Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương...Cũng không hẳn là một chương, chỉ là phần giới thiệu nhân vật thôi

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Tác giả lưu ý: Nội dung chương này có nhiều yếu tố spoil, cân nhắc trước khi đọc. Ngoài ra, tôi chỉ viết những gì mình nhớ được cho đến giờ, trong tương lai có lẽ sẽ khác.

Các kĩ năng trong phần này được mô tả giống như trong game Fantasy. Ngoài ra, các kĩ năng cũng được chia thành bẩm sinh và luyện tập.

Nếu đã rõ những lưu ý này thì kéo xuống và bắt đầu đọc nào

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

>>Kamishiro Kanna<<

Là nhân vật chính, đương nhiên. Bị đánh giá là kẻ [Không có năng lực] và bị triệu hồi đến thế giới này do một sự nhầm lẫn.

Không có ma lực, đồng nghĩa với không có tiềm năng và sức mạnh. Trị số ma lực: Zero

Một người có xu hướng tiêu cực và thiếu suy nghĩ trong hành vi, nhưng là một người thành thật và thân thiện. Mặt khác cũng là một người thực tế với thế giới tàn nhẫn và lãnh khốc này.

Một thanh niên sinh lý(mạnh) bình thường và có sở thích [Ngực bự].

Kĩ năng dùng để chiến đấu: Băng tinh linh thuật.

Vào cuối phần thứ ba đã bị kiệt sức sau khi đột phá Tinh linh thuật và cũng khiến mái tóc đổi thành màu trắng cùng đôi mắt màu đỏ(cái này thì chưa được miêu tả)

Kỹ năng có được:

-Băng Tinh Linh thuật: Sử dụng để tạo ra Băng Tinh linh hoặc Tăng cường thể lực.

-Nghịch cảnh: Tinh thần càng mạnh, sức sống càng cao.

-Bất khuất: Tăng cường tinh thần trong những tình huống nguy cấp

-Cảm quan ma lực: Cải thiện mạnh các giác quan và có khả năng nhận diện sự hiện diện của ma lực xung quanh.

-Nhận diện nguy hiểm: Tự động phản ứng với những mối đe dọa lập tức đến tính mạng của mình

Kỹ năng bẩm sinh:

-Linh hồn thuần khiết. Ảnh hưởng phụ:

>Thay đổi thể trạng bẩm sinh

>Giảm tốc tăng trưởng

>Giảm tốc độ nắm bắt kĩ năng

>Giảm tốc độ tăng trưởng của kĩ năng hiện có

>Thiếu ma lực

>Tăng cường sức mạnh tinh thần.

>Gia tăng sức mạnh tinh thần nhiều hơn với một số mục tiêu xác định.

-Thích ngực lớn: Là mục đích sống

-Thích lái máy bay: Là mục đích sống

========

>>>Real<<<

Nhân vật nữ chính(đúng, là nữ chính đó, It’s Real)

Một bán elf xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc và bộ ngực lớn(phù hợp với sở thích của ai đó)

Được Kanna giải cứu khi đang bị nhốt trong tầng hầm của Lâu đài Hoàng gia và giờ đang giúp đỡ Kanna như một người bạn đồng hành.

Giọng nói đôi chút kì lạ, nhưng là một người tốt và hiện giờ vẫn chưa đổ Kanna(có đổ không thì sau này sẽ rõ)

Có khả năng vận dụng thanh Đại kiếm được tổ truyền một cách thành thạo.

Kỹ năng:

-Sử dụng Đại kiếm: Phù hợp với lớp vũ khí đao kiếm có kích thước lớn.

-Hiệu suất cao: Khả năng chiến đấu mạnh và bền bỉ trong thời gian dài.

-Giác quan elf: Tăng cường khả năng hoạt động của các giác quan.

-Không tương thích ma thuật: Biết mỗi hệ phép thuật trong 8 hệ cơ bản một ít nhưng không hệ nào thực sự giỏi.

-Ngực lớn: Tốc độ tăng trưởng ở cấp S

-Triệu hồi kỵ binh: Triệu hồi và giao tiếp với cá thể Long tộc có khế ước.

-Phá giải phép thuật: Tiêu hủy ma thuật bằng đòn tấn công. Xác suất phụ thuộc vào kĩ năng.

-Kháng phép: Tăng đáng kể kháng ma thuật với cả 8 hệ ma thuật cơ bản.

=======

>>>Faima<<<

Nhân vật nữ thứ hai của chúng ta, mới tham gia từ phần thứ hai. Người đẹp với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ. Dù ngực không lớn bằng Real nhưng cũng có thể gọi là lớn.

