Koushaku Reijou no Tashinami
Reia, 澪亜Futaba Hazuki, 双葉はづき
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mặc dù nó là một Bad Ending

Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

………Đau quá!

Điều đầu tiên mà cô cảm nhận được đó chính là nỗi đau. Cho đến lúc này, cô vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ của chính mình, và chính cơn đau ấy đã đánh thức “một ai đó”.

………Nếu được, cô muốn mình có thể nhanh chóng thức giấc.

Ở một tình huống mà bạn phải vật vã trên sàn nhà trước mặt nhiều người như thế này, và trên hết lại còn bị cánh đàn ông đè xuống đất. Dù cho cô ấy không phải là một cô gái đi chăng nữa, bất cứ ai trong tình trạng này cũng đều sẽ bắt đầu vùng vẫy.

Nếu đây là một vụ bắt cóc, không chừng một bạch mã hoàng tử sẽ bay đến và giải thoát cho cô… nhưng kiểu mộng tưởng ngọt ngào ấy cũng chỉ có trong giấc mơ của cô mà thôi. Đây chính là nơi “kết tội cô”. Khác với nạn nhân, một thủ phạm như cô sẽ không có bất cứ một sự cứu giúp nào.

Và nhân tiện, hãy để “tôi” giải thích về sự tồn tại của bản thân nhiều hơn một chút đối với những gì đang xảy ra từ nãy đến giờ.

Tên của tôi là Iris, Iris Lana Armelia. Là đứa con gái đầu lòng của Công tước Armelia của Vương Quốc Tasmeria. Một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp. Cha tôi là Thủ tướng, còn mẹ tôi là con gái của một Đại tướng, cả hai người họ đều xuất thân từ những gia đình hàng đầu thuộc bộ máy quan liêu. Và tôi là một cô tiểu thư trẻ tuổi, với một phả hệ cao quý chỉ xếp sau gia đình hoàng gia.

Và cho lý do tại sao tôi lại kể theo ngôi thứ ba…… đó là bởi vì ‘’tôi” hiện giờ đang là một người hoàn toàn khác. Hay nói một cách chính xác hơn thì ngay lúc này, nhân cách của Iris và “tôi” đã hòa vào làm một.

Còn về Iris…… cố ấy là nửa khác của con người “tôi”, một người phụ nữ tầm thường đã từng làm việc tại một đất nước được gọi là “Nhật Bản” và cuối cùng qua đời ở độ tuổi 30. Vào ngày hôm đó, khi làm việc tới tận đêm khuya, tôi đã chết trong một vụ tai nạn ngay sau khi rời khỏi chỗ làm và rồi bị đánh thức bởi cơn đau một lúc trước đó.

Tuy vậy, chỉ một vài phút trước, tôi đã sống như cô ấy mà không hề có lấy một mảnh ký ức về cuộc sống trước đây, cho đến khi nhân cách của cả hai hòa vào nhau…… Mọi chuyện là vậy đấy…… Và với tình hình như lúc này, tôi hầu như không có đủ khả năng để tiếp nhận nó một cách dễ dàng.

Được rồi, dù sao “tôi” và cô ấy cũng đã hòa vào làm một, tôi cố lục lọi ký ức từ kiếp trước của mình và nhớ lại vài thứ…… đây không phải là thế giới trong một game mà tôi đã chơi trước đây hay sao!? Tôi đã nghĩ như thế.

Với một người chỉ sống vì công việc, họ sẽ không có chút thời gian rãnh rỗi nào để dành cho việc yêu đương! Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ nhưng tôi vẫn còn giữ trong mình tâm hồn của một thiếu nữ và luôn khao khát đến việc trải nghiệm sự rung cảm một lần trong đời. Và cùng với khao khát mãnh liệt đấy mà ở kiếp trước tôi đích thị là một con nghiện otome game chính hiệu.

Suốt giờ giải lao và vào buổi tối, tôi luôn chơi dòng game này để tự chữa lành cho tâm hồn của mình…… Không, không. Không phải về điều đó…… Ngay bây giờ, thế giới này hoàn toàn chính xác như với thế giới trong một tựa game mà tôi đã chơi ở kiếp trước

Tiêu đề của tựa game đó là 【 Kimi wa boku no Princess ~ Em là nàng công của của lòng anh】hay được viết ngắn gọn lại là KimiPri. Trò chơi lấy bối cảnh ở một thế giới tương tự với Châu Âu thời Trung Cổ, với nhân vật nữ chính là con gái của một Nam tước, cấp bậc thấp kém nhất trong giới quý tộc, trong một ngôi trường nơi những đứa trẻ quý tộc từ tất cả các thứ bậc tụ tập lại với nhau, và rồi câu chuyện về một Cinderella ~ Cô gái Lọ Lem bắt đầu mở ra…… Để nói thì đây là một kịch bản phổ biến.

Những mục tiêu để chinh phục bao gồm: Nhị hoàng tử, con trai Tư lệnh Hiệp sĩ, con trai Thủ tướng, và con trai của Giáo hoàng Darryl. Hình mẫu nhân vật của họ giống y hệt với câu chuyện lần lượt như: quá tự tin, nóng tính, điềm đạm, và bí ẩn.

Vâng, với kiểu cốt truyện như thế này, tất nhiên là một nhân vật phản diện cũng sẽ tồn tại. Và cô ấy là hôn thê của nhị hoàng tử Edward Tom Tasmeria, cũng là con gái của Công tước, hay nói cách khác, đó chính là tôi

Nếu người chơi, con gái của Nam tước, chọn Edward là mục tiêu, thì hôn thê của cậu, nhằm mục đích gây trở ngại cho mối quan hệ này, sẽ hướng mọi thù hằn về phía cô.

Mặc dù cô ấy là con gái của một quý tộc, nhưng sau tất cả, cô cũng là một thiếu nữ…… nói về những điều ác ý mà cô có thể làm, thì vâng, đó chính là sử dụng quyền lực của gia đình mình để vu cáo và quấy rối mục tiêu trong trường học. Khi tôi là người chơi, và nhân vật phản diện là cô ấy, vài lần tôi cảm thấy cô ấy cũng khá đáng ghét…… Nếu bạn suy nghĩ một cách cẩn thận thì châm biếm là lời nói tự nhiên đối với giới quý tộc và nó chính là『Bản sắc của tầng lớp quý tộc』. Mặc dù đã nhận được rất nhiều lời vu oan và cảnh báo trực tiếp từ tình địch của mình nhưng nữ chính vẫn không thay đổi quyết định của bản thân. Và rồi trong suốt kết thúc (Ending) của mạch truyện (Route), cô ấy đã bị giam giữ tại nhà thờ của Darryl trước khi được thả về nhà và bị giam lỏng tại gia. “Không cần phải đi xa đến như thế đâu…’’ Một cảm giác thông cảm liền nảy sinh trong tôi.

Ý tôi là, nếu suy xét kĩ thì, khi người chơi hay nữ chính tiếp cận mục tiêu chinh phục, một người đàn ông đã có hôn thê và khiến anh ta yêu mình…… Bình thường, không phải nữ chính mới là nhân vật phản diện trong tình huống như thế này hay sao? Không quan trọng đó là ai, mọi người đều sẽ căm ghét một người giống như vậy, và đó là những gì mà Iris đã làm.

……Tuy vậy, ở tình huống như thế này, sẽ không một ai chịu lắng nghe những lời giải thích đó. Không có ai làm đồng minh, đây đích thị là trạng thái bị cô lập hoàn toàn.

Tôi đã chạm mốc Ending của game mất rồi, bị lôi kéo và vây quanh bởi những chàng trai đẹp mã cùng nữ chính và hiện họ đang kết tội tôi ở nơi đây.

……Cái kiểu chuyển sinh quái quỉ gì thế này? Thông thường thì người ta sẽ được chuyển sinh và lấy lại ký ức của mình khi còn thơ bé kia mà? Còn như thế này thì, dù bây giờ có cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi cũng đã bị đánh bại hoàn toàn rồi.

default.jpg

「Nếu cô không có bất cứ lời biện hộ nào thì hãy nghe đây, Iris! Cô đã quấy rối Yuri bao nhiêu lần rồi?」

Âm giọng cứng rắn của Ed vang vọng khắp cả căn phòng. Cậu ta đang nhìn xuống tôi cùng một ánh mắt đầy khinh rẻ. Vào khoảnh khắc ấy, một cơn giận liền bộc phát trong người tôi.

 「……Cậu có thể buông tôi ra được không?」

Tôi phớt lờ lời của cậu ta và hướng giọng nói của mình về phía chàng trai đang giữ lấy vai tôi. Dorsen Katabelia, con trai của Tư lệnh Hiệp sĩ, cậu ta thật sự rất khỏe và sức mạnh đó đang làm tôi đau.

Dorsene không chỉ từ chối lời đề nghị của tôi mà còn giữ lấy vai tôi chặt thêm nữa.

「Nó đau lắm vì vậy hãy buông tôi ra đi…… Thật không thể nghĩ rằng con trai của một Tư lệnh Hiệp sĩ, Drune-sama người chiến đấu hết mình vì kẻ yếu lại dùng vũ lực với một cô gái yếu đuối như thế này」

Khi tôi nói vậy, cậu ta cuối cùng cũng cho ra một vài phản ứng. Đúng như tôi nghĩ, không quan trọng đây là đâu, quy tắc của hiệp sĩ vẫn là như nhau.

「……Cô mà là một cô gái yếu đuối ư? Đừng có đùa nữa và hãy suy nghĩ cẩn thận lại trước những lời cô đang nói đi!」

Và người đang phì cười trong khi nói đó chính là em trai tôi,  Berne Tashi Armelia. A, cái cách mà nó nhìn tôi, không giống với cách một đứa em trai nhìn người chị gái một chút nào, và cái cách mà nó cười mỉa mai tôi thật sự làm tôi phát bực lên đi được.

Nói là vậy chứ…… giả sử như như hiện giờ tôi đang bị chiếu tướng trên bàn cờ đi, thì lúc này tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố tình tạo ra những nước đi tồi tệ.

「……Tôi thực sự đã quấy rối con gái của nam tước, Yuri Noir. Tôi thừa nhận nó!」

「……Cô có vẻ như thừa nhận nó một cách khá dễ dàng nhỉ?」

「Đúng vậy, vì rõ ràng mọi người ở đây đều đã biết hết những chuyện đã xảy ra, để tránh lãng phí thời gian của mọi người, cứ coi như đây là thiện ý từ tôi đi」

「Tại sao? Tại sao cô lại quấy rối cô ấy……!」

「Cậu hỏi “Tại sao” ư……」

Ed ngay lập tức nổi giận. Tôi tự hỏi nếu tôi có thể nhớ được nó hay không…… Không, những kí ức liên quan đến nhân vật chính đã bị hủy hoại hết bởi vì tình yêu và sự lãng mạng đã lấp đầy toàn bộ não của Iris mất rồi. Chắc chắn tất cả các kí ức mà cô ấy có về Yuri đã bị thay đổi và được hiểu theo quan điểm có lợi cho bản thân mình.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆◇ ◆

Translator’s Message

“Common Sense of a Duke’s Daughter” cũng là một trong những Novel với nhân vật nữ chính chuyển sinh sang thế giới của một Otome game. Tuy nhiên, không giống như những novel khác, nữ chính của chúng ta chỉ nhận lại được kí ức khi cô ấy đã bắt đầu một BE, cô ấy không còn cơ hội tránh những “death flags”

Editor’s Message

Mình cũng là một solo giả với nickname là Shir0gane, do cũng khá hứng thú với bộ này nên nhận edit bộ này. Do mới tập tành làm edit nên vẫn còn nhiều đoạn chưa được trôi chảy cho lắm. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương kế tiếp! default.jpg

Bình luận (0)Facebook