• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Anh hùng súng tìm thấy tình yêu của mình

Độ dài 4,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Trans: cái chap tởm lợm nhất mình từng dịch ._. cảnh báo ai yếu tim không nên đọc

                                                                                                                                                                                               

~ Vương quốc Dioral, phòng chính sự ~

Trong lâu đài Dioral, có một mặt quan sát được của phòng chính sự và mặt sau của nó.

Sự tồn tại của mặt sau phòng chính sự này chỉ được một số ít người biết.

…Đó là vì những kẻ biết được mặt tối của vương quốc Dioral đều bị xóa sổ hoặc tẩy não.

Căn phòng này hiếm khi được sử dụng, thậm chí ngay cả công chúa Flare và công chúa Norn cũng chỉ từng vào đây một vài lần.

Hiện giờ căn phòng đó đang được sử dụng.

Một cánh cửa nặng nề và trang nghiêm mở ra.

Kẻ vào trong là một tên to con da đen đầu trọc cùng một vài tên hiệp sĩ.

Ngay lúc mà bọn chúng bước vào trong, cánh cửa tự động đóng lại rồi tự khóa chính nó. Hơn nữa, một rào chắn ma thuật cũng được tạo ra.

Quá rõ ràng là nó được chuẩn bị để cho những âm thanh bên trong không thể lọt ra ngoài.

Chừng nào mà không ai sử dụng ma thuật chỉ có người trong hoàng gia mới có thể sử dụng được thì nội bất xuất ngoại bất nhập.

Bất kì ai cũng sẽ trở nên bối rối nếu họ bị dẫn vào một căn phòng thế này.

Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt của tên đàn ông to lớn đầu trọc da đen ấy vẫn không hề ngừng lại.

Hắn ta đang mặc một bộ đồ linh mục, nhưng chúng không hề hợp với hắn tí nào, và có vẻ như nó sẽ bị rách ra bởi sự căng lên từ cơ bắp của hắn.

“Hân hạnh được gặp ngươi, anh hùng súng, Bullet.”

“Cũng khá lâu rồi nhỉ, vua Dioral. Đừng bao giờ gọi tôi là anh hùng súng Bullet, mà hãy gọi là cha Bullet.” (Trans: cha trong nghĩa ‘cha xứ’ ấy)

Kẻ được gọi tới căn phòng này là anh hùng súng, Bullet.

Hắn ta là anh hùng cuối cùng dưới sự điều khiển của vương quốc Dioral và là anh hùng mạnh nhất. Khẩu pháo bạc to lớn đó đã bị lấy đi bởi những tên lính trước khi hắn ta vào căn phòng này.

Hắn ta thường giấu sự thật mình là anh hùng súng và bảo vệ nhà thờ với tư cách một người linh mục và còn quản lý một trại trẻ mồ côi.

Hắn ta khá nổi tiếng, được yêu quý bởi mọi người và trẻ con.

“Ngươi biết lý do tại sao ta gọi ngươi đến đây chứ?” (Vua)

“…Vâng, chắn chắn là việc để tôi đối phó với anh hùng trị liệu.” (Bullet)

Bullet nheo mắt của hắn lại.

Hắn ta có một mạng lưới thông tin độc lập mà không bị phụ thuộc vào vương quốc.

Hắn ta không tin tưởng vương quốc. Hắn ta hiểu rằng chúng chỉ để hắn sống là vì hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

Nếu như mọi việc không thuận lợi cho vương quốc, chúng chắn chắn sẽ loại bỏ hắn ngay lập tức.

Vì lí do này, sự độc lập là bắt buộc phải có.

