• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Gấu-san luyện tập ma thuật

Độ dài 3,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:44

Tôi dậy sớm vào buổi sáng hôm sau để ăn sáng và đi ra bên ngoài thị trấn.

Đây có thể được xem là buổi thực hành luyện tập ma thuật mà tôi đã không thể thử nghiệm ở quán trọ ngày hôm qua.

「Ồ, chẳng phải cô gấu đây sao. Hôm nay em định ra ngoài à?」

Một anh lính gác đã nhìn thấy tôi và quyết định tiến đến hỏi thăm.

Nếu tôi nhớ chính xác thì anh ta cũng là người đã giúp tôi vào thị trấn mấy ngày trước.

「Yep, đây là thẻ guild của tôi」

Anh ấy nhận lấy chiếc thẻ guild và đặt nó lên viên tinh thể.

Để phát hiện bọn tội phạm thì việc xác minh thẻ guild của mọi người mỗi khi họ rời khỏi thị trấn là điều cần thiết.

Nếu một người nào đó phạm tội trong thị trấn, họ sẽ ngay lập tức bị đánh dấu vào thẻ guild và bọn họ chỉ có thể lựa chọn giữa việc bị bắt trong thị trấn hay bị bắt ở cổng mà thôi.

「Cô bé đã trở thành một mạo hiểm giả rồi sao? Nhưng chuyện gì xảy ra dòng nghề nghiệp “Gấu” này thế?」

Anh ta nhìn vào thẻ của tôi rồi hỏi điều đó.

「Một lần nữa, tôi sẽ rất vui nếu anh bỏ qua chuyện đó」

「Maa, dù sao thì nó cũng không hẳn là sai」

Anh ta vỗ nhẹ vào đầu tôi khi nói thế.

「Ô, bộ đồ gấu này cho một cảm giác tuyệt đấy」

「Nè, dừng lại đi」

Tôi gạt tay anh ta ra.

「À, xin lỗi nhé. Dù sao thì bên ngoài thị trấn cũng khá nguy hiểm thế nên em nhớ cẩn thận đấy」

「Tôi chỉ ra ngoài để luyện tập ma thuật thôi, anh không cần lo」

「Được rồi, miễn là cô bé không đến gần khu rừng thì có lẽ sẽ không gặp phải bất kỳ quái vật nào đâu. Mặc dù vậy vẫn có những con quái vật đi lạc, thế nên cẩn thận là một điều cần thiết, nhớ rõ điều đó nhé」

Tôi nhận lại thẻ guild của mình và đi ra khỏi cổng thị trấn.

Sau khi đi bộ được một lúc, tôi thử kiểm tra xung quanh và xác nhận rằng không có ai ở xung quanh đây hết.

Đã đến lúc biến hình thành ma pháp thiếu nữ rồi!

Đùa thôi, đầu tiên tôi sẽ thử dùng ma thuật cường hoá được mô tả trong sách.

Cũng không khó lắm, tất cả những gì tôi cần làm là phân phối ma lực đi khắp cơ thể, chỉ thế thôi.

Đây là một kỹ năng cơ bản của chiến binh và kiếm sĩ khi còn ở trong game.

Thời gian buff khá ngắn nhưng bởi vì chỉ số tấn công sẽ được tăng lên đáng kể nên chúng trở nên khá phổ biến trong các trận pvp.

Maa~ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ làm sao để tôi kiểm tra xem nó có hoạt động hay không đây?

Có lẽ tôi sẽ thử chạy bộ.

Waa.. cũng nhanh đấy.

Tôi lấy đà và thử nhảy lên.

「Waaaaaaaa!!!」

Tôi vô tình bật lên cao hơn 10 mét và hạ cánh an toàn.

Có phải là nhờ ma thuật cường hóa không?

Maa, để biết được điều đó thì tôi chỉ cần thử nghiệm thêm một chút nữa.

Tôi thử chạy, nhảy, sử dụng cú đấm gấu và cả cú đá gấu nữa trong khi sử dụng ma thuật cường hóa và trong khi tắt nó đi.

Sau cùng, tôi thử xác nhận lại trạng thái của mình.

______________________________________

Tên: Yuna

-------------

Tuổi: 15

Cấp độ: 8

Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới, Hộp vật phẩm của Gấu, Mắt Gấu lung linh,

Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa body Gấu,

------------------------------

Trang bị: Set Đồ Gấu

*Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*

*Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*

*Trang phục Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)*

___________________________________________________

…Cường hoá Gấu?

Gấu á?

___________________________________________________

Cường hóa body Gấu

----------------

Gia tăng sức mạnh vật lý bằng cách phân phối ma lực khắp bộ đồ gấu

___________________________________________________

Tôi lặng lẽ đóng màn hình trạng thái lại.

Tôi sẽ vờ như mình chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì ghi trong đó và tiếp tục luyện tập ma thuật.

Ừm, có lẽ là ở đâu đó quanh đây. Chạy nhảy nhiều quá nên tôi chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu nữa.

Bỏ qua mấy vấn đề về gấu, tôi lại đi xung quanh tìm kiếm một khu vực thích hợp để luyện tập ma thuật.

Và cuối cùng tôi đã chọn tìm được một bãi đất trống ở cạnh khu rừng. Một nơi lý tưởng để luyện tập ha.

Theo những gì ghi trong quyển sách hôm qua thì ở thế giới này, thi triển ma thuật yêu cầu trình tự các bước như sau:

Bước 1: Tập trung ma lực vào một chỗ

Bước 2: Tưởng tượng ra hình ảnh về ma thuật muốn sử dụng

Bước 3: Đọc thần chú

Ở trong game thì chỉ có:

Bước 1: Tập trung ma lực

Bước 2: Đọc thần chú thôi

So với game thì ở đây phức tạp hơn một chút.

Nó yêu cầu một hình ảnh cụ thể về ma thuật muốn sử dụng để có thể khởi động câu thần chú.

Maa~ dù sao với hikikomori chuyên nghiệp như tôi thì chuyện đó chẳng khó khăn gì, nhất là khi tôi đã tham khảo qua cả đống game, manga, và tiểu thuyết đủ thể loại.

Tôi tập trung ma lực vào trong lòng bàn tay và hình tượng hóa một quả cầu lửa đang bốc cháy.

『Hỏa cầu』

Ưm, dễ thật đó.

Một quả cầu lửa đang trôi bồng bềnh phía trên miệng bé rối gấu.

Mặc dù tôi không cảm nhận được sức nóng phát ra từ quả cầu và bé gấu cũng không bị cháy nhưng tôi biết rằng ma thuật đã phát động thành công.

Tôi dang rộng cánh tay và tưởng tưởng quả cầu lửa được ném đi như một quả bóng chày.

Mục tiêu của tôi là một tảng đá to nằm cách tôi khoảng 10 mét.

Quả cầu lửa bay ra từ miệng bé gấu, chạm vào tảng đá và làm nó nổ tung.

Yay! Thành công!

Kế tiếp là một thí nghiệm khác, tôi sẽ thử tập trung ma lực và tạo ra một quả cầu lửa chỉ từ hình ảnh trong tâm trí mà không đọc thần chú.

Vẫn thành công!

Tuy nhiên, hét lên 『Hỏa cầu』 sẽ giúp tôi dễ tưởng tượng ra hình ảnh của nó hơn và tốc độ thi triển cũng nhanh hơn nữa.

Niệm chú cũng là một yêu cầu bắt buộc trong game, thế nên có vẻ như hệ thống ma pháp ở đây cũng được xây dựng giống như vậy.

Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng ma pháp hệ nước.

『Thủy cầu』

Cũng giống như Hỏa Cầu, một quả cầu nước xuất hiện từ bên trong miệng gấu.

Tôi cũng thử ném quả cầu nước mình vừa tạo ra về phía một tảng đá khác.

Tảng đá vẫn nguyên vẹn, chỉ xuất hiện thêm một vài vết nứt thôi.

Có vẻ ma pháp hệ lửa mạnh hơn ha.

Nếu vậy, tôi sẽ thử đóng băng nước xem sao.

