Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Cái này có hơi.....

Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:19:33

Sau cuộc thảo luận hôm qua, việc cho Faima vào thư viện Hoàng gia đã được cho phép. Và ngay sáng hôm nay, Faima đã sẵn sàng tiến vào thư viện. Kalkudo và Rand sẽ lo canh gác bên ngoài cửa, Kiska sẽ hộ tống cô ấy vào bên trong.

Trước đó, Agaht, tôi và Skaria sẽ kiểm tra một vòng bên trong để đảm bảo không có đối tượng hay vũ khí khả nghi nào.

Như tên gọi, thư viện Hoàng gia rộng gấp mấy lần một thư viện nhỏ. Dường như nơi này có tới hai tầng với những giá sách xếp thành những hàng dài trên giá suốt từ đầu đến cuối căn phòng lớn một cách gọn gàng và ngăn nắp.

Mặc dù số lượng sách rất lớn, nhưng tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn và sạch sẽ, hình như ở đây họ có một loại ma thuật đặc biệt nào đó để bảo quản chúng. Các biện pháp bảo vệ bằng ma thuật thường chỉ được dùng trên những quyển sách quý, nhưng hình như ở đây họ có đủ điều kiện và phương tiện để thực hiện điều đó cho tất cả. Như Faima có nói, nếu tôi không tự tay xé nó thì cuốn sách hoàn toàn có thể còn nguyên vẹn đến cả ngàn năm sau.

Đi bộ giữa những giá sách khổng lồ, tôi ngắm nhìn một lượt mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ xem qua tiêu đề, nhưng ở đây có khá nhiều thể loại khác nhau, từ khoa học nghiêm túc đến tiểu thuyết giải trí. Một số quyển thì viết bằng tiếng ngoài hành tinh nên tôi chẳng hiểu nó là cái giống gì nữa.

-............ Hừm

Tôi lấy ra một cuốn sách từ kệ sách.

-Cái này...thặc nà thú dzị...

Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cuốn sách này, nó là lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, tôi bị thu hút bởi một cuốn sách đến như thế.

-Ohh.....

Truyền thuyết về mối tình giữa Công chúa và Nữ hoàng à...

Ơ đệch, đây là sách ero mà.... Còn là Yuri nữa....

-Ra vậy, đây là thứ ngươi hay đọc sao?

Một cơn đau nhẹ lan lên từ sau gáy,

Agaht tình cờ nhìn thấy tôi khi anh ta đi ngang qua, cơn đau vừa rồi là do tôi bị anh ta cốc đầu.

-Er....cái này là vì nhiệm vụ thôi, quyển sách này có thể ảnh hưởng xấu đến tiểu thư nên tôi định...

-Chứ không phải ngươi chỉ muốn đọc nó sao?

Tôi không phủ nhận nó.

Hình như cũng đã quen với nó, Agaht thở dài lắc đầu.

-Ngươi không thể nghiêm túc một chút sao?

-Nhưng tôi vẫn để ý đến xung quanh tốt mà?

-Đừng có xàm nữa, lo tập trung vào nhiệm vụ đi,

-Rồi rồi....

Tôi nói rồi trả cuốn sách lại vào giá sách. Tôi chấp nhận yêu cầu đó của anh ta chỉ vì không muốn mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi.

-Nghiêm túc chút coi...

-Yes sir...

-Tinh thần vậy là tốt đấy,

Tốt cái búa ấy...

Dù sao thì giờ vẫn chưa có thông tin gì từ phía Hiệp sĩ đoàn, nên có cố gắng để ý thì cũng chẳng thể nào biết được những kẻ đứng sau thực sự muốn gì để mà phòng bị.

Tôi chia tay với Agath và tiếp tục đi tuần. Dù thế tôi vẫn để ý giá sách và ghi nhớ lại thứ tự của một số quyển sách mà mình đặc biệt lưu tâm, có lẽ sau này có cơ hội tôi sẽ quay lại với Skaria.

Nhưng rồi đôi mắt tôi lại dừng trên một quyển sách khác...à không phải ero đâu nhé...

“Những người vô năng và những người toàn diện”.

Tôi rút nó ra khỏi kệ sách, đó là một cuốn truyện cổ tích khá cũ.

Với sự tò mò, tôi lật trang đầu tiên.

Ngày xửa ngày xưa, có một người vô năng...

Anh ta không thể tạo ra lửa.

Anh ta không thể tạo xoay chuyển nước.

Anh ta không thể điều khiển gió.

Anh ta không thể sai khiến đất.

Anh ta không thể chỉ huy băng.

