• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Cực hạn phòng ngự và trước tiên thì

Độ dài 413 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17

Mở đầu: Cực hạn phòng ngự và trước lúc đó

Lời nói đầu

Tác phẩm này bao hàm cả sự triển khai chủ nghĩa cơ hội.

Ngoài ra, tôi viết lách chủ yếu là để giải tỏa tinh thần, bởi thế, chắn hẳn sẽ có những độc giả không chịu nổi mâu thuẫn và tự gây khó dễ cho bản thân.

Trên hết, tôi không khuyến khích những ai muốn thưởng thức một Game【VRMMO】chất lượng cao.

Và rồi, nếu cảm thấy không thoải mái khi đọc thì tôi khuyên các bạn nên ngừng đọc tác phẩm này. Tôi nghĩ rằng đọc một cách gượng ép không phải là một thú vui để thư giãn cũng như theo sở thích cá nhân.

Một lần nữa, tôi khuyên các bạn tìm đến những tác phẩm thú vị khác.

default.jpg

default.jpg

「U〜n……Trước giờ mình có chơi mấy con game này đâu〜」

Nhìn vào đống hộp game của cô bạn thân Shiromine Risa dòn ép đến chỗ mình, Honjou Kaede cho ra một tiếng thở dài.

「Risa lúc nào cũng xoay mình như xoay chong chóng ấy…」

Trên một chiếc đĩa hộp cùng dòng chữ tiêu đề New World Online chói lọi, ở đó là một bức tranh vẽ vài cặp nam nữ, người cầm kiếm, người cầm trượng. .

Con hàng này thuộc thể loại VRMMO, một dòng Game với doanh thu tăng như vũ bão dạo gần đây. Kaede cũng sỡ hữu cho mình một ổ đĩa mỏng để chạy phần mềm, mặc dù hiện giờ nó đã bị phủ đầy bụi.

「Ha~…… Dù sao đi nữa thì mình cũng không thể từ chối cậu ấy được……」

Trên tay Kaede là một mẫu ghi nhớ. Cô nhận lấy nó từ tay Risa, trên đó là những thông tin cơ bản để có thể khởi động trò chơi. Cái ổ đĩa này cũng vậy, vì lời mời mọc của Risa trong quá khứ mà cô đã lỡ tay hốt luôn em nó về nhà..

「Khi đối mặt với đôi mắt *KiraKira* (lấp la lấp lánh) ấy… làm sao mình có thể nói không được…」

Risa tin chắc rằng Kaede sẽ không chút ngờ vực mà bắt đầu trò chơi. Về phía Kaede, cô nghĩ rằng nếu mình không bắt đầu thì khá đáng thương cho RIsa và thế là hết đường thoái lui.

「Hết cách rồi…! Đành cài đặt game thôi huh」

Phủi lớp bụi và cắm nguồn điện vào ổ đĩa.

Không phải là vì cô ấy không thích Game.

Chơi một chút cũng có sao đâu

Nghĩ vậy, Kaede bắt đầu cài đặt bước đầu tiên

Bình luận (0)Facebook