Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: NGON

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:16:48

Chỉ với mấy tiếng buổi sáng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng 4 đồng bạc. Tính chính xác ra thì nhiệm vụ là hai đồng bạc cộng hai đồng tiền bán thịt và tôi còn được lãi một con thỏ thêm nữa. Trung bình thì phần thưởng cho một mạo hiểm giả hạng E là khoảng 3 đồng bạc nên tôi có vẻ cũng làm ăn khá được. Chi phí thuê trọ hiện tại của chúng tôi là 1 đồng vàng/tháng/ người, do đó tôi có thể hoàn đủ tiền trọ sau khoảng 4 hay 5 lần làm nhiệm vụ như thế.

Sau khi trả nhiệm vụ, tôi phàn nàn với cô tiếp tân về mức độ nguy hiểm của của nhiệm vụ. Cô ấy chỉ cười trừ và nói là sẽ lưu ý những người mới lần sau.

Con thỏ đó thật sự rất nguy hiểm, nếu bạn không biết gì về nó thì hoàn toàn có thể bị làm thịt ngay chuyến săn đầu tiên. Dù có thể đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào thì cũng chưa chắc là chuyện đi săn cũng có thể vượt qua được.

-Dù vậy anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ khá sớm. Thường thì lũ thỏ sẽ tránh mặt con người nên sẽ khó tìm. Một Mạo hiểm giả tân binh giỏi nhất cũng phải mất đến lúc chiều tối mới hạ được 5 con.

-Er…dù có hơi mất thời gian trong lần đầu tiên, nhưng sau đó nhờ có một vài mẹo nên việc đi săn đã tiến triển tốt.

-Oh ra là anh có mẹo để đi săn sao? Bảo sao vừa nhanh mà chỗ thịt lại còn nguyên vẹn và tốt như vậy. Nếu là người khác thì đã bị xây xát hay thậm chí mất mạng rồi.

-Haha, đừng có nói mấy chuyện nguy hiểm như thế chứ.

Thật là, tôi mà biết nó nguy hiểm thế này thì còn lâu mới nhận.

-Ah quên mất, tôi có săn dư được một con. Tôi có thể chế biến nó ở đâu?

-Nếu là chuyện đó thì anh hãy mang nó đến nhà ăn bên kia. Họ có thể nấu các nguyên liệu từ quái vật. Nếu mang theo nguyên liệu, anh có thể ăn với giá rẻ.

-Thế tốn khoảng bao nhiêu để nhờ họ nấu?

-Er…thường thì khoảng 5 xu đồng và 5 xu sắt nếu có vật liệu đi kèm.

Có vẻ cũng khá tốn kém đó nhỉ. Dù thứ này chỉ là một con quái thông thường cho đám dân hạng E như chúng tôi.

Cảm ơn cô tiếp tân, tôi rời khỏi Guild và tiến về quán ăn bên cạnh trụ sở. Giờ đã quá bữa trưa khá lâu rồi, không biết họ có đồng ý giúp tôi nấu cái này không nhỉ?

Khu quán ăn vẫn đông đúc kì lạ, dù đã qua giờ ăn trưa khá lâu. Hầu hết những người có mặt đều là các Mạo hiểm giả, có lẽ họ cũng làm việc tới quá trưa và giờ mới tới ăn như tôi.

Dù khá đông nhưng vẫn còn chỗ trống. Tôi chọn lấy một chỗ và ngồi xuống. Ngay sau đó, một cô gái xinh xắn trang điểm đơn giản bước đế

-Chào mừng quý khách. Anh muốn ăn gì nào?

-AH, tôi được nghe là ở đây có nhận chế biến nguyên liệu đúng không?

-Ara, Onii-san là một Mạo hiểm giả sao?

Nhận lấy cái xác con thỏ trong cái túi tôi đưa, cô gái không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn tôi ái ngại.

-Hẳn là lần đầu Onii-san tới đây nhỉ? Việc nấu nguyên liệu thô cần phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, nên sẽ hơi khó để có thể có đồ ăn cho anh ngay.

-Tức là, tôi phải mang đến trước sao?

-Đúng vậy. Có những nguyên liệu cần sơ chế mất vài ngày lận vì thế lần sau anh nhớ nhé.

-Được rồi, tôi hiểu.

Vậy là có khi mất đến mấy ngày mới có cái ăn à?

-Nếu là thỏ Tsuna thì có mấy cách chế biến, nhưng cách đơn giản nhất là nướng, hoặc mất thời gian hơn thì là món hầm. Cả hai đều có giá 5 xu đồng.

-Vậy cho tôi món nướng đi.

-Vâng. Xin anh chờ chút nhé.

Nhận lấy cái túi, cô nhân viên mang nó về phía bếp trong khi kêu lớn với cái giọng lanh lảnh: “Bít tết thỏ Tsuna, một phần, nhanh nhé”.

Sau khoảng gần 20 phút, món bít tết thỏ được mang ra trên một cái khay gỗ với mùi thơm nức mũi. Đó là một thói quen từ thế giới cũ, tôi chắp tay vào nhau và nói nhỏ

-Itadakimasu.

Giờ thì…

*nom nom nom*

Kết luận: Ngon vãi chưởng…

Cái gì đây, nó có phải là con thỏ mà tôi biết không?

Đây thật khó tin là thịt của một trong những loại quái vật yếu nhất trong những con quái yếu mà nó đã ngon như vậy thì hẳn những con mạnh hơn như đám sói tôi từng gặp trên núi tuyết không biết còn thế nào nhỉ?

Nhớ lại, tôi cảm thấy tiếc khi đã bỏ qua thịt của lũ quái vật trên đường hộ tống. Hầu hết chúng đều là những sinh vật tôi cũng quen trong thế giới cũ, như là mấy con chim hoặc là bò sát gì đó, có khi biết cách nấu thì nó cũng ngon đấy.

Tôi lại có thêm động lực để sống sót trong thế giới này, ăn những món từ thịt quái vật ngon tuyệt.

Trong khi mường tượng tới những món cao lương mĩ vị, tôi tiếp tục thưởng thức món thịt thỏ ngon lành.

Bình luận (0)Facebook