• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5.

Độ dài 297 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-19 03:15:02

    Ta đã tìm được một Stand user rất thú vị. 

    Một con bạc tên là Daniel J. D’arby. 

    Hắn là kẻ sống cuộc đời của một con bạc đích thực. Sau một hồi nói chuyện, ta có thể chắc chắn rằng hắn là một Stand user. 

    Lạ thật đấy, cứ như thể là ta chỉ đơn giản là “tự nhiên” biết vậy. 

    Dù người ngồi đối diện ta có là Stand user hay chỉ là người thường, dù là có tài hay vô dụng, ta cũng có thể “tự nhiên” là biết ngay. Nó đúng là cái kiểu cảm giác mà nếu phải mô tả thì sẽ là “nó hoạt động được, thế thôi”[note41722] vậy, nhưng bản thân ta lại hiểu rất rõ. 

    Nói cách khác, ta có thể biết được kẻ mà ta đang đối thoại có từng bị đâm bởi “Bộ Cung Tên” hay không ---- ta sẽ để lại công việc tập hợp Tổ Chức mà thành viên toàn là Stand user cho mụ Enya, nhưng việc chiêu mộ những người đồng chí để đạt được mục đích “lên Thiên Đường” thì phải do đích thân DIO này thực hiện. 

    Nếu có một kẻ nào đó hay ho xuất hiện, thì ta phải hành động ngay. 

    Daniel J. D’arby. 

    Ta nghĩ là mình sẽ đi gặp hắn thêm lần nữa. 

    Rất có thể hắn là “tri kỷ chưa xuất hiện” mà ta đang tìm kiếm bấy lâu ---- không, có lẽ không nên hy vọng quá nhiều. 

    Một con bạc như hắn khó mà có được một linh hồn thuần khiết. 

    Dù vậy, hắn vẫn có thể trở thành kim chỉ nam của ta cho chuyến hành hương lên Thiên Đường. 

Bình luận (0)Facebook