Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 02: Izumo Yuzuki, Ikemen điển hình với những cheat đặc trưng của một nhân vật chính

Độ dài 4,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:16:20

Trong khi một cậu nhóc không có năng lực đang mắc kẹt giữa hai bộ ngực khổng lồ, một của pháp sư tóc đỏ và một của kiếm sĩ tóc bạc, thì ở đâu đó….

Ba tuần sau khi được triệu hồi như một Anh hùng, chúng ta hãy cùng quay lại chỗ ba người bạn.

-Được rồi…

Và Misaki xoay người trên mặt đất và tung ra cú đá.

-Waa….

Hoàn tất nó, Miska nở một nụ cười và thể hiện rõ sự phấn khích tột độ.

Bạn đang thắc mắc, ai là người kể câu chuyện này? Đừng quá lo lắng, hãy nghĩ rằng tôi chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi tác giả và trở thành người dẫn chuyện mà thôi. Ít nhất thì, tôi không liên quan gì đến Vị thần đang quản lý thế giới này hay “tên nhóc zero” đó. Tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc và đơn thuần là một người kể chuyện. Về cơ bản, câu chuyện này sẽ được kể lại qua góc nhìn của Kamishiro Kanna, tuy nhiên, ở những chỗ không có cậu ấy, tôi sẽ là người kể cho các bạn nghe câu chuyện.

Giờ hãy quay lại nào.

Như những gì Misaki và Ayana dự đoán, Công chúa đã chuẩn bị cho họ những buổi tập luyện như những Anh hùng. Họ được mời tới như những anh hùng, nhưng tất nhiên, chẳng ai lại dại dột đưa họ ra chiến đấu. Ngay từ đầu “Công chúa”, người triệu tập họ cũng biết được rằng, họ sống trong một thế giới hòa bình và không có nhiều kĩ năng chiến đấu.

Do đó, những khóa huấn luyện như thế này được đề ra để huấn luyện họ quen với thế giới này và sớm thể hiện mình như một Anh hùng.

Yuzuki và Misaki hiện đang tập luyện tại một căn cứ nằm bên trong Lâu Đài Hoàng gia với mục đích đó.

-Atata…Chờ đã Misaki-san, đó không phải là cách một cô gái chiến đấu đâu.

-Mình chả quan tâm mấy cái linh tinh đó đâu.

Misaki giơ cao gót chân và nện xuống nhắm vào Yuzuki, mặc dù trước đó cậu đã cố gắng né đi nhưng cú nện đó vẫn khiến mặt đất nổ tung.

[Axe Kick] là một trong những kĩ năng đáng sợ và tâm đắc nhất mà Misaki có, tuy nhiên dù có mạnh cỡ nào, cô ấy cũng chẳng thể thổi tung mặt đất lên như vậy. À không, có thể chứ, với sức của Misaki thì hoàn toàn có thể, tuy nhiên không đến mức tạo ra cái hố với đường kính một mét như vậy.

Nếu cú đá vừa rồi chính xác, không biết là mục tiêu của nó có còn nguyên vẹn không nữa. Toàn bộ những chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể Misaki đều được thiết kế để tạo ra những pha tất sát như ban nãy. Một cái áo cộc tay bó sát với một cái quần ngắn, cả hai đều được làm bằng những nguyên liệu cao cấp nhất và tự bản thân chúng cũng là những chất liệu có sức phòng thủ rất cao. Trên hai cánh tay là một cái bao tay bằng sắt bao phủ từ khuỷu tay cho đến đốt ngón đầu tiên như Kanna, thứ này với mục đích rất rõ ràng, cung cấp cả khả năng phòng thủ cận chiến lẫn gia tăng sức mạnh khi tấn công.

Phía dưới chân là một đôi giày đặc biệt với phần thiết giáp trải dài từ đầu gối đến đầu ngón chân. Tất nhiên, trọng lượng của nó không hề ít, nhưng với đôi chân khỏe mạnh được rèn luyện hàng ngày, Misaki vẫn dễ dàng di chuyển như không.

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó trang bị thì không thể đủ giúp cho Misaki tạo ra được sức công phá khủng khiếp như thế.

-Tch…trượt à? Vậy mình sẽ làm lại.

Misaki lại vào tư thế chuẩn bị, từ dưới chân cô, một vòng ma pháp mở ra và bắt đầu sáng lên. Khi nó kích hoạt, tại điểm tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất, một vụ nổ xảy ra.

Sau khi đến thế giới này, họ đã được đo lường sức mạnh ma thuật và tiềm lực của mình. Dường như các pháp sư đều lo lắng gì đó về chuyện họ sẽ là những kẻ bất lực giống như ai đó. Nhưng sau buổi kiểm tra đó, tất cả họ đều phải ngả mũ thán phục xen lẫn sự hổ thẹn. Cả ba người họ đều có tài năng thực thụ để trở thành “Anh hùng”.

Đầu tiên là Misaki, tại thời điểm kiểm tra, ma lực của cô còn cao so với người mạnh nhất trong số các pháp sư Hoàng gia . Sở trường là Ma thuật tấn công Hỏa hệ. Là thuộc tính có sức tấn công cao nhất trong 4 thuộc tính cơ bản. Tuy nhiên, cô ấy không giỏi về các pháp thức kích hoạt ma thuật phức tạp khi trong suốt ba tuần qua chỉ tập thành công được duy nhất một pháp thức tấn công đơn giản. Dù đúng là rất mạnh nhưng lại chỉ có thể tấn công ở tầm cận chiến.

Chắc chắn, sức mạnh và kết quả mà Hỏa thuật mang lại là vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, do bản chất và uy lực khó kiểm soát nên thường những người tập luyện Hỏa hệ cần có một Trị liệu sư bên cạnh.

Tuy nhiên, Misaki thì khác, cô ấy có cách sử dụng Hỏa thuật vô cùng khác biệt.

Đó chính là nó..

-Ahh….

Ngọn lửa từ vụ nổ pháp thuật dưới chân bùng lên và thổi tung cơ thể Misaki lên trời.

Misaki không sử dụng lửa để tấn công hay phòng thủ, cô ấy dùng nó để tạo động lực cho những đòn thế của mình. Trước đây, ở thế giới cũ, cô ấy là một cao thủ Karate đai đen, và thật đáng ngạc nhiên là kĩ năng này lại đóng góp rất mạnh cho khả năng tác chiến của cô ấy.

Ngoài ra, việc chỉ biết và sử dụng một pháp thức đơn giản khiến cho Misaki dễ dàng kích hoạt nó nhanh và nhiều lần hơn thông thường, làm tăng độ linh hoạt và sức mạnh cho những đòn tấn công.

Misaki tiếp tục kích hoạt liên tục ma pháp thức của mình để lao về phía trước trong khi tăng dần tốc độ.

Thường thì, khi liên tục bị đẩy bằng một lực lớn như thế, bạn sẽ bị mất cân bằng và nhanh chóng bị ngã lăn, nhưng Misaki thì khác, cô ấy liên tục sử dụng ma thuật từ bàn chân để tạo lực đẩy, đồng thời điều chỉnh để nó đi theo hướng và căn chỉnh thời gian mà mình mong muốn giữa hai lần gia tốc. Dù lúc đầu có đôi chút khó khăn, nhưng Misaki nhanh chóng làm quen và biến nó thành một cách tấn công dị biệt nhưng vô cùng lợi hại.

Misaki tiếp tục tăng tốc với ngọn lửa ở gót chân.

-Pháp sư Misaki của chúng ta có vẻ đang có tâm trạng và thể lực tốt đó nhỉ? Cả trang bị của mình cũng đang hoạt động rất tốt

Tiếp đó là Aya, người đang nhìn Misaki từ xa, lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. Nội dung cô muốn là xác nhận các thay đổi và ảnh hưởng của ma thuật lên những trang bị mà Misaki đang mang.

