• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Xây dựng lại vương quốc Dioral

Độ dài 2,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Nhiều hình khối và hoa văn được vẽ trên sàn nhà và bức tường của căn phòng được chuẩn bị cho nghi thức ma thuật sử dụng hòn đá triết gia.

Căn phòng đó vốn có thiết bị nghi thức ma thuật mà vua Dioral cần để trở thành kẻ thống trị tối cao của thế giới.

Tôi đã phá hủy nó tới khi không còn gì sót lại cả.

Tôi cũng không để lại một hạt bụi nào. Một thứ như thế không cần thiết cho thế giới của tôi.

“…Vậy năng lượng hắc ám của lũ tôm tép cũng biến mất sau khi kẻ tạo ra nó bị đánh bại sao.”

“Guren cũng rất ngạc nhiên! Chúng ta thật may mắn là không phải dọn dẹp cái lũ đó. Những tên đó hôi chết đi được!” (Guren)

Bên trong lâu đài tràn ngập đám hắc hiệp sĩ, nhưng chúng đều đã gục ngã và khô kiệt hoàn toàn.

Làn sương đen đã biến mất khỏi những kẻ bị ảnh hưởng bởi nó.

Tuy nhiên, có vẻ như nó sẽ không là một kết thúc tốt đẹp cho những kẻ đó để có thể quay trở lại thành bình thường như trước.

Vì làn sương đen đã trở thành một phần của chúng từ lâu, nên cơ thể của chúng cũng không thể tồn tại được nếu thiếu nó.

Có vẻ như vua Dioral, nguồn gốc của làn sương đó, đã không chết vì [Hồi phục] của tôi biến ông ta trở lại thành người bình thường, nếu không như thế thì ông ta cũng sẽ giống như những tên hiệp sĩ đã biến thành xác ướp ngay trước mắt tôi.

Chúng tôi đi một vòng trong lâu đài, nhưng khắp nơi cũng chỉ la liệt những xác chết.

Có một số người không bị ảnh hưởng bởi làn sương đen, và họ đang run rẩy trong hạnh phúc vì được giải thoát.

Có vẻ như họ bị ép phải trông coi đám hắc hiệp sĩ.

Freya đang đi bên cạnh tôi.

“Kearuga-sama, tại sao anh lại làm mặt em nhìn như thế này?” (Freya)

“Việc đó để nói rằng công chúa Flare đã quay trở lại để cứu đất nước của mình. Anh đang nghĩ là sẽ khiến cho những người còn sống trong lâu đài khắc sâu hình ảnh đó vào đầu mình.”

Như tôi đã dự tính, mỗi lần Freya, người đang có hình dáng của công chúa Flare nói rằng ‘Ta đã trở lại để cứu vương quốc Dioral khỏi người cha bị điên của mình’, những người còn sống sót đều tự giới thiệu bản thân mình và tôn thờ cô ấy như một vị nữ thần vừa hạ thế xuống thế giới vậy.

Có vẻ như họ đã phải chịu một cuộc sống khó khăn.

Với những người như họ ở đây, sẽ dễ dàng hơn để tạo ra một vương quốc Dioral hoàn toàn mới.

“Ellen, anh nghĩ là anh sẽ để vương quốc Dioral lại cho em. Chúng ta sẽ ở lại đây trong vài ngày, nhưng em sẽ phải ở lại trong, xem nào, khoảng một tháng đi. Anh chắc chắn sẽ quay trở lại để đón em sau. Hãy làm ổn định tình hình chính trị cho đến lúc đó. Và đào tạo một kẻ kế thừa để hắn có thể tiếp quản mọi việc trong lúc em không có mặt ở đây.”

Chỉ trong một tháng, chúng tôi cần phải tái thiết lập lại vương quốc Dioral vốn đã trở nên tàn tạ và rệu rã như thế này.

Chưa kể, nó còn là một tình huống mà vô số các thị trấn xung quanh vẫn còn đang giữ nỗi uất hận của họ.

Nếu nghĩ một cách bình thường thì chuyện đó sẽ không thể nào làm được, nhưng Ellen lại chính là công chúa Norn. Công chúa Norn có năng lực để có thể làm được ít nhất chừng đó.

