Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 01: Những vị khách tiếp theo đến từ dị giới

Độ dài 2,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

-Uuu…Chúng ta chẳng thể nào nhờ vả Yuzuki-kun được gì cả.

-Đúng thế, nếu có Kanna-kun ở đây mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

-…Misaki-san, Ayana-san, tha thứ cho mình…

Vài ngày trước khi Kanna nhớ về người xưa chốn cũ.

-Tại sao cậu luôn liều lĩnh chấp nhận những yêu cầu thái quá như vậy. Dù đúng là giúp đỡ người khác là rất tốt, nhưng hãy cân nhắc cẩn thận trước khi làm, và ít nhất thì đừng có kéo theo người khác liên lụy.

Một trong hai cô gái, Hiragi Misaki, một cô gái xinh đẹp, một người sống cởi mở và sôi động. Một người khá nổi tiếng trong cả giới nam và nữ sinh, sở hữu phản xạ phi thường và là một chủ công đầy kiêu ngạo của CLB Karate trường với thành tích chiến thắng nhiều giải đấu lớn.

-Xi…xin lỗi..

-Maamaa…Misaki-san, chuyện đó không phải cũng ổn sao. Ít nhất chúng ta đều biết Yuzuki-kun là một người không giúp đỡ người khác thì không chịu nổi, do đó cậu ấy không thể nào từ chối được lời mời từ một Hime-sama xinh đẹp như thế.

Cô gái thứ hai, Asagi Ayana, ngược lại với Misaki, cô bé mang một vẻ đẹp dịu dàng và lạnh lùng hơn. Là một trong những học sinh ưu tú nhất của trường, với kỉ lục đứng đầu khóa trong suốt nhiều học kì đã qua. Cô bé cũng đã hoàn thành rất nhiều bài kiểm tra đầu vào của hàng loạt cơ sở giáo dục chất lượng cao trên cả nước, một cô gái với bảng thành tích xứng đáng hai từ thần đồng.

-…..

Và mắc kẹt giữa cả hai là một cậu trai, Izumo Yuzuki. Nếu hỏi 10 người bất kì xung quanh, thì mười một người sẽ đồng ý rằng cậu ấy là một anh chàng điển trai với khuôn mặt cân xứng và sáng sủa. Tất nhiên, cậu ấy nổi tiếng trong giới nữ sinh và được các nam sinh ngưỡng mộ như một hình mẫu lý tưởng. Là một người toàn năng trong cả học tập và rèn luyện, cậu luôn đứng trong top 10 của trường.

Tất cả những điều ấy đều cho thấy, cậu ấy là người được thần linh yêu mến.

-Nhưng tình huống này đúng là tồi tệ, bị kéo đi một cách đột ngột mà không có gì báo trước cả.

-Đúng thế, nhưng mình vẫn lo cho Kanna-kun quá. Có lẽ trước tiên, chúng ta nên ở lại đây và tìm hiểu về thế giới này nhiều nhất có thể. Sau đó nếu có cơ hội chúng ta sẽ trốn đi, Yuzuki-kun đồng ý chứ?

Trước những lời của hai cô gái, cậu chẳng thể có đủ can đảm mà ôm bom phản đối.

Bối cảnh mà cả ba đang nói chuyện nãy giờ là một căn phòng lớn trong một tòa lâu đài quen thuộc.

Chính tại nơi này, ba ngày sau khi Kanna vượt ngục và bỏ trốn với một cô gái, cả ba đã được triệu hồi tới đây từ Trái đất.

Sau khi thực hiện một số nghi lễ, họ nói cả ba có thể nghỉ ngơi tại một căn phòng trong lâu đài.

-Vậy Aya thực sự tin là Kanna cũng bị triệu hồi tới đây sao?

-Um, nếu so sánh với những gì đã xảy ra trước đó với cậu ấy và chúng ta thì có thể chắc chắn là vậy, nhất là thứ ánh sáng lóe lên khi đó.

Hai cô gái đang rất bình tĩnh, thường thì nếu bị đưa vào tình thế hiện tại, bất kì ai cũng sẽ hoảng loạn và thậm chí phát điên. Nhưng cả hai đang bình thản xem xét tình hình hiện nay và phàn nàn về những thứ đã xảy ra.

-Lúc đó Kanna cũng biến mất như vậy sao?

-Đúng thế, may mà mình kịp bịt miệng Yuzuki-kun, nếu không họ sẽ nghi ngờ chúng ta khi biết chuyện đó.

Sự bình tĩnh của cả hai hiện tại, rõ ràng là chịu ảnh hưởng của một trong những người bạn thân của họ, cả hai cố giấu đi sự lo lắng khi tiếp xúc với những người dị giới và giờ là lúc họ cần bình tĩnh suy nghĩ về tình hình trước mắt.

-A…Ano…Ayana-san. Sao cậu lại cản mình khi hỏi về Kan-chan?

Run rẩy vì sợ hãi, Yuzuki giờ mới mở được miệng trong khi vẫn còn đang xoa xoa cái mạng sườn. Vì mới vừa nãy khi cậu định mở miệng hỏi cô công chúa về người bạn thời thơ ấu của mình thì đã ăn nguyên cái củi chỏ của Chủ công CLB Karate rồi. Ngoài ra thì Kan-chan là cách mà cậu đã gọi Kanna từ khi còn bé.

-Cậu định hỏi là “Liệu có phải Hime-sama đã triệu hồi Kanna không?” à? Chuyện đó sẽ khiến chúng ta bị nghi ngờ đó. Có thể cô ấy cũng sẽ trả lời, nhưng chúng ta đâu biết được cái nào mới là sự thật.

-Nhưng cũng chưa chắc Công chúa là người triệu hồi Kan-chan mà.

-Nếu không phải thế thì cô ấy sẽ nói. Nhưng lỡ công chúa có thật sự cố tình che giấu gì đó về những chuyện đã xảy ra với Kanna-kun thì sao.

-Đúng thế, lỡ mà Kanna-kun không chịu nổi người có tính tình như cô ấy thì rất có thể cậu ấy sẽ gặp họa…đó là tình huống xấu nhất.

Vừa nói, Ayana vừa cắn môi như để xua đi cái trường hợp tệ nhất đó.

Nghe những gi Ayana nói, Misaki bẻ ngón tay rốp rốp.

-Yên tâm đi, cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu biết Kanna-kun mà.

-Um…mình xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

Trong khi hai cô gái đang vun đắp tình bạn thì Yuzki rụt rè đến gần cả hai trong tình cảnh gần như bị cho ra rìa. Cậu ấy muốn nói gì đó.

-Nh-nhưng sao hai cậu lại cảnh giác với Công chúa vậy? Mình thấy cô ấy là người tốt mà?

Cả hai nhìn cậu bạn thân của mình với một nụ cười chua chát và đồng loạt nhún vai.

-Eh, sao hai cậu lại phản ứng như vậy?

-Mình không nghĩ Yuzuki-kun lại kém trong khoản giao tiếp như thế đó.

-Không nghi ngờ gì nữa, không có Kanna-kun ở bên cạnh thì Yuzuki chỉ là một con gà mắc tóc thôi.

-Tớ cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xẻ thành từng lát đấy…

Cậu ấy là kiểu người không giỏi ăn nói và đọc bầu không khí lắm, không quá khi nói rằng, mỗi lần mở miệng cậu ấy lại khiến một con tim đóng chặt cửa lại với mình.

-Hime-san đó, mỗi khi cô ấy nói chuyện, mình thấy cô ấy vẫn mỉm cười trên môi, nhưng đôi mắt cô ấy thì không, thậm chí là không có lấy một lần. Cậu không để ý sao?

-Mình xin lỗi…nhưng mình không nhận ra.

-Mà, đó cũng là trực giác của mình thôi. Mình tin vào nó. Còn Misaki thì sao?

