• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12.

Độ dài 601 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 10:45:03

    Có một chút rắc rối nhỏ đã xảy ra. 

    Thật ra thì cũng không nhỏ lắm, và ta cũng rất không muốn gọi nó là “rắc rối”, nhưng ta vẫn đành phải diễn tả nó là “rắc rối” vậy. 

    Không, thật ra thì ta đã lo lắng về vấn đề này được một thời gian khá lâu rồi, nhưng mà…. Ta đã cho người đi điều tra, kết quả thu được cuối cùng cũng khiến mọi chuyện rõ ràng. 

    Đó là về những hậu duệ còn sống của gia tộc Joestar. 

    Và hình như chúng đã nhận thức được sự tồn tại của ta. 

    Thảo nào dạo gần đây ta luôn có cảm giác mình bị theo dõi ---- ban đầu ta chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra, rằng bản thân đã lo lắng thái quá về mấy thứ không đâu, hay nói thẳng ra là bị chứng hoang tưởng giày vò từ suốt tận thế kỷ trước, nhưng không phải vậy. 

    Ta đang bị theo dõi. 

    Chi tiết hơn, ta đang bị “chụp lén”. 

    Bởi một thứ năng lực gọi là “chụp ảnh tâm linh”. 

    “Bởi một thứ năng lực”, đương nhiên ý của ta là năng lực Stand. 

    Thực ra thì không chỉ The World, ta còn sở hữu thêm một Stand nữa ---- mụ Enya đã cho ta biết tên của nó là Hermit Purple. 

    Sẽ thật kỳ quặc nếu như ta nói về Stand của mình cho người khác, nhưng nghiêm túc mà nói thì đây không phải là Stand của ta mà có vẻ là của kẻ mà ta đã cướp lấy cơ thể, Jonathan Joestar. 

    Và cũng có vẻ là cháu nội hắn đã sở hữu được Stand khá giống, nếu không muốn nói là tương đồng với năng lực này. 

    Những sự kiện một trăm năm về trước…. 

    Ta đã bị suy yếu…. Ta từng chỉ còn lại duy nhất cái đầu ---- nên nếu như ta không đoạt lấy cơ thể của Jonathan, nếu như ta không có được năng lượng sống của hắn ---- vốn đã yếu ớt đến vậy, có thể ta đã không sống sót nổi ngần ấy thời gian dưới đáy biển. 

    Bất kể lý do gì mà đến cả ta cũng không rõ đi nữa thì cơ thể này vẫn đang mang một mối liên kết đến thế hệ sau của Jonathan, tương tự như cha mẹ đối với con cái vậy. 

    Cháu nội hắn, Joseph Joestar. 

    Kujo Holly. 

    Kujo Jotaro. 

    Bọn chúng…. Biết về sự  tồn tại của ta. 

    Bằng cách chiếm lấy cơ thể của Jonathan, rồi sau đó được đâm bởi “Bộ Cung Tên”, ta đã đạt được cho mình một sức mạnh mới ---- Stand, The World và Hermit Purple. 

    Những Stand này thậm chí còn gây ảnh hưởng lên cơ thể của lũ hậu nhân nhà Joestar.  

    Sức mạnh và giới hạn là hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời. 

    Có lẽ ta nên coi đây là một sự ban phước chăng? Hiện tại bọn chúng hình như đang ở quê nhà Nhật Bản của Kakyoin Noriaki ---- đã vậy thì ta sẽ đi nước cờ đầu tiên của mình. 

    Dù đã bị suy yếu đôi chút do tác dụng phụ của chồi thịt, năng lực của cậu nhóc là thừa sức làm gỏi bọn chúng. 

    Ta phải tuyệt diệt bọn chúng. 

    Gia tộc Joestar phải bị loại bỏ. 

Bình luận (0)Facebook