Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
Ryuusen HirosuguFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Gặp gỡ ...

Độ dài 6,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:24:21

“Cần Lời Giải Thích ? “ cậu tự hỏi

Trong đầu cậu hiện giờ đang cố nhớ lại nhanh nhất có thể những chuyện đã xảy ra trước khi cậu ấy ngủ  thiếp đi. Trong lúc mọi chuyện đang xảy ra , người chỉ huy cảm thấy cô gái đang rối trí ở đằng kia hình như có liên quan tới chuyện này .

Ngay lúc đó , một số thuộc hạ của người chỉ huy đã ghé qua và báo cáo cho anh ta . nó liên quan tới cái bóng xuất ra khỏi cơ thể của con Goblin . dường như nó làm cho chúng bị thương , nhưng không có cách nào có thể hạ nó được .

Trong lúc người chỉ huy đưa ra kế hoạch để phân chia đội hình của mình thành hai nhóm đó là một nhóm trinh sát và một nhóm truy sát , cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình và suy nghĩ cái quái gì đã tác động lên bề mặt của bộ giáp thế này , có vẻ như đó là  từ hình ảnh cô gái lí tưởng mà cậu đã tạo ra từ trước .

Tất cả chuyện này là sao ? Kagami cố gắng nhớ lại là cậu chắc chắn đã hoàn thành cái hình mẫu cô gái lí tưởng của mình nhưng cậu chắc chắn là mình không hề lưu nó .

Cậu nhớ là mình đã hủy cái hình mẫu đó đi và thoát ra ngay sau đó cơ mà .

Đó hình như là những gì mà trong đầu cậu ta có thể nhớ được. có thể một chút trước khi cậu thoát khỏi trò chơi . Cậu đã có cảm giác buồn ngủ ngay trước đó rồi . Và cậu cũng nhớ là mình đã hủy bỏ trước khi cơ buồn ngủ ập tới nữa kìa .

Cố gắng hình dung ra cảnh tượng từ trong trí nhớ của mình và cậu nhớ rằng là mình đã nge thấy tiếng gọi cho bữa sáng  . nhưng ngay sau đó mọi thứ trở nên rất là mơ hồ .

Trong khi đang suy ngĩ về vấn đề này , hình dung xem có cái gì đó đột ngột xảy ra đối mình , kagami thử kích hoạt chiếc vòng đeo tay mình để mở bảng trạng thái từ menu . Tại đây chính là thông tin về nhân vật của cậu đang được hiện thị trong một cột .

Tên nhân vật của cậu ta là Dunbalf Gandadore. Cùng với đó là lớp nhân vật của cậu là Triệu Hồi Sư . cũng giống như đất nước cậu đang ở và căn cứ hoạt động cũng vậy .Tất nhiên vì là 1 class thuộc nhánh pháp sư nên lượng mana của cậu ta khá là đáng nể , nhưng về thể chất thỳ có thể hơi khác thường so với mấy pháp sư khác vì nó được cộng từ đống item mà cậu đang mặc trên người .

Nhưng vấn đề ở đây đó là avatar nhân vật đang hiển thị đằng sau đó là  . đống y phục mà cô nàng mà cậu đã tạo ra đang mặc . đó không phải cái thứ hình mẫu ( cho đến bây giờ ) lạnh lùng và điển trai mà Dunbalf đã cho toàn thế giới thấy .

Với chiếc áo choàng đang mặc trên người đang phấp phơ trước tay của mình , cậu bắt đầu nhìn xuống để “ kiểm tra “ cơ thể của mình , một mái tóc màu bạc đang nhẹ nhàng bay trong gió như thể đang cuộn quanh da cậu . Vậy thì chắc chỗ phập phồng lên kia có vẻ là ngực , tự đánh giá thì cậu thấy nó có kích thước khá vừa vặn với đôi bàn tay nhỏ bé của mình . Vòng 3 thỳ có vẻ nhỏ , nhưng đôi chân thì khá là thon thả kéo từ đó xuống. Không nghi ngờ gì nữa , đây chắc chắn chính hình mẫu lý tưởng mà cậu đã tạo ra với  [ Hộp Trang Điểm ]

Kenja_v1_026“………….. Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả tiểu thư !?“ - Người chỉ huy la lớn

Người chỉ huy đã hoàn thành xong việc hướng dẫn cho thuộc hạ của mình và quay lại ngạc nhiên khi thấy cô gái đang khỏa thân ngay trước mắt mình . Cảm thấy bối rối trước một cảnh tưởng như thế , anh vội vàng lấy cái áo choàng đỏ của mình và che phủ cho cơ thể của cô bé . Tất cả những hiệp sĩ ở xung quanh vội tập trung mọi ánh nhìn của họ trước một cảnh tượng khiếm nhã như thế của một cô gái , nhưng với sự lịch thiệp vốn có của mình , họ đều quay mặt lại và giữ im lặng.