“Em sẽ cho anh thấy là em có thể làm được nếu em có đủ quyền lực. Bị chia cắt khỏi Kearuga-niisama suốt cả một tháng sẽ hơi khó khăn đối với em, nhưng em chắc chắn sẽ hoàn thành việc anh giao phó…Nhưng xin anh hãy viếng thăm vương quốc Dioral vài lần trong thời gian một tháng đó. Vì hình ảnh anh hùng trị liệu Kearuga và anh hùng ma thuật công chúa Flare đã in sâu vào lòng người dân. Sử dụng hình ảnh của hai người là thực sự cần thiết để xây dựng lại vương quốc Dioral.” (Ellen)

“Được, anh sẽ liên lạc với em sau khi anh sắp xếp xong lịch trình của mình. Freya và anh sẽ lo việc đó cho em.”

Những lời Ellen vừa nói rất đúng.

Bản thân vương quốc Dioral không có năng lực nắm được trái tim của người dân.

Nếu như không có một người hùng, đóng vai như một thần tượng cho người dân tôn thờ, thì sẽ không có gì xảy ra cả.

Từ đầu tới cuối, chúng tôi đi một vòng khắp lâu đài và rồi viết một lá thư gửi tới thị trấn Ranalitta nói rằng chúng tôi đã đánh bại vua Dioral và chiếm được lâu đài. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có những binh lính hợp tác với hắc hiệp sĩ và vài trận chiến sẽ xảy ra, nhưng bởi vì sự hiện diện của công chúa Flare mà tất cả bọn chúng dễ dàng chuyển sang phe của chúng tôi.

…Mọi việc diễn ra đúng như tôi dự đoán, nhưng tôi đã mắc một sai lầm lớn.

Bởi vì làn sương đen đã biến mất nên có khả năng là anh hùng súng Bullet cũng chết theo.

Tôi còn chưa tra tấn và giết hắn bằng chính đôi tay này của mình cơ mà.

Nghĩ theo lẽ thường thì hắn chắc chắn đã chết khi đang trên đường đến lâu đài Dioral. Vì thế nên hòn đá triết gia hắn đang giữ cũng mất tích luôn.

Tìm kiếm một hòn đá trong thế giới rộng lớn thế này gần như là không thể.

“Kearuga-sama, anh đang cười gì thế?” (Setsuna)

Setsuna tò mò hỏi tôi.

Tôi đang cười sao.

“Không, không có gì đâu.”

Tôi tránh né câu hỏi nhưng thật sự có một lý do tại sao tôi lại cười.

Tôi không chắc cho lắm, nhưng tôi có cảm giác là Bullet vẫn còn sống ngay cả trong tình huống này.

Tôi có một linh cảm là hắn sẽ không chết cho đến khi tôi giết được hắn, và [Hòn đá triết gia] cuối cùng cũng sẽ quay về tay tôi.

Tôi sẽ đợi từ giờ.

Chờ đợi là chuyên môn của tôi.

Sân khấu cho sự trả thù của tôi chắc chắn sẽ được chuẩn bị trong một tương lai không xa nữa thôi.

Mọi thứ trở nên bận rộn ngay sau đó.

Những người được ủy nhiệm để tái tổ chức lại vương quốc Dioral ngay lập tức được gọi tới từ Ranalitta.

Và với việc Ellen đang nắm giữ quyền lực cao nhất thì vương quốc Dioral cũng đang bắt đầu được xây dựng lại.

Những vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự đều không thuộc chuyên môn của tôi nên tôi chỉ nói cho Ellen kế hoạch của mình và để phần còn lại cho cô ấy.

Đây là điều mà người ta hay nói là đặt đúng người vào đúng chỗ.

Một kẻ nghiệp dư sẽ không nói được điều gì hay ho cả.

Tuy nhiên cho dù tôi có là một kẻ nghiệp dư đi nữa, vương quốc Dioral vốn đã tàn lụi đang có vẻ như đang quay trở lại với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Thực tế là những người dân đã sơ tán đến những nơi khác đều đang bắt đầu trở lại đây hết người này đến người khác.

Tôi mừng là mình đã biến công chúa Norn thành Ellen thay vì giết cô ấy.

Sau khi vương quốc Dioral hồi sinh xong, tôi đoán mình cũng nên hỏi cô ấy về những chuyện cần làm đối với lãnh thổ của loài quỷ.