-Đúng vậy nhỉ, nếu mà phải diễn tả sao cho sát nghĩa thì tớ nghĩ hành vi của cô Công chúa đó “quá hoàn hảo”.

-Quá hoàn hảo là sao?

-Tất cả mọi hành động, từ cách nói chuyện, đi đứng, cử chỉ, hành động, nét mặt, nụ cười đó, tất cả đều như được dàn dựng sẵn để khiến những người xung quanh, tức chúng ta, cảm thấy thoải mái. Đó là một biểu hiện hoàn hảo để lơ đi tất cả những câu hỏi không cần thiết mà đám chúng ta đưa ra. Một người diễn sâu như thế giờ mình mới gặp lần đầu đó.

-Nói cách khác, ý cậu là cô ấy đang diễn kịch sao?

-Mình không phủ nhận có thể đó là biểu hiện tự nhiên. Nhưng cẩn tắc vô áy náy. Đó là vai trò của mình, mình muốn mọi người nhớ điều đó

Ngay cả khi 99% là chắc chắn thì 1% còn lại vẫn có những nghi ngờ, đó là nhiệm vụ của Ayana trong nhóm bốn người bao gồm cả Kanna.

-Nhưng nếu như ấn tượng của Misaki-san là đúng, thì mình không nghĩ sự nghi ngờ đó là không có khả năng xảy ra.

-Nên là chúng ta mới phải làm vậy sao?

Tư thế của cả ba hiện tại rất đặc biệt.Ngay khi vào căn phòng này, cả ba đã trèo lên chiếc giường lớn và trùm kín lên mình bằng tấm futon và nói thầm với nhau. Với những người thậm chí đứng trong phòng cũng chưa chắc đã nghe được họ nói gì, nếu muốn thì phải đứng sát lại chỗ cái giường.

-Vậy cậu đang nghi ngờ cô ấy sao? Nhưng cũng đâu quan trọng, theo mình thấy cả khoa học công nghệ và trình độ nhận thức của con người ở thế gới này kém hơn nhiều so với chúng ta. Dù chưa ra khỏi lâu đài nên mình cũng không chắc lắm về điều đó.

-Cậu quá ngây thơ Yuzuki-kun. Thứ mà họ đã dùng để mang chúng ta đến đây là phép thuật. Thứ đó nằm ngoài thường thức của chúng ta. Mình không ngạc nhiên nếu như có một thiết bị nghe lén nào đó áp dụng phép thuật và đang nằm trong phòng này đâu.

-Quả nhiên là Aya, mình không nghĩ tới luôn đó.

-Mi..mình cũng thế.

-Ngay từ đầu cậu đã vô dụng rồi mà….

Yuzuki có thể rất nổi tiếng trong trường, nhưng trong nhóm bốn người này, quyền lực của cậu ấy là thấp nhất.

-Vậy, Aya, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

-Um, như mình đã nói, trước hết cần khảo sát và tìm hiểu về thế giới này, quan trọng nhất là học cách đọc viết và giá trị tiền tệ. Nếu không biết một trong hai thôi, việc rời khỏi lâu đài này hoàn toàn là bất khả thì.

-Ano…chúng ta thật sự sẽ chạy trốn sao?

Khi được triệu hồi đến đây, Công chúa đã nói với họ “Hãy cứu lấy thế giới này”. Khi nghe yêu cầu đó, cậu ấy thật sự cảm thấy việc bỏ trốn quá khó khăn.

Nhưng Ayana rõ ràng là không quan tâm…

-Ngay từ đầu chúng ta đã không có nghĩa vụ đó. Mặc cho cô Công chúa kia có nói rồng nói phượng gì đi nữa thì cô ta cũng chỉ quan tâm đến thực lực và khả năng chiến đấu của chúng ta. Nói cách khác, cô ta đang muốn ném chúng ta ra chiến trường. Mình xin lỗi, nhưng mình sẽ không trở thành tên giết người hàng loạt ở độ tuổi này đâu.