“Thành thật mà nói thỳ  , cô là một người con gái ,  tiểu thư ạ , vậy nên đừng để lộ cơ thể của mình như thế . Chúng tôi là những hiệp sĩ nên tất cả đều rất chân thành và trung thực nên sẽ không có vấn đề gì , nhưng trong thế giới này thỳ có những người mà cô không nên để mất cảnh giác đâu , cô biết chứ tiểu thư “- người chỉ huy nói .

Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không ? – Kagami tự hỏi  . Trong khi nhận đc sự phản ứng nhiệt liệt từ những “ thanh niên nghiêm túc “ thỳ họ có vẻ là những người chơi vì vậy cô thầm tán dương họ từ những phản ứng như thế .

(Trans : lúc này main thành gái cmnr nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô )

Xem xét qua thỳ họ có vẻ là những người chơi khá mạnh và cũng có chút danh tiếng nên họ có thể mạng nhiều NPC theo cùng như thế . Cô gái nghĩ rằng những hiệp sĩ ở xung quanh cô là những người phục dịch cho vị chỉ huy kia , nhưng dường như cô có vẻ nhầm . Vì những NPC đều sẽ không có phản ứng gì sau tất cả mọi việc xảy ra

Dù thật sự không muốn tin vào những việc đang xảy ra trước mắt nhưng cô cũng phải cố gắng chấp nhận nó , dù có vẻ vẫn còn rất miễn cưỡng . Cô phải chấp nhận việc mình đã xác lập cái *avatar* đó, mặc dù bản thân cô thực sự chẳng biết nó là thứ gì nữa.

Chắc chắn bởi vì do phiên bản update mới của trò chơi . Kết luận được đưa ra , cô đã suy nghĩ rằng mình cần phải mua một cái item [Hộp Trang Điểm] khác để chỉnh sửa lại . Tuy nhiên , mặc dù nó chỉ có giá 500 , vì không có lựa chọn nào khác ngoài phải tiêu 1000 cho cái hộp đó . Mặc dù nó có vẻ không đáng là bao nhưng làm cho cô gái phải khó chịu .

Đang lộ vẻ bực tức dưới tấm áo choàng, cô khoác y phục của mình trở lại , và ngay sau đó kiểm tra trạng thái ở thanh menu thêm một lần nữa , cô nhận thấy rằng nhân vật của mình trên thanh menu còn hiện lên cái y phục vừa mặc vào .

“ Hình như đó có phải là vòng Giám hộ ? Vậy thì cô có vẻ là một mạo hiểm giả , phải không , tiểu thư ? 

Trong khi khoác lại cái áo choàng , người chỉ huy lẩm bẩm khi nhìn vào cánh tay của cô gái

Chiếc Vòng Giám hộ . nó có vẻ là một từ khá là lạ lẫm với cô ấy . Sau cái nhìn của người chỉ hay , không có vẻ gì là sai lầm khi anh ta đề cập tới vấn đề này . Tuy vậy , không có phận sự gì để anh ta hỏi về nó . chừng nào bạn là một người chơi , thỳ lúc đó bạn mới cần một chiếc , vì vậy theo phỏng đoán thỳ anh ta đúng là một mạo hiểm giả , cô nghĩ thế. Trước hết , “ Mạo hiểm giả “ đó là cách gọi chung chung dành cho những người chơi .

“ Vâng , có vẻ như đúng theo ý của anh nghĩ rồi đấy , tôi đúng là một mạo hiểm giả “ - cô gái nói

Tuy vẫn còn khá là e ngại , nhưng cô vẫn trả lời 1 cách đầy chắc chắn . đúng là cái giọng nói lạ lẫm này khó có thể làm quen ngay được . Nhưng một điều khá tự hào là giọng nói của cô nó thật sự rất là đáng yêu , nó  không giống như chất giọng của một thằng đực rựa mà cô vẫn thường hay sử dụng và mang tới một cảm giác khác biệt một trời một vực . Cách nói chuyện của cô khá già dặn như với hình ảnh nhân vật Dunbalf từ khi thành một mạo hiểm giả trong trò chơi khi nó ra mắt chính thức .

Quả thật vậy , cô đã phải sử dụng một giọng điệu phù hợp với hình ảnh diện mạo của mình , kể tự khi bắt đầu trò chơi nhập vai này .

Mặc dù cậu đã quá quen vs cái việc đóng giả cái giọng đó trong 4 năm và sử dụng nó 1 cách hoàn toàn tự nhiên . Tuy vậy , cái cảm giác vẫn khá là quen thuộc vẫn khiến cậu cảm thấy kích thích , cậu muốn nhìn cả thế giới này sẽ như thế nào , kể cả khi dưới hình dạng của 1 cô gái . Nhưng nói gì thì nói , do không có vấn đề gì to tác với việc này , dù có muốn đổi cũng không đổi được , nên cậu quyết định mặc kệ nó .

“ Tôi có thể thấy , vì cô là một mạo hiểm giả . Tôi sẽ rất biết ơn nếu được một người mạnh mẽ như cô giúp đỡ tôi . Tuy nhiên , về ma thuật triệu hồi Hắc Kị Sĩ này có vẻ tôi chưa từng thấy  bất cứ thứ gì như vậy trước kia , nó là loại ma thuật gì vậy ?”

Mặc dù không phản đối cách nói chuyện của cô gái , người chỉ huy có vẻ rất tò mò về sức mạnh mà cô ấy sở hữu . Đặc biệt , anh ta có vẻ rất chú ý tới sự u ám tỏa ra từ Hắc Kị Sĩ , nó có vẻ không phù hợp với vẻ đáng yêu của cô gái một chút nào .

“ Dù anh có hỏi tôi như vậy , tôi cũng không biết giải thích với anh như thế nào . Như anh thấy đó , nó là ma thuật triệu hồi “

Trong lúc đang nói , cô gái kích hoạt ma pháp của mình 【Summoning: Dark Knight】 và ngay bên cạnh cô  xuất hiện thứ đó thêm 1 lần nữa , Trong khi các hiệp sĩ đang lung lay trước một sức mạnh lấn áp như thế , người chỉ huy tự mình nhìn chằm chằm vào thứ đó với cảm giác rất thích thú .

“ Thuật triệu hồi à …. Rất ấn tượng  . tôi có thể thấy ,nó là loại Ma Giáp đúng không nhỉ ? thật sự rất hiếm đấy “

Hẳn là anh đang so sánh vị kị sĩ đen với kí ức trong ông, Nét mặt người chỉ huy bỗng trở nên trầm tư như thể anh ta đã bị choáng ngợp trước vị kị sĩ đen vĩ đại, kẻ lớn hơn anh ta rất nhiều lần .

Những linh hồn được các Triệu Hồi Sư sử dụng thường là những linh hồn của người sống  để tạo nên hoặc những thứ tương tự thế , hoặc là những linh hồn thuần khiết đã được tìm thấy ngoài thế giới tự nhiên . Những Linh hồn thuần khiết là một những hai loại mạnh nhất . Nhưng bởi vì linh hồn của người sống dễ dàng tạo ra hơn , nên họ thường sử dụng vì nó khá là dễ kiếm .

Những linh hồn trú trong bộ giáp kia được sử dụng bởi vì họ từng là những chiến binh chiến đấu cho chính bản thân mình được gọi là 『Dark Knights』 còn trong khi nếu những linh hồn được sử dụng kia từng là những người đã chiến đấu để bảo vệ cho những người khác họ được gọi 『Holy Knights』.

Ma Giáp tuy được xếp vào những ma thuật cơ bản của class triệu hồi ,nhưng thuật triệu hồi Hắc Kị Sĩ vẫn thường được sử dụng do chúng khá dễ dàng điều khiển và chúng cũng đủ lớn để chiến đấu để trở thành đối thủ với những class triệu hồi cấp cao . Cho dù có thể nói là như vậy , cô cũng cảm thấy thắc mắc khi người chỉ huy gọi thuật triệu hồi cơ bản của một triều hồi sư là hiếm gặp , nhưng có thể thực sự chắc chắn rằng càng ngày càng ít đi những Triệu Hồi Sư người sử dụng class triệu hồi còn ít hơn thế nữa .Đó chính là lí do tại sao cô ấy cho rằng điều đó thực sự hiếm khi xảy ra .

“Tuy vậy , tội chỉ có 1 yêu cầu nhờ cô giúp đỡ ? dạo gần đầy đã có một con quái vật và bầy đàn của của nó thường xuyên xuất hiện , vì vậy tôi sẽ rất biết ơn cô nếu được giúp đỡ , nhưng có một điều tôi mong cô phải nói với chúng tôi trước tiên .”