Để nói thì sức mạnh ma thuật mà Aya có cao gấp rưỡi Misaki. Đó là một con số khủng khiếp nếu so với một pháp sư Hoàng gia. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để khiến cô ấy được gọi là thiên tài rồi. Tuy nhiên, thứ pháp thuật mà cô ấy sở hữu mới thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.

Ayana sở hữu và cực kì thành thạo [Phép thuật nguyên bản], thứ mà chỉ một số ít pháp sư trong thế giới này sở hữu thứ đó, và họ được gọi là các “Nhà giả kim thuật”. Nói đơn giản, bạn có thể hiểu, đó là thứ pháp thuật cho phép kết hợp nhiều thứ khác nhau lại để tạo ra những thứ đặc biệt hơn.

Vâng, Ayana là một thiên tài trong các thiên tài. Trước đây, cô ấy là người đứng đầu rất nhiều dự án nghiên cứu trên phạm vi cả nước. Với khả năng học hỏi và ghi nhớ khủng khiếp của mình, Ayana có thể dễ dàng ghi nhớ những kiến thức chuyên ngành mà người thường phải mất bốn hay năm năm để học chỉ trong nửa tháng. Dù Ayana không có những chỉ số cao chót vót như Misaki, thứ cô ấy có là một sự hiểu biết rất rộng về ma thuật và các cơ chế của ma thuật nguyên tố, đó là kết quả sau chỉ ba tuần học hỏi về thế giới này.

Nắm được những điều đó và kết hợp những kiến thức vật lý từ thế giới cũ, Ayana ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo cho Misaki những trang bị phù hợp với khả năng và phong cách chiến đấu của cô, tập trung vào cận chiến và tối đa hóa khả năng thể chất.

-Ai nói rằng một pháp sư không thể đánh cận chiến.

Câu nói đó của Ayana, chắc chắn chịu ảnh hưởng từ một người mà chúng ta đều biết.

Ayana chỉ mất hơn ba ngày để hoàn thành việc thiết kế, thêm ba ngày để điều chỉnh và một ngày để định hình nó bằng ma thuật nguyên bản của mình. Chưa kể là hàng loạt những bổ sung, thay đổi, tinh chỉnh chỉ diễn ra trong nửa ngày, thứ mà một giả kim thuật sư không thể nào làm nổi trong nhiều năm.

Công cụ mới mà Ayana tạo ra giúp giảm độ giật khi tăng tốc. Ngoài ra nó còn có khả năng triển khai ma thuật tại mọi vị trí trên bàn chân để chủ sở hữu thoải mái bay lượn bằng cách đổ ma lực vào những chỗ mình muốn.

Tất cả tạo ra thứ mà Misaki đang mang hiện tại.

Đó là phiên bản 2.0. Nguyên mẫu đầu tiên đã vỡ nát chỉ sau một ngày tập luyện khi không đủ sức bền và trọng lượng không phù hợp với những pha tăng tốc. Tuy nhiên với phiên bản thế hệ hai này, cả độ bền và trọng lượng đã được thay đổi cho phù hợp. Chưa dừng ở đó, Ayana đang tiếp tục quan sát để nâng cao hiệu năng của nó hơn và thậm chí sẽ cho ra đời thế hệ thứ ba.

Và cuối cùng là anh chàng ikemen của chúng ta, aka Mr.Hero theo lời anh chàng không có năng lực.

-Kuu…mình đã bảo là cậu không nên làm vậy mà…

Thoát khỏi hàng loạt cú đá, Yuzuki lao vào trở lại.

Cậu ta đang mặc một bộ giáp, thoạt nhìn giống như những người lính tại Lâu Đài Hoàng gia này, Tuy nhiên thứ nguyên liệu để làm ra nó có giá tương đương với một căn nhà ở vị trí đẹp nhất trong Thủ đô hoàng gia này.

