Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:18:02

Zetterlund lục địa, nơi mà con người và vũ khí rô-bốt khổng lồ cùng tồn tại – Một nơi Thú Ác Quỷ lang thang sinh sống ở trên đó.

Lục địa rộng lớn bị Rạng Dãy Núi Aubigne hùng vĩ chia cắt ra làm hai. Vương Quốc Fremmevira nằm ở trên vùng đồng bằng phía Đông của Rạng Dãy Núi Aubigne, trong đó Học Viện Thành Phố Laihiala nằm nép mình giữa biên giới của vùng núi và đồng bằng.

Vào một ngày, từ trong dinh thự ở trong Học Viện Thành Phố, Selestina ‘Tina’ Echevalier đang ngắm cảnh ở bên ngoài cửa sổ, đang nhìn thì bỗng thấy một ‘con tàu’ huyền bí đang trôi nổi ở trên bầu trời. Con thuyền dạng ‘lật ngược’ trôi nổi trên bầu trời với cánh buồm đầy căng gió đang tiến lên phía trước.

“Ai cha, mình phải mau chóng chuẩn bị mới được.”

Tina chỉ nhìn chằm chằm vào trên bầu trời chốc lát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tina không phải là người duy nhất chứng kiến thấy cảnh tượng này. Người đi đường, người bán hàng và đến cả học sinh của Học Viện Phi Công Laihiala đều rất lấy làm kinh ngạc trước sự hiện diện đột xuất của Thuyền Bay.

Không thèm bận tâm đến dòng người kinh hoàng ở phía dưới, Thuyền Bay lướt qua khuôn viên trường học rồi chậm rãi giảm xuống tốc độ rồi ở cửa đáy khoang thuyền ra. Từ phía bên trong, một người thép khổng lồ bọc giáp liền bay ra, không cần phải nói cũng biết đây chắc chắn là Hình Bóng Kỵ Sĩ mạnh nhất trên thế giới cho tới hiện tại.

Hình Bóng Kỵ Sĩ rơi thẳng xuống học viện và không có một có lây một sợi dây cáp nào để giảm lại tốc độ cả. Tuy nhiên, trước khi đám đông có thể kịp tái mặt đi, từ phía sau lưng Hình Bóng Kỵ Sĩ bùng nổ lên ngọn lửa đối kháng lại với trọng lực hướng xuống để rồi từ từ mà hạ xuống. Với một lớp mây bụi thổi tung lên, Hình Bóng Kỵ Sĩ này liền hạ cánh xuống trung tâm khuôn viên học viện.

Các giáo viên của học viện, bao gồm cả Mathias Echevalier liền vội chạy băng qua đám đông và xuất hiện ra ngay trước mặt Hình Bóng Kỵ Sĩ. Mặc dù nhìn từ khoảng cách phía xa cỗ máy trước khi nó kịp tiếp đất, nhưng trước hình dạng bất thường của Hình Bóng Kỵ Sĩđó và đuôi lửa ở phía sau nó Mathias Echevalier chỉ có thể thở dài. Ngay cả ở khắp lục địa Zetterlund, ông cũng không thể tìm ra cỗ máy nào khác có hình dạng và phong cách vượt qua khỏi nhận thức chung của mọi người được – kể cả cỗ máy lẫn phi công của nó đều như vậy.

“Đang tưởng vụ lộn xộn này là cái gì… hóa ra là do Ikaruga gây ra.”

Mathias bỏ mặc đám người kinh ngạc há hốc mồm sang một bên và chạy tới nơi mà Ikaruga tiếp đất.

“Thật là, Eru, conchuẩn bị làm loạn gì lên nữa đây…”

-----------------------------------------------------------------------------

Vào ngày này, toàn bộ Học Viện Thành Phố Laihiala trở nên huyên náo cả lên trước sự hiện diện của Thuyền Bay ở trên học viện. Mọi cư dân của thành phố hầu như đều ra khỏi nhà ngóc đầu mà ngắm nhìn con Thuyền trên thành phố.