Người chỉ huy lèm bèm trong 1 thái độ không mấy hài lòng , nhưng nét mặt anh ta nhìn trông có vẻ khá vui mừng . Bởi vì con quái vật đó đã làm anh khá là bận rộn . Tuy nhiên , có một có 1 số  vấn đề về việc mà anh ta đang nói .

Trước hết , bởi vì Cửu Đại Hiền Nhân đã từng tiêu diệt bọn chúng lần lượt, nên việc tiêu diệt mấy con quái đó sẽ được thu dọn dễ dàng thôi . Thứ Hai , bọn chúng vẫn chưa thường xuyên xuất hiện , chúng chỉ thường xuất hiện với số lượng lớn  vài tháng một lần nên khá khó khăn trong việc tiêu diệt triệt để .

“Hmmm , chúng không xuất hiện không chỉ tốt đa một lần mà có khi hai lần  1 tháng à ? tôi tưởng con số đó phải lớn hơn thế . “

Cho dù nói như vậy , Cô vẫn cảm nhận được một điều đó không ổn về việc này . Có thể người nào đó ngĩ rằng việc chúng xuất hiện mỗi tháng một lần là chuyện khá thường xuyên , nhưng hơn hết cô cảm thấy giữa người chỉ huy và mình khá khác nhau về qui tắc . Điều đó mang tới một cảm giác không mấy thoải mái .

“ Mỗi tháng 1 lần , huh ? Nó đã có thể ở cấp độ đó nếu là 10 năm trước , nhưng những ngày đó chúng tôi đều được nhận lệnh là phải ngăn chặn được chúng ít nhất 3 lần trong một tháng .

Người chỉ huy cảm thấy thất vọng về mình như là một đứa trẻ về sự khác biệt sức mạnh giữa anh ta và Hắc Kị Sĩ , trong khi anh ấy trả lời cho cô gái .

“ Mười năm trước ….anh nói gì ? “

Cô cứ lập lại những chữ đó một cách vô thức , hình như đó là điểm khác biệt khá lớn

“ Tiểu thư , cô là cũng là một mạo hiểm giả nhưng cô vẫn chưa biết gì về nó à , huh ? Về trận chiến với lũ quái vật rơi xuống từ trên trên trời 10 năm về trước , và chiến thuật phòng thủ của Three God – doms à . Kể từ lúc đó , lũ quái vật có bề ngoài khá to lớn gần như là gấp đôi kích thước “

“Anh nói gì , Chiến thuật phòng thủ của Three God-doms à … nge có vẻ là tôi không biết gì về nó cả “

“Cô không biết gì về chuyên đó ư ? Hmmm, vậy rõ ràng rồi , theo tôi đoán không nhầm thì 10 năm trước cô chỉ mới tầm 2 – 3 tuổi thôi , không biết về nó thỳ cũng không mấy vô lý “

Dù cho người chỉ  huy nói như vậy , tuy nhiên ,thời gian trong  Ark Earth Online lại hoạt động đúng như trong thời gian của thế giới thực . Nói cách khác , hàng chục năm đã trôi qua thậm chỉ 0 có dấu hiệu gì của việc Closed β. ( Trans : Closed beta kiểu như thử nghiệm game ấy mà )

Cô ấy điều khiển cái vòng tay của mình và mở thanh menu như thường lệ , Hình ảnh trên màn hình hiển thị chuyển động trôi lơ lửng như kiểu bạn thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc anime ,có 1 điều đáng chú ý là nó chỉ hiện hình ảnh thông báo riêng với từng cá nhân người nhận . Còn đối với những người khác , họ sẽ chỉ nhìn thấy bạn đang ngoe ngoảy ngón tay mình trong không khí .

Cô gái điều khiển cái thanh menu với một vẻ mặt khá khó khăn , trong khi người chỉ huy chỉ đơn thuần chờ đợi một cách thầm lặng .

Có vẻ những sự kiện lịch sử mà cô ấy lựa chọn từ cuốn lịch hình như không có điểm gì đặc biệt cả , nhưng cô đã nói không nên lời khi nhìn chằm chằm vào một hàng chữ của lá thư .

Đó là có vẻ là chuỗi sự kiện gần đây nhất

Năm 2146 theo cuốn lịch của Arks , ngày 23 tháng 6 : Nhị hoàng tử của Vương quốc Mirston đã được sinh ra , Ông ấy tên là “Atolzade” .

