Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Lại đổi góc nhìn cái nào

Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:17:31

=====[Người dẫn chuyện]=====

Bốn ngày sau, ba mươi người, bao gồm những Mạo hiểm giả hạng C và B đã tập hợp với nhau và đi bằng xe lửa đến địa điểm hội quân với quân đội Diagal.

Trên những toa tàu, những vị khách thương gia sang trọng, những gia đình nhộn nhịp thường ngày đều vắng bóng, thay vào đó là những Mạo hiểm giả với vẻ mặt căng thẳng. Dù nhiệm vụ này đúng là một cơ hội để tích lũy thành tích cho mình, nhưng nó vẫn là Raid, do đó sự căng thẳng có thể thấy rõ trên mặt những người dù già hay trẻ, dù mới lên cấp hay đã lão làng lâu năm.

Nhân tiện thì Kuro cũng tham gia trong số 30 con người này.

-Trấn tĩnh lại nào…

Đổ món canh màu tím trong cái bình giữ nhiệt ra bát, Kuro đưa lên miệng

Đó là món canh châu chấu mà cô ấy quyết định nhờ nhà hàng của Guild làm sau khi thử món súp châu chấu mấy ngày trước. Nguyên liệu do tự tay Kuro đi săn trong một nhiệm vụ. Hôm qua cô ấy đã mang nó tới và sáng nay nhận được món canh nóng hổi này từ nhà hàng.

Không chỉ có hương vị thân quen và dễ ăn, thứ này còn mang theo rất nhiều dinh dưỡng. Nó cực kì ổn cho cơ thể con người, chỉ có cái là diện mạo hơi ghê mà thôi.

Sau khi uống hết bát súp, Kuro nhìn quanh một lượt những Mạo hiểm giả trên tàu.

Không chỉ có những người hạng B đích thực, ở đây còn có những người có thành tích tốt nhất trong nhóm hạng C được đích thân chủ Guild chỉ định. Nói cách khác là những người ưu tú trong nhóm hạng C.

Dù ít hơn rất nhiều so với nam giới, nhưng ở đây cũng có vài người là phụ nữ. Và trong số phụ nữ đó, có lẽ Kuro là nổi bật nhất với cơ thể chuẩn khỏi chỉnh cùng đôi tai và cái đuôi kia. Nó khiến những người đàn ông đang ở quanh chỗ như kiểu sắp xịt máu mũi ra đến nơi vậy.

Những người này, họ đều là những mạo hiểm giả có kĩ năng và kinh nghiệm dày dặn.

Trở lại một chút cái hồi Kuro gây gổ với tên trẻ trâu.

Vào lúc đó, Kuro thậm chí ngay lập tức được đánh giá rằng có trình độ hạng C mà chưa cần kiểm tra hay truy cứu thông tin gì cả. Thế rồi, sau chưa đến một tháng, cô ấy đã đạt được vị trí cao nhất trong nhóm rank C.

Có vẻ như những người ở rank C hoặc hơn lâu năm thì có nhiều kinh nghiệm và ưu thế hơn về việc leo rank so với đám vừa mới lên hạng C. Dễ thấy rằng, việc leo rank đó trở nên ngày càng khó khăn khi ngày càng lên cấp cao, do đó sau khi lên được hạng C thì có kha khá người quyết định ở lại đó luôn trong nhiều năm để rèn luyện thêm kĩ năng chứ không hấp tấp tích lũy thành tựu để đạt điều kiện thi lên rank B. Nhưng cũng có vài người cho rằng mình đủ khả năng và không hài lòng với rank C và tìm mọi cách để cố gắng lên được rank B càng sớm càng tốt.

Và tên trẩu tre mà cô ấy cùng Kanna đã đánh bại đó chắc chắn nằm trong nhóm thứ hai, những kẻ bất chấp tất cả chỉ để tăng rank của mình.