-Mình đồng ý. Dù thế nào thì phó mặc thế giới cho ba kẻ dị giới là điều không thể tin được. Chắc chắn họ muốn dùng chúng ta như công cụ giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

Nếu đó là Kanna, cậu ấy nhất định sẽ trả lời “OK” cho đến tận khi nhận ra tính cách thật sự của Kẻ triệu hồi, lúc đó đã quá muộn. Vì thế, hai cô gái này có quan điểm thực tế hơn nhiều, có lẽ là vì cùng là phụ nữ, nên họ không bị sự hấp dẫn giới tính làm mờ mắt.

-Nhưng lỡ mà họ đang thật sự gặp rắc rối thì sao?

-Cậu đang lo chuyện bao đồng đó Yuzuki. Lẽ nào cậu bị crush cái cô Công chúa đó rồi à?

-Eh…ah…không không, tất nhiên là không rồi…

Yuzuki đỏ bừng mặt và cúi đầu xuống. Mặt cậu ấy cứ nóng dần lên do áp lực vô hình từ hai cái lườm khét lẹt của hai cô bạn.

-Chúng ta sẽ thực hiện những gì Aya đã đề cập, nhưng chúng ta có nên thử thêm vài thứ hữu ích khác không?

-Misaki-san, đó là một gợi ý hay đó.

-Mặc kệ bà công chúa kia đang âm mưu cái gì, chúng ta đã tới thế giới khác, vậy tại sao không thử làm những thứ khác, ví dụ như “Sử dụng ma thuật”

Cô công chúa đó đã nói, nhóm của Yuzuki đến từ một thế giới khác và sở hữu một lượng pháp lực khủng khiếp chưa từng thấy. Dù nghi ngờ ở khoản nào, nhưng riêng khoản đó có lẽ cô ta nói thật.

À thì tất nhiên,..có anh chàng nào đó không được áp dụng cái “Định luật dị giới” kia. Nhưng giờ cậu ấy không có ở đó nên cả ba đều không biết về điều ấy.

-Trong mọi trường hợp, nếu muốn rời khỏi lâu đài, chúng ta cần có khả năng tự vệ. Mình và Yuzuki-kun có thể lực và khả năng di chuyển rất tốt, nhưng Aya lại là một điều khiến mình lo ngại.

Misaki là chủ công của CLB Karate nên không cần nói, cô ấy rất mạnh về thể thuật. Nhưng không chỉ có cơ bắp, Misaki còn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nên trong giao chiến, cô ấy có thể đưa ra những quyết định còn sáng suốt và bình tĩnh hơn cả Ayana nữa.

-Giống như Aya nói, chúng ta chỉ vừa mới tới đây thôi nhưng sắp tới sẽ bị quẳng ra chiến trường. Nếu muốn làm vậy họ sẽ phải huấn luyện cho chúng ta. Vậy thì tại sao không lợi dụng cái đó để tích lũy thêm kĩ năng và kinh nghiệm chiến đấu phục vụ cho cuộc tẩu thoát sau này.

-Cũng hợp lý, không giống hai người, mình không mạnh về thể chất, nên sẽ có ích nếu mình có thể học phép thuật.

-Đúng vậy. nếu có thể loại bỏ cả những cuộc tấn công bằng phép thuật nhờ vào Aya đồng thời có thêm hiểu biết về thế giới này thì còn gì bằng.

-Vậy quyết định thế đi. Yuzuki-kun có ổn với nó không?

-ý kiến của mình đâu có tác dụng gì nữa.

-Cái đó được gọi là đa số thắng thiểu số nhỉ?

Và như thế, ba thanh niên mới được triệu hồi đã sẵn sàng kế hoạch cho mình trong cuộc sống mới ở dị giới. Họ cũng rất mong được gặp lại người bạn của mình, nhưng chuyện đó sẽ còn rất rất lâu đây.

Bình luận (0)Facebook