• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56 – Tắm cùng mọi người desu

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Chương 56 – Tắm cùng mọi người desu

「Fuu… đã lâu lắm rồi mới lại được vào phòng tắm của kí túc xá, nhưng nó vẫn rộng rãi như xưa nhỉ. Cũng chẳng có ai trong đây cả vì đang là kì nghỉ hè mà. Được độc chiếm nó thế này thật thích quá.」

Laura bước xuống bồn tắm với một chiếc khăn quấn trên đầu mình và thư giãn toàn thân.

Có cả Charlotte và Anna ở hai bên cô với gương mặt thoải mái tương tự.

Và, Haku có vẻ như đang rất thích thú với cái bồn tắm mà nó mới được thấy lần đầu trong đời, nó sung sướng bơi khắp nơi.

「Thật tuyệt là chúng ta được độc chiếm bồn tắm, nhưng… tại sao Đại Pháp sư-sama cũng vào cùng nữa vậy?」

Trong tầm nhìn của Charlotte, người vừa hỏi câu hỏi đó, là một người phụ nữ với mái tóc bạc đang gội đầu.

Đó chính xác là Đại Pháp sư. Hiệu trưởng ngôi trường này, Calrotte Gyrdorea.

Lí do tại sao mà một người vĩ đại đến như thế, lại đang gội đầu trong kí túc xá của học sinh… tất cả đều là vì Thần Thú Haku.

「Dù cho cả ba em đều là những học sinh ưu tú, nhưng cô vẫn không thể nào giao một Thần Thú cho các em được. Tối nay ta cũng sẽ ở lại kí túc xá nữa. Không phải lúc nãy ta đã giải thích rồi sao.」

「Đúng thật là em có nghe vậy, nhưng… em không nghĩ là cô cũng sẽ vào tắm cùng.」

「Ta nghĩ rằng vì đây cũng là một dịp tốt, ta cũng muốn thân thiết với mấy nhóc nữa.」

Sau khi nói vậy, Đại Pháp sư xả sạch bọt xà phòng và bước vào bồn tắm.

「Ahh~…… bồn tắm rộng thật sướng quá~. Mấy nhóc, thật ghen tị là mấy đứa được vào mỗi ngày đấy. Ta cũng nên trở thành một học sinh thôi.」

「Nếu hiệu trưởng-sensei mà thành một học sinh nữa thì, Emilia-sensei sẽ lo lắng suốt thôi.」

「Fufu, đúng thật vậy nhỉ. Cô bé đó, tính cách con bé nghiêm túc đến độ có thể thủng ruột luôn đấy.」

Không hiểu sao Đại Pháp sư lại vui vẻ nói vậy.

Có phải là cô ấy muốn khoét một lỗ trong bụng Emilia-sensei không ta?

「…Hiệu trưởng-sensei. Em có một câu hỏi.」

Anna, người nãy giờ im lặng, lên tiếng như thế đang trong giờ học.

「n? Gì vậy, Anna-chan.」

「Làm sao để ngực có thể lớn đến như vậy được ạ?」

Anna thì thầm trong khi nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Đại Pháp sư.

Laura và Charlotte hóa đá trước câu hỏi không thể ngờ được của Anna.

Tuy nhiên, Đại Pháp sư, người đang được hỏi, không hề bối rồi và cười trong khi nói「Anna-chan no ecchi~」.

「Ecchi hay không không quan trọng. Đây là một cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc. Em đã 13 tuổi rồi, nhưng nó vẫn chưa phát triển chút nào cả. Làm sao để nó có thể lớn đến mức nổi lên trong bồn tắm như của Hiệu trưởng-sensei vậy ạ?」

Đúng như lời Anna nói, ngực của Đại Pháp sư cũng khá là lớn.

Nó không quá nổi bật khi cô ấy mặc quần áo, nhưng khi họ đang khỏa thân thế này thì, các cô gái không thể nào không nhận ra nó được.

Hơn nữa là nó còn nổi lên trong bồn tắm.

「Ara, ara. Nếu chỉ mới 13, thì em vẫn còn nhiều thời gian lắm. Từ giờ nó sẽ càng ngày càng lớn lên thôi.」

「Thật sao ạ?」

「Phải, thật đấy. Mà thay vì hỏi ta thì, không phải có một người sỡ hữu một bộ ngực lớn ở gần em sao? Xem kìa, không phải là gian lận khi mới 14 tuổi mà đã có được một bộ ngực như vậy rồi sao?」

Đại Pháp sư với đến bộ ngực của Charlotte trong khi nói vậy.

「Fuaa?!!」

Bị chạm vào ngực một cách bất ngờ, Charlotte thốt lên một âm thanh kì lạ.

Tuy nhiên, Đại Pháp sư chẳng mảy may gì, và *MunyuMunyu* tiếp tục.

“Ra vậy. Đúng thật là ngực Charlotte rất lớn”, Laura nghĩ. Mới 14 tuổi thì như thế thật là đáng kinh ngạc.

「Vì sẽ rất bực mình nên trước giờ tớ không hỏi, nhưng nếu đã đến nước này rồi thì, tớ đành phải nghĩ về nó thôi. Có mẹo nào thì bày tớ với. À không, khai ra mau.」

Và, Anna cũng bắt đầu *MuniMuni* ngực của Charlotte.