Như thực tế trận chiến của Kuro và hắn đã chứng minh. Dù có kĩ năng và khả năng chiến đấu, nhưng tinh thần và sự điềm tĩnh là thứ mà hắn hoàn toàn không có, vì thế dễ dàng bị ông giám khảo già đó hạ gục rồi sau đó là mất bình tĩnh và để Kanna lùa như vịt. Do đó, việc đánh giá trình độ của một Mạo hiểm giả không chỉ nằm ở thành tích của họ mà còn phải dựa trên kinh nghiệm và tâm lý nữa.

Kuro là một cựu rank B, cô ấy đã từng ở đó một thời gian, dù tôi không rõ là bao lâu, nhưng để đạt được điều đó, chắc chắn cô ấy không hề yếu. Kuro khiêm tốn như vậy là vì nếu so với những đồng loại của mình trong Hắc Lang tộc, khả năng của cô ấy vẫn còn thua kém họ. Như có lần cô ấy đã nói, có những người cùng tộc và tương thích Lôi hệ đã leo được đến hạng A.

Mà thôi, lan man quá, trở lại thực tế nào.

Con tàu giảm dần tốc độ và an toàn dừng lại ở điểm đến cuối cùng.

Không có làng mạc nào xung quanh đây cả, thay vào đó là các mỏ đá và quặng, ga tàu này chính là nơi đá và quặng được chuyển tới để chở về các thị trấn xung quanh. Đây cũng chính là nơi đã phát hiện ra tổ của lũ Goblin. Một vài Mạo hiểm giả đã tới đây điều tra và bắt gặp chúng, sau thêm vài cuộc điều tra nữa thì việc tồn tại tổ Goblin ở đây đã được xác thực và nhiệm vụ Raid này chính thức được bắt đầu.

Các Mạo hiểm giả bắt đầu rục rịch rời khỏi tàu và chuẩn bị hành trang để xuất phát đến khu mỏ nơi có tổ của lũ Goblin. Dù thế thì hôm nay chưa phải là lúc để tấn công, cả đoàn sẽ dựng trại ngủ qua đêm gần nơi đó. Mặt trời đã bắt đầu lặn, trời sẽ nhanh chóng đổ tối thôi.

Quân đội Hoàng gia sẽ lo chuyện dựng lều trại, họ cũng sẽ tham gia nhiệm vụ tiêu diệt Goblin này. Nghe nói là họ đã ở đây hai ngày trước rồi để khảo sát và chuẩn bị mọi thứ.

Vừa đi, Kuro vừa nghe mọi người nói chuyện. Từ khi tới đây, ngoài Real và Kanna thì cô ấy chưa thật sự giao tiếp được với ai nên hi vọng cứ chịu khó lắng nghe cách họ nói chuyện sẽ giúp cô ấy sớm bắt nhịp được.

-Hình như Ryuu-ken [note10138] cũng sẽ tham gia đấy.

-Là người trẻ nhất từ trước đến nay đạt hạng A và là người xuất sắc nhất trong số các Mạo hiểm giả ở Thủ đô đúng không?

-Nhưng nghe nói người đó đã nghỉ làm Mạo hiểm giả rồi mà?

-Đó là cậu không biết đấy thôi, anh ta chỉ nghỉ làm Mạo hiểm giả thôi, còn giờ đang làm chỉ huy của quân lực Hoàng gia đấy.

-Um, tôi đoán như vậy cũng tốt, có thêm Ryuu-ken giữa đám rank B chúng ta sẽ làm nhiệm vụ an toàn hơn.

-Đúng thế, dù là ai đi nữa, hãy cố gắng làm tốt vào, nhiệm vụ này sẽ cho rất nhiều điểm thành tựu đấy.

Ryuu-ken? Cái tên này Kuro có từng nghe qua. Nghe nói anh ta đạt rank A khi mới chỉ 20 tuổi, nó là một kỉ lục vô tiền khoáng hậu không chỉ ở Diagal mà còn là trên toàn thế giới nữa, thậm chí là vang xa tới cả Hinoizuru của Kuro.

Trời nhanh chóng chuyển màu vàng, mặt trời đã sắp khuất sau chân trời. Cuối cùng cả đoàn cũng tới được doanh trại mà Quân đội Hoàng gia đã dựng trước đó theo kế hoạch.

-Rồi, vậy thì đêm nay chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở đây. Chỗ nghỉ của mọi người đã được chúng tôi chuẩn bị. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức họp chiến lược ở lều chỉ huy.

Một mạo hiểm giả rank B,người được thống nhất chỉ định là trưởng nhóm của bên Mạo hiểm giả lớn tiếng nói với những người khác.

-Tôi muốn mọi người cư xử đúng mực, không gây gổ hay lộn xộn với những người thuộc quân đội Hoàng gia này. Họ đều là những người có kĩ năng nên đừng có dại mà động đến họ. Nếu có bất kì trường hợp nào xảy ra, hãy coi chừng về khả năng lên được rank B của các bạn. Giờ thì, giải tán.

Cuối cùng là lưu ý về cách cư xử, mọi người cũng giải tán và về trại của mình. Đúng là nếu không cẩn thận thì những kẻ hành động theo sở thích như các Mạo hiểm giả, sẽ rất dễ choảng nhau với đám quen làm việc theo quân luật như họ. Mức hình phạt nghe chừng cũng thốn đấy, có thể vĩnh viễn không bao giờ lên được rank B.

Sau khoảng 1 tiếng giải lao, có tiếng còi lớn triệu tập tất cả mọi người trở lại lều chỉ huy để họp chiến thuật như dự đoán.

Hiện tại, trong trại có khoảng 200 người. Vì không đủ khoảng trống nên cuộc họp đành phải diễn ra ở phần sân trống trước lều chỉ huy, tất nhiên là chỉ có nhóm Mạo hiểm giả cùng với nhóm chỉ huy của bên quân đội thôi.

Ở đằng trước, là một nhóm binh lính ăn mặc khá là chỉnh tề và có thần thái, hình như họ là đội trưởng của các nhóm nhỏ. Nhóm trưởng của bên Mạo hiểm giả người rank B bước tới chào hỏi tất cả. Giờ thì hãy bắt đầu cuộc họp.

-Đó là Ryuu-ken đấy…

Kuro nghe ai đó nói rồi chỉ tay sang bên cạnh, vài mạo hiểm giả khác cũng đang nhìn về hướng đó.

Tên anh ta là Ryuu-ken nhỉ, và cái diện mạo kia cũng không khác cái tên là mấy. Bên cạnh anh ta là một thanh kiếm nhìn khá bắt mắt trong một cái bao kiếm được trang trí hình rồng quấn xung quanh. Nhưng sự xuất hiện của chủ sở hữu thanh kiếm sau đó còn thu hút nhiều hơn là thanh kiếm.

-Tôi là Regulus, chỉ huy trưởng của Quân đội Hoàng gia tham gia nhiệm vụ lần này và cũng sẽ là chỉ huy của các bạn.

Giọng nói lớn đó là đến từ một người nhìn khá cao to trong bộ giáp. Không chỉ có ông ta,mà những người đội trưởng kia cũng mặc giáp kín mít. Nếu như hai anh chàng vệ sĩ của tên trẩu tre hôm bữa chỉ mặc giáp trên mình và không đội mũ thì người này hoàn toàn được thiết giáp từ đầu đến chân luôn. Dù là nhìn qua thì bộ giáp đó mỏng và dễ vận động hơn so với bộ giáp hôm trước với thiết kế khá trang nhã.

Trong khi tất cả còn chưa biết phải phản ứng sao với người che kín mặt mũi này, thì bên dưới mũ giáp, ông ta đang nở một nụ cười cay đắng.