“Anh hùng chỉ có thể bị giết bởi anh hùng. Con gái của ta, anh hùng ma thuật Flare đã bị đánh bại, sau đó nó còn phản bội vương quốc Dioral và ta sau khi bị tra tấn hoặc tẩy não gì đó khi ở gần cái tên đó. Ngươi là kẻ duy nhất có thể đối phó được với hai anh hùng một lúc.” (Vua)

“Có phải ngài ưu tiên việc giết hai anh hùng hơn là giải cứu công chúa Flare?” (Bullet)

“Đúng thế. Nếu có thể thì hãy cứu con gái ta. Tuy nhiên, việc giết cả hai bọn chúng vẫn nên được ưu tiên.” (Vua)

Khuôn mặt của tên vua trở nên nhăn nhó. Chỉ mỗi mình anh hùng trị liệu đã là khá rắc rối rồi nói chi đến việc anh hùng ma thuật hợp tác với anh hùng trị liệu. Để không làm ảnh hưởng niềm tin của người dân và binh lính, hắn ta đã bịt miệng mọi người, những bởi vì có quá nhiều người đã thấy chuyện đó nên hắn ta cũng không thể ngăn chặn việc thông tin bị lan truyền được.

…Thứ làm hắn đau đầu nhất chính là bài diễn thuyết của công chúa Flare. Bởi vì những lời về sự công bằng và hòa bình mà vô cùng thuận tai đó lại được nói ra từ một người được xem như là thánh nữ, có rất nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời này.

Vì lí do này nên hắn đang cực kì khẩn trương. Nền móng của vương quốc Dioral có thể sẽ bị rung chuyển.

Hắn ta chắc chắn sẽ giết anh hùng trị liệu, Kearu. Và hắn ta sẽ có lại con gái của mình, công chúa Flare, nếu có thể, nhưng nó cũng sẽ ổn để giết cô ta nếu việc đó quá khó khăn.

Flare, một thất bại, khác hẳn với Norn người mà đã có vài thành quả. Không giống như là sẽ không có vật thay thế nào khác cho cô ta.

“Đương nhiên rồi…đó là những gì tôi muốn nói, nhưng việc đó là không thể đối với tôi. Mặc dù họ bị tấn công bất ngờ, nhưng với một kẻ mà đã thách thức anh hùng kiếm cùng một trong tam kỳ nhân Ưng nhãn, và hắn còn có được anh hùng của chiến trận công chúa Norn, chiến thuật chắc chắn không có tác dụng đối với hắn ta.” (Bullet)

Bullet nhún vai của hắn một cách chán nản.

Có 3 lý do chính tại sao hắn lại là anh hùng mạnh nhất.

Điều đầu tiên là do thực tế súng được xem là vũ khí có sức mạnh vượt trội nhất. Nó có thể tấn công không ngừng trong khi vẫn duy trì tính chính xác và ổn định của nó thậm chí từ một khoảng cách khá xa. Mặc dù sức mạnh công phá của nó vẫn kém hơn anh hùng ma thuật, nhưng khoảng cách lại xa hơn và còn vượt trội hơn mọi anh hùng khác.

Thứ hai là cấp độ cao một cách áp đảo cùng kinh nghiệm thực chiến của hắn. Anh hùng ma thuật và anh hùng kiếm thức tỉnh cách đây vẫn không lâu. Ngược lại với điều đó, đã hơn 20 năm kể từ khi anh hùng súng thức tỉnh. Hắn đã đạt được khá nhiều thứ trong 20 năm đó.

Lý do thứ ba là sự cảnh giác của hắn. Hắn không hề đánh gia cao hoặc thấp bản thân mình. Hắn ta không mạo hiểm một cách rủi ro. Hắn không tin tưởng bất kì ai. Lúc nào cũng chuẩn bị phương án phụ cho mình. Nhờ cái tính cách đó mà hắn ta có thể sống sót tới giờ.

“Cha Bullet. Ngươi nói là không thể huh. Ta dự tính sẽ chuẩn bị quân tiếp viện. Chúng là một nhóm khá tinh nhuệ được dẫn đầu bởi Thánh kiếm, vị trí của cô ta cũng được nâng lên hàng tam kỳ nhân sau cái chết của Ưng nhãn. Nếu như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn phải không?” (Vua)

Tên vua nở một nụ cười, và Bullet vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt hắn từ nãy đến giờ.