Ngoài bộ giáp, cậu ấy còn sở hữu một thanh kiếm dài với cái tên [Bastard Sword], thứ có thể dùng bằng một hoặc cả hai tay. Bên tay còn lại là một cái khiên nhỏ. Nhìn toàn diện thì cậu ta giống một kiếm sĩ, tất cả những món đồ mà cậu ấy đang mang đều là hàng được chế tác từ những nguyên liệu đắt đỏ nhất, bởi những thợ rèn và thủ công có tay nghề cao nhất.

Một diện mạo tuyệt vời cùng những món đồ rực rỡ, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu [Anh hùng]

Nhưng không chỉ có ngoại hình…

-Pháp thức hoàn thành. Kích hoạt [Siêu tăng cường(Overdrive)].

Ánh sáng ma thuật xuất hiện trên cánh tay trái không cầm kiếm, nó nhanh chóng lan ra và được cơ thể hấp thụ.

-Oh…khoan…chơ….

Những cơn gió bắt đầu nổi lên sau những nhát chém tới tấp.

-Chờ đã…tớ không theo kịp được…

-Từ giờ sẽ đến lượt tớ. Misaki-sannnn

Yuzuki nhào vào và tung ra hàng loạt cú chém như vũ bão, nó hoàn toàn có thể so sánh với tốc độ dùng động cơ phản lực của Misaki.

Về phía Misaki, cô nhanh chóng kích hoạt phản lực ở chân để gia tăng khoảng cách, nhưng những cú quét kiếm mang theo cả kình phong đã ập tới trước khi chuyện đó kịp xảy ra. Theo phản xạ, Misaki chỉ kịp đưa tay lên đỡ, cơ thể cô ấy bị sức mạnh của thanh kiếm thổi bay đi.

Dù bị thổi bay và mất thăng bằng, nhưng với bản năng của một người học võ, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng với một cú phát hỏa ở chân và tiếp đất rồi thở hồng hộc.

-Đỡ đây….

Misaki gầm lên và lao ngược trở lại với sự tức giận. Ngay lập tức, cô vung chân với một ngọn lửa lớn kèm theo nhắm vào đối thủ.

Tuy nhiên, cú đá lại đi chệch mục tiêu và thân ảnh của Yuzuki đã trượt qua nó.

Misaki chưa kịp hiểu điều gì và định quay đầu nhìn lại. Nhưng trước đó, thanh kiếm sáng loáng kia đã kề ngay trên cổ của cô rồi.

-Mình thua rồi.

-…Vậy là mình thắng rồi.

Misaki thở dài đầy hối tiếc khi thừa nhận thất bại kèm theo một nụ cười cay đắng.

Sở hữu ma lực gấp 10 lần một pháp sư Hoàng gia hoặc có thể là hơn khi họ chẳng thể đo lường được nó.

Sở trường là thuộc tính “Ánh sáng”, một trong những thuộc tính nằm ngoài 8 thuộc tính cơ bản, nó không phải ở mức độ gọi là hiếm nữa, nó là huyền thoại. Sự tồn tại của những người như thế ở thế giới này chưa từng được ghi lại.

Chưa hết, “Siêu tăng cường”, kĩ năng gia tăng sức mạnh thể chất của người sử dụng, một trong những kĩ năng hiếm có chưa từng xuất hiện. Dù trong các hệ pháp thuật thông thường cũng có những phép gia cường sức mạnh, ví dụ như Hỏa hệ có “tăng cường tức thời”, nhưng uy lực của chúng đều chẳng thể so lại với thứ này, chưa kể là chúng còn gây áp lực và các tác dụng phụ khủng khiếp lên người sử dụng.

Tuy vậy, nó không phải là không có điểm yếu. Đầu tiên, cách kích hoạt rất phức tạp và tốn thời gian. Chưa nói đến việc nó tiêu thụ ma lực khủng khiếp theo thời gian.

Nếu là người bình thường, nó hoàn toàn là một thứ nguy hiểm và đầy rủi ro, nhưng người sở hữu nó, Yuzuki Izumo thì khác, cậu ta có sức mạnh thể chất và khả năng tư duy cực mạnh để dễ dàng nắm bắt và kích hoạt nó, kế đến là lượng ma lực khổng lồ đủ sức duy trì hoạt động của pháp thức.