Khi Kanna đến phố đèn đỏ, cả hai đã vô tình gặp nhau trong một vụ lộn xộn và sau đó cô được cậu ấy đồng ý tham gia hộ tống.

Dù có xuất thân quý tộc, nhưng cô ấy lại có cách ứng xử rất có giáo dục và nữ tính.

Có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực trong thế giới này.

Thành thạo Phong thuật và có khả năng sử dụng nhiều ma thuật “được-cho-là-cao-cấp” nếu nắm được nguyên tắc khoa học của chúng.

Kỹ năng

-Tương tích Phong thuật: Tốc độ phát triển cao và chuyên sâu về ma thuật gió.

-Kiến thức khoa học: Cải thiện việc triển khai ma thuật bằng cách sử dụng kiến thức khoa học.

-Nhân cách tốt: Thông minh và có giáo dục.

-Tập trung tuyệt đối: Sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện xung quanh khi quan tâm đến vấn đề nào đó.

-Tốc độ học hỏi: Trong những hoàn cảnh nhất định có thể nhanh chóng thông hiểu và nắm bắt được vấn đề mới.

-Áp đảo tinh thần: Gia tăng sự đe dọa về tinh thần với những người khác trong vài tình huống cụ thể.

-Ngực lớn: Tốc độ tăng trưởng A

========

>>>Izumo Yuzuki<<<

Bạn thời thơ ấu của Kanna.

Là thiên tài trong nhiều lĩnh vực.

Một thanh niên đẹp trai, hút gái, aka Ikemen.

Được phát hiện có lượng ma lực khổng lồ khi triệu hồi đến thế giới khác.

Kỹ năng:

-Người được Thiên chúa yêu mến. Tác dụng

>Trạng thái cơ bản tốt

>Tốc độ tăng trưởng cao

>Phù hợp với mọi loại hình vũ khí.

>Khả năng học hỏi và hoàn thiện kĩ năng nhanh chóng.

>Tăng cao lượng ma lực của bản thân.

-Tương thích thuộc tính Ánh sáng: Tăng tốc độ phát triển và thông thạo ma thuật thuộc tính Ánh sáng.

-Siêu tăng cường(Over drive):

>Yêu cầu tương thích thuộc tính ánh sáng

>Tăng cường đáng kể khả năng thể chất.

>Hiệu lực của kĩ năng phụ thuộc vào độ tương thích và ma lực hiện có.

-Thanh niên số hưởng:

>Thu hút cảm tình của phái nữ.

>Chỉ dành tình cảm cho một số người xác định.

======

>>>Hiragi Misaki<<<

Một trong số ít bạn thân là nữ của Kanna.

Chủ công của CLB Karate trường Trung học, đã từng vô địch nhiều Giải đấu tầm cỡ quốc gia.

Một nhân vật nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, không chỉ nổi tiếng trong mà còn được biết đến ngoài phạm vi trường học.

Thực ra, cô ấy là một hầu gái

Kĩ năng:

-Tiềm năng thể chất: Khả năng thể chất vượt trội, gia tăng tốc độ thành thạo kĩ năng võ thuật.

-Thiên tài Karate: Thành thạo Karate, đặc biệt là các kĩ năng sử dụng chân.

-Sức mạnh vượt trội: Tốc độ phát triển độ bền và sức mạnh cao.

-Sở trường dùng chân: Cả sức mạnh và độ khéo léo của đôi chân được tăng cường.

-Siêu phản xạ: Đẩy mạnh khả năng phản xạ và chuyển động của cơ thể trong chiến đấu.

-Nhanh nhẹn

-Cảm giác thăng bằng: Khả năng tự cân bằng cơ thể trong khi chiến đấu.

-Tương thích Hỏa thuật: Tăng tốc độ phát triển và thông thạo Hỏa hệ ma pháp.

-Hỏa thuật bộc phá: Phương pháp di chuyển, sử dụng pháp thức kích hoạt Hỏa hệ.

-Ngực: Tốc độ tăng trưởng B+

=========

>>>Asaki Ayana<<<

Là bạn thân của Misaki và cũng là một trong ít những người bạn thân của Kanna.

Một người nổi tiếng về trí thông minh khi đứng đầu hàng loạt các bài kiểm tra và đánh giá của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Có cha mẹ là người đứng đầu một doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, được tiếp xúc với hoạt động kinh doanh từ nhỏ nên cô có nhiều kinh nghiệm với hiện thực của thế giới thương trường khốc liệt.

Cơ thể mảnh mai và không quá mạnh về thể chất, thường bị nhầm là học sinh tiểu học khi đi học sơ trung. Về diện mạo, cô được nhiều người đánh giá giống như một cô búp bê, cũng nhờ nó mà Ayana nổi danh ngang với Misaki trong trường.

Kỹ năng:

-Thiên tài khoa học: Thông hiểu kiến thức khoa học, có khả năng sửa đổi pháp thức ma thuật(tương tự Faima).

-Người nổi tiếng:

>Thường xuyên phải chịu áp lực từ fan hâm mộ.

>Hiểu biết về kinh doanh

>Có khả năng thể hiện “Poker face” khi cần thiết.

-Tương thích ma thuật Nguyên gốc: Tăng tốc phát triển và thông thạo thuộc tính “Nguyên gốc”.

-Tiềm năng ma thuật: Sử dụng tốt rất nhiều ma thuật, trừ các phép tăng cường thể chất.

-Nhà giả kim: Tăng tỉ lệ thành công và có khả năng phát triển các công thức giả kim thuật dựa trên thuộc tính Nguyên gốc.

-Ngực nhỏ: Có ngực chứ không phải là tường đâu nhé.

=======

>>>Sát thủ Hỏa pháp sư<<<

-Tạm thời là trùm cuối của phần hiện tại. Mặc dù chỉ xuất hiện trước mặt nhân vật chính 2 phút.

Kỹ năng:

-Tương thích Hỏa hệ cấp S:

>Năng lực Hỏa thuật mạnh mẽ.

>Giảm thời gian niệm phép của hệ tương thích

>Giảm tiêu thụ ma thuật của hệ tương ứng.

-Kích hoạt đa ma thuật: Có khả năng kích hoạt đồng thời nhiều ma pháp. Số lượng ma pháp có thể kích hoạt phụ thuộc vào độ khó của ma pháp và lượng ma lực còn lại.

-Niệm nhanh: Bỏ qua niệm phép và thời gian trễ kích hoạt phép thuật trong thời gian ngắn.

-Sử dụng vũ khí ma thuật: Tương thích và phát huy mạnh các vũ khí ma thuật tương thích.

-Kiếm kĩ: Có khả năng sử dụng các kĩ năng liên quan đến kiếm thuật.

-Phá ấn ma thuật: Có khả năng khai giải các ma pháp, tỉ lệ thành công phụ thuộc vào năng lực và độ khó của ma pháp.

-Người được Thần linh ban phước: Gia tăng các thông số thể chất(kém hơn “Con cưng của Thiên Chúa”)

=======

Từ đoạn này sẽ viết ngắn ngắn thôi, tại tác giả mệt….

>>>Băng Tinh linh ngàn năm<<<

Một bà già đã sống cả ngàn năm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, ngực lớn. Từng bị phong ấn dưới cây Thương bạc của Anh hùng trên núi tuyết.

Được Kanna giải phóng khỏi phong ấn khi chạm vào.

Dù là một “Tinh linh băng ngàn năm”, cô ấy vẫn thích tắm nước nóng.

Tên thì chưa có đâu.

======

>>>Agaht<<<

Thành viên trong nhóm hộ tống Faima.

Là một thanh niên nghiêm túc, có ác cảm với Kanna, dù vậy không phải là người xấu.

Có kĩ năng dùng kiếm xuất sắc.

=====

>>>Kiska<<<

Cũng là một thành viên của đội hộ tống Faima.

Một người phụ nữ nữ tính với gương mặt giống như các cô gái thời trung cổ. Cô được giao nhiệm vụ chăm sóc Faima. Ngực vừa phải.

Đang tuyển người yêu, cần gấp.

Dù không được mạnh như Agaht nhưng cũng là một kiếm sĩ xuất sắc.

=======

>>>Rand<<<

Đội trưởng của nhóm hộ tống Faima.

Một anh chàng đẹp trai và từng trải.

Tư duy linh hoạt và khả năng quyết định nhanh chóng cho cả nhóm.

Có khả năng dùng kiếm và Hỏa thuật ở mức độ vừa phải.

Một người tốt.

=======

>>>Sát thủ tóc đen ngực bự<<<

Chưa biết tên, chỉ biết là ngực lớn.

Có vẻ là có liên quan đến cốt truyện của nhân vật chính và được cậu ấy cứu sống.

Có khuôn mặt tương tự người Nhật Bản. Cô sẽ có đất diễn từ phần 4.

=======

>>>Freiya Edel Yulephilia<<<

Nhị công chúa của Vương quốc Yulephilia, người đã triệu hồi nhóm Yuzuki đến thế giới này.

Một cô gái xinh đẹp với xuất thân và ứng xử như một công chúa. Ngực nhỏ. Có lẽ sẽ rõ hơn về thân phận trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook