• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 300: Gấu-san từ chối (vì không muốn đụng vào lũ giun)

Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 14:01:24

「Yuna-chan, lâu rồi không gặp~ đây là bé gấu của Yuna-chan đúng không?」

Mel đang vuốt ve Gấu Yuru mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Nghĩ lại thì hình như tôi chưa giới thiệu các bé gấu với nhóm của Jade-san bao giờ, nhưng sao trông Mel-san thân với Gấu Yuru thế?

「Mấy tin đồn có vẻ như đều là sự thật~」

Senia-san cũng đến gần và vuốt ve Gấu Yuru.

Mặc kệ những thương nhân đang sợ hãi, hai chị ấy lại bình tĩnh đến lạ thường. Đây là điểm khác biệt giữa mạo hiểm giả và thương nhân sao?

Dù sao thì trông Gấu Yuru có vẻ như đang gặp khó khăn khi bị bao vây bởi hai mỹ nữ nên tôi phải tới giải cứu thôi.

Khi tôi chuẩn bị sang đó thì Jade-san vẫy tay và đi đến chỗ tôi.

「Cảm ơn nhé Yuna, em đã cứu tụi này đấy」

Anh ấy cảm ơn tôi, nhưng dù không có sự giúp đỡ của tôi thì họ vẫn sẽ an toàn giải quyết đám giun mà thôi. Việc tôi làm là giúp họ rút ngắn thời gian xuống một chút.

「Vậy tại sao em lại ở đây?」

Tôi cũng muốn hỏi điều tương tự. Nhóm của Jade-san chủ yếu hoạt động ở Thủ đô hoàng gia cơ mà? Những lần mà chúng tôi tình cờ gặp nhau là khi tôi đi tiêu diệt golem, khi hộ tống tụi Shia đi trải nghiệm học tập thực địa và ở lễ hội trường học. Toàn là ở Thủ đô.

Tôi cũng không nghe nói về bọn họ thỉnh thoảng sang nơi khác làm việc như nhóm của Blitz.

Lẽ nào đi phượt sa mạc đang là trend thịnh hành?

「Em đang trên đường làm nhiệm vụ. Em có một món đồ cần giao đến thành phố Dezerto ở phía trước」

「Ồ, vậy là chúng ta giống nhau」

「Tụi chị cũng đang trên đường tới Dezerto đó~」

Ừm, tôi không nghĩ là những người lang thang trên sa mạc này còn đích đến nào khác ngoài thành phố đó nữa đâu. Dù cho có ai muốn sang bên kia biên giới thì họ vẫn phải tạm dừng ở đó để bổ sung nhu yếu phẩm đúng không?

Tóm lại, nếu đã đi theo những cây cột thì mọi người đều là đồng chí chung đích đến hết.

「Ừm, Jade-san… Cô bé và con gấu đó là sao vậy?」

Khi tôi và Jade-san đang mãi nói chuyện thì một thương gia tiến lại gần và đặt câu hỏi trong khi run rẩy.

Bọn họ vẫn còn sợ Gấu Yuru hở?

「À, mọi người thấy đó, mặc dù trông như thế này nhưng em ấy là một mạo hiểm giả. Riêng về chú gấu thì nó an toàn miễn là mọi người không tấn công trước」

Jade-san thay tôi giải thích.

Nếu bỏ qua câu “dù trông như thế này”, thì lời giải thích của anh ấy là hoàn hảo. Ừ thì tôi cũng chẳng phản bác gì được.

Các thương nhân vẫn còn tỏ vẻ ngờ vực trước lời giải thích của Jade-san, nhưng bọn họ trông ổn hơn vì biết là Gấu Yuru không nguy hiểm.

「Jade-san, đây là lần đầu tiên anh thấy Gấu Yuru đúng không?」

「Anh đã được nghe kể lại từ đám đồng nghiệp ở Guild, với lại chỉ cần nhắc về Crimonia thôi là bọn anh đã nghe được cả tá lời đồn về Yuna rồi」

「Bọn chị nghe nói là Yuna-chan thường cưỡi một chú gấu dễ thương mỗi khi rời khỏi thị trấn đó~」-Mel

Nghĩ lại thì họ cũng biết vụ tôi vả chết Goblin King và Black Viper nhỉ? Tôi sẽ sốc nếu họ cũng biết về vụ Kraken nhưng chẳng có gì lạ khi anh ấy nghe được một vài tin đồn về Gấu Yuru và Gấu Kyuu hết.

「Oi, đám người kia! Đừng có ở đó tán dóc nữa, tới đây giúp tui cái coi. Bộ định để một mình tui phân tách lũ này thật đấy hả?」-Toya

Cả bọn đang nói chuyện rôm rả thì Toya gào lên khi phải lủi thủi một mình đi nhặt xác mấy con giun.

「Một mình ông là đủ rồi」-Senia

「Cố lên nha~」-Mel

「Không, không, không, đám này là quá nhiều, làm ơn qua đây giúp tui với」-Toya

Đúng là nhiều thật. Có tầm 20 con giun đang lăn lóc trên cát.

「Nếu không nhanh lên thì đám quái vật sẽ kéo tới nữa đó」-Jade

「Đành vậy~」-Mel

「Tất cả là bởi vì Touya quá đần độn」-Senia

「Trời đất ơi, sao người duy nhất làm việc lại là người bị phán xét vậy hả?」-Toya

Jade-san và những người khác miễn cưỡng sang giúp Touya phân tách đám giun.

Dựa vào tình trạng của đám giun thì hẳn là họ chỉ lấy ma thạch của chúng thôi.

「Này, công chúa gấu ơi, tới giúp tụi này với~」-Toya

「Em hả?」

Những lời bất ngờ thốt ra từ miệng của Touya.

「Thêm người thì nhanh xong việc hơn mà. Với lại chúng ta chia 50-50 nên tự xử lý phần của em đi chứ~」

「Em ổn, em không cần chúng đâu」

Tôi không biết phân tách quái vật, cũng không muốn đụng vào lũ giun đó. Nếu cần thì tôi chỉ cần mang chúng về cho Fina.

Cơ mà tôi khá chắc là Fina cũng không muốn chạm vào chúng đâu nên thôi cứ để yên ở đó là tốt nhất.

「Em không cần ma thạch của chúng hả?」

「Em không biết cách phân tách quái vật, em cũng không muốn chạm vào chúng」

Tôi kiên quyết từ chối. Dù có cố gắng thì những việc không thể là không thể.

Cả bốn người họ đều ngạc nhiên trước những gì tôi vừa nói.

「Yuna-chan không biết phân tách hở?」-Senia

「Nhưng em là mạo hiểm giả cơ mà?」-Mel

「Dù Yuna mạnh đến thế」-Jade

「Hẳn là em đang đùa đúng không?」-Toya

Chuyện đó lạ lắm sao?

Bộ việc một thiếu nữ mỏng manh chân yếu tay mềm không thể mổ xẻ mấy con giun là chuyện lạ ở thế giới này hở?

Maa~ tôi không thể phản bác bởi vì mấy cô bé 10 tuổi còn làm được việc này nữa cơ mà.

「Em không cần phần thưởng của vụ này nên em sẽ bỏ qua」

「Vậy sau khi bọn anh phân tách xong, nhờ em đốt xác lũ giun nhé」

Jade-san không gượng ép nữa mà giao cho tôi một nhiệm vụ khác.

「Anh muốn đốt chúng sao? Em nghe nói thịt bọn chúng ngon lắm mà?」

「Đó là một loại giun khác cơ, riêng về chất lượng thịt thì thịt giun cát được cho là kinh tởm và hoàn toàn không thể ăn được」-Mel

「Chỉ có những con giun khổng lồ mới được xem là một món ngon thôi, nhưng bọn chúng hiếm khi nào phát triển được kích thước như thế lắm」-Jade

Vậy là đám giun cát không ăn được.

Hơn nữa, ngoài con giun khổng lồ được tính là cao lương mỹ vị ra thì đám giun còn lại cũng chẳng ăn được nốt.

Khoan đã, có khi nào bởi vì con giun được tính là món ngon nên Kraken mới đớp thính của tôi không?

Tôi vẫn không thể hiểu nổi văn hóa ẩm thực ở thế giới này.

「Nếu chỉ lấy ma thạch rồi bỏ xác chúng ở đây thì có khả năng đám quái vật khác sẽ kéo đến. Đó là lý do vì sao quy tắc của mạo hiểm giả buộc phải đốt bỏ hết những thứ không cần thiết」-Jade

「Bởi vì nó sẽ gấy rắc rối cho những người đi phía sau đó, Yuna-chan~」-Mel

Nghĩ lại thì sau khi tôi làm gỏi 10.000 con quái, Sanya-san cũng nhắc nhở phải đốt xác lũ Goblin cẩn thận.

Maa~ dù sao cũng đã biết được lý do rồi, tôi quyết định giúp Mel-san đốt xác lũ giun sau khi nhóm của Jade-san đã lấy ma thạch ra khỏi người chúng.

Sau khi đã biết được lý do và lấy xong ma thạch, tôi quyết định thi phép đốt xác lũ giun chung với Mel-san.

Công việc phân tách được thực hiện bởi 4 người nhanh chóng hoàn tất, việc đốt xác cũng đã xong.

Qua trải nghiệm lần này tôi đã nhận ra kỹ năng phân tách cũng là một thứ thiết yếu đối với mạo hiểm giả.

Tôi có định học nó không hả?

Câu trả lời vẫn là không.

「Được rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi. Nếu còn nấn ná ở đây nữa thì lũ quái vật sẽ kéo tới mất」

Jade-san chỉ huy cả nhóm tiếp tục lên đường. Các thương gia nhanh chóng bước lên xe được kéo bởi lũ thằn lằn để chuẩn bị di chuyển.

「Còn em thì sao, Yuna?」

「Em sẽ đi trước」

Tôi không có lý do gì để phải đi chung với họ, thế nên tôi quyết định sẽ rời đi nhanh chóng cùng với Gấu Yuru.

Về phần Gấu Yuru…

「….」

… em ấy vẫn đang kẹt ở trong vòng tay của Mel-san và Senia-san.

「Yuna-chan, chúng ta đi cùng nhau nha~」-Mel

「Đúng đó, chị cũng muốn cưỡi trên lưng bé gấu nữa」-Senia

「Không được, tớ đã xí trước rồi」-Mel

Không, mà khoan, mấy chị đang nói gì vậy?

「Ừm, cả hai có thể buông Gấu Yuru ra được không?」

「Đúng rồi, Yuna-chan, em còn có một bé gấu trắng nữa mà nhỉ?」-Mel

「Chị cũng nghe đồn là Yuna-chan có một gấu trắng và một gấu đen」-Senia

Vụ đó giờ thành thông tin đại chúng rồi hả?

Rốt cuộc thì đứa nào đồn vậy?

Cơ mà tóm lại thì các chị ấy biết về Gấu Kyuu rồi.

「… đúng vậy」

「Chị muốn gặp em ấy~」-Mel

「Ừm, nhưng em đang vội」

「Hiểu rồi, vậy chúng ta đi thôi」-Senia

Chẳng hiểu vì sao cả hai lại đang cố trèo lên Gấu Yuru.

Gấu Yuru quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

「Cả hai đang gây rắc rối cho Yuna đấy」

Jade-san, người đang theo dõi cả hai lên tiếng cảnh cáo.

Song, hai cô gái lại có vẻ không hài lòng trước lời nói của Jade-san.

「Tui muốn cưỡi gấu của mình cơ~」-Mel

「Tui cũng thế~」-Senia

Xin nhắc lại, Gấu Yuru là của tôi.

「Ngưng, giờ thì nhanh lại đây!」-Jade

「Hứ!」-Senia

「Jade là đồ xấu tính~」-Mel

Hai người họ miễn cưỡng rời khỏi Gấu Yuru và đi đến chỗ lũ Ragaroot.

「Cho anh thay mặt đứa bên kia xin lỗi em nhé」

Tuy Jade-san xin lỗi nhưng tôi mới là người được anh ấy cứu.

「Tụi anh sẽ nghỉ ngơi ở cột đá tiếp theo, còn Yuna thì sao? Anh muốn chia cho em một phần chỗ ma thạch vừa rồi」

「Em không cần chúng đâu, lúc nãy em đã nói rồi mà」

「Điều đó không tốt đâu. Là một mạo hiểm giả, đây là bằng chứng cho nỗ lực của em. Không phải anh sẽ cho em nhiều hơn, nhưng chúng ta có thể chia đều」

Tôi không thể từ chối sau khi anh ấy đã nói như vậy, thế là tôi đành phải đi cùng với nhóm của Jade-san đến cột đá tiếp theo.

Tôi cưỡi Gấu Yuru chạy phía sau đoàn xe của họ.

Số lượng thương nhân được bảo vệ bởi nhóm của Jade-san tổng cộng là bốn người. Mỗi người có vẻ như đều thuộc một thương đoàn khác nhau.

Ở thế giới này, đôi khi các thương nhân sẽ di chuyển cùng nhau để tiết kiệm chi phí hộ tống. Guild mạo hiểm cũng chấp nhận điều đó, thậm chí có trường hợp trong nội dung ủy thác còn ghi rõ “số lượng người có thể thay đổi”  nữa cơ mà.

Khác với sự ồn ào lúc nãy, nhóm của Jade-san di chuyển trên sa mạc một cách lặng lẽ. Có lẽ là để tránh thu hút quái vật hoặc để tiết kiệm thể lực, dù sao thì cũng khó mà trò chuyện dưới cái nóng oi bức thế này nhỉ?

