Kino no tabi - The Beautiful World
Keiichi SigsawaKouhaku Kuroboshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu - Giữa mặt biển đỏ thẫm b” –Thảo nguyên nở rộ- b

Độ dài 203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22

Một giọng hát lơ lửng giữa thinh không

Một thế giới màu đỏ thẫm

Màu đỏ của những bông hoa bao phủ mặt đất xa đến khuất tầm mắt

Chẳng có gì, ngoài bầu trời xanh rộng lớn

_______

Trên thảo nguyên xanh không một bóng người

Tuy vậy, giọng hát vẫn len lỏi qua khoảng không gian của màu đỏ và xanh

Một bài hát chậm nhịp nhưng sinh động

Nó tiếp tục trong niềm vui và nỗi u sầu

_______

Cuối cùng, bài hát kết thúc với một âm thanh dài với những nốt nhạc thanh cao vời vợi

Ngay sau khi bài hát được kết thúc, một giọng nói bất chợt vang lên

“Nữa đi!”

“Tôi muốn nghe thêm một hai bài nữa, còn không thì…”

“Thì sao?” Giọng hát trả lời

“Thì hãy kéo tôi lên,” Giọng nói đầu tiên trả lời

“Ahaha. Hiểu rồi, một lần nữa thôi –“

_______

Giọng hát lại vang lên khắp cánh đồng đỏ thẫm

_______

Khi bài hát kết thúc, giọng nói đầu tiên chợt hỏi,

“Giờ ta làm gì đây?”

“Như mọi khi thôi, chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó”, giọng nói kia trả lời lại ngay

“Uhm, đi thôi”, giọng nói đầu tiên trả lời một cách vui vẻ

Và rồi lại tiếp tục.

“Tới lúc dựng tôi dậy rồi đấy, Kino”

Bình luận (0)Facebook