“Đó không phải là vấn đề. Anh hùng trị liệu vẫn chưa thể hiện hết toàn bộ năng lực của hắn. Những gì chúng ta biết được hiện giờ là hắn có một năng lực tẩy não nào đó và nó có tác dụng với anh hùng ma thuật. Hắn còn có thể sử dụng kiếm thuật ở cùng cấp độ với Thánh kiếm. Hơn nữa hắn còn có năng lực hồi phục và có thể phục hồi cả một cánh tay…Nếu hắn ta có thể làm chừng đó, hắn chắc chắn vẫn còn đang giấu khá nhiều con bài nữa. Không phải là khôn ngoan khi đối phó với một con quái vật vẫn còn đang che giấu bộ mặt thật của mình trong khi anh hùng ma thuật vẫn còn đang hợp sức với hắn.” (Bullet)

Bullet đã thu thập thông tin của anh hùng trị liệu bằng chính sức của mình.

Hắn ta còn biết được anh hùng trị liệu xuất hiện lần cuối cùng ở Buranikka và đang tiến sâu vào lãnh địa của quỷ vương.

Bên cạnh đó, có hai thành viên cực kì mạnh khác ngoài anh hùng ma thuật cũng trong tổ đội của anh hùng trị liệu.

…Và hắn ta cũng biết anh hùng trị liệu hoàn toàn đánh bại Ưng nhãn một chọi một.

Hắn ta công nhận sức mạnh thật sự của Thánh kiếm, người mà vua Dioral đề xuất, và hắn cũng hiểu rõ sức mạnh của bản thân mình. Từ những gì mà hắn có được, hắn tự tin sẽ có 70% cơ hội là hắn sẽ thắng.

Tuy nhiên, có 30% cơ hội là hắn sẽ thua.

Thêm nữa, hắn vẫn chưa thấy hết được những con bài mà anh hùng trị liệu đang ẩn giấu.

Việc đối đầu với kẻ đó trong tình trạng hiện tại chỉ là ngu ngốc mà thôi.

“Cha bullet. Ngươi tính không tuân theo lệnh nhà vua sao?” (Vua)

“Không hề, tôi còn không dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng do chiến dịch của công chúa Norn đã thất bại, một lực lượng tinh nhuệ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chưa kể việc mất đi anh hùng ma thuật và anh hùng kiếm. Nếu vương quốc Dioral sau khi mất cả Ưng nhãn mà còn mất thêm cả anh hùng súng và Thánh kiếm, những quốc gia khác sẽ lợi dụng tình hình này. Thực tế thì những quốc gia xung quanh cũng đã nhe răng nanh về phía chúng ta. Tôi nói vậy là vì tình yêu của tôi đối với đất nước này.” (Bullet)

Những gì mà anh hùng súng nói hoàn toàn chính xác.

Vương quốc Dioral có khá nhiều kẻ thù.

Sử dụng lợi thế là chúng luôn đi đầu trong trận chiến với loài quỷ, chúng yêu cầu hỗ trợ cho chi phí chiến tranh của mình, và đã cướp một lượng lớn tài sản từ các nguồn quỹ, cá nhân và kỹ thuật từ những quốc gia khác. Những quốc gia từ chối trợ cấp sẽ bị trừng phạt như là kẻ thù của nhân loại.

Lí do mà chúng có thể làm những việc như thế là vì sự tồn tại của những anh hùng và tài ngoại giao của công chúa Norn. Nếu chúng để mất anh hùng súng thì với tình trạng hiện tại, vương quốc Dioral sẽ bị hủy diệt bởi những quốc gia xung quanh.

“Vui nhỉ, không nghĩ là cha Bullet cũng biết nghĩ cho người khác ngoài bản thân mình ra…ngươi chỉ đang viện cớ mà thôi. Đây là một mệnh lệnh. Nếu ngươi không tuân lệnh ta, những bí mật riêng tư của ngươi….Ta sẽ dạy cho ngươi biết ý nghĩa thật sự của việc ‘rời trại’ trước công chúng.” (Vua)

Ý của ông ta khi nói ‘rời trại’ đúng như nghĩa đen của nó, đó là về những đứa trẻ ‘rời khỏi’ trại mồ côi của Bullet.

Trước công chúng, việc đó được hiểu là rời khỏi trại mồ côi để trở thành người làm công, sống như một người hầu hoặc những đứa trẻ được nhận nuôi.

…Có khá nhiều trẻ em với những tính cách khác nhau. Bullet không thể yêu quý bất cứ ai ngoài những bé trai.

Trại mồ côi đó chỉ nhận những bé trai dễ nhìn. Những bé trai sẽ được nuôi dạy theo ý của hắn, và được huấn luyện, rồi trở thành đồ chơi cho sở thích bệnh hoạn của hắn.

Vào thời điểm mà chúng xinh đẹp nhất, Bullet giết các bé trai rồi bảo tồn xác của chúng, biến chúng thành một phần trong bộ sưu tập của hắn.

Sau khi đạt đến gần tuổi trưởng thành, chúng sẽ xấu dần đi. Những cậu bé trở thành những người đàn ông. Bullet không thể tha thứ cho điều đó.

Hôm qua, hắn ta đã làm thời gian của một cậu bé khác ngừng lại. Hắn ta nuông chiều cậu bé vào thời khắc tốt nhất, chán chê với việc nếm thử và rồi dừng thời gian của cậu bé đó. Đối với Bullet, việc làm dừng lại thời gian của một cậu bé và khiến xác của cậu trường tồn mãi mãi là một hành động cần thiết, và cũng là một hình thức giải trí tuyệt nhất.

“Ôi trời, việc này trở nên khá khó khăn khi ngài nói như thế. Tôi sẽ không thể tiếp tục các hoạt động vì nghệ thuật của mình nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cống hiến hết sức mình để đánh bại anh hùng trị liệu.” (Bullet)

Trong lúc nói điều đó, Bullet bắt đầu suy nghĩ cách chạy thoát khỏi vương quốc Dioral trong đầu của hắn.

Vương quốc Dioral đúng là một nơi hấp dẫn. Nhờ có lòng tin mà hắn gây dựng được cùng với sự trợ giúp từ hoàng gia, hắn ta chọn những cậu bé có chất lượng tốt nhất và được nhận chúng.

Cái quá trình nuôi dưỡng, huấn luyện, yêu thương, giết và bảo tồn mà hắn ta thực hiện đến giờ sẽ trở nên cực kì khó khăn nếu như không nhờ vương quốc Dioral.

…Cho dù là thế thì mục đích sống của hắn là để yêu thương các bé trai.

 [Ta đã lên kế hoạch để có thể bắt được anh hùng trị liệu, nhưng nếu chúng ta phải chiến đấu bây giờ thì sẽ tốt hơn là biến cậu ấy thành một phần trong bộ sưu tập của ta và trốn đến một quốc gia khác.

Ở đó, ta sẽ xây dựng lại thiên đường của mình từ đầu, và đợi một cơ hội.

Trước khi thoát khỏi vương quốc này, ta sẽ xơi toàn bộ những đứa mà ta chưa đụng tay vào và giết chúng. Quả chưa chín cũng có vị ngon riêng của nó mà.]

(Trans: Những suy nghĩ trong đầu Bullet mình sẽ để trong ngoặc vuông)

“Thật đáng tin cậy. Đúng như mong đợi từ anh hùng mạnh nhất.” (Vua)

“Tôi chắc chắn sẽ đối phó được với anh hùng trị liệu.” (Bullet)

 [Bây giờ là chưa phải lúc. Phải đợi đến khi sự chuẩn bị cho một chiến thắng hoàn toàn của ta xong đã.

Đợi ta nhé, Kearu dễ thương của ta.

Đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái lúc mà ta thấy tấm ảnh của cậu, ta đã lên đỉnh.

Đúng là cậu bé lý tưởng của ta. Ta sẽ yêu, yêu và yêu thật nhiều rồi thêm cậu vào bộ sưu tập của ta khi mà cậu vẫn còn xinh đẹp.]

“Vua Dioral, chúng ta đã nói chuyện xong chưa?” (Bullet)

“Ừ nhỉ, ta cũng đã nhận được sự hợp tác của cha Bullet rồi mà nhỉ…ngươi thật sự nghĩ là ta sẽ nói thế sao?” (Vua)

Khi vua Dioral nói như vậy, các hiệp sĩ chậm rãi tiếp cận và bao vây cha Bullet, rồi dần rút ngắn khoảng cách của họ với hắn.

