Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Ngay cả kính cường lực cũng có thể bị vỡ

Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:03

Theo quy định, quân đội kị binh của Diagal được chia thành 3 cấp.

Một là “Kị mã bộ binh”, là những chiến binh cưỡi ngựa và chiến đấu trên mặt đất như các quốc gia khác vẫn có. Cao hơn một chút là “Kị Long bộ binh” là những chiến binh chuyên thuần hóa những con Địa long(Rồng đất) hoặc quái vật to lớn làm thú cưỡi, nhưng số quái vật này chủ yếu là không biết bay, nên họ chỉ được xếp trên Kị mã binh một chút xíu. Hạng cao nhất là “Kị Long thiên binh”, họ cũng cưỡi trên lưng rồng, nhưng những con rồng của họ biết bay(Thiên Long) và nhờ đó, dễ dàng thống trị cũng như tấn công kẻ địch từ trên bầu trời.

-Thiên Long đội, nghe tên chắc cậu cũng hiểu, họ chính là một lực lượng Kị long thiên binh đấy. À ngoài ra họ cũng có Long bộ binh nữa. Danh tiếng của họ rất lớn nên cậu có thể yên tâm đi theo họ.

Sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn từ Kalkudo về đội Thiên Long, tôi mới an tâm đi theo họ tới doanh trại theo lời mời trước đó. Và ở đây tôi mới có dịp chiêm ngưỡng thế nào là Kị Long binh thực thụ.

-Sự tồn tại của Thiên Long, Địa Long và các đội Kị sĩ rồng của Diagal là một câu chuyện rất nổi tiếng ở các quốc gia khác. Dù chúng tôi cũng có Kị mã binh như các nước khác, nhưng tiềm năng chiến tranh của họ, nếu so với quân lực của các quốc gia lớn khác thì chẳng là gì, thứ khiến chúng tôi được đánh giá cao thực sự chính là đội Kị sĩ rồng kìa.

-Đúng thế, Diagal là nơi sinh sống của những loài quái vật vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt nơi này cực kì phù hợp với loài Rồng so với các quốc gia khác. Không chỉ vậy, con người của Diagal cũng có những chủng tộc mang theo sức mạnh như những con rồng trong cơ thể họ, đó là những Long nhân. Kết hợp hai yếu tố đó lại, chúng ta sẽ có được một Kị sĩ Rồng vô cùng mạnh mẽ và thiện chiến.

Theo lịch sử của Đế chế ghi lại, vị Hoàng đế đầu tiên của Diagal chính là người đã tự tay gây dựng nên đất nước này bằng sức mạnh của bản thân và người bạn đồng hành của mình là một con Rồng. Sau đó, những hậu duệ của ông ấy tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đó để tạo ra Diagal ngày nay. Có thể nói không quá rằng, vị Tiên Vương đó chính là “thủy tổ” của thế hệ Hiệp sĩ Rồng ngày nay.

-Do vai trò đặc biệt đó, trên Quân hiệu của họ, ngoài những hình vẽ đặc trưng giống như các Hiệp sĩ đoàn khác, họ còn có thêm những bông hoa thể hiện vị thế và tầm quan trọng của mình đối với đất nước.

Tuy nhiên Kalkudo có vẻ không giống như đang ca ngợi họ hoàn toàn. Faima cũng nhận ra và quay sang Skaria.

-Nhìn mặt anh ấy có vẻ không được vui, bộ Thiên Long đội đó có vấn đề gì sao?

-Hiện nay, các Đội Kị sĩ , bao gồm cả Thiên Long đội đều đang bị giới quý tộc ngày càng lấn át và kiểm tỏa chặt hơn. Đa số các thành viên của Thiên Long đội hiện nay là các quý tộc. Ngay cả bản thân tôi, trước đây đã có ước mơ gia nhập Thiên Long đội, nhưng vì những thị phi, rắc rối mà môi trường toàn quý tộc kia có thể gây ra, tôi đã quyết định đầu quân cho Ám Long đội, một trong những lực lượng hoạt động độc lập và ít chạm trán trực tiếp giới quý tộc hơn.