Anh ta cũng không thể điều khiển sấm sét

Anh ta không thể tạo ra bất kì thứ gì.

Anh ta cũng không thể bay trên bầu trời.

Anh ấy không thể làm bất cứ điều gì, nhưng anh ấy có rất nhiều “bạn bè” bên cạnh.

Có những người có thể tạo ra lửa

Có những người có thể xoay chuyển dòng nước

Có những người có thểthao túng gió.

Có những người có thể sai khiến đất

Có những người có thể chỉ huy băng.

Có những người có thể điều khiển sấm sét

Có những người có thể làm ra mọi thứ.

Vài người trong số họ còn có thể bay trên trời.

Một mình anh ấy thì không thể làm được gì. Tuy nhiên, anh ấy hạnh phúc với những người bạn bên cạnh. “Bạn bè” cũng rất quý mến anh ấy. Người vô năng luôn tin tưởng bạn bè mình, và “bạn bè” của anh ấy giúp anh ấy có được sự tự do và hạnh phúc.

Cuối cùng, rất nhiều người khác ngoài “bạn bè” xuất hiện xung quanh anh ta. Họ tôn trọng anh ấy và cả những người bạn của anh ấy. Dần dần, tất cả con người phát triển những mối liên kết tương tự với bạn bè của họ, mọi người và bạn bè của họ cùng nhau chung sống và phát triển.

Tuy nhiên, đến một ngày kia, một chàng trai trẻ xuất hiện.

Anh ta tạo ra được lửa.

Anh ta xoay chuyển được dòng nước.

Anh ta thao túng những cơn gió.

Anh ta sai khiến được đất.

Anh ta chỉ huy được băng

Anh ta điều khiển được sấm sét

Anh ta có thể tạo ra mọi thứ.

Anh ta có thể bay trên bầu trời.

Mọi người bắt đầu gọi anh ta và những người tương tự là "Người toàn diện".

Mọi người tập trung và đi theo anh ta, bởi anh ta có thể làm bất cứ điều gì mà không cần nhờ tới “bạn bè”. Trong đó có cả những người Vô năng.

Đến một ngày, những người toàn diện và những người đi theo họ bắt đầu làm tổn thương những người vô năng. Những người toàn diện không bao giờ thỏa mãn với sức mạnh mình đang có, họ luôn muốn chiếm lấy sức mạnh từ những người bạn của “người vô năng”

Cuối cùng, những người vô năng đã mất mạng bởi bàn tay của những người toàn diện.

Họ chết đi trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Và trên hết, những người “bạn” của họ đã mất đi những “sinh vật” mà họ quý mến nhất.

Theo thời gian, những người biết đến sự tồn tại của”những người bạn” đã dần biến mất và thế giới dần bị chi phối bởi những “người toàn diện"

====================

-Oi.... đó là một kết thúc tồi tệ ............"

Tôi đọc xong đến cuối và không khỏi rùng mình vì cái kết tồi tệ này.

Câu chuyện đó cũng không khác gì số phận của tôi ở thế giới cũ, nơi một kẻ chỉ mong muốn sống hòa bình như tôi bị kẻ khác chèn ép, ức hiếp vì những người bạn bên cạnh tôi.

Thực ra mô típ này không lạ gì trong tiểu thuyết ở thế giới cũ, nhưng ở đây, nó dường như không phải là một thứ nên đưa vào truyện cổ tích cho trẻ con.

-Oh, Kanna, vất vả quá nhỉ?

Faima và Kiska tiến đến với những quyển sách trên tay.

-Có tìm được gì mới không?

-Ừm.... tôi phải cảm thấy kinh ngạc về nhiều thứ ở đây đấy, ngay trong những quyển sách có thể công khai này thôi, đã có rất nhiều tri thức mà cả những quyển sách bí mật ở Yulephilia cũng chưa từng xuất hiện.

-Thế còn nghiên cứu của cô thì sao???

-EH.,.,...

Cô tiểu thư quay mặt đi né ánh nhìn của tôi. Còn Kiska thì cố bụm miệng để nín cười vì điều đó. Hẳn là cô ấy đã kiếm được một quyển sách thú vị nào đó và hoàn toàn quên mất mục đích chính đến đây làm gì.

-Và, nhân tiện, Kanna ... cuốn sách đó là sao thế? Nhìn anh có vẻ khá đăm chiêu khi đọc nó

Tôi đưa cuốn sách mình đang cầm cho Faima.

-”Người vô năng và Người toàn diện" ...tiêu đề thôi đã có vẻ rất ấn tượng rồi nhỉ?

-Nội dung khó hiểu và cái kết tệ lắm, cô không nên đọc đâu.