Đám Ragaroot cũng chạy nhanh đến không ngờ. Không hổ danh là phương tiện di chuyện bậc nhất trên sa mạc.

Nhưng ngay cả như vậy thì Gấu Yuru vẫn nhanh hơn.

┬┴┬┴┤•ᴥ•ʔ

Chạy thêm một lúc nữa thì chúng tôi đã đến được cột đá tiếp theo.

Sau khi tiến vào bóng râm của cây cột, Jade-san và những thương nhân bước xuống khỏi Ragaroot để cho chúng uống nước và chuẩn bị chỗ nghỉ.

Mel-san và Senia-san sau khi cho lũ thằn lằn uống nước xong thì chạy ngay tới chỗ tôi.

「Gấu của Yuna-chan nhanh thật đó~」-Mel

「Mặc dù có hơi lạ khi thấy gấu chạy trên sa mạc nhỉ?」-Senia

Đối với tôi thì sự tồn tại của đám thằn lằn kia mới là bí ẩn. Mà thôi, dù sao đây cũng là dị giới với đầy rẫy quái vật dị dạng cơ mà. Tôi nên từ bỏ việc áp dụng logic vô mấy thứ này.

「Yuna-chan nè, em không định giới thiệu bé gấu trắng của mình cho tụi chị sao?」-Mel

Chết thật, chị ấy vẫn còn nhớ.

Maa~ dù sao tôi cũng đang định đổi sang Gấu Kyuu, thế nên đành vậy.

Tôi cảm ơn Gấu Yuru rồi thu hồi em ấy về găng tay gấu.

Mel-san rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

Sau đó tôi triệu hồi Gấu Kyuu.

「Các em ấy thật sự là linh thú ha~」-Mel

「Một bé gấu trắng~ đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy gấu trắng đó」-Senia

Cả hai lại bắt đầu vuốt ve Gấu Kyuu.

「D~ễ thương quá đi~」-Mel

「Bộ lông trắng tinh luôn, đẹp thật đó~」-Senia

「Sờ mó ít thôi nhé, em ấy sẽ giận đấy」

Mặc kệ lời cảnh báo của tôi, hai chị ấy vẫn nhiệt tình vuốt ve Gấu Kyuu.

Về phần các thương nhân thì họ lùi xa cả thước rồi, khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên bị nới rộng.

Maa~ nhìn thấy bé gấu đen biến mất và một bé gấu trắng đột nhiên xuất hiện thì không bị dọa mới là lạ.

Cơ mà tôi có thể sử dụng mánh này để làm ảo thuật được không nhỉ?

「Yuna, đây là phần ma thạch của em」

Jade-san đến và đưa cho tôi bốn viên ma thạch của bọn giun cát.

Tôi vui vẻ nhận lấy chúng.

「Một bé gấu trắng, có vẻ như mấy lời đồn đều là thật nhỉ?」

Chúng tôi quay sang nhìn hai người đang vuốt ve Gấu Kyuu với tốc độ ánh sáng, mong là em ấy không bắt lửa giữa sa mạc nóng cháy này.

「Yuna, em vẫn định tiếp tục chuyến đi này một mình sao?」

「Vâng, đó là dự định của em nhưng mà…」

「Yuna-chan~ chúng ta đi cùng với nhau nha~」-Mel

「Với Gấu-san nữa~」-Senia

「Anh cũng nghĩ rằng di chuyển cùng nhau sẽ an toàn hơn là đi một mình」-Jade

「Nhưng đối với quý cô gấu thì chuyện đó đâu có cần thiết phải không? Em ấy mạnh mẽ bất chấp cái vẻ ngoài dễ thương ấy」-Toya

Đúng là nó không cần thiết, giống như những gì Touya nói.

Ngược lại, nếu một con quái mạnh mẽ bỗng nhiên nhảy ra thì một người chẳng phải có thể dễ dàng trốn thoát hơn sao?

「Nhưng để đề phòng thì vẫn sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi cùng nhau đúng không~」-Mel

「Tui cũng nghĩ thế」-Senia

Nadenade (nắn nắn)

Sawasawa (dụi dụi)

Nadenade (nắn nắn)

Sawasawa (dụi dụi)

(tiếng bọn hám gấu đang được dịp sàm sỡ Gấu Kyuu)

「…mấy bà chỉ muốn ở bên lũ gấu thôi đúng không?」-Toya

Touya nói toạc ra những gì mà tụi tôi đang nghĩ.

Bình luận (0)Facebook