Eve chỉ vừa mới trở thành quỷ vương ở đó nên mọi việc vẫn còn khó khăn cho cô ấy. Trí tuệ của Ellen sẽ giúp ích được cho chuyện đó.

Và rồi…

“Chúng ta đã có thể rời khỏi vương quốc Dioral chưa nhỉ?”

“Công việc cuối cùng của chúng ta cũng đã xong rồi mà.” (Freya)

Hôm nay chính xác đã được mười ngày tính từ khi chúng tôi đánh bại vua Dioral.

Bình thường thì sẽ không có thường dân nào được vào lâu đài Dioral, nhưng ngay lúc này đang có một đám đông người dân ở ngay trong sân của lâu đài.

Và chúng tôi cố ý mặc bộ đồ chiến đấu của mình thay vì những bộ quần áo lộng lẫy, cùng [Thần khí] trong tay mình. Cách này sẽ tốt hơn nếu chúng tôi muốn cho họ thấy mình là những người anh hùng.

Freya, người đang có vẻ ngoài của công chúa Flare, và tôi cùng nhau đi ra ban công.

Ai cũng đều đã biết chuyện anh hùng trị liệu cùng công chúa Flare đánh bại vua Dioral và cứu đất nước này.

Tuy nhiên, có một ý nghĩa thật sự đằng sau việc cho họ thấy hình ảnh của những người anh hùng và để họ nghe những lời của chúng tôi.

Chúng tôi để lộ bản thân mình và mọi người bắt đầu reo hò vì điều đó.

Sau đó, Freya bước tới trước.

“Hỡi mọi người, lúc trước ta đã nhận ra bóng tối ẩn nấp bên trong vương quốc này, mạng sống của ta đã bị nhắm tới, nên ta rời khỏi đất nước này cùng với anh hùng trị liệu. Và rồi, chúng ta đã tập hợp những người cùng chí hướng trên cuộc hành trình của mình và đã có được sức mạnh…Cùng những người đồng đội và sức mạnh có được, ta đã trở lại đất nước của mình khi nghe được rằng cha ta cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật sự của ông ta, để cứu lấy đất nước này và trên hết là những người dân của ta.”  (Freya)

Bị lay động vì những lời của công chúa Flare, có những người đã rơi nước mắt. Họ phản ứng theo nhiều cách khác nhau, nhưng ai cũng chấp nhận chuyện này với một niềm vui mừng tột độ.

Y như dự đoán, là một cô gái xinh đẹp có nhiều lợi thế thật đấy.

Chưa kể là giọng của Freya rất tuyệt nữa. Giọng nói của cô ấy tràn vào trái tim họ một cách dễ dàng.

“Ta chắc chắn sẽ khiến vương quốc Dioral mà ta từng yêu quý trở lại như ban đầu. Vì thế, mọi người, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của các bạn.” (Freya)

Cô ấy cúi đầu của mình xuống.

Những người dân ngay lập tức phản ứng với việc đó.

Đúng là một cảnh tượng đẹp.

Nhìn từ bên ngoài thì nó như là một câu chuyện gây xúc động lòng người đầy hoàn hảo vậy. Trên hết là người diễn viên đã đóng vai của mình rất đạt.

“…Và để xây dựng lại vương quốc Dioral, chúng ta cần phải loại bỏ đi những cái xấu xa. Những tội lỗi cần phải bị phán xét, những kẻ như nhà vua và đám quý tộc.” (Freya)

Ngay lúc mà cô ấy nói xong, những người lính mặc giáp xuất hiện. Họ đang kéo đi những chiếc xe chở hàng.

Trên những chiếc xe chở hàng đó, có khá nhiều những chiếc cột được dựng lên, và có những người trần truồng đang bị cột chặt vào cột.

Bởi vì chúng đang có một dáng vẻ khá thảm hại nên người dân đã không nhận ra chúng trong một lúc.

Tuy nhiên, những người nhận ra được bọn chúng dần dần tăng lên.

Những kẻ đó là vua Dioral và đám quý tộc của đất nước này.

Cũng tự nhiên khi mà vua Dioral phải đền tội cho những tội lỗi của hắn, và chúng tôi cũng để cho những kẻ có khả năng gây hại cho đất nước này biến mất cùng với hắn luôn.

Vì vậy chúng tôi đã gán tội danh tội phạm chiến tranh cho những kẻ mà Ellen đã quyết định là những con sâu bọ gây hại cho đất nước này.