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này . Vấn đề ở đây là số năm , khi cô ấy hoang mang kiểm tra thời gian hiện tại hiện thị trên tấm lịch , cô đã tìm thấy thứ thay đổi thời gian đến năm 2146 theo lịch của Arks , ngày 12 tháng 5 – 3:12PM

“Có vài chuyện tôi muốn được xác minh , ngay lúc này là ngày nào tháng mấy năm nhiêu ????”

“Ngay lúc này à ? Đó là ngày 12 tháng 5 , năm 2146”

Câu trả lời mà cô đã nhận được đã chứng minh cho việc thời gian không bị sai lệch một chút nào .

Theo như thông tin trong lịch của Arks thỳ trò chơi đã được bắt đầu vào năm 2112 . Dù bạn có suy ngĩ về nó như thế nào , thì có vẻ tinh hình hiện tại vẫn rất kì lạ . Nếu thời gian trong trò chơi vẫn chạy đúng như thời gian trong thế giới thực  thỳ có lẽ 30 năm đã trôi qua . Hơn nữa , nhìn kĩ tấm lịch một tý thì , cô tìm thấy đầy những thứ trong lịch sử mà cô hề biết gì về nó , và như việc mà người chỉ huy đã đề cập tới , 10 năm trước vào ngày 24 tháng 6 năm 2136 , thực sự đã xảy ra “ sự bùng nổ chiến thuật phòng thủ của Three God- doms”

Cô gái túm tóc của mình lại thành một mớ rồi thử đưa lại gần mũi của mình . Khi đó , cô ngửi thấy có một mùi hương ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ tóc mình , một mùi hương lạ thường nó giống như mùi của Vani vậy . Cô thử nhai tóc của mình như một cách kiểm tra , và tìm thấy một kết quả đáng kinh ngạc , đó là cả lưỡi và môi của cô có thể cảm  thấy từng phần riêng biệt .

Theo cô nhớ thì công nghệ VR đã được nghiên cứu để 5 giác quan được cảm nhận một cách thực tế trong nhiều giai đoạn .Có thể nói rằng họ đã tái hiện lại những cảm giác như trong thế giới thực khá tốt , cảm giác bạn chạm vào thứ gì đó trong VR có thể đạt tới mức độ giống như khi bạn đang chạm vào một thứ gì đó thật sự . Nếu mà có một phiên bản update như thế thì bạn thực sự có thể trải nghiệm ở một nơi như thế này giống như trong thế giới thât  , nhưng nếu như vậy thì chắc chắn nó sẽ được ghi lại trong thông tin tấm lịch và trên thực tế thì , một trong hai phiên bản khác nhau đã được ghi lại ở đây . tuy nhiên , không có một thông tin gì đề cập tới việc có một phiên bản mới cập nhật  ngày hôm qua . Thậm chí kể cả những mục tin trước đó , ở đây chẳng có gì ngoài 2 bảng cập nhật cũ mà cô ấy nhớ được.

‘Nếu tất cả sự tác động này đúng là của một phiên bản bản cập nhật mới thì…..’ cô suy ngĩ trong mơ hồ , và cùng lúc đó một cảm giác  không mấy an tâm bắt đầu hiện trong lòng cô . ‘ Mình có thể cảm nhận được mùi thơm của cây cỏ và cả trong không khí , cả vị giác và khứu giác của mình lúc này mới nhận ra những thứ ấy , vậy tất cả những thứ gì là cái gì thế này ?” Cô ấy tự hỏi

Với tình hình ngay lúc này có thì có vẻ 0 thực tế chút nào , nhưng có 1 điều là cô có thể cảm nhận được tất cả vô cùng thực tế với 5 giác quan cuả mình.

Đột nhiên , có một giả thuyết xuất hiện ngay trong đầu . Nhưng có khả năng điều này là hoàn toàn 0 thể xảy ra .

Đóng thanh menu và nhìn 1 lúc , đôi mắt của cô trông thấy người chỉ huy người đang cảm thấy hiếu kì trước hành động lạ lùng của cô .

“Aahhh , chúng ta vẫn chưa giới thiệu gì về bản thân mình trước khi bắt chuyện nhỉ , đúng không ? Tôi là Graia . Graia Astol . Tôi phục vụ cho Sư đoàn trưởng hiệp hội những hiệp sĩ ma thuật của Arkite “

Chỉ huy Graia đã giới thiệu gần như toàn bộ thông tin về bản thân mình cho cô gái biết và cuối chào để thể hiện sự tôn trọng của mình.

