Kino no tabi - The Beautiful World
Keiichi SigsawaKouhaku Kuroboshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

“Vùng đất có bức tượng” –Thiên thần?-

Độ dài 194 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22

Ngày xửa ngày xưa, một lữ khách đặt chân đến một đất nước nhỏ trong một thung lũng.

Người lữ khách lái xe máy và ngắm nhìn những cánh đồng trù phú màu mỡ và những con đường hẹp mang nét cổ kính của thị trấn. Họ dừng lại trước một bức tượng gỗ ở quảng trường.

Bức tượng chỉ có hình hài của một con người bình thường, và nó đang cầm một cây gậy dài. Dưới chân bức tượng là một sinh vật kì lạ.

Người lữ khách hỏi một người địa phương, “Đây là gì thế?”

Người ấy mỉm cười trả lời

“Đây là pho tượng của một thiên thần xuống thế để cứu rỗi đất nước này rất lâu rồi. Với cây gậy của mình, ngài đã nhanh chóng tiêu diệt 22 con ác quỉ hoành hành người dân, và khôi phục lại hòa bình cho cả đất nước. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người đã rời khỏi đây.”

“Thiên thần? Xuống thế? Vậy là sao?” chiếc xe máy hỏi

Người ấy nheo mắt lại và trả lời

“Đây là chuyện cổ tích. Nó được lưu truyền trong đất nước này từ rất lâu rồi –“

Bình luận (0)Facebook