Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Cuối

Độ dài 430 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Tập 3 – Chương Cuối

Chương Cuối.

Bóng cao đã giúp Liliana trốn thoát, kết thúc cuộc chạm trán của nó với Suimei và những người khác, và giờ nó đang liếc nhìn họ đang chạy lăng xăng trong hỗn loạn với một nụ cười khinh bỉ. Lúc này, nó đang đứng ở một nơi cao thứ hai trong toàn Đế quốc, tháp chuông Nhà thờ lớn Filas Philia. Trong khi cảnh giác với những giác quan phi thường của Suimei, nó quan sát cảnh tượng. Quân cảnh đã phong tỏa khu vực. Anh hùng đang chạy tới chỗ Suimei. Trong khi yêu cầu cậu ấy giải thích tình hình, người theo hầu của cậu ta chuẩn bị niệm phép hồi phục lên người cậu ấy, nhưng Suimei có vẻ như nhất quyết từ chối cả hai. Bóng cao bắt đầu tập trung suy nghĩ về những hành động cần phải làm kể từ giờ trở đi.

Với vụ lần này, đây là lần thứ hai chúng thất bại. Đặt quân cảnh sang một bên, sức mạnh của anh hùng được coi là một mối đe dọa lớn, nhưng vẫn ổn khi mặc kệ cậu ta. Suy cho cùng, cậu ta luôn đến trễ.

Tuy nhiên, Suimei Yakagi… Không thể đánh giá thấp được. Ai mà ngờ được trong khi bóng cao đang quấy nhiễu hành động của nhóm Anh hùng, thì cậu ta một lần nữa nắm được những hành động của Liliana và chạm mặt với cô ấy.

“Hmph…” – Bóng cao

Bóng cao không biết chuyện gì đã xảy ra trong vùng tối mà Liliana tạo ra, nhưng Suimei đã gặp cô ấy vài lần rồi, có lẽ cậu ta đang cố thuyết phục cô ấy dừng lại. Nếu vậy, thì đây là một tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngay cả mối nguy hiểm này cũng không phải là thứ khiến bóng cao băn khoăn tới. Sau khi bị ma thuật đen tấn công nhiều như vậy, cậu ta sẽ chết… Không, có khả năng cậu ta sẽ tự điều trị, nhưng kể cả thế cậu ta vẫn sẽ không thể đi lại xung quanh theo ý mình một khoảng thời gian. Và có lẽ cũng có ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ma pháp của cậu.

Lần này, họ chưa nhìn thấy người quý tộc bị tấn công, nhưng Suimei Yakagi và anh hùng đã thấy khuôn mặt Liliana. Nếu đã vậy…

“Đã đến lúc vứt con nhỏ đó đi được rồi…” – Bóng cao

Bỏ lại đằng sau tiếng lẩm bẩm lạnh lùng đó, bóng cao biến mất vào trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook