Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Những cô gái hiếu kỳ

Độ dài 4,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Ở phía trên cùng của những đám mây, có một bức tường thành hình tròn và một tòa nhà trông giống như nhà thờ nằm ở trung tâm.

Những miếng gạch hình chữ nhật được xếp san sát nhau, tạo ra một sàn nhà màu trắng.

Cái sàn nhà màu trắng đó hoàn toàn được làm từ những đám mây.

Những đám mây đã cứng lại, giữ nguyên trạng thái đó và được trải ra thành những viên gạch.

Và bằng phương pháp đó, họ cũng đã xây dựng nên những tòa nhà từ những vật liệu tương tự như thế.

Nơi này trông giống như một thị trấn ở vùng nông thôn nhưng lại không hề có cây cối.

Cái thế giới này được nhuộm trong một màu trắng tinh khiết mà thậm chí còn không có một vết bẩn nào, tới mức mà nó dường như trở nên bất thường.

Trong cái thế giới tĩnh lặng và bình yên này, những thiên sứ xinh đẹp đang sống cuộc sống của họ giống như con người trên mặt đất.

Thực ra, nếu như nói họ người nào cũng giống nhau thì đó sẽ là một lời nhận xét gây hiểu lầm.

“Ara, thật là một giai điệu đáng yêu. Tiếng sáo này, chắc hẳn phải là đệ lục công chúa, Lenza-sama đang chơi sáo rồi.” (Thiên sứ)

“Ôi chà, thật du dương làm sao.” (Thiên sứ)

Ở bên cạnh hồ, có một người phụ nữ xinh đẹp đang chơi sáo. Khung cảnh này thật hoàn hảo để vẽ một bức tranh.

“Chà, nhìn kìa! Đệ tam công chúa, Roala-sama đang ở đây! Cô ấy chính là anh hùng chiến trường mạnh nhất ở thế giới trên trời.” (Thiên sứ)

“Trông cô ấy thật là oai phong.” (Thiên sứ)

Ở trung tâm thành phố của thiên quốc, có một người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo đang dẫn theo những nữ chiến binh cấp dưới của mình.

Những công chúa, những người đang bị họ mê hoặc, và tất cả mọi thứ đều trông có vẻ thật đẹp.

Tôi cảm thấy có lẽ là mình sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu nơi này có thực sự là thiên đường hay không, vì nó trông có vẻ như tách biệt với thế giới hiện tại.

“Ra là vậy. Thế giới thật rộng lớn.” (Velt)

Sau khi được mang trở lại từ bàn tay của tử thần, hiện giờ tôi đang khắc sâu khung cảnh của thiên quốc Holaiend vào trong mắt mình, trong lúc Eljiela đang dẫn chúng tôi đi khắp nơi.

Tất cả những thứ này dường như có thể được nhìn thấy ở dưới mặt đất, nhưng sự thật là chưa ai từng thấy trước đây.

“Chào! Hôm nay, tôi vừa mới bắt được một mẻ cá bầu trời tươi ngon ở biển mây phía Đông~.” (Thiên sứ)

“Này này, thế hôm nay thì sao? Muốn đi uống với tôi không?” (Thiên sứ)

Trong số họ có những người khá nồng nhiệt mà dường như không giống những thiên sứ chút nào, nhưng tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sự hoang dại nào từ họ.

Những dãy nhà san sát nhau, hình dạng và tỉ lệ của chúng không khác gì những tòa nhà ở vương quốc Elfarshia ngoài việc chúng có màu trắng, nhưng vì nơi này đầy những thiên sứ xinh đẹp, nên tôi cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy căng thẳng.