Cha Bullet vô thức đưa tay ra sau để lấy kẻ đồng hành đáng tin cậy của hắn, khẩu súng tạo ra từ [Thần khí], nhưng nó đã bị lấy đi trước khi hắn ta bước vào căn phòng này.

“Vua Dioral. Có phải là tưởng tượng của tôi không nhỉ, nhưng tôi cảm thấy có sát khí nhắm vào mình.” (Bullet)

“Ta ghét nhất là những kẻ cố lừa ta. Giống như ngươi vậy.” (Vua)

“Tôi chẳng biết ngài đang nói về chuyện gì cả.” (Bullet)

Cho dù nhận thức được mình vẫn đang bị bao vây, cha Bullet nghiêng đầu của hắn.

Thậm chí ngay cả trong tình huống này, hắn vẫn rất bình tĩnh.

“Ta đã mượn được một con quái vật khá tiện lợi từ quỷ vương. Ta có thể đọc được tâm trí. Không may là ta cũng đã biết những gì mà ngươi nghĩ cái lúc mà ngươi gật đầu lúc nãy, ngươi dự tính bỏ trốn phải không.” (Vua)

“…Hahaha, đó đúng là một con quái vật khá tiện lợi nhỉ. Ngài không cảm thấy xấu hổ khi phải bắt tay với quỷ vương sao?” (Bullet)

“Hou, ngươi không hề cảm thấy ngạc nhiên về chuyện ta bắt tay với quỷ vương. Ngươi, có phải ngươi đã biết trước chuyện đó rồi không?” (Vua)

“Ờ thì, cũng cách đây không lâu.” (Bullet)

Hắn ta không thể giữ bất kì bí mật nào bởi vì con quái vật có thể đọc được tâm trí đó. Bên cạnh đó thì cũng chỉ là vô ích nếu làm thế, nên Bullet vô tư trả lời.

Cùng lúc đó hắn ta cũng thử nghiệm vài thứ.

Hắn biết được có bao nhiêu loại quái vật có thể đọc được tâm trí, và có tới một ngàn loại quái vật khác nhau làm được chuyện đó. Hắn ta đang nghĩ một cách để có thể xác định được nó, và quan sát phản ứng của vua Dioral.

[Ta hiểu rồi, hắn ta không thể đọc được nếu ta suy nghĩ bằng một cách khác

…Với việc này, ta sẽ lọc những ý nghĩ mà hắn có thể đọc được và những ý nghĩ mà ta có thể giấu.]

“Tai mắt của ngươi đúng là không tệ. Thật xứng với danh hiệu anh hùng mạnh nhất. Tuy nhiên súng của ngươi không có ở đây. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu thì cũng không thể tay không đánh lại những hiệp sĩ đã được ‘tiến hóa’. Giờ thì giữ im lặng đi. Ngươi có năng lực, nhưng cũng thật khó để sử dụng ngươi. Ngươi sẽ trở thành một quân cờ tốt nếu ta ‘tiến hóa’ cho ngươi.” (Vua)

Trong khi quan sát chuyển động của những hiệp sĩ với mắt của mình, hắn ta đã nghĩ bằng một cách khiến những ý nghĩ của hắn không thể bị đọc.

[Đây là tiến hóa sao? Ta không muốn phải giống như chúng cho dù ta có phải chết. Ta không thể chịu được việc bị bắt và biến thành một con rối bẩn thỉu.

Ta có thể nói điều đó từ việc quan sát chúng. Chúng đã không còn là con người nữa. Những luồng mana đang bao phủ cơ thể chúng không phải là mana của con người. Nó không thuộc về con người, loài quỷ hay quái vật, nó là một thứ gì đó khác biệt và dơ bẩn.]

“Xin lỗi nhé, tôi không biết từ bỏ là gì…và một lời khuyên nhỏ này, ngài đánh giá quá thấp khả năng của những anh hùng. Bởi vì như thế mà anh hùng trị liệu mới có thể thoải mái làm những gì mà hắn muốn.” (Bullet)

Hắn rút ra một khẩu súng lục từ trong túi trên bộ đồ linh mục của mình. Sau đó, hắn ta bắn liên tục ra 6 viên đạn thật nhanh. Viên đạn mana phát nổ không gian xung quanh đám hiệp sĩ và vua Dioral, khiến cho đầu của chúng nổ tung.

Cha Bullet không hề tin tưởng người khác.

Hắn ta thậm chí còn nói dối cả về hình dáng thật sự của [Thần khí] mà hắn sử dụng.

Việc đó được dùng như là một lá bài tẩy vào những thời khắc như thế này.

Khẩu súng lục này là hình dáng thật sự của nó, và nó trở thành một khẩu pháo lớn khi gắn thêm những bộ phận phụ trợ khác.

Khi hắn để vũ khí của mình ở bên ngoài, hắn chỉ đưa cho chúng phần bên ngoài của nó, và không đưa ra vũ khí thật sự của hắn. Tay không trong ‘lãnh địa của kẻ thù’ là chuyện không bao giờ có trong từ điển của hắn. Bullet luôn chắc rằng hắn sẽ có một lối thoát.

Một loại mật mã giải trừ mà chỉ có hoàng gia mới biết là thứ cần thiết để mở cánh cửa, nhưng hắn ta cũng đã biết chút ít về nó. Hắn có thể thoát ra được nếu như cho hắn ít thời gian. Nhưng vấn đề là những chuyện sau khi hắn trốn ra được.

Hắn ta sẽ trở thành một kẻ giết vua. Không may là hắn chắn chắn sẽ không có đủ thời gian mang theo bộ sưu tập của mình. Hắn cần phải rời khỏi vương quốc này càng nhanh càng tốt.

“Fuhahahahaha, hahahahahaha.”

Một tiếng cười vang lên.

Nó phát ra từ vua Dioral mà đã chết sau khi đầu của lão ta hoàn toàn nổ tung.

Những hiệp sĩ vẫn đang đứng vững từng kẻ một.

“…Không nghĩ được là ngươi lại tiến xa thế này. Vậy ngươi đã vứt bỏ đi nhân tính của mình và thoái hóa tới mức trở thành một con quái vật rồi nhỉ.” (Bullet)

Những mảng máu và dịch não biến thành một làn sương đen rồi quay trở lại vị trí ban đầu của nó.

“Thoái hóa? Ta mong ngươi sẽ gọi nó là tiến hóa. Giờ thì ngươi muốn giết ta bao nhiêu lần cũng được. Cho tới khi ngươi hết sạch mana và thể lực của mình, cứ thoải mái làm đi.” (Vua)

Cha Bullet cười lớn.

Hắn ta vẫn hoàn toàn ổn.

Thậm chí ngay cả trong tình huống hiện tại, hắn ta cũng không một chút bấn loạn. Từ cái lúc mà hắn được gọi vào căn phòng này, hắn cũng đã giả định có trường hợp này. Tuy nhiên vào lúc đó thì hắn cũng đã bất lực.

[Ta đã có một tia hi vọng khi đến đây, nhưng nó cũng thành vô dụng.

…Ta không thể cứ chịu thiệt được. Ta đã chuẩn bị những thứ để đáp trả. Lão ta chắc hẳn đã biết Thánh kiếm là gián điệp của anh hùng trị liệu.

Với việc sử dụng cấp dưới của mình, lão ta đã can thiệp vào nhiệm vụ hiện tại của Thánh kiếm để khiến cô ta phải quay trở lại thủ đô của vương quốc trong hai ngày nữa.

Nếu ta không tới đây, có thể Thánh kiếm cũng phải ở đây và bị bắt bởi tên vua này.

Nếu như có chuyện gì xảy ra đối với ta, thì ta cũng đã sắp xếp sao cho những thông tin ta tìm được sẽ được chuyển tới cho Thánh kiếm.

Nếu cô ta có được những thông tin đó, thay vì quay về lại vương quốc Dioral, Thánh kiếm sẽ đến thẳng nơi của anh hùng trị liệu từng đi qua tại Buranikka.

Đây là một món quà cho anh hùng trị liệu. Không đời nào ta lại giao Kearu yêu quý của ta cho tên vua độc ác đó.

