• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Tiến về phía nam rừng Easteria nào!

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:52:35

Sau khi phân phát tất cả chiến lợi phẩm, tôi ngồi mơ màng nhìn mọi người. Trông họ rất vui vẻ mặc dù bộ giáp da còn hơi khó chịu.

Để giúp cuộc sống của bầy trở nên tốt hơn, chúng tôi đã từng đi về phía đông bắc men theo con sông Steele, nhưng…nhờ tấm bản đồ của Muriel tôi biết được rằng hướng đó rất khó khám phá. Vì ở phía đông bắc có rừng Ballbera, khu vực nguy hiểm và phía bắc có cả thành phố Warren, thành phố hạt nhân của lãnh thổ Ferias ở Vương Quốc Riastize. Cả hai nơi đều nguy hiểm khi tiếp cận.

“Garuu, wafan…” (Chúng ta nên đi về phía nam…)

Rừng Easteria, nơi chúng tôi sống là một phần của khu rừng lớn nhất đại lục, nó bao phủ nhiều quốc gia và phía nam của nó là Rừng Cổ Đại nơi tộc Elf sinh sống.

Tôi không định đi xa tới thế nhưng tôi muốn khám phá phía nam ít nhất một lần…biết đâu chúng tôi có thể tìm được gì đó bất ngờ.

Và vì làng của chúng tôi nằm rất gần làng Viel và thị trấn Zelgra nên không thể loại bỏ khả năng con người sẽ phát hiện ra. Vì thế tốt hơn hết là chúng tôi nên tìm được một nơi để làng tập kết trong trường hợp khẩn cấp.

Nhân tiện, Lancer là người duy nhất chưa tiến hóa trong số 6 người bọn tôi. Nên tôi muốn lấy nó làm mục tiêu cho chuyển thám hiểm kế tiếp…

“Wau, kuruaaoon, vaaugaruo uuooruon.” (À thì tôi cũng muốn một chút kích thích và thay đổi.)

Có lẽ tất cả sinh vật sống đều có hành vi đi tìm những thứ mới nhỉ.

(Dù sao thì nó cũng phục vụ cho mục tiêu chính)

Trong lúc đang nghĩ về kế hoạch đi khám phá phía nam, tôi gọi người bạn cao, gầy của mình. 

“Waoan, guaru gauruwooonh.” (Blazer, tôi giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ cả bầy nhé.)

“N, voaaon?.” (Vâng. Ngại lại đi đâu đó à?)

“Wafu, woarufauon…” (Đúng vậy, tôi dự định đi khám phá phía nam khu rừng.)

Sau vài câu, tôi cũng gọi cho Ax.

“Gurua, garuon?” (Có chuyện gì vậy Đại Ca?)

“Wauuh, guruuuooon.” (Ax, tôi cũng giao cho cậu bảo vệ cả bầy nhé.)

Sau khi giao việc cho hai người họ khi tôi vắng mặt, tôi nhìn những đồng loại đang vui vẻ cầm vũ khí mới trên tay. 

“Wauan voruaoon.” (Huấn luyện cho họ nhé?)

“Waoon, gurua.” (Vâng thưa Đại Ca!)

“Guonh.” (Tất nhiên rồi.)

Nếu tôi để mỗi Blazer huấn luyện gì thói quen của cậu ta sẽ ảnh hướng lớn tới những người khác, nhưng Ax có lẽ giúp cân bằng lại phần nào…

Sau khi dành vài ngày ở lại làng để chuẩn bị cho chuyến hành trình, 4 người chúng tôi - Dagger, Buster, Lancer và tôi bắt đầu tiến về phía nam của khu rừng Easteria.

Vấn đề lớn nhất của chúng tôi trên đường đi là nguồn nước.

Theo tấm bản đồ của bọn thổ phỉ chúng tôi lấy được trong hang ổ của chúng thì có một con sông cách phía nam của làng 2 ngày đi bộ. Nó là nhánh phụ của một con sống khác với sông Steele.

Để đề phòng, mỗi người chúng tôi đã chuẩn bị lượng nước dùng cho 4 ngày chứa trong nhiều túi da khác nhau. Chúng tôi đã dự định sẽ trở về nếu không tìm được nguồn nước sau khi đã sử dụng hết một nửa lượng nước dự trữ, nhưng…

“Kyuu, kuuao~n.” (Anh hai, đó là con sông!)

Chúng tôi đã tìm được phụ lưu của con sông sau hai ngày, đúng như dự đoán.

Hơn nữa, khu vực lân cận còn có những con suối. Tôi cũng nhìn thấy một số cây sồi ở khu vực này, chúng chứa rất nhiều nước…Khu vực phía nam này được ưu ái rất nhiều nước nhỉ.

Trong khi đang suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Tôi nhìn thấy Buster đã bước xuống vùng trũng của con sông, hứng nước vào bình và uống ừng ực.

Ực, ực…

“Gafah!” (Puhaa!)  

“…Guoruwoaruu kuruaounh.” (Uống nhiều quá là bị đau bụng đấy nhé.)

Tôi ngồi xuống hòn đá bên bờ sống và nhìn Lancer, cô luôn là người chăm sóc, khuyên nhủ các thành viên khác, và em gái tôi, hai người đang chơi đùa dưới nước. Đột nhiên đôi tai cáo của Dagger rung lên.

“Wafa, kuoarun?” (Mọi người có nghe được không?)

Khi tập trung, tôi cũng nghe được.

Đây là…có phải là tiếng hai đó đang hét không?

……………

………

Theo lẽ tự nhiên thì tất cả những sinh vật sống đều sống ở gần nguồn nước. Điều này đúng với cả con người và á nhân, ở nơi cách không xa con sông mà nhưng cá thể chó kì lạ xuất hiện là ngôi làng Lucua, nơi Miêu tộc sinh sống.

Dù là ma thú nhưng họ trông giống con người chỉ khác việc họ có tai và đuôi. Họ có độ hiểu biết và văn hóa cao, vì họ đang tương tác với con người trong xuyên suốt chiều dài lịch sử nên họ cũng có thể nói ngôn ngữ của đại lục này.

Làng Lucua là nhà của khoảng 160 Nhân Miêu và là một khu thôn quê, dân làng thường buôn bán với thị trấn Wyald ở phía nam và làng Viel ở phía tây, hiện giờ nó đang chìm trong biển lửa.

“Giu, gireusu.” (Cháy đi, cháy to lên.)

Một bóng nhỏ mặc áo choàng và đội mũ được trang trí, cây đũa phép trên tay nó đang bắn ra vô số cầu lửa. Hiện ra dưới lớp áo choàng nhờ ánh sáng của ngọn lửa là gương mặt của Goblin.

Tên: Rock  ()

Tộc: Goblin

Bậc: Goblin Thầy Pháp

Kĩ năng: Ma thuật sơ cấp (Hỏa, Phong)

Danh hiệu: Hiền nhân của bộ lạc Goblin.

Vũ khí: Đũa phép

Giáp trụ: Quần áo của pháp sư Goblin.

Phụ: Áo choàng pháp sư

Loài này được gọi là Goblin Thầy Pháp, chúng là những chuyên gia về ma thuật trong bộ tộc Goblin. Tên Goblin vừa cười vừa điều khiển gió về phía ngọn lửa khiến nó càng cháy to hơn.

“Chết tiệt! Ăn đòn này!!”

Một chiến binh từ Miêu Tộc giận dữ ném giáo về phía tên Goblin nhưng…

“Gyaoau.” (Nguy hiểm đấy.)

Trước khi mũi giáo đến được mục tiêu, một Chiến Binh Goblin Hạng Nặng mặc giáp da dày đã chặn đứng nó bằng khiên. 

Tên: Heavy ()

Tộc: Goblin

Bậc: Chiến Binh Goblin Hạng Nặng

Kĩ năng: Cường hóa tay (sơ cấp/ngay lập tức), Cường hóa thể lực (trung cấp/ngay lập tức)

Danh hiệu: Chiến binh hạng nặng của bộ lạc Goblin

Vũ khí: Rìu chiến

Giáp trụ: Giáp da dày, Khiên lớn, Mũ sắt

Trong lúc bọn Goblin đang tập trung vào mũi giáp thì một chiến binh khác của Miêu Tộc đã ngay lập tức tấn công từ bên cánh còn lại!

“Biến, mày đang cản đường đấy!”

“G-gyaah”

Anh ta chém gục bọn Goblin và tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Goblin thầy pháp. 

“Gih, gyaouh.” (Haah, .)

Tuy nhiên, Goblin Thầy Pháp đã nhanh chóng tránh khỏi chiến binh miêu tộc và một con Goblin Kiếm Sĩ cao lêu nghêu xen vào giữa.

“Uooooooohhh!!!”

Chiến binh miêu tộc sử dụng lực ly tâm để tấn công Goblin Song Kiếm Sĩ nhưng tên Goblin đã chặn đứng đòn tấn công và đáp lại bằng một nhát đâm vào ngực.

“… Nnnghkk”

Sau đó nó nhắm vào đầu của chiến binh miêu tộc và vung kiếm.

Tên: Sword ()

Tộc: Goblin

Bậc: Goblin Kiếm Sĩ

Kĩ năng: Cường hóa hai tay (trung cấp/ngay lập tức)

Danh hiêu: Song Kiếm Sĩ của bộ lạc Goblin

Vũ khí: Song kiếm (chính), Phi Dao (phụ 1), Dao găm (Phụ 2)

Giáp trụ: Giáp da

Phụ: Áo choàng

Trong nháy mắt, Song Kiếm Sĩ của bộ lạc Goblin đã tra hai thanh kiếm vào vỏ bên hông, bên dưới lớp áo choàng của hắn ta là vô số Phi Đao đang lóe sáng. 

“Mày là cái quái gì vậy!?”

Tiếng hét của các chiến binh miêu tộc vang khắp chiến trường, mặc dù họ đã chiến đấu anh dũng nhưng vì bất lợi về quân số, từng người một ngã xuống.

Một con Goblin cao lớn, lực lưỡng chầm chậm bước tới, hắn cầm thanh Đại Kiếm bằng một tay.

Tên: Brave ()

Tộc: Goblin

Bậc: Goblin Dũng Cảm (Goblin Brave)

Kĩ năng: Chiến hống (Cường hóa tộc Goblin), Quang Kiếm???

Danh hiệu: Anh hùng của bộ lạc Goblin. (o_o)

Vũ khí: Zweihänder (nà ní)

Giáp trụ: Giáp da

Brave, lãnh đạo của Goblin, phát ra tiếng gầm lớn, mang đầy ma pháp như thể muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả những ai đang chống cự.

“Gyaugyaoaaah, giigueh!!” (Hơi các chiến binh Goblin, hãy cho ta thấy tinh thần của các ngươi!)

Kích hoạtChiến Hống】

Hiêu ứng Tiếng gầm chứa đầy ma pháp cường hóa tinh thần và khả năng cơ bản của Goblin.】

“GYAOOOOOOOOOOH!!” (UOOOOOOOOOOOOH!!)

Đáp lại lời kêu gọi, tinh thần chiến đấu của từng Goblin tuôn trào, và với sức mạnh áp đảo của phe tấn công, các chiến binh miêu tộc bảo vệ làng Lucua buộc phải tháo chạy. 

Bình luận (0)Facebook