“Velt, cơ thể của anh ổn chưa?” (Ura)

“Ừ, xin lỗi vì đã làm cô lo lắng nhé.” (Velt)

“Anh đã thật sự làm em lo lắng đấy. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với anh………..hic……….uu~, thì em không biết phải làm gì nữa. Nước mắt của em cứ không ngừng tuôn ra.” (Ura)

“Được rồi mà. Với lại………..cái hào quang hắc ám mà thi thoảng cô lại tỏa ra cùng với nước mắt của mình là sao thế?” (Velt)

“Không không, không phải là em đang tức giận hay gì đâu. Hai người chỉ khỏa thân bên trong đôi cánh của Eljiela, khuôn mặt của anh vùi vào trong b…bộ…bộ ngực của E…El…Eljiela và cô ấy còn, ừm, nắm lấy cái đó của anh……….” (Ura)

“Cô ấy phải làm như thế để cứu mạng tôi.” (Velt)

“V…vâng. Đúng vậy. Em cũng tin là như thế. Tr…trên thiên đường, chuyện đó cũng ph…phổ biến phải không nhỉ?” (Ura)

Tôi có cảm giác gần giống như lúc ở một bảo tàng nghệ thuật phía Tây.

Nó khiến tôi muốn ngừng nghĩ tới những điều nhỏ nhặt.

“Fufu~n, này này, otouto-kun. Vậy~, cảm giác thế nào? Tay và ngực của~, Eljiela-chan ấy?” (Cleran)

“Cô ấy làm thế là để cứu mạng tôi.” (Velt)

Oh, có những đứa trẻ đang vui đùa chạy xung quanh. Trong số đó, thậm chí còn có những đứa trẻ đang vỗ đôi cánh bé con của chúng nữa.

Mặc dù tất cả chúng đều là con gái, nhưng những thiên sứ ngây thơ đó đang chơi rượt bắt với nhau.

“Chủ nhânnnnnn! Chủ nhânnnnnnn! Em mừng quá~, em thật mừng~, thật là mừng~.” (Musashi)

“Oi, đừng có bám lấy tôi nữa. Mặt cô đang tèm lem nước mắt nước mũi kìa.” (Velt)

“Em đúng là quá sơ suất khi chỉ biết khóc và còn không cố cứu ngài! Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu!” (Musashi)

“Ohh.” (Velt)

“Hơn nữa, vì em đã biết cách để cứu ngài, nếu như có một trong mười ngàn hay một trăm triệu cơ hội chuyện đó lại xảy ra lần nữa, thì lần này em sẽ là người cứu ngài bằng cái phương pháp hồi sức đó. Em~, sẽ truyền năng lượng của mình vào người ngài bằng cách ép chặt đôi môi mình một cách nồng nhiệt vào đôi môi của ngài và sẽ ép cái bộ ngực đầy tình thương của người mẹ vào người ngài để giúp ngài tỉnh lại! Nên là lần tới cứ để cho em lo!” (Musashi)

“…………..Tôi sẽ dạy cô cách cứu người đúng cách vào một lần khác.” (Velt)

Môi trường của thế giới trên trời đang được những thiên sứ kiểm soát.

Mặc dù nó ở một độ cao cách xa mặt đất, nhưng nhiệt độ và không khí ở đây cũng không khác dưới đất là mấy.

Không hề có mưa, tuyết hay bốn mùa xuân hạ thu đông, nên người ta dường như có thể sống ở đây suốt cả năm mà không gặp vấn đề gì.

“Broooooooo, tốt quá rồi! Nhưng…nhưng…tôi cảm thấy hơi ghen tỵ! Cậu đã thấy…hai cái núm của Eljiela-neesan rồi đúng không?” (Dorauemon)

“Cô ấy làm thế là để cứu mạng tôi!” (Velt)

‘Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có thể độc chiếm cái thế giới này và tất cả sức mạnh của nó?’

Cũng dễ hiểu khi mấy con quỷ đó lại để mắt đến thế giới này.

“Thằng em ngu ngốc…hiện giờ anh mày sẽ không nói với con em gái ngu ngốc của mình về chuyện đã xảy ra đâu.” (Farga)

“Xin hãy làm thế, anh trai yêu quý của em.” (Velt)

Tuy nhiên, mặc dù những con quỷ đang nhắm vào thế giới này và gây chiến, nhưng phụ nữ trong thành phố này lại không hề tỏ ra lo lắng.

Thành thật mà nói, vì họ chưa hề gặp bất kỳ chủng tộc nào khác cho đến tận bây giờ, nên có lẽ họ cũng chưa từng có một trận chiến nào.

Mặc dù nói như vậy, nhưng bầu không khí của thị trấn này cũng không hề cứng nhắc chút nào. Có lẽ là vì ở đây có những người phụ nữ trông khá ngầu đang đi tuần tra trong thành phố với vẻ mặt tự tin.

“Roala-neesama!” (Eljiela)

“Eljiela. Làm tốt lắm. Những người đó đến từ mặt đất đúng không?” (Roala)

“Vâng, họ chỉ tình cờ đến được lãnh thổ bầu trời của chúng ta trong lúc đang bay mà thôi. Từ phải qua trái là Velt-sama, Ura-san, Farga-san, Musashi-san, Cleran-san và Dorauemon-san.” (Eljiela)

Một người phụ nữ tao nhã đang đứng trước mặt chúng tôi trong khi những thiên sứ xung quanh đang reo hò tung hô cô ta.

“Tôi hiểu rồi. Có vẻ như em gái tôi đã khiến các bạn phải gặp rắc rối. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng của mình. Và, tôi chắc là các bạn cũng có hoàn cảnh của riêng mình, nhưng vì các bạn là những vị khách viếng thăm hy hữu nên là chúng tôi sẽ chào đón các bạn một cách chân thành.” (Roala)

Cô ta có một mái tóc ngắn màu đỏ trông khá nam tính và cao hơn những phụ nữ khác, cô ta còn là người duy nhất mặc một cái áo khoác màu xanh lá cây được làm riêng cho mình.

Một cô gái khá ngầu, một người phụ nữ mà có thể hấp dẫn những người phụ nữ khác.

Cô ta trông giống kiểu phụ nữ như vậy.

“Ngạc nhiên thật đấy. Hiện giờ những con quỷ đang nhắm đến đất nước của mấy người, nhưng mấy người còn chưa trải qua một cuộc chiến nào nữa, đúng không? Thế thì tại sao mấy người lại có binh lính chứ?” (Farga)

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của họ, thì Farga lại nghĩ đến một chuyện khác.

Giờ anh ta nói tôi mới để ý, đúng là như vậy. Tại sao bọn họ lại có quân đội trong một cái thế giới mà không hề dính dáng gì đến thế giới dưới mặt đất chứ?

Roala khẽ mỉm cười và trả lời câu hỏi đó.

“Ahh, bởi vì hệ thống quân sự là một truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều đời trong chúng tôi.” (Roala)

“Truyền thống?” (Farga)

“Fufu, tôi chắc là các bạn đang cảm thấy đói bụng rồi đúng không, nên là hãy để tôi dẫn các bạn tới cung điện, và chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở đó.” (Roala)

Đói bụng? Nghĩ lại thì……….chúng tôi nhìn nhau, sau đó cười gượng gạo rồi gật đầu.

Đúng vậy, chúng tôi nên chấp nhận lời đề nghị của họ.

Và rồi, ngay khi chúng tôi sắp sửa chấp nhận lòng tốt của Roala thì………..

“Khoan đã.” (????)

Chúng tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

“Mu.” (Farga)

“Ah.” (Velt)

“Kyaaa, ngầu quá!” (Thiên sứ)

“Cô ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy nhỉ!” (Thiên sứ)

Ánh mắt của họ đối với Roala thể hiện sự ‘hấp dẫn’, nhưng họ lại phản ứng với cái người này như thể cô ta là thần tượng của họ hay gì đó.

Cái người đó mặc một bộ trang phục đơn điệu gồm một cái váy ngắn màu trắng và một cái áo sơ mi không tay màu đen.

Mái tóc dài màu ngọc lục bảo của cô ấy được cột lại, và trên mặt cô ấy có một vết sẹo trông như được gây ra bởi một lưỡi kiếm.

Nhưng, thay vì làm giảm đi vẻ đẹp trên khuôn mặt đó, thật kỳ lạ là cái vết sẹo đó lại khiến cô ấy trông quyến rũ hơn nữa.

“Sao thế, Lenza?” (Roala)

“Lenza-oneesama!” (Eljiela)

Đó là người phụ nữ đã chơi sáo bên hồ lúc nãy.

“Thôi nào, đừng có khó tính như vậy chứ. Chị vừa mới được nghe rằng có vài người dưới mặt đất đến đây, vì thế chị muốn xem qua họ.” (Lenza)

Trong tất cả những người phụ nữ của thiên tộc, cô ta là người duy nhất ăn nói tự nhiên như vậy đấy.

Nhưng, thật là kỳ lạ vì tôi vẫn cảm thấy cô ta có vẻ gì đó duyên dáng.

“Là những người này sao? Những người gặp nạn khác với mấy tên lông đỏ lúc nào cũng đến đây gây chuyện với chúng ta à?” (Lenza)

“Vâng, họ chỉ tình cờ đến được đây mà thôi. Em nghĩ là chúng ta cần phải đối đãi họ.” (Eljiela)

Lenza khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Vả lại,

“Này, Eljiela.” (Velt)

“Vâng?” (Eljiela)

“Mấy người là chị em à?” (Velt)

“Vâng, đúng là vậy.” (Eljiela)

Trông họ không giống nhau chút nào cả. Ý tôi là, cả ba người họ đều có một bộ ngực bự, nhưng màu tóc của họ lại khác nhau, và họ còn trông hoàn toàn khác nhau nữa.

Tôi chỉ không thể nào nghĩ được rằng họ là chị em.

“Nhắc mới nhớ, cô nói là thiên tộc chỉ có phụ nữ, nhưng họ có thể tự mình sinh con, đúng không? Vậy ý cô là gì khi nói là tự mình sinh con?” (Cleran)

“Ahh, đúng vậy. Chúng tôi có thể giao phối với người khác giới từ những chủng tộc khác để sinh con, nhưng thiên tộc có một phương pháp khác để tự mình sinh con.” (Eljiela)

“Ừ, đó là điều mà tôi đang thắc mắc đấy. Mấy cô đẻ trứng hay gì à?” (Cleran)

“Không. Chúng tôi làm một việc được gọi là ‘Phân sinh’.” (Eljiela)

Phân sinh? Kiểu như là, tách cơ thể ra sao?

“Từ kỳ kinh nguyệt đầu tiên cho đến độ tuổi hai mươi của họ, những phụ nữ của thiên tộc sẽ vào một giai đoạn được gọi là phân sinh. Sinh lực của người mẹ, thánh ngoại cảm và những thông tin di truyền của họ sẽ được tách ra làm hai giữa người mẹ và đứa trẻ. Vì việc đó tiêu thụ rất nhiều năng lượng, nên nó chỉ xảy ra một lần trong đời của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức để đảm bảo quá trình phân sinh diễn ra tốt đẹp, nên chủng tộc của chúng tôi sẽ tiếp tục trường tồn mãi mãi.” (Eljiela)

“C…có cách sinh sản như vậy sao? Vậy thì, không ai có một người cha à? Chỉ có mẹ thôi?” (Cleran)

“Ah, nhưng, có một vài người đã bị ép phải giao phối với những chủng tộc dưới mặt đất và có con nên tôi cũng không thể nói rằng việc đó hoàn toàn đúng, nhưng hầu hết mọi người trong thế giới của chúng tôi chỉ có một người mẹ và một đứa con mà thôi.” (Eljiela)

Vậy sao. Ít nhất thì đó cũng không phải là một chuyện kỳ quái như đẻ trứng.

Nhưng, họ cảm thấy thế nào khi phải sinh con mà không kết hôn hay có một người yêu?

Đó là một điều mà tôi không biết, vì tôi chưa bao giờ có một đứa con cả.

“Hm? Đợi một chút đã. Vậy thì, tại sao cô lại gọi hai người đó là oneesama? Nếu như mấy người chỉ có thể sinh được một đứa con, vậy thì mấy người cũng không hề có chị em, đúng không?” (Ura)

“Vâng, nhưng mẹ của chúng tôi thì lại khác. Tuy nhiên, lý do lại là dòng dõi hoàng tộc của chúng tôi. Đó là――――” (Eljiela)

Mặc dù ở đây có vẻ giống như dưới mặt đất, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Eljiela thành thật trả lời những câu hỏi bất tận của chúng tôi, nhưng Lenza đã xen vào giữa chừng.

“Sao cũng được mà, ai lại quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đó chứ.” (Lenza)

“Lenza-neesama!” (Eljiela)

“Kukuku, với lại, mấy người không thể nào đánh lừa được đôi mắt và cái mũi của tôi đâu. Hai người đang đứng ở đó cũng giống như mấy tên lông đỏ lúc trước.” (Lenza)

Hai người đang đứng ở đó? Cô ta đang chỉ tay vào Farga và tôi.

“Hai người là…..đàn ông, đúng không?” (Lenza)

“………..Hah?” (Velt)

“Kukuku, đừng có giả ngu. Mặc dù hai người có thể lừa được Roala và Eljiela, nhưng hai người không thể nào lừa được tôi đâu.” (Lenza)

…………….Trông tôi giống phụ nữ lắm à? Ngay lúc mà tôi sắp thốt lên như vậy, những giọng nói xung quanh tôi đồng loạt vang lên như thể một cơn sốc làm rung chuyển cả thiên đường.

“““““Đ…đàn ông!””””” (Những thiên sứ)

Ừ, tôi là đàn ông đó. Thế thì sao?

“Đ...đây là một người đàn ông sao? Không thể nào, đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy một người đàn ông đấy.” (Thiên sứ)

“Nhưng ngoại hình và cơ thể của họ chắc chắn khác với chúng ta.” (Thiên sứ)

“Nhưng tù binh đã tấn công chúng ta có vẻ như cũng là đàn ông, nhưng chúng đều đã bị những nữ chiến binh dẫn đi.” (Thiên sứ)

Ch…chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có cảm giác như là chúng tôi đang bị những ánh mắt cực kỳ tò mò đó dò xét.

Khoan, tại sao ngay cả Eljiela cũng tỏ ra bị sốc thế, ngay cả khi cô ta đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của tôi?

“Không…không thể nào………Velt-sama, và ngay cả Farga-san……..là đàn ông sao?” (Eljiela)

“Cho…cho dù mấy người có nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng là một người đàn ông mà, phải không? Mặc dù đã chạm vào cái đó của tôi mà giờ cô lại còn lảm nhảm cái quái gì nữa thế!” (Velt)

“Cái đó?” (Eljiela)

“……….Cô…cô đang đùa tôi đấy à. Cô bắt tôi phải khỏa thân rồi còn tỏ ra ngạc nhiên khi chạm vào nó nữa, đúng không!” (Velt)

“Eh……………..h…hả! Không thể nào…………vậy, đó chính là……….phần cơ thể theo như lời đồn……….mà chỉ đàn ông mới có………….dương vật!” (Eljiela)

“Đừng có nói to như vậy chứ, đồ ngốccccc! Đó là một từ mà những thiên sứ không được phép nói đâu!” (Velt)

Và rồi, Eljiela nói, “Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì nó bự chừng này. Nó thật nóng hổi và mạnh mẽ,” trong lúc cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nắm lấy cái đó của tôi, bóp chặt tay lại một vài lần, sau đó đảo mắt nhìn giữa đũng quần tôi và bàn tay của cô ta.

C…cái quái gì đây?

“Shira~~~~~.” (Ura)

Ura, đừng có làm vẻ mặt không vui như vậy chứ.

Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Hả? Em, Eljiela! E…em đã….chạm vào kiếm thánh trong truyền thuyết sao……một cái dương vật!? Ngay cả chị còn chưa chạm vào nó nữa!” (Lenza)

“Thật vậy à! Vậy ra những lời đồn là sự thật. Chị đã không chắc khi cấp dưới của mình, những người thẩm vấn mấy tên dưới mặt đất bị bắt làm tù binh, nói về chuyện đó nhưng….cái thứ được gọi là dương vật đó thật sự có tồn tại!” (Roala)

Chết tiệt. Ba cô thiên sứ này còn đang nói tới chuyện đó với một vẻ mặt nghiêm túc nữa.

Thậm chí cả chúng tôi cũng đang cảm thấy cực kỳ khó xử và không biết phải phản ứng ra sao.

Và rồi, Lenza bước ra trước trong lúc gãi đầu.

“Ah~, chúng tôi là những công chúa, nên mẹ của chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không được phép sinh con theo một cách khác với cách phân sinh~. Nên mặc dù chúng tôi đã bắt giữ mấy tên dưới đất có bộ lông đỏ lúc trước, thì chúng tôi cũng không thể tham gia vào bất kỳ chuyện gì sau đó. Nhưng theo lời của những người đã thẩm vấn chúng……..thì họ nói rằng họ mừng vì được làm phụ nữ……..với một vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc! Nên là chúng tôi mới thấy tò mò.” (Lenza)

Không, trước đó thì, mấy cái người nữ chiến binh đó đã làm cái quái gì dưới danh nghĩa ‘thẩm vấn’ chứ.

“Nên là, hai người. Tôi không quan tâm là người nào, chúng tôi sẽ niềm nở chào đón các bạn……..vì thế chỉ cần cho chúng tôi nhìn qua dương vật của một người là được.” (Lenza)

Đúng vậy, ban đầu tôi đã cảm thấy bị lay động bởi thiên đường……..nhưng mấy người này thật điên khùng.

Người phụ nữ này đang nói cái quái gì với một vẻ mặt ngầu như vậy chứ?

“Fumu. Ra là vậy…….tất nhiên là những thông tin đó khó mà đến được tay chúng tôi. Nếu có thể, xin hãy cho tôi xem cùng với chị ấy luôn.” (Roala)

“Ah, Velt-sama! Làm ơn hãy cho tôi xem dương vật của anh lần nữa!” (Eljiela)

Ah, Ura…….đang làm một bộ mặt như nói lên rằng ‘liệu chúng ta có thể……..rời khỏi đây không?’.

Còn Musashi thì tỏ ra sửng sốt và khói đang bốc lên từ cái đầu đỏ bừng của cô ấy.

“Gyaaahahhahhahha! Chuyện này đúng là hay thật đấy!” (Dorauemon)

“Ahahahahaha, bộ hết người rồi hay sao mà cô ta lại cầu xin Farga cho xem cái đó…….ahahahaha, chuyện này đúng là tuyệt thật đấy!” (Cleran)

Dora và Cleran đang cười như điên.

Tôi còn không thể thốt nên lời nữa chứ nói gì đến việc cười.

Còn Farga thì đang nhìn Eljiela và những người khác với ánh mắt kinh tởm, như thể anh ta đang nhìn rác rưởi.

Mà cũng không tránh được vì họ vốn được sinh ra và lớn lên trong một môi trường chỉ toàn phụ nữ, nhưng nếu như tôi phô hàng của mình ra ở đây, thì việc này sẽ trở thành kí ức đen tối nhất trong suốt phần đời còn lại của tôi.

Tôi sẽ lịch sự………

――――Pann!

Một tiếng nổ vang lên, và đột nhiên một giọng nói bắt đầu vang lên trong đầu chúng tôi.

―――――!

Eljiela và những người khác đang không ngừng lảm nhảm về dương vật bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt của họ.

―――Báo động tới thiên nữ kị sĩ đoàn. Có những kẻ xâm nhập mới. Chúng có số lượng khoảng 5000. Tất cả những kị sĩ có thể di chuyển được hãy ngay lập tức tập trung lại và đối phó với chúng. Những tọa độ sẽ được gửi đến tất cả kị sĩ. Có khả năng là những kẻ xâm nhập đã vượt qua các tầng mây thấp hơn.

Năm ngàn!

Không chỉ riêng gì chúng tôi, mà cả những người phụ nữ xung quanh cũng đã bắt đầu trở nên bối rối bởi cái thông báo đột ngột này.

“Mọi người, hãy chuẩn bị chiến đấu! Đàm phán hòa bình là chuyện bất khả thi! Hãy đẩy lùi quân thù ngay lập tức!” (Roala)

“Heh, cho đến bây giờ chúng lúc nào cũng gửi đi những nhóm trinh sát nhỏ, nhưng chúng lại đột nhiên cả gan như vậy sao. Chị sẽ tiêu diệt chúng.” (Lenza)

“Sẽ lại có một trận chiến xảy ra nữa à.” (Eljiela)

Họ có vẻ mặt giống như những người lính mà tôi đã thấy ở đế quốc Archline vài ngày trước.

“Xin hãy đợi ở đây, chúng tôi sẽ đuổi chúng đi ngay.” (Eljiela)

“Đúng vậy, nhưng khi chúng tôi trở lại, tốt hơn là hai người nên cho chúng tôi thấy dương vật của mình đi.” (Lenza)

“Đi thôi nào.” (Roala)

Họ có vẻ mặt của những người lính đang hướng ra chiến trường.

“Họ đi hết rồi.” (Velt)

“Rốt cuộc thì, cũng có chiến tranh ở trên thiên đường……….cái thời đại chết tiệt gì đây.” (Farga)

“Em thật sự không thể nói được gì.” (Ura)

“U~mu, nhưng, chắc là chúng phải rất mạnh thì mới dám tấn công một quốc gia lớn thế này chỉ với 5000 binh lính.” (Musashi)

“Đúng vậy. Chắc là chúng phải rất tự tin, hoặc chỉ là một lũ ngu mà thôi.” (Cleran)

Nhưng, chúng tôi vẫn không thể làm gì cả.

Thế giới này đầy chiến tranh.

Và không giống như lúc chúng tôi ở đế quốc, lần này chúng tôi không có lý do hay nghĩa vụ gì để dính dáng vào chuyện này.

Cho dù đối phương có là ai đi nữa….

―――Có thêm thông tin mới. Chỉ huy tối cao của quân đội kẻ thù đã xưng tên và tuyên bố sự xâm lược của hắn. Toàn quân, hãy cảnh giác. Chỉ huy tối cao của kẻ thù đã xưng tên hắn là Chirotan Popopo.

Khoan đã, cái tên nghe có vẻ buồn cười đó là sao thế.

Tôi xém chút nữa thì bật cười trong cái tình huống nghiêm trọng này.

Nhưng…..

“Hả?” (Farga)

“Không thể nào!” (Ura)

“Không xong rồi!” (Musashi)

“Đùa nhau à……” (Cleran)

Farga, Ura, Musashi và Cleran đều cứng đờ cả người.

Chỉ có tôi và Dora là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy ra anh không biết sao, Velt. Em chỉ từng được nghe cái tên đó lúc em còn ở lục địa loài quỷ, nhưng…..” (Ura)

“Oi oi, Ura. Cái tên Chirotan đó là ai thế, hắn ta là người nổi tiếng hay gì à?” (Velt)

“Đ…đúng vậy……….Chirotan Popopo………là kẻ chuyên gây rắc rối số một của thế giới loài quỷ………cha em đã từng kể với em trong quá khứ. Và, quan trọng nhất, Chirotan chính là……” (Ura)

Một kẻ chuyên gây rắc rối sao~. Cái tên đó không hợp với hắn chút nào, nên nó cũng không khiến tôi bận tâm cho lắm……….

“Chirotan chính là một trong thất đại quỷ vương.” (Ura)

Oi, cô phải nói với tôi sớm hơn chứ!

Bình luận (0)Facebook