Sau khi phân thắng bại, Yuzuki tra thanh kiếm vào bao và thở gấp. Misaki cũng rời khỏi tư thế chiến đấu và thở mệt nhọc.

-Đúng là nếu không có Siêu tăng cường thì mình đã thua Misaki rồi, cậu ấy luôn rất mạnh mẽ và bền bỉ.

-Mãi mình vẫn không thắng được, muốn đấm cho cậu một trận quá.

-Này này…stop nhé, không đùa đâu.

Dù đó hoàn toàn chỉ là một trò đùa, nhưng Misaki vẫn cảm thấy đôi chút không can tâm và ức chế. Thực tế là cô đã thua người bạn của mình rất nhiều lần bởi sức mạnh của cậu ta là áp đảo.

Trong khi Misaki vẫn còn buồn bã, Ayana tiến lại.

-Cảm ơn vì sự cố gắng của hai người, hãy lau mồ hôi đi.

-Oh

-Um, cảm ơn cậu.

Nhận lấy tấm khăn từ Ayana, Misaki và Yuzuki đều cúi đầu cảm ơn.

-DÙ nó rất nhanh, nhưng Misaki-san có thấy vấn đề gì với nó không?

-Um, dễ dùng hơn so với phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên mình cảm thấy tác động của ngọn lửa chưa được thật với sức mình bỏ ra cho lắm, hình như hơi yếu hơn bình thường.

Misaki gõ chân xuống đất mấy cái và nhìn vào món trang bị của mình.

-Nhưng nếu mạnh quá thì có khó kiểm soát không?

-Không vấn đề gì, mình lo được mà. Hơn nữa mình muốn tăng thêm trọng lượng của nó một chút, có lẽ vẫn hơi nhẹ và chưa đủ uy lực khi mình tung ra cú đá và cũng khó để điều hướng hơn sau khi dùng Hỏa thuật.

-Um…mình hiểu rồi, dù là thiết kế khá ổn nhưng vẫn còn cần chỉnh sửa nhiều nhỉ.

-Aya-chan không cần phải quá cố gắng đâu.

-Um, mình biết mà.

Ayana mỉm cười, cô ấy đúng là một người đáng tin cậy.

-Thế còn Yuzuki-kun thì sao? Nếu cậu cần gì cứ nói với mình để bổ sung?

-Ah, không có gì, mình như vậy là ổn rồi.

-Có thật sự ổn không đó?

-Ổn mà, cho đến trước khi tới đây mình chỉ xài kiếm gỗ và kiếm tre chứ chưa bao giờ dùng đồ thật như thế này. Nhưng khi đã được dùng đồ thật thì đúng là cảm giác khác hẳn.

Nói rồi Yuzuki vung thanh kiếm to đùng một cách nhẹ nhàng kèm theo những tiếng gió vù vù. Thanh kiếm này không chỉ quý hiếm, nó còn mang theo một sức mạnh kì lạ.

-Đúng thế, vì cậu ta là một tên gian lận mà…

Misaki cũng lên tiếng.

-Dù sao cậu ấy cũng là Yuzuki mà…

-Cái đó, hai người đừng có nói vậy về mình được không?

-Không phải đúng như thế sao?

Yuzuki thở dài bất lực với lời than phiền của hai cô bạn.

Không than phiền sao được, khi mà anh chàng này đây, thành tích của cậu ta từ khi tới đây ba tuần trước cho đến giờ hoàn toàn là một thứ khó tin.

Học hỏi được mọi kĩ năng chiến đấu trong một thời gian rất ngắn, không những thế, cậu ta còn cải tiến và tối ưu hóa nó cho phù hợp với bản thân mình, nó hoàn toàn là một thứ “phi thường”. Không chỉ thành thạo kiếm thuật, bất kì loại vũ khí nào cũng có thể trở nên lợi hại trong tay cậu ấy. Cho đến tận hôm nay, những người trực tiếp tham gia huấn luyện vẫn còn tranh luận sôi nổi về lý do của chuyện đó.

