Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Ở đây không có túi 4 chiều

Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:17:32

Sáng sớm, tôi và Kuro đến ga tàu, nơi chuyến tàu chở các mạo hiểm giả tham gia nhiệm vụ Raid của Guild đang chờ sẵn ở đó. Tôi cũng sắp nhận một nhiệm vụ của rank D.

Sau khi lên cấp thì thẻ guild của tôi đã được đổi qua màu lục. Nhìn cái thẻ có vẻ cũng sang chảnh hơn với những hoa văn họa tiết được thêm vào dưới nền, nhìn khá là giống mấy cái hộ chiếu đi du lịch ở thế giới cũ của tôi.

Tôi đã nhận được thẻ Guild 4 ngày trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận một yêu cẩu rank D. Đó là vì trong mấy ngày qua, tôi đã tập trung phát triển một kĩ thuật mới cho mình, và cái đó không thể tập một mình được mà cần ai đó giúp một tay.

May thay, do đã nhận nhiệm vụ Raid nên Kuro không phải làm các nhiệm vụ lẻ khác cho đến hôm khởi hành và tập trung lo chuẩn bị tư trang, thiết bị cho chuyến đi sắp tới. Vì thế trong lúc rảnh tôi có nhờ cô ấy giúp mình tập luyện kĩ thuật mới/

Và cho đến hôm qua, chỉ ngay trước khi Kuro phải đi, kĩ thuật mới của tôi đã hoàn thành.

Tôi rất biết ơn Kuro, dù chưa chắc chắn thứ này sẽ kích hoạt trong điều kiện thực tế, nhưng dựa theo lý thuyết thì khi có đủ điều kiện nó nhất định sẽ hoạt động dù là ở khoảng cách rất xa đi nữa.

Với sự tự tin đó, tôi tiễn Kuro lên đường và quay về Guild đứng trước cái bảng lớn dành cho dân hạng D.

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa các nhiệm vụ của rank D và E chính là phần “Tổ đội”. Tất nhiên là không bắt buộc nhưng là cần thiết. Theo đó, các Mạo hiểm giả sẽ tạm thời lập thành một nhóm nếu có yêu cầu cần đến nhóm hoặc họ cảm thấy cần một nhóm mới giải quyết được yêu cầu. Nhóm có thể bao gồm cả những người rank E nhưng thường thì những nhiệm vụ cho dân E chỉ cần một người hoặc giới hạn 1 người cho mỗi nhiệm vụ mà thôi. Mặt khác, đối với các yêu cầu hạng D, số người được đề nghị sẽ không chỉ là 1 mà thường sẽ ưu tiên các nhóm.

Chuyện này cũng có lý do riêng của nó. Từ hạng D trở đi, các nhiệm vụ chinh phạt hầu hết có đối tượng là những con quái vật có kích cỡ to hơn con người, dù có thể chúng yếu nhưng sau khi hạ được chúng, bạn sẽ cần nhiều hơn ba người để có thể mang được chiến lợi phẩm về. Cũng vì lẽ đó mà tôi muốn có ít nhất hai người nữa đi cùng để vừa tiện cho việc cảnh giới xung quanh đồng thời cũng đỡ phải mang cả con quái vật to kềnh về một mình.

Thế giới này hoàn toàn hiện thực, không có mấy thứ như cái túi bốn chiều của con chồn tai xanh nào đó [note10169]

Dù sự thật là cũng có vài món đồ giúp giảm trọng tải vận chuyển, nhưng chúng đều là hàng cho dân phú thương mới có thể sở hữu, vì thế hãy bỏ qua nó nào.

Với tôi, những nhiệm vụ không chỉ phải xem xét độ khó, còn phải tính toán về phần thưởng, vị trí và trên hết là chất lượng món ăn từ chúng nữa nên sẽ có đôi chút kén chọn khi lựa nhiệm vụ đấy.

Vừa lia mắt trên cái bảng lớn, tôi chợt để ý một bóng dáng quen thuộc đang đứng đầu kia.