Tôi tưởng tượng nước kết tinh thành một chiếc cọc băng sắc nhọn và ném nó về phía tảng đá, thật ra thì cảm giác giống như tôi bắn nó đi hơn.

Hình dáng chiếc cọc mà tôi tưởng tượng giống như một mũi thương được làm từ băng phóng ra từ miệng gấu và đục một lỗ xuyên qua tảng đá.

Tôi không thể sử dụng lửa trong rừng nên nhưng mũi thương băng này sẽ khá hữu dụng đó.

Thế là xong với ma pháp hệ lửa và nước, tôi đoán mục tiêu tiếp theo sẽ là hai loại ma pháp còn lại, đó là gió và đất.

Tôi tưởng tượng những cơn gió bao xung quanh găng tay gấu và...

『Lưỡi hái gió』

...ném ra một cơn gió sắc bén như một lưỡi dao. Tảng đá được chọn làm mục tiêu bị cắt đôi một cách hoàn hảo.

Cuối cùng là ma pháp hệ đất.

Trong game thì ma pháp hệ đất sẽ giúp tạo nên những bức tường cứng cáp chặn đứng mọi đòn tấn công của kẻ thù.

Vậy có lẽ nó là một loại ma pháp thiên về phòng thủ ha.

Tôi lại tập trung ma lực vào lòng bàn tay và dang rộng hai tay, đồng thời tưởng tượng ra hình ảnh của một bức tường.

『Khiên đất』

Mặt đất nhanh chóng trồi lên và định hình nên một bức tường kiên cố.

Không biết nó bền vững không nhưng tôi đã thành công tạo ra một bức tường.

Như vậy có nghĩa là tôi đã làm chủ được ma thuật của cả bốn nguyên tố: lửa, nước, gió, và đất.

Bây giờ tôi sẽ kiểm tra bảng trạng thái để xác nhận điều đó.

______________________________________

Tên: Yuna

-------------

Tuổi: 15

Cấp độ: 8

Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới, Hộp vật phẩm của Gấu, Mắt Gấu long lanh,

Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa body Gấu, Ma pháp Gấu – hệ lửa, Ma pháp Gấu – hệ nước, Ma pháp Gấu – hệ gió, Ma pháp Gấu – hệ đất,

------------------------------

Trang bị: Set Đồ Gấu

*Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*

*Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*

*Trang phục Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)*

___________________________________________________

Đúng như tôi nghĩ, chúng đều liên quan đến Gấu.

___________________________________________________

Ma pháp Gấu - hệ lửa

----------------

Tập trung ma lực vào găng tay gấu và tưởng tượng để có thể sử dụng ma pháp hệ lửa.

Sức mạnh của ma pháp tùy theo lượng ma lực và hình ảnh được tưởng tượng ra.

Sức mạnh sẽ tăng lên khi tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu.

___________________________________________________

___________________________________________________

Ma pháp Gấu - hệ nước

----------------

Tập trung ma lực vào găng tay gấu và tưởng tượng để có thể sử dụng ma pháp hệ nước.

Sức mạnh của ma pháp tùy theo lượng ma lực và hình ảnh được tưởng tượng ra.

Sức mạnh sẽ tăng lên khi tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu.

___________________________________________________

___________________________________________________

Ma pháp Gấu - hệ gió

----------------

Tập trung ma lực vào găng tay gấu và tưởng tượng để có thể sử dụng ma pháp hệ gió.

Sức mạnh của ma pháp tùy theo lượng ma lực và hình ảnh được tưởng tượng ra.

Sức mạnh sẽ tăng lên khi tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu.

___________________________________________________

___________________________________________________

Ma pháp Gấu - hệ đất

----------------

Tập trung ma lực vào găng tay gấu và tưởng tượng để có thể sử dụng ma pháp hệ đất.

Sức mạnh của ma pháp tùy theo lượng ma lực và hình ảnh được tưởng tượng ra.

Sức mạnh sẽ tăng lên khi tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu.

___________________________________________________

Nói cách khác, tôi sẽ không thể sử dụng được ma thuật nếu không mặc bộ đồ gấu.

Geez~ tôi đã biết trước điều này rồi.

Đúng hơn thì tôi đã chấp nhận sự thật này từ lâu rồi.