-Tôi cũng giống như anh ấy, Đội trưởng Regulus đã mời tôi tham gia Phantom Dragon.

Thông thường, một đơn vị thuộc Hiệp sĩ đoàn sẽ có chừng 4-500 quân, số đó so với chỉ hơn 200 của Phantom Dragon thì đúng là có hơi áp đảo.

Nhưng điều này là bởi Đội trưởng của họ (Aka Real-Regulus) rất kĩ tính trong việc chọn lựa cấp dưới, thường thì đích thân Real sẽ thân chinh đi đến nói chuyện và mời họ vào Đội. Nhờ đó mà dù số lượng không bằng một nửa các Đội Hiệp sĩ khác, nhưng sức chiến đấu của Phantom Dragon lại ở mức gần tương đương, nếu không muốn nói là vượt trội so với các Đội khác.

Nhưng tôi tự hỏi, liệu có phải chi đơn thuần là sở thích của một người Đội trưởng như Real hay còn một mục đích gì khác.

Tất nhiên nếu là tôi, tôi cũng muốn đích thân lựa cho mình những thân tín xuất sắc nhất. Nhưng chuyện họ có chịu đầu quân cho tôi hay không lại là chuyện khác. Những người xuất sắc như thế chắc chắn sự tự trọng của họ là rất cao, việc phải tham gia một lực lượng “ngầm”, đến hành động cũng không được tự do, có thành tích cũng chẳng được tuyên dương như thế hẳn là rất gò bó. Nhiều người tự ái hoặc không chịu được nhiệt sẽ sẵn sàng bỏ trốn hoặc phản bội cô ấy để có được một vị trí tốt hơn bên phía các Đội khác mà nòng cốt là các quý tộc.

Ấy thế mà bằng cách nào đó, Real đã khiến cho đội quân thiện chiến của mình hoàn toàn tận trung một lòng chứ không hề có một chút ý định phản chủ hay bỏ chủ nào cả. Nhiêu đó đủ thấy khả năng lãnh đạo của cô ấy ở mức thế nào rồi.

-Ở Phantom Dragon, không có sự phân biệt đối xử hay rào cản giữa thường dân và quý tộc. Không giống với Thiên Long đội, họ chính xác là những “Hiệp sĩ” cao quý, cũng có vài dân thường, nhưng đa số những người giỏi nhất ở đó đều là quý tộc.

Theo lời Skaria, thực ra chuyện này cũng không phải tự nhiên mà có.

Ngay cả với các Địa Long Kị sĩ, việc thuần hóa rồng và huấn luyện chiến đấu bằng rồng yêu cầu một kinh phí khổng lồ. Đó mới là nhóm Địa Long, còn để có được một Thiên Long kị sĩ thì chi phí còn tốn gấp mấy lần. Còn chưa kể tới, việc đào tạo không phải một ngày hay hai ngày có thể thành thạo, nó đòi hỏi một thời gian rất rất dài và phải làm ngay từ khi kị sĩ rồng còn là một đứa nhóc.

Và ngoài giới quý tộc ra thì còn ai đủ khả năng chi trả chúng nữa.

-Ngay cả khi anh là bạn từ trong trứng với một con rồng, hoặc thuần hóa được rồng hoang dã, việc thành thục chiến đấu trên lưng nó cũng là vô cùng tốn kém. Do đó ngoài các quý tộc giàu có đủ khả năng chi trả cho khóa huấn luyện và một số ít thiên tài xuất chúng thì trong các đội Hiệp sĩ rồng ngày nay, khó mà tìm được một thường dân.

Hình như cũng có vài người tự tập luyện với con rồng của mình nhưng không tham gia Đội kị sĩ, họ chỉ đơn giản là muốn tự do thôi, và điều này thì ngay cả Thiên Long đội cũng chẳng thể kiểm soát được.

-Skaria-san này, tôi có thể hỏi một câu không?

-Sao thế?

-Ngoài Thiên Long đội, có vị quan chức nào trong quân đội cũng sở hữu một con rồng không? Có bắt buộc phải là Long nhân tộc thì mới có thể cưỡi rồng không?

-Ừm, nếu là ở Địa Long thì có trường hợp đó đấy, nhưng tôi chưa từng nghe có ai đó ngoài Long nhân tộc có thể cưỡi được Thiên Long cả. À có, nhưng người duy nhất đó chính là Tiên Vương của chúng tôi, hoàng đế đầu tiên của Diagal. Bộ có vấn đề gì sao?

-À không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Cảm ơn anh.

Nghe được lời giải thích từ Skaria, tôi bắt đầu nghĩ ngợi.

(Nói vậy tức là …cô ấy cũng giống như Tiên Vương của Diagal sao?)

Skaria có vẻ không nói dối về vụ đó.

Faima và nhóm hộ tống của mình đang nhìn tôi chằm chằm. À quên mất nhỉ, họ không biết đến chuyện đó. Nếu là Kuro ở đây có lẽ cô ấy sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì.

Mà thôi, kệ đi, điều tra thêm cũng chẳng để làm gì.

Faima cũng thay tôi đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính.

-Tóm lại là, anh nghĩ sao về lời mời của Thiên Long đội với Kanna?

-Theo tôi thấy, chắc chắn hắn chỉ mang về rắc rối cho chúng ta thôi, Tiểu thư, hãy đuổi quách hắn đi cho nhanh.

Agaht nhanh miệng lên tiếng trước.

Oi, đừng có đùa chứ ông anh. Giờ mà bị đuổi chắc trái tim thủy tinh mỏng manh yếu đuối của tôi sẽ tan nát mất.

(À tất nhiên thủy tinh của tôi là thủy tinh cường lực nhé)

Tôi thầm nghĩ trong bụng. Câu nói vừa rồi của anh ta chỉ như mang một cái đinh cạo lên lớp kính khiến người ta thấy khó chịu thôi, còn về cơ bản nó chẳng có tí hiệu quả nào.

-Agaht, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta vẫn chưa biết có những rắc rối gì đang chờ phía trước, nên nếu không có Kanna, sẽ rất vất vả cho chúng ta để đối phó với chúng.

-Rand-san, tôi hiểu chứ. Nhưng….tch….được rồi….

-Đúng vậy, nói thế nào thì giờ chúng ta cũng không thể thiếu Kanna được.

Agaht hoàn toàn cứng họng trước lời giải thích của Kalkudo và Kiska. Và như thường lệ, tôi vẫn được đánh giá cao quá thể như thế.

-Được rồi, chúng ta thống nhất là không thể đuổi Kanna đi lúc này, Vậy còn lời mời của Thiên Long đội thì tính sao đây?

Sau lời của Faima, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Nhưng cũng chẳng được lâu trước khi Kiska lên tiếng phá vỡ nó.

-Nghe qua thì tôi cũng hiểu rồi đó. Nhưng hai anh có biết gì về Đội trưởng của họ không? Chỉ cần nắm được lai lịch của đội trưởng, chúng ta sẽ có thể suy ra họ định làm gì.

-Ừm….theo tôi nhớ thì tên anh ta là Theo Krates. Là một Kị sĩ rất xuất sắc. Là một người có kinh nghiệm và tài lãnh đạo.

-Thế tính cách thì sao?

Skaria lại chống cằm suy nghĩ rồi trả lời.

-Ừm…Anh ta là một quý tộc khá khó tính, có niềm kiêu hãnh lớn và ước mơ trở thành người tài giỏi nhất trong quân đội, đến mức coi thường tất cả những người nằm ngoài biên chế Thiên Long đội.

Nghe đến đã thấy sợ rồi, may mà tôi chưa gật đầu cái rụp sau khi nghe lời mời đó. Để tôi mà chạm mặt tên đó, khéo lại có đánh nhau to mất.