Không chỉ vậy, dù bản thân là một người chưa từng biết đến thứ gì gọi là “ma thuật” ở thế giới cũ, nhưng chỉ bằng cách đọc lại các bản ghi chép cổ xưa, cậu ta đã nắm được cách sử dụng thành thạo thuộc tính “Ánh sáng” huyền thoại và cả kĩ năng “Siêu tăng cường” vừa mới sử dụng nữa.

Không dừng ở đó, kĩ năng “Siêu tăng cường” cũng được cậu ta sử dụng thành thạo và hiệu quả vô cùng, thứ mà khiến một người bình thường có thể mất mạng nếu sử dụng thiếu thận trọng. Đáng ngạc nhiên là cậu ta thành thạo nó chỉ trong chưa tới một tuần, và nó đã khiến khả năng cường hóa cơ thể của cậu ta tăng lên đáng kể.

Cái thứ gian lận này, nó không chỉ là gian lận thông thường nữa, cậu ta thật sự là người được Thiên chúa yêu mến.

Nó là một sự tương phản như ngày và đêm với ai đó, kẻ bị gọi là [Hoàn toàn vô dụng] ở thế giới này.

Tất nhiên, tôi dùng cụm từ đó không phải mang hàm nghĩa khinh thường hay chế giễu gì cả. Nó chỉ đơn thuần là một cách để các bạn thấy được anh chàng Ikemen của chúng ta khác biệt như thế nào.

Giờ hãy trở lại câu chuyện nhé.

Trong khi cả ba vẫn còn đang trò chuyện, một cô gái bước đến sau lưng họ và vỗ tay.

-Qủa nhiên là Anh hùng, có lẽ trong Lâu đài này không còn ai có thể xứng đáng là đối thủ của anh nữa.

Đó là một cô gái rực rỡ, thể hiện chính xác hình ảnh một cô công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Sự ngây thơ, trong sáng của cô ấy đủ để thu hút mọi ánh nhìn và sự ngưỡng mộ từ không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ.

Cô ấy chính là người triệu tập nhóm Yuzuki đến thế giới này. Công chúa của Hoàng tộc Yulephilia, Freiya Edel Yulephilia.

-Ah, là công chúa Freiya.

-Không không, em đã nói anh có thể gọi em là Fei rồi mà Yuzuki-san.

-Ah vâng…

Ngay khi công chúa xuất hiện, Misaki và Ayana thể hiện một nét lạnh lùng trên gương mặt khi thấy phong thái của “Anh hùng” vừa sụp đổ nhanh chóng. Nó không phải là cảm giác ghen tuông, chỉ đơn giản là sự lạnh lùng và đôi phần thất vọng mà thôi.

Biểu hiện đó, cũng giống như một ai đó từng nhìn Yuzuki.

-Công chúa.

-Misaki-san, Ayana-san, hai bạn thế nào.

-Ah vâng, tốt lắm ạ. Những món đồ do Aya chế tạo thật sự rất tuyệt.

-Tôi đang nỗ lực để giúp đỡ Misaki và Yuzuki-san. Cảm tạ công chúa vì đã không ngần ngại cung cấp vật liệu.

-Không không, mặt khác, tôi sẽ rất vinh dự nếu được giúp đỡ những người Anh hùng.

Một nụ cười tự nhiên như thường lệ của cô công chúa hé nở. Nhưng với hai người họ, dù ngoài mặt vẫn thể hiện sự niềm nở, nhưng bên trong cả hai đều nổi lên không ít nghi ngại, ngờ vực.

Bỏ qua những thứ đó, từ khi đến đây, cả ba đã được Freiya giúp đỡ rất nhiều, không chỉ là những nguyên liệu cực hiếm và đắt tiền cho các trang bị mà còn là thức ăn, chỗ ở, quần áo. Từ quan điểm của mình, công chúa hoàn toàn tin rằng, những sự hỗ trợ đó là cần thiết để những vị “Anh hùng” này có thể sớm chiến đấu.

