• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Trị liệu sư yêu con thú cưng của mình

Độ dài 3,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36

Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi tôi đến lâu đài quỷ vương. Nhờ có cuộc thanh trừng mà nơi này giờ đã trở nên khá yên bình.

Bắt đầu từ tộc báo tuyết, tôi lần lượt xử lý từng kẻ phản bội một.

Tôi đã giết tất cả những kẻ giở trò mà không thể bỏ qua cho chúng, nhưng hôm nay tôi sẽ ưu ái xử lý một kẻ đặc biệt.

Thật sự thì tôi muốn giải quyết toàn bộ những kẻ có ý định làm hại Eve, nhưng bộ máy lãnh đạo sẽ bị ảnh hưởng nếu như tôi xử tử hết ngay cả khi tội lỗi của chúng không lớn lắm.

Mà nếu như đã thấy những tên ngu ngốc dám chống đối bị hành hình tàn nhẫn thế nào, những kẻ đang âm mưu giở trò chắc chắn sẽ biết điều mà ngừng lại thôi.

Tôi sẽ kết thúc vụ hành hình cuối cùng của mình ở đây.

“T…Tôi vô cùng xin lỗi, tôi chỉ vô ý làm chuyện đó mà thôi! Thật mà, làm ơn, hãy tin tôi!” (Trưởng tộc phong ly)

Trưởng tộc phong ly đang quỳ lạy một cách tuyệt vọng trước ngai vàng mà Eve đang ngồi.

Thật là đáng buồn. Tộc phong ly là một trong ba chủng tộc đầu tiên mà tôi đã đánh giá là tin tưởng được tại ngôi làng của tộc Tinh thố, tôi thật sự đã từng xem bọn chúng là đồng đội của mình.

Tôi không hề muốn tộc thiết trư, tộc hỏa mã hay tộc phong ly phản bội chúng tôi như vậy, việc hành hình những người đó khiến cho tôi cảm thấy đau đớn làm sao.

Tuy nhiên tôi lại không thể bỏ qua cho những kẻ này được.

Bọn chúng đã cử một sát thủ tới ám sát Eve.

Tôi ném cái đầu vừa mới bị chặt đứt gần đây của tên sát thủ ra trước mặt trưởng tộc phong ly.

Sau khi nhìn thấy cái đầu của tên sát thủ, trưởng tộc phong ly ngã bệt ra sau.

“Hiii, ahhh, uuuuu.” (Trưởng tộc phong ly)

Quỷ vương đáng ra phải bất khả chiến bại đối với loài quỷ và quái vật, nhưng thật sự thì quỷ vương chỉ có năng lực khiến kẻ khác nghe lời mình mà thôi. Quỷ vương có thể bị mất mạng nếu như bị tấn công từ điểm mù, hay trong lúc đang ngủ.

Không đời nào tôi lại có thể tha thứ cho bọn chúng được.

Không giống như tộc báo tuyết, tộc phong ly có hình dáng của một con chồn đứng trên hai chân, nên tôi cũng không biến bọn chúng thành đồ chơi của mình được, nên bọn này giờ đã không còn hi vọng nào nữa.

“Quỷ vương Eve Reese-sama, hiệp sĩ riêng của quỷ vương, dù sao thì chúng ta cũng đã luôn đồng hành cùng với nhau cho đến giờ! Nếu như không có công sức của chúng tôi góp vào, quỷ vương Eve Reese-sama còn không thể ở đây được nữa! Xin hãy tha thứ cho sai lầm duy nhất của tôi, tôi đã không suy nghĩ thấu đáo! Làm ơn, dù sao thì chúng ta cũng từng là đồng đội mà phải không!?” (Trưởng tộc phong ly)

Eve đang biểu lộ một vẻ mặt cứng nhắc, nhưng cô ấy đang cực kỳ kích động.

Cô ấy muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

…Điểm yếu này chính là khiếm khuyết của Eve, nhưng nó cũng góp phần khiến cô ấy đáng yêu hơn.

Setsuna, Freya, Kureha và Ellen có thể giải quyết được chuyện này dễ dàng.

Nhưng Eve thì lại không thể, và tôi muốn con người của cô ấy cứ mãi giữ nguyên như thế.

Nên lần này tôi sẽ làm chuyện đó thay cho cô ấy.

“Ngươi là kẻ đã cố giết Eve, cho dù đã từng được chúng ta gọi là ‘đồng đội’. Nếu như việc ám sát thành công, thì ngươi sẽ làm gì nào? Chắc chắn là ngươi sẽ cười lớn khi nhìn thấy cái đầu của quỷ vương Eve Reese-sama trước mặt mình. Từ bỏ đi, ngươi sẽ phải nhận một cái chết cực kỳ thảm khốc…..dẫn hắn đi.”

Những vệ binh tinh nhuệ xuất hiện và lôi trưởng tộc phong ly ra khỏi căn phòng.

Mặc dù hắn ta cố gắng vùng vẫy, nhưng những vệ binh tinh nhuệ đã khiến hắn phải im lặng bằng những cú đấm thô bạo. Cho dù hắn ta đã từng là trưởng tộc của mười bộ tộc đứng đầu đi nữa, những vệ binh đang đối xử với hắn như một tên tội phạm mà không có tí nể nang nào.

Tôi đã tạo ra những tên vệ binh tinh nhuệ đó cách đây vài ngày.

Tôi tạo ra một vài thay đổi nhỏ lên cơ thể của chúng bằng [Biến đổi hồi phục], khiến cho cơ thể của chúng trở nên tối ưu hơn dựa trên phong cách chiến đấu của chính bản thân chúng.

Ngoài ra, tôi còn loại bỏ những căn bệnh và vết thương có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng và còn cường hóa cơ bắp cho chúng nữa, cấu trúc khung xương cũng trở nên dẻo dai hơn.

Còn về phần tâm trí của chúng, tôi đã sử dụng thuốc và kĩ thuật tẩy não để khiến chúng phải trung thành tuyệt đối với Eve và tôi.

Tôi tạo ra bọn chúng để đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra với Eve vào những lúc mà tôi đang ở xa cô ấy.

Một vài kẻ đã đánh giá thấp lòng trung thành của chúng và cố mua chuộc những tên vệ binh, nhưng đám vệ binh báo cáo lại với tôi những cái tên của mấy thằng ngu làm chuyện đó.

Tuy nhiên, tôi cũng đã cho vài tên vệ binh giả vờ như bị mua chuộc và yêu cầu chúng thu thập thông tin cho mình.

“Mọi người, hôm nay đến đây là kết thúc…Ta có một yêu cầu. Đừng bắt ta phải làm những chuyện tàn nhẫn thêm nữa. Ta không hề muốn làm những chuyện này chút nào, và ta chỉ làm điều đó khi thật sự cần thiết thôi.” (Eve)

Tất cả những bộ tộc giờ đây đều phải kính sợ Eve.

Đây cũng là kết thúc cho cuộc thanh trừng.

Giờ đã không còn kẻ nào có tội lỗi đủ lớn để tôi trừng phạt.

Đối với những kẻ mà tôi đã bỏ qua, tôi sẽ gửi cho bọn chúng một lá thư dưới danh nghĩa của Eve, nói rằng chúng tôi sẽ tha thứ cho những tội lỗi nhỏ nhặt của chúng vào lúc này.

Tuy nhiên, tôi cũng sẽ nói rằng bọn chúng sẽ có kết cục giống như tộc báo tuyết và tộc phong ly nếu như dám tiến xa hơn dù chỉ một chút.

Tất nhiên nếu như bọn chúng còn không biết thân biết phận mà rút lui thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt bọn chúng.

Sau đó, tôi đã cho Eve rất nhiều tình yêu trong căn phòng của cô ấy.

Khi có chuyện khó khăn xảy ra, Eve lúc nào cũng tìm đến tôi mà còn không đợi tới đêm nữa.

Vào những lúc đó, Eve trở nên mạnh bạo và nồng nhiệt hơn bình thường.

Chúng tôi còn làm chuyện đó ngay trên ngai vàng của quỷ vương khi không có ai ở xung quanh nữa.

Việc đó thật sự làm tôi hứng hơn bình thường.

Eve chìm vào giấc ngủ, tôi hôn lên trán cô ấy rồi rời khỏi phòng.

Trong phòng riêng của mình, tôi đọc lá thư được gửi đến từ Buranikka, thị trấn nơi loài quỷ và con người cùng chung sống.

Tôi có một căn cứ tại Buranikka để thu thập thông tin được gửi đến từ Ranalitta và vương quốc Dioral, sau đó nó sẽ được đưa đến lâu đài quỷ vương.

“Khả năng của Ellen thật đáng kinh ngạc.”

Tôi đọc những báo cáo mà Ellen đã gửi cho tôi.

Cô ấy đã thâu tóm được toàn bộ vương quốc Dioral. Và còn tạo ra một hệ thống duy trì mọi thứ để ngay cả khi cô ấy vắng mặt thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, có vẻ như chúng tôi sẽ được gặp lại nhau trong nửa tháng nữa.

Hơn nữa, Ellen còn gửi cho tôi những thông tin liên quan đến đế quốc Grantsbach.

Từ sự lưu thông của con người và hàng hóa, cô ấy nói rằng bọn chúng có lẽ đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Đúng như mong đợi từ Ellen. Mặc dù cô ấy không thể nói được chuyện gì đang xảy ra đằng sau bức màn tại đế quốc Grantsbach, Ellen vẫn dự đoán được như thế từ những thông tin mà mình nhận được.

Tôi viết một lá thư gửi tới lãnh chúa của Ranalitta, bảo ông ta hãy gửi cho Ellen tất cả những thông tin có liên quan đến động thái của đế quốc Gransbatch.

Ellen sẽ có thể hành động chính xác nếu như có đầy đủ thông tin.

Ngoài ra, Ellen cũng cho tôi những lời khuyên về cách dọn dẹp lũ rác rưởi bên trong lâu đài quỷ vương.

Lý do mà những chuyện tôi làm đều tiến triển thuận lợi cho tới giờ là nhờ có những lời khuyên của cô ấy.

Kế hoạch của Ellen lúc nào cũng hiệu quả và cô ấy cũng cực kỳ xuất sắc trong việc đưa ra những chiến thuật nắm giữ kẻ khác trong lòng bàn tay mình.

“Ngoài chuyện đó ra thì…”

Tôi cũng nhận được một lá thư từ lãnh chúa của Ranalitta và vài thông tin khác.

Lãnh chúa của Ranalitta đã cho tôi thêm những thông tin về tình trạng tái thiết lập lại vương quốc Dioral và những động thái của đế quốc Grantsbach.

Những thông tin đó nói rằng có một kẻ đang bị nghi ngờ là Bullet ở đế quốc Grantsbach và kẻ đó cũng đã mua gần hết cậu bé đắt tiền từ chợ đen.

Hai mảnh thông tin đã liên kết lại với nhau, có nghĩa là Bullet đang ở đế quốc Grantsbach và hắn chắc chắn phải liên quan đến trận chiến sắp tới này.

Không đời nào hắn lại có thể mua được những cậu bé đắt tiền từ chợ đen với thân phận là một kẻ chạy trốn như vậy, nên chắc chắn hắn phải được đối đãi như một vị khách ở đế quốc Grantsbach.

Việc hắn có dính dáng đến cuộc chiến là chuyện hiển nhiên.

“Được rồi, giờ thì ta nên làm gì đây.”

Phương pháp nhanh nhất, dễ dàng nhất là vào thẳng bên trong đế quốc Grantsbach.

Bullet thường dễ dàng cảm thấy chán nản với những món đồ chơi của hắn, và sở thích của hắn cũng khá cầu kỳ nữa.

Không đời nào hắn lại thấy thỏa mãn chỉ với một cậu bé, nên hắn chắc chắn sẽ mua nhiều hơn. Nếu như người cung cấp thông tin tiếp tục quan sát hắn như thế, tôi chỉ việc mai phục và tấn công Bullet.

Hoặc là tôi cũng có thể tấn công căn cứ của hắn.

Nghiền nát bộ sưu tập mới của hắn sẽ vui lắm đây.

Tôi luôn cố gắng không làm người vô tội liên lụy vào sự báo thù của mình, nhưng những cậu bé trong tay Bullet giờ cũng chỉ là những con thú cưng ngoan ngoãn của hắn mà thôi.

Chúng sẽ thấy đau đớn nếu cứ tiếp tục sống như thế. Nên cách duy nhất có thể cứu những cậu bé đó là giết chúng. Tôi vừa cứu giúp được người khác mà còn làm tổn thương Bullet nữa nên có thể xem như là một mũi tên trúng hai con chim.

Ngoài ra, tôi còn có thể tới Ranalitta hoặc vương quốc Dioral, chuẩn bị kỹ càng và sau đó sẽ mai phục hắn.

…Không, tôi không nên làm như thế.

Hắn ta có lẽ sẽ làm gì đó với [Hòn đá triết gia].

Tôi cần phải hành động càng nhanh càng tốt.

Sau khi thu thập thêm một ít thông tin nữa, tôi sẽ tiến vào đế quốc Grantsbach.

Tôi viết ba lá thư và để những tên vệ binh tinh nhuệ mang chúng tới căn cứ tại Buranikka.

Giờ việc còn lại sẽ phụ thuộc vào đám thuộc hạ của tôi ở Buranikka.

Bây giờ tôi cũng không còn chuyện gì để làm nữa.

Tôi có nên đi xem thử tộc phong ly bị hành hình thế nào không nhỉ?