-Đến mức đó luôn sao?

Nghe tôi tường thuật qua, Faima ngước lên nhìn với vẻ kinh ngạc.

-Sao thế?

-Ừm....vẫn còn sót lại một chút ma thuật...nhưng không phải ma thuật bảo vệ...cái này là....

-Cô biết cái đó là gì sao?

-Ừm....theo tôi đoán thì nó là một loại ma thuật để cản trở nhận thức của con người.. Nó khiến anh không thể nhận ra được vài thứ dù nó đã ở ngay trước mắt.

Khi Faima chạm vào bìa cuốn sách, cô ấy nhắm mắt lại và tập trung ý thức. Hình như là đang cố đọc trình tự ma pháp thức trên đó.

-EH....nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra trên này có chưa đựng một loại ma pháp rất phức tạp, nó chỉ giới hạn cho một số người nhất định có thể xem thôi.

Faima cũng rùng mình sau khi xem xong cuốn sách nhưng nó theo một ý khác hẳn với tôi.

-Tôi có thể mượn cuốn sách này một lúc không? Tôi muốn kiểm tra chi tiết hơn một chút"

-Nó có ổn không đó? Đừng có mải mê quá mà quên việc nghiên cứu đấy.

-Đừng lo, đừng lo, tôi vẫn sẽ còn tới đây nhiều nữa mà. Ngoài ra, tôi cũng đặc biệt có hứng thú với thứ ma thuật phát ra từ quyển sách này. Nó cũng có thể xem là nghiên cứu ma thuật mới mà.

Faima nói với vẻ hào hứng rồi nhanh chóng ôm cuốn sách chạy đi. Oi, lúc mới vào không phải họ đã bảo không được chạy trong thư viện sao? Mà cũng chả biết làm sao, lúc nào hứng thú với cái gì là cô ấy lại quên hết mọi luật lệ...

-Cô ấy vẫn luôn quên hết mọi thứ xung quanh khi hứng thú với cái gì đó nhỉ?

-Tiểu thư vẫn luôn là vậy mà...

-Nhưng cứ như thế thì cuộc điều tra về thứ cô ấy muốn sẽ còn dài lắm đây..

-Anh lo mình sẽ phải chịu trách nhiệm sao?

-Ừm, cũng không hẳn.,..

Tôi và Kiska cũng chỉ biết lắc đầu.

-À nhân tiện, Kanna, tôi mới tìm thấy quyển sách này, nó rất thú vị đấy.

Kiska rút ra một cuốn sách trong khi khéo léo che nó giữa những cuốn sách xếp chồng lên nhau . Vừa nhìn thấy nó, tôi đã giật nảy mình

-Chuyện tình Đức vua và Hoàng tử, một siêu phẩm đang hot ngoài thị trường đó.

-Cái đệch....đây là BL mà.....còn Yaoi nữa...

Cái này, nếu tính ra thì còn có cả tag incest nữa....

Mà khoan, nếu là cái tiêu đề này....nó với quyển sách tôi thấy hồi nãy là một bộ sao? Cái gia đình phắc tạp gì thế này....

-Lạ thật đó....đàn ông thích con gái yêu nhau mà sao lại không chấp nhận hai người con trai thích nhau nhỉ?

-Ờm, cái đó còn phải xem à nha... Cái khác biệt lớn nhất là họ có ngực, còn hai tên đực rựa thì không...

Thực sự thì tôi không quan tâm, nếu được thì tôi thích hai cô gái đang yêu nhau đó thích một anh chàng hơn....

-Không được sao? Cả hai đều có thể ...cho vào và cả hai đều có thể cảm nhận được hạnh phúc. Mà nói thế thì tức là, nếu tôi có ngực thì Kanna cũng sẽ thích tôi chứ?

-Cái đó thì tôi xin kiếu....kết hôn không phải chuyện đùa đâu...

Nhìn vào mặt Kiska, tôi có thể thấy cô ấy như đang chuẩn bị nhảy vào ăn thịt tôi luôn vậy. Khỏi nhé, dù cô có ngực đi nữa thì cái tính nết và gương mặt vừa giống nam vừa chả khác nữ kia sẽ không giúp cô lọt vào danh sách của tôi đâu...

Sau đó, Skaria và Agath đã nổi xung lên vì chúng tôi làm quá nhiều chuyện thừa thãi bên cạnh nhiệm vụ hộ tống trong thư viện.

===================

Trans: Do nếu đến Noel mới quăng bom thì hơi nhiều và dễ bị nhạt nên mình sẽ thả từ từ :))

Bình luận (0)Facebook