Dù Yuzuki có vẻ đã hoàn toàn đổ cô công chúa này, nhưng Misaki và Ayana thì khác, họ vẫn chưa hề gỡ bỏ sự cảnh giác của mình với cô gái kì lạ này. Ngoài mặt họ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng chắc chắn cả hai đều ngầm thống nhất rằng, chỉ một giây lơi là, họ có thể phải hứng chịu những chuyện không tốt đẹp gì.

Họ thận trọng, nhưng cái khiến họ lo lắng nhất lại chính là một người bạn cũ, người mà họ đang nghi ngờ rằng đã đến đây và giờ đã lưu lạc ở đâu đó trong thế giới này.

Vì thế họ sẽ tiếp tục ở đây, tiếp tục nhận sự trợ giúp của Cô công chúa đáng nghi kia, nhưng sẽ thoát khỏi đây nếu có gì bất trắc.

-Cái đó là thật sao?

-Đúng thế, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến phiêu lưu.

Yuzuki nắm chặt tay đầy phấn khích, cuối cùng cũng có một cơ hội cho cậu ta thể hiện khả năng của mình.

-Không, không thể nào? Cậu mới nói là một chuyến phiêu lưu sao? Nó không phải là một cuộc trải nghiệm về chiến tranh đó chứ?

-Không phải là chống lại con người hay binh lính đâu, chúng ta sẽ đánh nhau với lũ quái vật.

-Quái vật sao?

Giữa lúc tất cả đang vui vẻ, Freiya bất ngờ tuyên bố chuyện đó, nó khiến cả Ayana và Misaki đang cố gắng thả lỏng cũng phải giật mình.

Cho đến nay, cả ba vẫn được tập luyện với những binh lính và pháp sư trong lâu đài. Tất nhiên đó không phải trò đùa gì cả, việc huấn luyện hoàn toàn nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn có vài giới hạn nhất định, ví dụ những phép thuật gây sát thương diện rộng hoặc tử vong bị cấm trong khi luyện tập.

Tuy nhiên, nếu bước ra khỏi Thành phố, nó không còn là luyện tập nữa, đó là thực chiến. Sẽ chẳng có bất kì sự khoan nhượng nào cho bất kì ai, ngay cả khi đó là con cưng của Thiên chúa như Yuzuki, một sai lầm đồng nghĩa với mất mạng.

-Dưới danh nghĩa của Hoàng gia Yulephilia, đó sẽ là một nhiệm vụ chinh phạt quái vật. Mọi người đừng lo, dù nói là như thế, nhưng chúng không quá mạnh đâu, đó là việc thường ngày mà các Mạo hiểm giả hay binh lính của Quân đội Hoàng gia thường làm. Mọi người còn là những Anh hùng nữa, nên mọi thứ sẽ dễ thôi.

Trong những trận giả chiến với quân lính trong lâu đài, Yuzuki và Misaki đã có được chiến thắng trước những người lính đầy kinh nghiệm. Nên có lẽ chuyện đánh bại đám quái vật mà họ tiêu diệt thường ngày không quá khó.

-Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể tự mãn và xem nó là dễ dàng được. Chưa kể việc đối đầu với quái vật kích thước lớn sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

-Um, mình cũng đồng ý, chúng ta chưa có kinh nghiệm thực chiến. Vậy Công chúa muốn chúng tôi làm nhiệm vụ ở đâu?

Misaki lên tiếng, dù gì cô ấy cũng là người có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất, thúc giục công chúa Freiya nói tiếp.

Với một thái độ trang nghiêm, Freiya đặt tay lên ngực, hít vào một hơi và trả lời:

-Nhiệm vụ này ở một địa điểm cách thủ đô 1 ngày đi xe ngựa. Một di tích nằm trên một ngọn núi tuyết lạnh giá, nơi đã phong ấn một con quái vật 300 năm trước, Núi tuyết Serafaido.

Bình luận (0)Facebook