-Nghe có vẻ khá tệ nhỉ?

-Đúng thế, nếu không tham khảo qua hai người, chắc chúng tôi đã đắc tội với anh ta rồi.

-Nhưng một quý tộc cao ngạo như anh ta cần gì ở một thường dân như Kanna?

Tôi cũng phải gật gù với câu hỏi đó của Faima, tôi không thể tin rằng một kẻ như thế lại có ý đồ gì tốt đẹp với tôi.

-Kalkudo-san và Skaria-san nghĩ sao?

-Ừm….chắc là chuyện đó rồi nhỉ?

-Đúng thế….

Khi tôi nghiêng đầu khó hiểu, Skaria giải thích ngắn gọn.

-Đại khái thì anh ta đã đơn phương coi Kanna như một kẻ thù vậy, sau những gì cậu đã làm. Vì thế tốt hơn là nên rút lui trước khi có chuyện tệ hơn xảy ra.

Các thành viên của Thiên Long Đội thuộc vào nhóm cổ hủ hàng đầu trong Quân đội Hoàng gia, họ lại còn một cái lịch sử đầy hào hùng mà họ có thể tự mãn. Trong khi đó, nhìn sang Phantom Dragon chúng tôi, là một đội mới thành lập, số lượng ít, chiến công (công khai) thì chưa nhiều. Đó là còn chưa kể Regulus trước đây chỉ là một Mạo hiểm giả, không có xuất thân quý tộc. Nhìn thế nào thì chúng tôi cũng có lấy nửa phần tôn trọng từ phía bên kia. Đã thế, Phantom Dragon còn đang là cái gai to tướng trong mắt giới quý tộc, chúng tôi sẽ là vật cản cuối cùng để giới quý tộc trừ khử trước khi tiến đến việc bành trướng quyền lực của mình.

-Lồng ghép mọi chuyện lại, dù chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ mình đã biết vì sao họ lại muốn mời Kanna rồi.

Vừa nói, Faima vừa quay sang tôi.

-Đội trưởng của Thiên Long Đội, hắn muốn hạ nhục Kanna.

-Hở? Nhưng tại sao?…..

-Hắn chỉ dùng cái danh “Đội trưởng Thiên Long đội” của mình làm cái cớ hợp pháp hóa việc gọi Kanna tới mà thôi. Hắn còn biết cả biệt danh “Shiroyasha” của anh, chứng tỏ việc anh là Mạo hiểm giả và tiềm năng phát triển tương lai của anh hắn cũng đã đều biết. Hiện nay anh đang liên kết với Phantom Dragon, những kẻ mà họ ngứa mắt nhất, lại còn thân cô thế cô, nên việc chúng nhắm vào anh để coi như đòn dọa rồ với chính anh và Phantom Dragon là chuyện có thể hiểu được.

-Cái này…..

Hiện tại tôi đang trong vai trò là người hộ tống Faima theo lời mời của Phantom Dragon. Dù nói là được họ chống lưng, nhưng chính tôi lại đang đứng mũi chịu sào giữa mối hiềm khích của hai bên. Vì thế chuyện nhắm vào tôi đầu tiên đương nhiên là điều ai bên kia cũng sẽ nghĩ tới.

-Không chỉ thế, có lẽ chúng còn đang cố gắng ngăn chặn việc Phantom Dragon giúp anh “cày” danh tiếng để sau này chiêu mộ làm tăng tiềm lực chống lại Thiên Long đội nữa. Khả năng này cũng không thể loại trừ.

Mới nghe thì có vẻ đó là một lời mời tử tế, nhưng tôi không thể tin rằng đằng sau đó lại có một sự phức tạp đến như vậy.

Dù sao thì, tóm cái quần lại, chúng tôi sẽ không dại gì dấn thân vào cái lời mời đầy nguy hiểm này để tránh những diễn biến bất lợi rồi tùy cơ ứng biến thôi vậy.

Bình luận (0)Facebook