Tộc phong ly đã góp công khá lớn trong suốt trận chiến với quỷ vương tiền nhiệm nên tôi sẽ không bắt chúng trải nghiệm một chuyện kinh khủng như bị lũ chó Gran gặm nhấm từng chút một qua từng ngày.

Tôi sẽ để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau.

Đây là một hình thức xử tử phổ biến trong lãnh thổ của quỷ vương, nơi những tên tội phạm trần truồng bị cầm tù trong một khu vực đấu trường.

Một lá chắn ma thuật được dựng lên để khiến bọn chúng không thoát ra được.

Bọn chúng sẽ phải giết lẫn nhau cho tới khi chỉ còn một kẻ duy nhất sống sót, và kẻ cuối cùng đó sẽ bị bán đi làm nô lệ.

Nếu như chúng không giết lẫn nhau thì sẽ cùng chết hết do bị bỏ đói.

Tôi chưa bao giờ thấy hình thức xử tử này trước đây, nhưng tôi được nghe rằng nó khá tàn nhẫn vì bọn chúng không được phép dùng vũ khí.

Ngay cả những kẻ nói rằng chúng sẽ không giết một ai đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ giết những người bạn của mình để có thể được giải thoát khỏi cơn đói khát.

Đúng là một ý tưởng thú vị, nhưng mọi chuyện chỉ trở nên hấp dẫn hơn trong vài ngày tới, nên giờ có tới đó thì cũng chẳng thấy được gì hay ho.

Có vẻ như những vệ binh tinh nhuệ tới đây để gặp tôi.

“Hiệp sĩ riêng của quỷ vương. Việc mà ngài yêu cầu lúc trước đã được hoàn thành rồi ạ.” (Vệ binh tinh nhuệ)

“Hou, nhanh hơn ta tưởng nhỉ. Đi thôi nào.”

Vì gần đây tôi có hơi làm việc quá sức nên tôi đã chuẩn bị một phần thưởng cho mình. Nếu như tôi dùng thử và cảm thấy hài lòng thì tôi sẽ để Eve tận hưởng nó luôn. Tôi không nghĩ là Eve đã từng sử dụng thứ đó trước đây.

Tôi ẵm theo con hồ ly nhỏ đang nằm ngủ trên giường mình.

“Goshujinsama, chúng ta đang đi đâu thế?” (Guren)

“Guren, chúng ta sẽ đi tắm. Có một suối khoáng nóng tự nhiên ngay dưới lâu đài quỷ vương, nên anh đã để cho mấy tên thuộc hạ làm một cái bể tắm.”

Tôi đã sử dụng ma thuật giả kim để đào và tạo ra nền móng trước, và để cho đám vệ binh hoàn thành những phần còn lại.

Tôi được nghe rằng có khá nhiều người tập trung lại để xây cái bể tắm đó nên tôi cũng đang rất là mong đợi.

“Tốt lắm! Guren thích bể tắm! Mau dẫn em tới đó nào!” (Guren)

Guren thích được tắm trong những bể tắm rộng rãi.

Tôi nhớ rằng Guren đã hạnh phúc tận hưởng nó khi bơi chó trong cái bể tắm tại nhà lãnh chúa ở Ranalitta.

Giờ thì đi tới đó thôi nào.

Tôi cũng muốn được thoải mái.

Suối khoáng nóng dưới lòng đất này còn vượt xa sự mong đợi của tôi nữa.

Nước nóng đang phun ra từ bể tắm được làm từ những tảng đá chất lượng cao và mềm mịn, bề mặt của nó trơn nhẵn và đen bóng.

“Suối khoáng nóng! Hồ ly, tăng hết tốc lực!” (Guren)

Guren nhảy ra khỏi hai cánh tay tôi rồi vui sướng bơi trong dòng nước ấm.

Tôi cũng nhảy vào bể tắm.

Cái bể tắm này tuyệt thật đấy.

Từ những gì mà tôi quan sát được bằng [Lục nhãn], có vẻ như nó sẽ giúp làm tiêu tan mệt mỏi vô vùng hiệu quả.

Những nhánh thảo mộc có công dụng làm thư giãn đầu óc đang trôi nổi trên mặt nước.

Nó khiến tôi cảm thấy ấm người và còn tỏa ra một mùi dễ chịu nữa.

“Anh sẽ để cho Setsuna và những người khác tận hưởng cái bể tắm này khi họ trở lại.”

“Đúng đấy. Cái bể tắm này cực kỳ rộng và còn rất thoải mái nữa.” (Guren)

Setsuna và những cô gái khác đang nâng cao cấp độ của họ ở bên ngoài.