Sâu bọ có hại thì không cần thiết cho vương quốc Dioral.

“Chúng là những kẻ đã hủy hoại đất nước này. Chúng là nguyên nhân chính đã gây ra sự đau khổ cho mọi người. Chúng ta hãy trả lại cơn giận, đau khổ và hận thù của mình lại cho chúng! Để chúng ta có thể đối mặt được với ngày mai.” (Freya)

…Mặc dù vương quốc Dioral sẽ được xây dựng lại, nhưng những nỗi buồn, sự hận thù và căm giận vẫn còn nằm sâu trong trái tim của người dân.

Đó cũng là một thứ không cần thiết cho một vương quốc Dioral mới.

Nên chúng tôi sẽ giúp họ xả những điều đó ra lúc này.

Trả thù là một niềm vui cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh.

Chúng tôi đang cho người dân một cơ hội để trả thù.

Những người lính bắt đầu bước đi và kéo chiếc xe theo.

Bây giờ họ sẽ đi một vòng quanh khắp thị trấn.

Có ai đó vừa ném ra một hòn đá.

“Ouch, ngừ-, ngừng lại, ta là…Higyah!?” (Proum)

Nó trúng vào đầu của vua Dioral và làm ông ta hét lên. Tôi nghe được tiếng cười của một ai đó.

Những người lính không hề cản việc đó lại. Và rồi một người khác cũng ném ra một hòn đá.

Trong nháy mắt, đã có một trận mưa đá xuất hiện.

Không chỉ vua Diora, những tên quý tộc cũng hét lên tên của chúng và dùng vị thế của chúng để đe dọa người dân, nhưng lời nói của chúng không có chút trọng lượng nào khi chúng vẫn còn đang bị cột trần truồng như thế.

“Ngừ-, ngừng lại, làm ơn, ta hối hận lắm rồi, tha cho ta.” (Proum)

Những lời đe dọa cuối cùng cũng trở thành những lời cầu xin tha cho mạng sống của chúng, không, những lời xin lỗi.

Cảnh những kẻ chưa bao giờ biết cúi đầu là gì trước đây giờ đang bị hạ nhục bởi dân thường thật buồn cười làm sao.

Nhưng không đời nào người dân ngừng tay lại trước những lời xin lỗi đó.

Sau vài phút, trong khi những tên quý tộc khác đều đã chết hoặc ngất đi thì vua Dioral vẫn chưa hề bất tỉnh vì ông ta mạnh hơn những kẻ còn lại.

…Bình thường thì vua Dioral đáng ra còn không cảm nhận được đau đớn từ những hòn đá, nhưng tôi đã điều chỉnh chỉ số của ông ta.

Tôi khiến cho khả năng phòng thủ của ông ta cực thấp, nhưng lại làm tăng khả năng hồi phục và sức chịu đựng.

Ông ta vẫn cảm nhận được sự đau đớn nhưng ông ta sẽ không chết được.

…Vì cũng không có gì vui nếu để ông ta chết một cách dễ dàng như thế. Tôi cần phải khiến cho ông ta chìm ngập trong sự nhục nhã và đau đớn thì mới đủ.

Khi mà chiếc xe rời khỏi khu vườn thì người dân cũng ngay lập tức chạy theo sau nó.

Ông ta sẽ đi một vòng xung quanh thị trấn trong khi bị ném đá và chửi rủa.

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của vua Dioral.

Chúng tôi sẽ lo vụ dọn dẹp sau.

Giờ thì chúng tôi đã làm xong mọi công việc của mình ở vương quốc Dioral.

Trước tiên tôi cần phải quay lại lãnh thổ của loài quỷ trong khi thu thập thông tin về anh hùng súng Bullet và [Hòn đá triết gia].

Tôi đang khá lo cho Eve, và hơn cả thế tôi cũng đang rất nhớ cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy thật nhiều tình yêu khi tôi quay lại.

“Kẻ thống trị thế giới này là ta.”

Lãnh thổ của loài quỷ và vương quốc Dioral đều đã nằm trong tay tôi.

Có thể xem như là tôi đã thống trị cả thế giới này rồi.

Tôi đang trông chờ vào những chuyện hay ho kể từ giờ.

Tôi sẽ sống một cuộc sống thú vị chỉ dành cho riêng mình.

Bình luận (0)Facebook