Một bóng người nhỏ nhắn như mũi tên mà chạy qua khỏi đám đông sôi động. Mái tóc màu bạc tím mềm mại lóe lên giữa ánh sáng mặt trời, khiến mọi người phải nghiêng mắt mà ghé nhìn sang. Nhưng họ chỉ nhìn thấy một vệt bạc để lại phía sau, cậu nhóc này dường như rất quen thuộc góc phố này mà chạy tới một dinh thự to lớn, nơi mà một người phụ nữ đang một mình mà đứng chờ ở dưới cửa.

“Eru à, chào mừng con về nhà.”

Khi nhìn thấy Eru, Tina liền nở một nụ cười ngọt ngào. Eru ngay lập tức cũng nở một nụ cười đáp lại, và chạy tới bên cạnh Tina.

“Con đã về! Mẹ, mẹ có nhìn thấy nó không? Con đã đem chiếc Thuyền đó mang về làm vật kỷ niệm đó!”

Theo hướng ngón tay mà Eru chỉ, Tina liền chuyển dời tầm mắt sang về phía Thuyền Bay đang trôi nổi trên không. Cho dù chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, nhưng Tina vẫn bình tĩnh nghiêng đầu lại mà nói với cậu.

“Wow, con thực sự là người mang chiếc Thuyền Bay đó tới ư. Có thể đem chiếc Thuyền lớn như vậy trôi nổi ở trên bầu trời, Phương Tây kỹ thuật thật lợi hại.” Tina vẻ mặt bội phục mà nói.

“Đúng a? Chiếc Thuyền này là con bắt lại được đó! Mẹ có muốn lên tàu tham quan không? Từ phía trên cao bầu trời quan sát Vương Quốc Fremmevira cảnh vật rất là đẹp a.”

“Mẹ có thể lên ư? Nhưng con biết đấy, thậm chí là chiếc thuyền thông thường mẹ cũng chưa bao giờ bước chân lên cả. Tuy nhiên, nếu con đã mời, thì mẹ sẽ rất vui mà lên thuyền rồi.”

“Tuyệt! Còn có rất nhiều chuyện thú vị mà con muốn nói nữa, có rất chuyện đầy thú vị khi ở bên kia…”

Tự ý đem vũ khí bí mật tối cao của vương quốc làm tư nhân thuyền vận tải hai mẹ con liền vui vẻ mà vừa vào nhà vừa trò chuyện với nhau.

Đây là những ngày đầu của mùa Đông theo lịch Phương Tây năm 1283.

Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc khải hoàn chiến thắng mà trở lại từ chiến trường Phương Tây Chiến Tranh sau khi giải cứu được đồng minh, Vương Quốc Kuscheperca khỏi nguy cơ diệt vong.

--------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, vụ lộn xộn gây náo động ở Học Viện Thành Phố Laihiala đã được lặp lại ở chính ngay thủ đô của Vương Quốc Fremmevira, Känkänen.

Thuyền Bay thản nhiên bay qua bầu trời của thủ đô và chậm rãi tiến tới doanh trại của Cận Vệ Hoàng Gia mà hạ cánh xuống, các lính gác rất đỗi ngạc nhiên khẩn cấp mà chuẩn bị tấn công. Chỉ khi bọn họ thấy một Hình Bóng Kỵ Sĩ quen thuộc hiện ra từ con thuyền thì các lính gác mới lập tức thả lỏng xuống.

Hòa quyện với âm thanh chuỗi dây xích vang lên, một Hình Bóng Kỵ Sĩ tiền từ thuyền bay mà hạ xuống mặt đất. Đó là một Hình Bóng Kỵ Sĩ có hình dạng một con sư tử vàng, dưới ánh sáng mặt trời mà phản chiếu ra ánh sáng đầy chói lọi không khỏi khiến người xung quanh hết nói nổi.

“Xin chào, Känkänen! Bổn hoàng tử ta đã trở lại đây!!”

Emrys nhanh chóng chạy đến phòng tiếp kiến của hoàng gia Chateau Schreiber, nơi mà Quốc Vương Leotamus thấy được vẻ tươi cười của Emrys mà không khỏi nhăn nhó.

“…Thật là, thằng con ngốc nghếch này. Có hoàng tử nào quay trở về mà không báo trước, đã thế còn ngang nhiên về bằng cách bay trên bầu trời của thủ đô nữa?”

“A! Con xin lỗi cha! Mà con còn thuận tiện đưa tiễn Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc về thăm nhà luôn đó.”

“Có thuận tiện hay không hãy để đó nói sau, con có biết rằng chiếc Thuyền Bay con mang theo đã gây ra hỗn loạn đến cỡ nào cho Känkänen không?”

“Hahaha! Con biết mà! Nó thực sự rất tuyệt vời phải không!”

Rõ ràng hành động của Emrys không tỏ ra vẻ hối lỗi tý nào cả. Leotamus thiếu chút nữa phải ôm đầu thở dài, nhưng trước mặt ông là các lãnh chúa quý tộc nên ông không thể làm vậy được.

“Chiếc Thuyền đó đúng là gây nên sự quan tâm của cha, và cha mong đợi một bản báo cáo đầy đủ về nó. Nhưng trước hết là, chúng ta… thắng phải không?” Leotamus sau khi chỉnh sửa lại tư thế trên ngai vàng liền hỏi Emrys.

“Dĩ nhiên rồi! Mặc dù Kuscheperca đã bị tiêu diệt, nhưng bọn con đã giúp Vương Quốc Kuscheperca hồi sinh lại! Cô, Isadora, và Eleonora tất cả đều an toàn cả!” Emrys đầy vui vẻ mà dang hai tay ra mà tuyên bố.

“Vậy là… tốt rồi!”

Trong giây lát, Leotamus để lộ ra vẻ mặt tràn đầy lo lắng cho người nhà, một khuôn mặt đáng ra không nên để biểu lộ ra của một Quốc Vương. Ngoại trừ lo lắng cho tình hình của Vương Quốc Kuscheperca ra, Leotamus cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi em gái Martina của mình an toàn. Với nồi niềm lo lắng của mình đã được dịu xuống, Leotamus cuối cùng cũng quay lại sự chú ý của mình là chiếc Thuyền Bay đang đậu neo ở bên ngoài lâu đài.

“…Mà khoan, thuyền lại có thể bay lên trên trời. Đừng nói với cha đây lại là tác phẩm của Ernesti đó?”

Đối với thế giới này đang còn nằm ở giai đoạn chưa bước vào giai đoạn hàng không mà nói, thì sự tồn tại của thuyền bay là một điều làm rung chuyển lên cả thế giới. Vì thế, trong suy nghĩ của Leotamus và suy nghĩ của mọi người xung quanh, một thiên tài có thể chế tạo ra cỗ máy đáng kinh ngạc này không ai khác ngoài Đoàn Trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc cả. Thế nhưng, bọn họ lấy làm bất ngờ khiEmrys lắc đầu phủ nhận điều này.

“Không phải. Chiếc Thuyền Bay này được Vương QuốcŽaloudek chế tạo ra. Đến cả Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc cũng ngay lần đầu tiên trong trận chiến mới nghe đến hoặc nhìn thấy nó. Vì thế, để đối phó với nó bọn con cũng phải mất một khoảng thời gian khổ chiến…”

Theo những lời bình tĩnh từ Emrys kể lại, mọi người trong lâu đài đều nín thở mà ngẩng đầu nhìn sang thiếc Thuyền Bay đang đậu ở bên ngoài Lâu Đài mà cảm thấy căng thẳng. Bọn họ ở đây đều từng là cựu chiến binh chỉ huy, nên bọn họ có thể mô phỏng ra được cảnh tượng khi chiếc Thuyền Bay này được áp dụng trong chiến tranh.

Khi mọi người ở đây đều cảm thấy lo lắng lên thì, lời nói tiếp theo của Emrys đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

“Tuy nhiên, Đoàn Trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc lại rất thích chiếc thuyền kia a, không chỉ đánh bại nó mà còn bắt lấy một chiếc chiếm làm của riêng nữa!” Emrys vỗ vỗ ngực mình mà tuyên bố, cứ như thể nó là chiến công của anh vậy.

So sánh với anh, Leotamus thì hầu như vô lực tựa vào ngai vàng, may mắn mà các quý tộc khác của như ông nên không ai phát hiện ra biểu hiện của ông cả.