Cấp độ của những anh hùng như tôi, Freya hay Kureha tăng vọt lên cùng một lúc, nhưng cấp độ của Setsuna vẫn còn khá thấp.

Việc nâng cao cấp độ bên ngoài lâu đài quỷ vương giờ đã trở thành hoạt động thường ngày đối với cô ấy.

Cảm thấy mệt mỏi sau khi bơi xong, Guren bắt đầu nằm ngửa ra và trôi nổi trên mặt nước.

Tôi kéo cô ấy lại gần mình rồi bắt đầu xoa bóp Guren.

Điểm yếu của Guren là phần chóp đuôi, nên tôi sẽ xoa bóp cô ấy trong khi tập trung vào nơi đó.

“Suối nước nóng này thật là tuyệt, nhưng mấy hành động xoa bóp của Goshujinsama còn tuyệt hơn nữa. Đúng là thiên đường mà.” (Guren)

Guren quá mệt nên cô ấy chỉ để cơ thể trôi nổi trên mặt nước.

“Này Guren, em có biết là ở trong hình dạng con người thì việc xoa bóp sẽ mang lại cảm giác sướng hơn không?”

“Thật sao?” (Guren)

“Ừ, bởi vì trong hình dạng con người thì sẽ có những chỗ mà hồ ly không có, nên ở trong hình dạng đó thì anh sẽ làm em sướng hơn nữa.”

Đôi tai cáo của Guren duỗi ra.

Cô ấy biến thành hình dạng con người mà không đề phòng tôi một chút nào.

Mặc dù hình dáng của cô ấy trông có vẻ còn nhỏ, nhưng Guren cũng có vài bộ phận phát triển trên cơ thể, và còn có một vẻ đẹp đặc biệt.

Guren nữ tính hơn nhiều nếu so với Setsuna, và tôi không thể nào nhịn được trước sự mất cân bằng giữa tính trẻ con và sự khêu gợi của cô ấy.

Bàn tay của tôi chạm vào làn da của Guren, cô ấy cũng có một mùi khiến tôi thấy hứng lên nữa. Đó là mùi của một con cái tỏa ra để thu hút con đực.

“Guren cho phép anh quyền được xoa bóp cơ thể này, cứ làm những gì mà anh muốn!” (Guren)

“Như ý em thôi. Anh phải nói như vậy đúng không?”

“Đúng vậy!” (Guren)

Bắt đầu từ phần chóp đuôi của Guren, tôi dần dần chuyển tới những khu vực nhạy cảm hơn và kích thích chỗ đó của cô ấy.

“Ah, nn, chỗ đó, em cảm thấy như đang nóng lên.” (Guren)

“Vậy sao. Có nghĩa là em đang thấy sướng đó.”

Guren không hề chống cự cho dù tôi có chạm vào chỗ nào đi nữa, âm thanh mà cô ấy phát ra càng lúc càng trở nên khêu gợi hơn.

Xoa bóp một cô bé trong sáng như thế này khiến tôi cảm thấy có hơi đồi bại, chuyện này thật tuyệt.

“Goshujinsama, anh thật tuyệt đó. Guren cảm thấy bên trong mình thật nóng.” (Guren)

Tôi đã làm cho cơ thể Guren trở nên sẵn sàng nhờ việc xoa bóp và suối khoáng nóng này.

Được rồi, tôi đoán là mình sẽ được nếm cơ thể của Guren sớm thôi.

Tôi tiếp tục xoa bóp khắp cơ thể của Guren, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Không có gì đáng yêu hơn một cô bé ngốc nghếch. Đây là lần đầu tiên mà tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Khoảng hai mươi phút sau, Guren đã không còn một chút sức lực nào, và ánh mắt của cô ấy tràn ngập vẻ say đắm.

Guren dựa vào người tôi và có vẻ như cô ấy không thể đứng lên được.

Tôi bế cô ấy ra khỏi bể tắm bằng hai tay mình. Guren cọ xát đuôi của cô ấy vào người tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Guren cư xử thế này.

“Goshujinsama, nó sướng tới mức làm cho Guren không thể nhớ được bất kì thứ gì luôn.” (Guren)

“Vậy thì ngày mai chúng ta lại làm tiếp nhé. Mong là em sẽ nhớ được nó vào lần tới.”

“Vâng, thật đáng mong đợi.” (Guren)

Ánh mắt của Guren nhìn tôi giống như một con cái đang nhìn bạn tình của mình.

Có vẻ như việc huấn luyện đã tiến triển thuận lợi. Từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp tục huấn luyện cô ấy như thế này.

Bình luận (0)Facebook