Cơ mà còn một thứ khác nữa đập thẳng vào mắt tôi.

『Sức mạnh sẽ tăng lên khi tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu』

『Khi tưởng tượng ra một bé gấu』, nó ghi như thế đấy.

Maa~ dù sao thì tôi vẫn phải kiểm tra nó thôi, tôi thử tưởng tượng một quả cầu lửa hình mặt gấu.

Và rồi một bé gấu đỏ rực hiện ra trước mắt tôi.

「Hmm」

Tôi thử bắn bé gấu lửa đó vào một tảng đá lớn, lớn hơn hẳn so với những tảng đá tôi dùng để thí nghiệm nãy giờ.

u10559-f4351784-615d-4ea0-8de4-118426980665.jpg

Và tảng đá tan chảy ra.

Đó chẳng phải là dung nham sao?

Thứ này nguy hiểm quá đi.

Nó cần được phong ấn lại gấp.

Nhưng trước đó hãy tìm một ít nước để dập lửa nào.

Nếu dung nham chảy đến khu rừng và bắt lửa thì nó sẽ trở thành một vấn đề lớn đó, thế nên tôi phải nhanh chóng tìm cách để xử lý thôi.

Giải pháp tốt nhất hiện giờ là dùng ma pháp hệ nước.

Nhưng tôi không chắc nước thông thường có thể dập tắt được dung nham hay không, vì thế nên tôi tạo ra một bé gấu nước và xoay sở thành công trong việc dập tắt dòng dung nham.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Trong khi tôi đang nghỉ xả hơi một chút thì tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ những bụi rậm trong rừng.

Và một con sói xuất hiện.

"Đối tác" giúp tôi luyện tập cuối cùng đã đến.

Cảm ơn nhé, sói.

Nơi đây ở gần khu rừng thế nên ma pháp hệ băng sẽ là lựa chọn tối ưu của tôi lúc này.

Tôi tập trung ma lực và tưởng tượng ra một mũi tên mỏng làm từ băng.

『Băng tiễn』

Mũi tên bay vút đến và đâm xuyên qua đầu con sói.

Con sói ngừng di chuyển và đổ gục xuống.

Đúng như tôi nghĩ, bộ đồ gấu này chắc chắn có một chức năng hỗ trợ nhắm bắn.

Cũng giống như những tảng đá lúc nãy, một khi đã nhắm đến một đích đến cụ thể thì chắc chắn nó sẽ bắn chính xác vào vị trí đó.

Vì nó rất hữu dụng thế nên tôi chẳng có lý do gì để phàn nàn hết.

Tôi tiến đến con sói và bỏ xác nó vào trong Hộp Gấu.

Tôi vẫn chưa thể phân tách bọn chúng, nhưng tôi đã có Hộp Gấu rồi nên việc đó cũng chẳng cần thiết nữa.

Lát nữa tôi chỉ cần bán chúng cho Gentz-san thôi.

「Sói ha...」

Tôi có hơi phấn khích nên quyết định đi thẳng vào sâu bên trong khu rừng.

Đây là một cơ hội tốt để hoàn thành những thí nghiệm ma thuật mà mình đã tìm hiểu từ sáng đến giờ.

Ở trong game thì tụi sói cũng là mục tiêu luyện tập lý tưởng cho tụi newbie nên chắc chúng cũng không phàn nàn gì đâu ha.

Tôi sử dụng năng lực của đôi giày gấu và bắt đầu chạy băng băng bên trong khu rừng.

Tôi tăng tốc độ và lực nhảy của mình lên bằng cách đổ thêm ma lực vào bên trong đôi giày gấu.

Nhờ vào việc đó mà những chấn động từ việc đáp đất cũng hoàn toàn bị triệt tiêu.

「Bộ đồ gấu đúng là quá tiện lợi quá đi!」

Tôi chạy xuyên qua khu rừng với tốc độ tương đương với tàu điện và thường xuyên nhảy lên không trung để truy tìm tụi sói.

{Chạy đi, sói}

Tìm thấy rồi! Một bầy sói đã lọt vào tầm ngắm.