“…Thật là không biết nên nói là đáng kính phục hay là khiến người ta phải lo lắng đây. Thế còn Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc thì như thế nào?”

“Ahaha! Các Kỵ Sĩ còn lại vẫn đang còn ở trong lãnh thổ của Kuscheperca.. Khả năng chứa của một chiếc Thuyền Bay là có hạn vì đó bọn con để mấy chiếc Thuyền Bay còn lại ở Kuscheperca rồi. Chỉ có bọn con là trở về trước, những người còn lại sẽ trở về sau.”

Nghe được tiếng cười lớn của Emrys, Leotamus cuối cùng cũng phá vỡ hình tượng của mình mà lấy tay che mặt lại.

“…Tạm gác quyết định tùy tiện của con sang một bên, chúng ta rất rõ ràng tiềm năng của chiếc Thuyền Bay này, và thế mà con lại quyết định quay trở lại chỉ với một chiếc Thuyền Bay mà thôi? Thật đau đầu a… Con nói đây là công nghệ kỹ thuật của kẻ địch, lẽ nào không ai trong chúng ta biết được phương pháp chế tạo a?”

“Cha không cần lo! Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sớm đã phân tích con tàu này một cách chi tiết rồi và cũng đem phương pháp chế tạo dạy cho Vương Quốc Kuscheperca. Nếu như con đoán không lầm, thì chăng mấy chốc nữa các quốc gia phương Tây sẽ đua nhau chế tạo ra nó đi.”

Đối với Fremmevira, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc là một nhóm đoàn đội xông pha cách mạng kỹ thuật đầu ngành nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì thế, mọi người ở đây không nghĩ còn ai tốt hơn Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc nghiên cứu về kỹ thuật mới cả. Ngay lúc này, Emrys liền vỗ tay và một người hầu liền bước vào phòng tiếp kiến với một đống giấy tờ trên tay.

Với đống tài liệu này, Leotamus phải mất một lúc xem qua tài liệu về bí mật Thuyền Bay rồi mới thở dài một hơi.

“…Với thứ này, Vương Quốc của chúng ta sẽ không rơi rớt lại phía sau chân của các quốc gia khác. Bây giờ, chúng ta phải sữa soạn lễ mừng cho chiến thắng đã. Chúng ta phải rộng rãi tuyên truyền về tin tức chiến thắng và cũng bao gồm chiếc Thuyền Bay kỳ diệu này. Chờ phần còn lại của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc trở về, chúng ta liền tổ chức điển lễ đi!” Leotamus dõng dạc tuyên bố điều này rồi rời khỏi phòng tiếp kiến.

Các quý tộc cũng từng người vội vã hành động, nhằm vào tin tức nhận được ngày hôm nay mà làm ra đối sách. Chỉ còn có Emrys một người không có phận sự gì lo lắng chuồn vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi mà thôi.

Đi ở trên hành lang trống rỗng của Chateau Schreiber, Leotamus liền vẫy tay ở trên không trung, và một cái bóng liền ngay lập tức xuất hiện ở phía sau ông.

“Ngay lập tức cho gọi Olver và Gaizka đến. Nói với họ rằng ‘có liên quan tới việc thuyền bay ở trên trời’ thì bọn họ sẽ lập tức chạy tới.”

Chỉ thoáng cái mà qua, cái bóng liền biến mất ở trên hành lang. Leotamus tiếp tục tiến bước trên hành lang trống vắng vừa lo lắng đến chuyện này sẽ nhấc lên một tràng bão tố.

----------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau, theo lời triệu kiến của Quốc Vương có người liền đi tới Lâu Đài Schreiber. Thay vì ở trong phòng tiếp kiến của hoàng gia, các lính gác dẫn hai người tới phòng gặp bí mật đơn giản mà mộc mạc.

KhiLeotamus xuất hiện, phản ứng của hai người hoàn toàn là khác nhau. Mặc dù với bề ngoài trẻ trung, Giám Đốc của viện nghiên cứu NTR, Olver Blomdahl, vẻ ngoài rất là bình tĩnh. Nhưng, Trưởng Kỵ Sĩ Thợ Rèn của viện là Gaizka Johannsson mặc dù tuổi tác đã cao nhưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn như một đứa trẻ vậy. Nhìn thấy khung cảnh này, Leotamus không khỏi nở nụ cười khổ rồi mới đi thẳng trực tiếp vào vấn đề chính.