“Nhân tiện nói luôn , tôi đoán rằng cô là một pháp sư tài giỏi , nhưng nếu không phiền thì , tiểu thư , tôi có thể được biết tên của cô không?”

Sau màn chào hỏi , Graia tiếp tục cuộc nói chuyện , anh khá tò mò về chuyện này .

Hình như đang có chuyện gì đó đang xảy ra ở đằng kia .

Graia đã hành động rất đỗi tự nhiên . Anh tự giới thiệu về mình trong lần gặp mặt đầu tiên , chỉ như vậy thôi . À mà nếu bạn quan tâm tới những nhóm khác , có thể bạn sẽ hỏi đầu tiên chính là tên của họ . Nhưng ở đây có đúng là ở bên trong trò chơi không ? Đó là chuyện thường tình nếu bạn tra hỏi đối tượng của mình , những dòng chữ sẽ tự động xuất hiện ngay trước mắt , và tên của đối tượng sẽ xuất ngay ở trên đầu của họ . Các nhóm khác sẽ biết tên của bạn mà bạn không cần phải nói ra . và tương tự như vậy bạn cũng có thể biết được tên của họ mà đếch cần phải hỏi .

Nhưng anh ta tên là Graia , và trên hết , anh ấy lại hỏi tên người mà đơn giản không thể phân biệt được đâu là ‘ma thuật sư ‘; đâu là một trong Cửu Đại Hiền Nhân của vương quốc Arkite, đó là Dunbalf .

Cô đã không quá đề cao chính mình . Tuy nhiên , cũng không có lý do nào để mọi tầng lớp thành viên của vương quốc Arkite không thể nào không biết tới tên mình . cô cảm thấy điều này thật quá vô lý .

“ Anh sẽ không biết được nếu anh đơn giản chỉ điều tra nghiên cứu về nó ? “

Một giải thuyết chạy dọc trong đầu cô , và cô thử hỏi lại 1 lần nữa để kiểm tra .

“Hmmm……Tôi chắc hẳn đây là kĩ năng ở cấp độ của cô  thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi đã không biết đến danh tiếng của tiểu thư , ở đây có một ai biết gì không “

Mọi người đều lắc đầu khi nghe câu hỏi của Graia , và họ còn nói là chưa bao h` gặp cô ta trước đó .

“Hmm, Ta hiểu rồi “

Cô từng nghe rằng là phần lớn người chơi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như bị điều tra về thân thế mà không được sự cho phép từ phía người đó . Nếu bình thường thì cô chỉ việc bảo họ nhìn là có thể biết đc tên của cô , sau đó ngay cả việc họ có thể thấy . Cho rằng việc cô xuất hiện với vẻ ngoài thay đổi khá nhiều , nhưng nếu họ điều tra kĩ hơn thì họ sẽ nhận ra rằng cô là 1 trong những nhân vật quan trọng nhất của Arkite đó là Dunbalf .

Tuy nhiên ,những người ở đây đã nói rằng không có bất kì người nào biết .

Và giả thuyết đc đưa ra cô ngĩ rằng những người này không thể thấy được , Và câu trả lời cô nhận được này khá thuyết phục với giả thuyết mình đưa ra.

Kiến thức thông thường mà cô biết được có vẻ không hoạt động với người chơi nào đó mà cô ấy đang nói chuyện , và ngay cả suy ngĩ của họ cũng khá khác biệt nữa . Cô thấy có lẽ mình cần phải kiểm tra thêm một lần nữa xem họ có phải là người chơi hay không , cô chống cằm và bắt đầu “hmmm” ( thở dài ) .

Tập hợp những thông tin mình biết được thành một dữ liệu , cô bắt đầu liên kết những giả thuyết lại với nhau . Và cô thấy rằng chuyện này không có lời nào để giải thích được dưới mọi hình thức .

“Thực sự , tôi thành thực xin lỗi . Nhóm chúng tôi là những người không có khả năng đặc biệt gì ngoài sử dụng kiếm thuật của mình là thế mạnh , như cô thấy đó , nên chúng tôi không biết rõ về các mạo hiểm giả cả “

Tất cả 5 giác quan là thực , và những con người ở đây họ cũng không phải là NPC hay người chơi . Tới nước này thì , cô từ bỏ cái việc giải thích ban đầu cho rằng đây là một bản update trò chơi cũng như là việc bất  khả thi với sự mô phỏng của công nghệ VR .

Và hơn thế nữa , tâm trí cô lúc này việc giải thích 1 chuyện giống như 1 câu chuyện urban legend ( truyền thuyết hiện đại ) là một chuyện bất khả thi . Tự nhủ bản thân là lời giải thích như thế này không thể nào là sự thực được , dù là tình hình hiện giờ cô không thể nào phủ nhận được điều đó .

Quả thật , lời giải thích này thực tế đúng là như vậy . Nhưng nó lại là một phỏng đoán khá lố bịch . Tuy vậy , cô cũng không có căn cứ nào chắc chắn để phủ định nó được .

Vào thời điểm này ,cô nhớ lại thứ có thể chứng minh rằng đây chỉ là một trò chơi . Đó là đăng xuất là lệnh để thoát khỏi trò chơi .

Trong khi tự cười khẩy mình , cô mở ‘ hệ thống ‘ trên thanh menu , và chọn phần mục để thoát khỏi trò chơi … hoặc ít nhất là cô cũng đã cố gắng làm như vậy . Tuy nhiên , cô ấy lại không thể nào thoát được . hơn nữa là ngay cả mục nhập hệ thống trên thanh menu cũng đã biến mất . ngoài ra thậm chí là cả mã cưỡng chế tắt hệ thống cho trò chơi khi bị đóng băng cũng không còn tác dụng.

Không phải nói cường điệu quá lên chứ có vẻ đây là một chuyện khá lớn .

Trong  trường hợp này , vào cuối ngày , đó là thế giới này giống như thế giới trong trò chơi mà cô đã biết ?

“ Anh có biết một người có tên là Dunbalf không ? “

Để xác định điều này , cô phải tự hỏi tên của chính mình , một người đã từng xuất hiện trong lịch sử

“Điều đó phải không ? có lẽ không một ai trong đất nước này lại không biết tới Dunbalf-sama”

“Tôi hiểu rồi , vậy anh có biết tới ông ta “

Từ câu trả lời của họ , cô đã xác minh được người tên là Dunbalf có tồn tại trong quá khứ hoặc ít nhất là như vậy. Tiếp theo  kể cả khi có phải là mình trong quá khứ hay không hay chỉ là một người nào đó có cùng tên .

“ Vậy  thì anh có biết đó là một con người như thế nào không ? “

Graia nghiên đầu mình khi được hỏi như vậy .

“ Ngay cả khi cô hỏi tôi ông ấy là con người như thế nào à , à ờ thì , như tôi đã đề cập lúc trước là không một ai trên đất nước là không biết tới ông ta . Khi nhắc tới Dunbalf-sama , cô sẽ biết ngay đên ông ấy là một vị anh hùng người có vai trò cực kì quan trọng trong 『Age of Upheaval』. Là người lớn tuổi nhất trong Silver Linked Tower và là một Triệu Hồi Sư cũng là một nhà hiền nhân nỗi sợ hãi của những quốc gia khác chính là 『War Power Dunbalf』, đó là tất cả ?”

Sau câu trả lời rõ ràng của người chỉ huy , cô gái hoàn toàn đồng ý với câu trả lời này vì nó không khác gì với ký ức của cô , Và….trên hết là ngay cả cái nghệ danh nge như một tên mắc hội chứng Chuunibyou cũng được truyền lại luôn à .

“ ohh …? Anh nói gì cơ , một vị anh hùng à ? “

“Đúng thế , nó được kể lại sau chiến tranh bởi những người sáng lập nên đất nước hiện nay , ông ta luôn liên tục giữ chân của kẻ thù và tạo ra cơ hội chiến thắng ngay sau đó, và tôi cũng nghe được từ các tiền bối là , một trung đội do ông tạo ra đã tấn công bất ngờ làm cho doanh trại của kẻ địch trở nên hỗn loạn. Hơn nữa , tôi đã được nghe rằng ông ta là người đã phát triển nên những kĩ năng về tiên thuật với vài người sử dụng hiện nay , và ông cũng là một Tiên Thuật Sư. Vâng , không chỉ riêng gì Dunbalf-sama , nhưng đó là một trong những giai thoại lịch sử khá lớn về các nhà Hiền Nhân “

Những gì mà Graia nói đến giống hệt như trong kí ức của cậu. Đúng là chiến tranh đã xảy ra , Tiên Thuật Sư là một class thứ 2 và đã được Elder Dunbalf người đã phát triển mài dũa kĩ năng này sau khi phát hiện ra .Có thể không nhằm , tất cả những giai thoại đã chồng chất lên nhau và lưu truyền như một câu truyện về vị anh dùng Dunbalf .