「Maa~ cũng hơi nhiều đó」

Đó là một bầy lớn gần bốn mươi con sói.

Dù sao thì cũng chẳng việc gì phải sợ hết, nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì tôi vẫn có thể nhanh chóng chạy trốn nhờ giày gấu mà.

Thế nên, chiến thôi!

Tôi đáp xuống mặt đất ngay giữa bầy sói.

Đồng thời tôi cũng bắn ra 3 mũi tên băng.

Mỗi mũi tên đều xuất sắc xuyên qua đầu một con sói.

Có vẻ như tạo ra cùng lúc 3 mũi tên vẫn ổn.

Một vài con sói nhận ra tình hình và chạy đến tấn công tôi từ phía sau.

『Khiên đất』

Tôi nâng mặt đất lên tạo thành một bức tường và làm tụi sói đâm sầm vào nó.

Ngay lúc ấy, tôi vòng qua và tấn công chúng từ phía bên phải.

「Cú ~Đấm ~Gấu」

Một em sói bị thổi bay.

Tôi chuyển hướng tấn công sang một con sói khác.

「Một cú đấm gấu nữa đây~」

Một em sói nữa biến thành sao trên bầu trời.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của cú đấm gấu đã tăng lên đáng kể so với lần trước.

Tôi lùi về phía sau một chút và sử dụng ma thuật trở lại ngay khi có đủ khoảng trống.

『Lưỡi hái gió』

Em sói phía trước tôi bị cắt ra làm đôi.

Máu bắn tung tóe tạo ra một cơn mưa, nội tạng thì rớt lại bên cạnh cái xác.

Khung cảnh chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị hết. Nó chắc chắn không phải là thứ tôi muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu.

Đúng vậy, thứ này đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở game RPG chứ.

Maa~ đáng lẽ tôi phải ghi nhớ rằng mình đã không còn ở trong game nữa mà là ở trong một thế giới thật sự.

Tôi không sử dụng 『Lưỡi hái gió』 khi chiến đấu nữa đâu.

Ma pháp băng chắc là đủ để tiêu diệt chúng rồi...

Tôi mong là mình sẽ không cần phải làm quen với cảm giác kinh khủng đó.

Mà thôi, quay trở lại với trận chiến nào.

Tôi nhảy lên, đồng thời tưởng tượng ra hàng loạt những mũi tên băng.

Tôi nhắm vào tất cả những con sói đang tru réo trên mặt đất và bắn những mũi tên băng xuống.

Đúng như tôi dự đoán, tôi không thể bắn trực tiếp một-phát-chết-luôn tất cả bọn chúng. Cơ chế tự động ngắm bắn có vẻ như sẽ giảm độ chính xác nếu như có quá nhiều mục tiêu.

Mặc dù vậy, những mũi tên băng vẫn thành công xuyên thủng cơ thể của tụi sói. Nhiều con sói đã bị tiêu diệt ngay lập tức.

Tôi lại đáp xuống mặt đất và tặng cú đấm gấu vào mặt em sói ở cạnh bên.

Tôi lặp lại những đòn tấn công vật lý xen kẽ ma thuật cho đến khi không còn một con sói nào nữa...

Sau khi trận chiến kết thúc, mặt đất giờ đây rải rác hàng đống xác sói.

Đi nhặt từng con sói bỏ vào Hộp Gấu sẽ mệt lắm đây…

Nếu mấy cái xác này biến mất và để lại vật phẩm như trong game thì đỡ rồi ha.

Tôi không hề nhân nhượng khi tiêu diệt quái vật.

Sau cùng thì đó là điều mà tôi đã làm suốt khi ở trong game mà.

Vấn để là mấy vũng máu chảy ra từ những cái xác còn đọng lại sau khi tôi đã tiêu diệt chúng cơ.

Đó cũng chính là sự khác biệt lớn nhất so với game.

Tổng cộng có khoảng 40 cái xác.

Vì tinh thần của tôi đã mệt mỏi lắm rồi thế nên tôi quyết định dừng việc luyện tập ma thuật hôm nay tại đây và trở về thị trấn.

Bình luận (0)Facebook