-Trước hết, rất cảm ơn các bạn đã lặn lội đường xa tới đây để cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên tôi phải thành thật xin lỗi về sự thô lỗ này, vì vài lý do mà tôi không thể tháo cái mũ này ra được và cũng không thể trực tiếp trò chuyện cùng các bạn được. Chi tiết về kế hoạch sẽ do các trợ lý của tôi trình bày.

Một anh chàng trẻ tuổi nhìn cũng khá là đẹp trai bước lên và bắt đầu giải thích kế hoạch, nhưng đó không phải cái mà các Mạo hiểm giả quan tâm. Cái chính là cả bọn đang tỏ ra thất vọng khi nhiệm vụ lần này cứ tưởng được tự do hành động, rốt cuộc lại phải nhất nhất nghe theo nhóm quân đội bên kia, so với họ, những người chú trọng đánh chậm, thắng chắc, thì các Mạo hiểm giả là kiểu đánh nhanh thắng nhanh nên chắc chắn có chút bất mãn.

Trong khi phía mạo hiểm giả còn đang thất vọng, người lãnh đạo của họ đứng lên nói.

-Xin chờ chút. Dù chúng tôi cũng biết là sẽ phải phối hợp với quân đội. Nhưng chúng tôi là mạo hiểm giả và cũng có cách chiến đấu riêng của mình. Tôi e rằng những chiến thuật của các vị sẽ không phù hợp với cách chiến đấu của chúng tôi. Tôi đề nghị hai bên di chuyển độc lập với nhau

Nói cách khác, chiến lược mà họ sắp bàn có thể là việc buộc các Mạo hiểm giả ở nguyên một chỗ và chờ lệnh tấn công, thế nhưng họ lại chẳng phải con nhà lính để có thể nằm há miệng chờ sung như thế, đó chính là điểm mâu thuẫn hiện tại giữa hai bên.

-Chúng tôi cũng hiểu chuyện đó, vì thế mong các bạn hãy bình tĩnh và nghe hoàn chỉnh kế hoạch của chúng tôi đã, sau đó ta cùng bàn vẫn chưa muộn mà.

Kuro thì không nói gì, nhưng tôi bắt đầu ghét cái biểu hiện quan cách của đám này rồi đấy, cứ tự ý định đoạt mọi thứ mà chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác, quý tộc ở đâu cũng như thế à? Ma, tôi cũng chẳng biết người kia có phải là quý tộc không, nhưng đứng ở vị trí đó thì hẳn anh ta cũng được đối đãi và coi như quý tộc.

Sau đó, một thứ gì đó giống như hình ảo được chiếu lên không trung từ một món ma cụ, nó hiển thị vị trí của tổ goblin và các kế hoạch di chuyển của hai bên. Nhìn giống như một buổi thuyết trình bằng slide ấy.

Người phụ tá bắt đầu giải thích kế hoạch, đại khái thì các Mạo hiểm giả vẫn sẽ là chủ lực trong trận chiến này, tuy nhiên bên quân đội cũng cố gắng sắp xếp để có thể đi cùng mà hai bên không dẫm lên chân nhau. Dù có vài chỗ không hài lòng nhưng cũng chẳng ai lên tiếng nữa, như vậy coi chừng cũng tạm chấp nhận được đi.

Nhân tiện, trình độ của vị chỉ huy này có thể so với một người rank B, cho nên dù sẽ chỉ chủ yếu đứng sau, nhưng nếu cần thì anh ta sẵn sàng rút kiếm lao lên chiến đấu, vừa để bảo đảm tình hình chiến sự vừa có vai trò khích lệ lòng quân.

Đây sẽ là cơ hội cho Kuro thử nghiệm kĩ năng mới do một anh chàng tóc bạc đáng yêu nghĩ ra và giúp cô luyện tập gần đây,

-Nhất định mình sẽ cố gắng để đạt được nhiều điểm thành tựu nhất trong nhiệm vụ lần này.

Với động lực đó, Kuro khẽ vẫy nhẹ đôi tai trên đầu.

Bình luận (0)Facebook