• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Kamishiro Souta (Tấn công và phòng thủ)

Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-03 09:45:18

Trans: Onthesky

_______

「Nhắc trước là, mặc dù em có nói em sẽ làm bất kỳ điều gì mà anh muốn, em vẫn sẽ lập tức từ chối nếu anh đòi hỏi cái gì đó quá kỳ quặc đấy. 」

Tôi cảnh báo điều đó với Souta đang ngập tràn hào hứng.

「Anh biết mà… Kể cả anh cũng hiểu được không nên tiến xa quá như thế.」

Nói xong, Souta thở dài.

「Anh chỉ hơi khó chịu khi phải chịu đựng sự cám dỗ của một người vẫn luôn cố tiếp cận mình thôi…」

Cậu ấy đang nói về Ryouka à? 

Tiện thề thì, tôi cũng đã từng bàn về cái cách mà cô ấy tiếp cận Souta vài lần rồi. 

「Ryouka làm vậy vì chị ấy thích anh mà, vậy nên anh đâu phải chịu đựng nó? Hay là, anh không thích chị ấy à? 」

「… Thú thực là, anh không có ghét cô ấy..」

「Thế thì, tại sao…? 」

「Vấn đề nằm ở những người xung quanh Ryouka… Anh đã từng gặp cha mẹ cô ấy mặt đối mặt, vì anh là ân nhân của con gái họ, họ khá quý anh. Tuy nhiên, nếu vì bằng cách nào đó, anh làm gì đó với Ryouka và họ nghe thấy về việc đó, ngày hôm sau anh sẽ bị ép trở thành con rể của họ và trở thành người thừa kế… 」

「Uwaa…」

Giọng tôi bất giác bật lên.

Suy cho cùng Ryouka cũng là một tiểu thư thực thụ, vậy nên sẽ phải có sự chuẩn bị tinh thần trước nếu một ai đó muốn hẹn hò với cô ấy.

「Mặc dù vậy, Ryoka đã trở nên ngày càng bạo hơn… Số lượng lần cô ấy động chạm anh ngày càng tăng, cô ấy rất mềm mại và thơm nữa, phải công nhận là, việc cố gắng kìm nén không hề dễ dàng gì.」

Vậy đấy là cái nguyên nhân mà cậu ấy trông sống giở chết giở như vậy.

Tôi đã chỉ cho Ryouka một vài cách để làm cho Souta trở nên không e ngại với cô ấy, tuy nhiên, qua câu chuyện của Souta, có vẻ thay vì thế nó đã trở thành tra tấn cậu ấy. 

「Souta, hẳn là khó xử cho anh lắm… 」

Thật đáng ghen tỵ khi cậu có một cô tiểu thư say đắm mình. Nhưng, khi biết rằng Souta đã phải kìm nén những khao khát của bản thân, tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy.

Tôi cũng sẽ phải lưỡng lự trước cái tình huống mà tương lai của mình sẽ bị quyết định vào cái khoảnh khác chạm vào một cô gái.

「… Ngoài ra, có nhiều thứ khác mà anh phải suy xét đến.」

Souta gãi nhẹ đầu mũi mình bằng ngón trỏ và nhìn về phía tôi.

… Lẽ nào là cậu ấy đang ám chỉ tôi. Tôi không hề liên quan gì đến chuyện này!? 

「Anh xin lỗi đã làm phiền em khi nói về mấy chuyện thế này…. Vì lý do nào đó mà anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với em, nên anh lại thành nói hơi nhiều rồi.」

… Cậu không cần phải xin lỗi đâu.

Chắc chắn là nếu tôi là một cô gái đang thích Souta, thì tôi đã có thể bị tổn thương ít nhiều khi cậu ấy nhắc đến người phụ nữ khác, nhưng tôi không hề có bất kỳ thứ cảm xúc nào như vậy cả!

「…Đủ rồi, chúng ta tiếp tục trận đấu chứ?」

Tôi mệt mỏi trả lời cậu ấy. Hành động này hẳn cũng bị hiểu sai.

… Tôi chỉ muốn nói ra danh tính của mình và loại bỏ những hiểu lầm này.

Chính vì thế, tôi sẽ thắng trận đấu này sớm thôi.

Tôi dùng phép thuật cường hóa cơ thể (tiểu) thêm một lần nữa.

「Cũng được… Tiếp tục nào.」

Chúng tôi lại một lần nữa đối mặt với nhau.

Khoảng thời gian cho câu từ đã kết thúc, giờ là đến lúc nói chuyện bằng nắm đấm.

Tôi giảm khoảng cách giữa chúng tôi vài bước ngắn, cố gắng tiếp cận Souta.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể tiến gần, cậu ấy liên tục sử dụng thọc và đá thấp.

Nó là phương thức tận dụng sự khác biệt về tầm với giữa hai người chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục thì những đòn tấn công của tôi sẽ không thể chạm đến và tôi sẽ là người duy nhất phải hứng chịu công kích từ người còn lại.

Tuy nhiên, động tác của tôi nhanh tới mức không thể bắt kịp dễ dàng. Trong lúc đòn đánh liên tục được tung ra tôi luồn mình vào trong tầm khi cậu ấy lộ ra sơ hở. 

「Kuhaa…!」

Như thể cậu ấy đoán được trước hướng di chuyển của tôi, nắm đấm của Souta đã chờ tôi trước, một cú đấm được trả lại thẳng vào bụng tôi.

Cơ hoành dừng hoạt động trong thoáng chốc và tôi không thể thở được, làm tôi trở nên hốt hoảng.

Tôi loạng choạng lùi về phía sau và ngã khuỵu xuống.

「… Em đầu hàng rồi chứ? Anh cũng không muốn phải làm đau con gái đâu.」

「Anh buồn cười thật đấy Anh đã nói là anh sẽ sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình… Một đòn đánh như thể chả nhằm nhò gì sất.」

Tôi đứng dậy vờ như không hề hấn gì. Song, hai chân tôi không thể đứng vững, lộ rõ ý đồ lừa phỉnh của tôi.

「Dù trong hoàn cảnh nào, để có thể bắt kịp được chuyển động của em…」

「Nói thẳng ra thì anh cũng không thể theo kịp chúng. Tuy nhiên, nếu đoán được trước nơi nào em nhắm tới, anh có thể phản công lại. 」

「Vậy là anh đã cố tình lộ ra sơ hở để dụ em …」

「Câu trả lời sáng suốt đấy… Giờ thì, nếu em không đầu hàng, đến lúc tiếp tục rồi chứ?」

「Em không hề gì, nên tới đây. Em lúc nào cũng sẵn sàng..」

「… Cái kiểu lừa phỉnh thế này, em cứ như Ikutari vậy.」

Bởi vì tôi không ai khác chính là người đó mà, tuy nhiên, giờ tôi vẫn chưa thể nói ra điều đó.

Tôi sẽ thú nhận rõ ràng với Souta, tôi phải xin lỗi về mọi chuyện.

Thế nên, tôi không thể thua trận đấu này.

「… Nếu anh không tới thì, em sẽ tới vậy.」

Nói xong, tôi tấn công thêm lần nữa.

Mặc dù ăn to nói lớn như vậy, tình trạng hiện giờ còn tệ hơn lúc trước. Souta tiếp tục giữ tôi ngoài tầm cậu ấy, và kể cả có sơ hở, tôi do dự về việc tận dụng nó sau những gì mới xảy ra lúc nãy. 

Vì vậy, tôi không thể giảm khoảng cách, và từ đó tôi cũng không thể tấn công.

Đã vậy, tôi sẽ phải ép tạo ra khoảng trống.

Tôi tạo khoảng cách và mắt đầu niệm phép.

「Thủy cầu !」

Bình luận (0)Facebook