「Hyaa!! Hai người đang làm gì thế! Chẳng có mẹo nào cả. Nó tự mình thành ra như vậy đó chứ!」

「…tự nó sao? Tớ không muốn nghe lời biện minh đó đâu. Nhanh lên và đầu hàng đi.」

「Fufufu. Em sẽ dễ thở hơn nếu em nhanh chóng đầu hàng đấy~」

「Này! Hai người, xin dừng lại đi…! Laura-san đừng nhìn nữa mà hãy cứu chị đi!」

Charlotte cầu cứu Laura.

Laura khi nhận được lời cầu cứu ấy liền đi ra phía sau Charlotte… và bắt đầu *Munyu* ngực cô cùng với hai người kia.

「Ahya!! Laura-san, sao em lại?!」

「Em là người nhỏ nhất ở đây. Tức nghĩa là, em là người muốn biết mẹo làm ngực lớn lên nhiều nhất ở đây! Giờ thì, Charlotte-san, ngoan ngoãn khai ra bí quyết đi nào!」

「T-thế nên chị mới bảo là, không hề có… ahh, không, dừng lại đi mà… có ai không, cứu với~」

Charlotte thì thầm với giọng thật sự yếu ớt.

Tuy nhiên, ngoài họ ra thì trong bồn tắm chỉ còn mỗi Haku.

Và Haku thì lại đang tập trung vào việc bơi và chẳng đoái hoài gì đến họ cả.

Là một tồn tại cao quý như Thần Thú, nó không hề quan tâm đến ngực của con người.

「Nhanh lên, mau đầu hàng đi Charlotte-san!」

Và sau đó, cuộc thẩm vấn của Laura, Anna và Đại Pháp sư kéo dài thêm vài chục phút nữa.

Nhưng rốt cuộc Charlotte chỉ rên rỉ mà chẳng bày được mẹo nào.

✦✧✦✧

Sau khi đi tắm, những cô gái lại thay sang bộ đồ ngủ thú bông của mình.

Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm 3 người được gọi là『PajaRangers』cũng mặc trang phục tương tự và đã tiêu diệt được một con Leviathan.

Chẳng có gì phải giấu nữa, danh tính thật của họ chính là Laura, Charlotte và Anna.

Đó là cách để họ『Giữ bí mật với mọi người trong lớp nhé~』.

Nhưng một cách kì lạ, danh tính của họ lại bị Emilia phát hiện, nhưng đó chỉ là vì cô ấy có năng lực suy luận vô song mà thôi.

Thế nên, chẳng có vấn đề gì khi họ mặc trang phục này trước mắt Đại Pháp sư cả.

「Oh? À rê rế~? Hiệu trưởng-sensei cũng mặc đồ ngủ thú bông sao!?」

「Jaja~n. Ta vừa mới mua nó lúc nãy để hợp với mấy nhóc đấy.」

「Ohh~. Đại Pháp sư, nhanh thật đấy!」

Đại Pháp sư đang mặc một bộ đồ ngủ thú bông có hình cá mập.

Nó giống như gương mặt của một người đang bị cá mập ăn thịt thoáng hiện lên sau bộ hàm của nó vậy.

「Shaa~! Ta sẽ ăn thịt hết mấy nhóc~!」

「Uwaa~, kẻ ăn thịt! Mọi người, chạy mau!」

「Pii~」

「Đó là đôi mắt đang thật sự đang đói đấy desu wa!」

「Em là mèo, nên có ăn thịt em cũng không ngon đâu. Cô nên ăn thịt cô thỏ Charlotte hơn.」

「Anna-san!?」

Những cô gái đang chạy trên hành lang để thoát khỏi Đại Pháp sư.

Họ làm ồn quá mức đến nỗi bị quản lí kí túc xá bắt được và bị ăn mắng.

「Mấy đứa, không phải cô đã nói mấy đứa không được chạy trên hành lang rồi sao!」

Quản lí kí túc xá là một người phụ nữ ngoài bốn tuần tuổi.

Cô ấy là một người làm công không liên hệ gì với các mạo hiểm giả, nhưng bài thuyết giảng của cô ấy lại tạo áp lực mạnh một cách kì lạ.

Khi cô ấy nổi giận, tất cả các học sinh đều phải hốt hoảng.

「Đúng vậy. Đừng có chạy và hãy ngoan ngoãn để ta ăn thịt đi.」

Đại Pháp sư đứng bên cạnh quản lí kí túc xá và nói với gương mặt đầy tự mãn.

「Cô là người ồn ào nhất đấy, Hiệu trưởng! Ở tuổi của cô còn chơi bời với bọn nhóc này… cô không thấy xấu hổ sao!?」

「…xin lỗi.」

Con người được gọi là Đại Pháp sư lại trở nên thật nhỏ bé trước một người phụ nữ trung niên bình thường.

Sau khi phải nhận một bài thuyết giảng dài dằng dặc, nhóm 4 người +1 trở về phòng, và lên giường một cách ngoan ngoãn để khỏi phải ăn mắng nữa.

Haku, vị khách quan trọng nhất, đã cuộn mình lại trên tấm chăn và ngủ trước mọi người.

May thay, cả bốn người họ đều nhỏ con, nên chiếc giường không hề chật hẹp.

Dù có hai người với bộ ngực vĩ đại, nhưng họ sẽ trở thành những cái gối rất êm ái nên với Laura, họ luôn được chào đón.

Bình luận (0)Facebook