“Như hai người đã biết, hai vị được triệu tập tới đây ngày hôm nay đề bàn luận về những vấn đề liên quan đến chiếc Thuyền có thể bay, hay đúng hơn là Thuyền Bay đang làm chấn động lên toàn Vương Quốc. Ta có chuyện muốn mượn nhờ chuyên viên kỹ thuật của Viện NTR. Liệu hai vị có hứng thú không?”

So với là câu hỏi, nó giống như là để xác nhận thì đúng hơn. Vụ viêc Eru và Emrys trở về cùng với chiếc Thuyền Bay và đang đậu ở gần Känkänen chỉ mới diễn ra hai ngày gần đây thôi. Vì vậy, mặc dù là ở vị trí cao như bọn họ cũng không có nhận được đầy đủ thông tin chi tiết của Thuyền Bay không có đầy đủ bằng lời đồn. Sự tò mò về chiếc Thuyền Bay đã thúc đẩy bọn họ chạy gấp đếnKänkänen.

“D-Dĩ nhiên rồi! Một chiếc thuyền cỡ lớn có thể tự do bay trên bầu trời, đến tột cùng thì nó bao hàm nguyên lý gì thật là khiến người ta tò mò…”

Gaizka nhớ lại bài học trước đây với Eru, mà đè xuống trong lòng hưng phấn mà nói. Tuy nhiên, mặc dù ông có ý định tốt, nhưng sự hưng phấn biểu lộ quá rõ ràng trên khuôn mặt của ông dù ông đang cố gắng kiềm chế. Đến ngay cả Olver đang đứng cạnh Gaizka cũng không nhịn được sự tò mò.

Không giống với tiền nhậm Quốc Vương, Leotamus không có thú vui treo mồi như cha mình, ông lập tức mang xấp tài liệu về Thuyền Bay ra.

“Đây là tài liệu chi tiết về kỹ thuật liên quan tới việc chế tạo và vận hành của Thuyền Bay mà Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc mang về. Từ những gì thu thập được, thì bí mật đằng sau việc thuyền có thể bay được gọi là ‘Khái Niệm Tác Dụng của Khí Ê-te tinh khiết’.”

Olver đầy nín thở khi đón nhận lấy tài liệu.

“Không nghĩ đến lại có cách sử dụng khí ê-te theo phương pháp như vậy. Một chiếc thuyền có thể bay… Thuyền Bay. Thật là một phát minh đáng kinh ngạc!”

Cho dù đứng ở góc độ Người Bảo Vệ lập trường, Olver là một thành viên của chúng tộc Elves- bậc thầy của ma thuật và chế tạo Lò Chuyển Đổi Mana.Vì thế, Olver tràn đầy cảm xúc phức tạp khi đối mặt Khái Niệm Tác Dụng của Khí Ê-te tinh khiết. Anh không còn dáng vẻ đối mặt với chuyện gì cũng nhẹ nhàng nữa, Olver đã hoàn toàn chìm đắm trong đống tài liệu không thể dừng lại được, anh thực như hận không thể nhét đầy thông tin trong tài liệu vào đầu mình ngay lập tức.

“Cũng thực là, cũng do Emrys cả, cũng do nó nghênh ngang mà mang Thuyền Bay bay trực tiếp qua bầu trời thủ đô mới mang lại nhiều tin đồn như thế này.” Leotamus dùng giọng điệu đầy uể oải mà nói.

Sự xuất hiện của Thuyền Bay trên bầu trời của Känkänen đã khiến cho thành phố trở nên xôn xao lên, thêm mắm thêm muối đồn ra đủ thứ. Nếu không phải Leotamus và thuộc hạ của mình nhanh chóng giải quyết chuyện này thì không biết tin đồn nó biến đổi thành thứ gì nữa.

“Dù sao, Thuyền Bay đã chứng tỏ ra giá trị của nó ở Kuscheperca, chúng ta rõ ràng rằng công nghệ Thuyền Bay sẽ quyết định bước tiến của thế giới trong những năm sau này. Từ những gì mà Emrys đã nói, các quốc gia phương Tây đã bắt đầu tích cực mở rộng hành động rồi.”

Nhứng lời nghiêm khắc của Leotamus khiến cho Gaizka trở nên sốt sắng hơn. Ngay tại lúc này, Gaizka cuối cùng cũng nhận ra tình trạng nghiêm trọng mà kỹ thuật này sẽ mang đến ảnh hưởng.

“Từ những gì từng trải của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, chúng ta đã biết được ưu thế kỹ thuật mang đến công hiệu như thế nào. Vì vậy, chỉ thị của ta cho Viện NTR sẽ như sau: Không quản chi phí và nhân lực, chúng ta phải tập trung hết tài nguyên vào việc nghiên cứu và phát triển ra Thuyền Bay thuộc về Fremmeviran!”

“Rõ!” Hai người đồng thanh đáp lại chỉ lệnh từ hoàng gia.

Với tài liệu chi tiết và bản vẽ thiết kế Thuyền Bay ở trong tay, Olver và Gaizka chạy tới phòng nghiên cứu NTR ở Dufaure, nơi mà chẳng mấy chốc thôi bọn họ sẽ bắt tay vào việc chế tạo.

Khi hai người bọn họ rời khỏi phòng, Leotamus chỉ có thể nhìn theo mà thở dài.

“Nói gì thì nói, mới có vài năm thôi Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc vừa đưa ra Hình Bóng Kỵ Sĩ mới, giờ thì lại thêm cái này. Mặc kệ là cái gì, cứ có Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc hay dính lịu đến bọn họ đều là mấy vụ động trời không.”

Leotamus không có như cha của mình Ambrosius và con trai mình Emrys biểu lộ tình cảm phong phú, từ khuôn mặt thiếu biểu lộ kia thì thật khó đoán rằng ông đang cảm thán hay là đang vui mừng.

------------------------------------------------------------------------

Ngay tại Viện NTR, tất cả các kỵ sĩ thợ rènđang làm việc cực kỳ chăm chú về việc phát triển Thuyền Bay. Bí mật về công nghệ kỹ thuật này đã đánh bại lòng tự hào của bọn họ nên ai nấy đều chăm chú trong việc nghiên cứu bản vẽ.

May mắn thay, hầu hết những chi tiết quan trọng đều sớm được Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc phân tích ra cả, và Viện NTR chỉ cần dựa theo bản vẽ mà chế tạo ra chiếc Thuyền Bay khác. Hơn nữa, cấu trúc của Thuyền Bay dựa trên công nghệ đóng tàu hiện có, và bọn họ chỉ cần quan tâm đến phần lõi Nguyên Tố Phù Không mà thôi. Vì vậy, không bao lâu cỡ nhẹ Thuyền Bay ‘tàu vận tải’ liền ra đời và bắt đầu được lan truyền sử dụng rộng rãi ở trong Vương Quốc Fremmevira.

Ngay từ thời điểm đó, cả hai mặt Đông Tây lục đại Zetterlund đều bước vào Thời Đại Hàng Không.

Không giống với các quốc gia phương Tây vẫn đang còn phải vật lộn mà hồi phục lại sau cuộc chiến ‘Bão Táp Phương Tây’, Vương Quốc Fremmevira đã hoàn toàn không bị ngọn lửa chiến tranh gây thiệt hại. Được lợi vì Hình Bóng Kỵ Sĩ cải tiến vừa mới đây, những tai họa mà Thú Ác Quỷ tạo ra trên lãnh thổ giảm hẳn, khiến cho quốc lực của Vương Quốc tăng lên rõ rệt.

Ở giai đoạn khắp mọi lĩnh vực đều có tính đột phá phát triển thời kỳ, bất cứ ai đều đối với Thuyền Bay mang theo nhiều kỳ vọng. Trước những điều kiện thuật lợi như vậy Vương Quốc Fremmevira bắt đầu nổi lên tư tưởng đó là dùng Thuyền Bay để thăm dò Biển Cây Bocuse.

Bình luận (0)Facebook