Cậu ta là….là cái gì ấy nhỉ? Tôi quên mọe luôn tên cậu ta rồi. Chỉ nhớ đại khái là tên trẩu tre đã thua tôi và Kuro trong trận chiến danh dự lần trước.

Nhưng mà…chờ đã, sao thế được nhỉ? Cậu ta là dân rank E mà, sao lại đứng ở trước bảng nhiệm vụ cho rank D thế? Lẽ nào đã tích đủ thành tựu rồi sao?

Với tôi thì việc được lên rank D là do nhận được liên tiếp những phản hồi tích cực từ khách hàng. Còn với cậu ta, kẻ đi thuê một người rank C để làm nhiệm vụ rank E thì làm sao lên được D hay vậy?

Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã thấy cậu ta đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy vẻ căm phẫn và uất ức. Nhưng ngay sau đó thì cậu ta quay mặt đi, tôi đã tưởng lại chuẩn bị có đánh nhau to chứ?

Hơi lo lắng một chút, tôi quay lại chỗ cô tiếp tân xinh đẹp, Shinadi-san/

-Shinadi-san, chào cô

-Oh, là Kanna-san đó sao. Có phải anh đến trả nhiệm vụ không?

-Er, không phải.

Tôi kể lại chuyện đụng mặt vừa nãy với tên trẩu tre cho cô ấy nghe. Shinadi-san cau mày một chút.

-Kì lạ nhỉ? Đúng là gần đây cậu ta có nhận thêm vài nhiệm vụ, nhưng sao có thể nhanh như thế được chứ?

Shinadi-san lôi từ dưới gầm bàn ra một đống tài liệu và bắt đầu tra cứu gì đó.

-Đây rồi…Cậu ta đúng là vẫn ở hạng E.

-Thế bình thường thì mất khoảng bao lâu mới từ E lên D được?

-Um, nếu là trung bình thì khoảng 6 tháng với những đánh giá chấp nhận được từ khách hàng. Nó khá là khó đấy.

Nói cách khác, để lên hạng D cũng không quá khó, có điều cần phải biết chọn những nhiệm vụ hợp khả năng của mình mà làm để nhận được những đánh giá tốt từ khách hàng, làm nhiều cũng chưa chắc đã là tốt.

-Cơ mà chuyện này có ổn không? Ý tôi là, tôi vừa hỏi về thông tin cá nhân của một người khác trong Guild đấy.

-Không vấn đề gì, dù đúng là việc tiết lộ đó bị cấm, nhưng với những gì Kanna-san đã làm thì tôi nghĩ chuyện đó sẽ không gây thiệt hại gì lớn.

-Oh, ra là vậy.

Nói thế chứ tôi sẽ không lạm dụng lòng tin của cô ấy đâu, chuyện này sẽ chẳng bao giờ đi đến kết cục tốt cả.

-Ma, tôi đoán là Kanna-san không phải lo đâu. Vì vẫn là người rank E nên cậu ta sẽ không được phép nhận các nhiệm vụ cấp cao hơn, dù sao họ cũng cần mang đến chỗ chúng tôi để lấy chứng nhận mà. Nhưng có vài người, dù chưa đủ rank, họ vẫn thường nhìn sang những yêu cầu cao hơn để lấy đó làm động lực cho mình.

Lấy động lực à? Nghe cũng ổn đó chứ? Nhưng với tên kia thì tôi chẳng nghĩ hắn lại có chí cầu tiến theo kiểu đó đâu….liệu hành vi đó của hắn có dính líu gì tới chuyện trả thù tôi không?

Ma, kệ đi, hắn dám nhận những nhiệm vụ rank cao hơn khả năng thì tội vạ đâu hắn đều phải gánh cả, lỡ hắn có bị diều tha quạ mổ hổ vồ gì đó thì cũng chả phải việc của tôi.

Sau một hồi suy nghĩ tôi đi đến kết luận như vậy.

Giờ thì, lựa một cái để làm nào.

Trên tờ giấy tôi vừa bóc ra từ tấm bảng có yêu cầu “Tìm trứng chim Benihane”

Đến giờ tôi chưa từng được ăn món nào từ trứng quái vật cả, hãy thử xem sao.

Bình luận (0)Facebook