Kino no tabi - The Beautiful World
Keiichi SigsawaKouhaku Kuroboshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Nhất lộ hướng Tây!

Độ dài 231 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22

800px-Kino_no_Tabi_v8_004-005

"Con đường này tuyệt nhỉ, Kino?"

"Ừm..."

"Thành thực mà nói, tớ thấy nó giống đường cao tốc hơn. Lần đầu tiên trong đời, tớ đi trên một con đường được quét dọn sạch sẽ, vỉa hè được thiết kế vuông vắn, khéo léo, thanh thoát, còn cảnh vật hai bên nữa, thật thích mắt."

"Tớ cũng thấy thế..."

"Hãy cùng nâng cốc chúc mừng người dân ở đây vì thành quả ấn tượng này!"

"Hẳn rồi... Mà cậu đâu uống được, Hermes."

"Tớ biết chứ, thấy hay thì nói vậy thôi! Nói thật, tớ sẽ khen họ hết lời nếu gặp."

"Ừm... Được vậy thì tốt quá, ước gì chuyện đó xảy ra..."

"Sao cậu lại nói thế?"

"Chả rõ nữa? Mình không hiểu nổi... sao nơi đây như một thành phố chết ấy. Suốt từ ngày đầu đến giờ, ta chưa gặp một ai..."

"Ừm, kể cũng đúng - Mặc dù vậy..."

"Mặc dù vậy?"

"Tớ chưa nhìn thấy điểm cuối của con đường này. Cứ đi riết thì kiểu gì ta cũng sẽ đâm vào đâu đó chứ, ít nhất họ cũng nên xây đường hướng đến bức tường phía Tây chứ?"

"Thật là... Ta đã chạy không ngừng nghỉ từ hôm kia rồi..."

"Nếu cuối ngày hôm nay không đến được cổng ra, thì cậu đã phạm vào "Luật ba ngày" của chính mình đấy."

"Vì vậy nên giờ mình vẫn đang cố hết sức đây."

"Con đường này tuyệt thật, Kino nhỉ?"

"Ừ..."

Bình luận (0)Facebook