“Anh hùng trị liệu. Ta muốn cho cậu tình yêu của ta, huấn luyện cậu và rồi giết cậu.” (Bullet)

Ta nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Kearu mà ta đã yêu ngay từ lúc thấy tấm ảnh của cậu ấy.

Ta trở nên ‘cứng’ chỉ với việc nhìn vào khuôn mặt ấy, và ta không thể nhịn được mong muốn ban tặng tình yêu của mình cho cậu ấy.]

Trong khi tự sướng bằng tấm ảnh của Kearu, cha Bullet liên tục giết những tên hiệp sĩ để rồi chúng lại hồi sinh hết lần này đến lần khác.

Hắn ta không chỉ giết chúng một cách thiếu suy nghĩ. Hắn quan sát cử động của chúng vào cái lúc mà chúng hồi sinh lại, và cố tìm ra bản chất của thứ năng lượng hắc ám này. Hắn ta đã sử dụng thêm nhiều cách khác nhau để giết chúng.

Cha Bullet có một tật xấu là hay theo dõi người khác và không từ bỏ.

[Ta chỉ có thể cười một cách yếu ớt…bởi vì cuối cùng ta cũng hiểu được cái mánh khóe này. Nhờ có điều này mà sẽ có một khả năng ta vẫn giữ được nhận thức của mình cho dù có bị biến thành như chúng.

Mana của ta cũng đã đến giới hạn. Chỉ còn đủ cho một viên đạn cuối cùng.

Ta đã quyết định cách mà ta sẽ sử dụng nó.]

“Ngươi đã đến giới hạn của mình rồi phải không cha Bullet? Giờ ngươi cũng sẽ trở thành một trong chúng ta!” (Vua)

“Ta phản đối. Ta sẽ vẫn là ta…và ta đã quyết định sẽ kết hôn cả đời với người mà ta yêu.” (Bullet)

Anh hùng súng, Bullet, bắn viên đạn cuối cùng vào đầu của mình.

Cơ thể to lớn của hắn đổ gục xuống.

Đây là bước cuối cùng của cái mánh khóe mà có thể giúp hắn duy trì bản ngã của mình cho dù hắn có bị nhiễm thứ năng lượng hắc ám đó.

[…Tên vua chắc chắn sẽ chỉ nghĩ là ta tự sát trước khi biến ta thành quái vật. Được thôi, ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cho dù ta có trở thành quái vật, ta cũng sẽ không đánh mất bản thân mình. Ta sẽ tìm một cơ hội sau khi ta đã diễn kịch đủ để qua mắt hắn…và rồi, ta sẽ có tình yêu của mình, anh hùng trị liệu Kearu.]

“Hahahahahaha, không có chuyện ngươi thoát được nếu chỉ làm những chuyện như là tự tử thôi đâu. Oi, Reeharouze. Tiến hóa tên này cho ta. Một anh hùng sẽ được tiến hóa. Hắn ta sẽ trở thành một con quái vật kinh khủng tới mức nào đây!” (Vua)

Tên vua cười lớn, nghĩ rằng việc anh hùng súng tự tử là hoàn toàn vô nghĩa.

Một người phụ nữ có cánh và làn da tím xuất hiện từ bóng của tên vua, rồi vẽ một dấu ấn khắc lên xác của anh hùng súng bằng chính máu của cô ta.

Tuy nhiên, nhà vua vẫn chưa nhận ra.

Một mánh khóe để giữ cho anh hùng súng vẫn là chính mình nếu như hắn có bị biến thành thứ quái dị đó được ẩn giấu trong sự tự sát đó của hắn.

Không chỉ có thế, hắn còn để Thánh kiếm giữ những thông tin quan trọng và khiến cô ta hướng đến vị trí của anh hùng trị liệu.

Trong tình huống này, anh hùng mạnh nhất đã làm những gì hắn có thể mà không hề có một chút dao động.

Hắn sẽ làm mọi thứ để có thể được yêu, huấn luyện, giết và sống mãi mãi cùng với Kearu đáng yêu mà hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cậu ta.

Bình luận (0)Facebook