“ Hmm, tôi hiểu rồi , vậy anh có biết ngày cuối cùng của Dunbalf không ?

Là một mẩu ghép cuối cùng để phán đoán ra , cô đưa ra một câu hỏi mà rất có cả khả năng là một lý lẽ vững chắc cho giả thuyết của mình .

“ Ngày cuối cùng của ông ấy à ….? Mmmm ? , Tôi chưa hề nghe một thông tin gì về chuyện ông ấy đã chết …. Để bắt đầu , đây là một chuyện gì đó đã xảy ra cách đây 30 năm , nhưng một ngày ông ấy đi ra khỏi đường biên giới của quốc gia để tiêu diệt lũ quái vật và không bao giờ quay trở lại nữa . Không có cách nào mà Dunbalf-sama thua một con quái vật quèn được , vì vậy sau khi tiến hành tìm kiếm dài ngày ở toàn lãnh địa , nhưng họ đã nói rằng họ không thể tìm thấy ông .”

“ ….. Hiểu rồi , đúng như tôi ngĩ “

Những câu trả lời cô nhận được đúng như những gì đã xảy ra hôm vào hôm nay . Mọi việc có vẻ đã sáng tỏ . Nói cách khác , cô đã có đủ bằng chứng để tin rằng đây là thế giới của 30 năm sau .

Từ một trò chơi  trở thành hiện thực . Cô ấy không biết là nó đã xảy ra như thế nào , nhưng có thể hiểu được ít nhất chuyện gì đang xảy ra , cô cố gắng giữ bình tĩnh và dừng suy nghĩ một lúc .

Một vị anh hùng mất tích đã bị biến thành một……cô gái đáng yêu . cô tưởng tượng mình sẽ bị nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh khi trở lại hình dạng cũ của mình , cô cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh như vậy .

Giải pháp hiện giờ đối với cô là không còn cách nào khác ngoài làm một vài chuyện

Vì Graia và những người khác không thể nào [ Điều Tra ] được nên cô sẽ sử dụng cái này như là một lợi thế cho mình . Sau khi đưa ra quyết định , sẽ không ai biết được - cô gái cười khúc khích . Đó là một kế hoạch khá tuyệt vời , vừa mang lại lợi ích cho bản thân mình lại vừa bảo vệ được danh dự .

Cô sẽ chính thức xin thứ lỗi vì là vị anh hùng đã biến mất 30 năm về trước rồi lại xuất hiện dưới hình dạng một cô bé  , tất nhiên là sẽ không ai dễ dàng tin điều đó . Hơn nữa , nếu cô thuyết phục họ mình là Dunbalf và họ sẽ hỏi lý do tại sao cô lại trở thành như thế này , không có cách nào để cô có thể kể cho nghe về việc mình đã tạo ra cô gái lý tưởng của mình và họ sẽ cười vào câu chuyện đó . Cho dù cô có nghĩ về nó , nó sẽ làm cô mất đi hình tượng của mình .

“ Thôi được rồi , có vẻ tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình . Tôi là Mira . Bởi vì tỗi vẫn còn là người mới nên việc anh không biết đến tôi cũng là chuyện thường tình “

Vì vậy , cái tên mà cô nói ra không phải là Dunbalf , Nhưng đó là tên ngẫu nhiên được tạo ra từ cái tên của thật cô ta .

Cô vuốt cằm như một thói trong khi nói chuyện , nhưng bởi vì chòm râu của Dunbalf đã biến mất , bằng cách nào đó cô cảm thấy không thoải mái tý nào , và cô gái . Mira , cảm thấy hồi hộp , lo lắng cho những chuyện sắp xảy ra trong tương lai của mình . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng kết chap này nói chung là  main đã thành con gái , một bé loli khá  xinh nhưng kiểu quái gì vẫn là một thằng Nekama ( nam chơi nhân vật nữ ) và anh ấy đã 25 tuổi rồi ( già vl ) tên Mira cũng do anh biến tấu thành Kagami → mirror → miraa → Mira

Chỉ số thông tin của main trong Web Novel :

Tên: Dunbalf Gandadore

Nghề nghiệp: Triệu Hồi Sư/ Tiên Thuật Sư

Liên Minh : Vương quốc Arkite

Căn cứ : Silver Linked Tower|(Summoning)

HP: 1210/1210

MP: 4390/4390

Strength: 5+20

Stamina: 6+15

Mana: 51+10

Dexterity: 7+15

Agility: 6+37

Bình luận (0)Facebook