• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 6: Màn thổi kèn và Uống sữa của Nữ hiệp sĩ Leona

Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:12

“*chụt* … Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau, tình yêu của em…!”

Leona rời đôi môi khỏi thằng nhỏ của tôi và nhẹ nhàng cọ xát ngực vào nó.

“Em muốn nó đến thế sao?”

“T-tất nhiên rồi! Cả tháng qua, em đã nhìn cái thứ to lớn này… không, là phải nhìn mới đúng.”

“Em không cần trang trọng vậy đâu. Cứ như bình thường thôi.”

“Không, em đã thề nguyện lòng trung thành với Ryu-sama. Vì thế…!”

“Còn hơn cả thế.”

Leona mở to mắt ngạc nhiên.

“Em là đội trưởng Hiệp sĩ Đoàn. Một đội trưởng mà lại nhún nhường trước một người đàn ông thì kỳ lạ lắm.”

“Nh-nhưng…!”

“Ta sẽ không tức giận chỉ vì cách nói của em đâu. Thêm nữa, nếu em quá cẩn trọng với lời nói của mình, em sẽ mắc sai lầm vào những khoảnh khắc chí mạng. Em vẫn còn thuộc về hiệp sĩ đoàn mà.”

“…đã ro…Hiểu rồi. Tuy nhiên, ít nhất hãy cho em gọi ngài là ‘Chủ nhân’.”

Chủ nhân?

Mà, cũng được thôi. Cái đó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

“Ta không bận tâm đâu. Nhưng nhớ tùy lúc và tùy nơi đấy.”

“Rõ.”

Leona gật đầu và đút thằng nhỏ vào miệng cái một.

Làm vậy ngay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc…. Quả đúng là cô nàng rất thèm khát.

“*Sì*…*Sụp*…..! Em đã luôn muốn thứ này…!”

“Em, đây là lần đầu sao? Em làm tốt thật đấy.”

Leona là một hiệp sĩ nghiêm chính. Đương nhiên, không ngoài dự đoán cô ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến đàn ông.

Tuy vậy, cô ấy đang chăm sóc phần dưới của tôi – thằng nhỏ của tôi một cách điêu luyện.

Cô không dùng răng, và không nắm lấy nó quá chặt.

“Trong một tháng vừa qua… Em đã luôn nhìn. Và…*sì*, *sụp*… Ghi nhớ.”

“Ồ!”

Học hỏi nhanh thật.

Tôi chưa niệm quyến rũ lên cô ấy, là nhờ sự bình tĩnh sao?

Thằng nhỏ đang hào hứng lớn lên.

“Chủ nhân…Cái thứ đang to lên này yếu khi bị kích thích phải không?”

“Sao em biết?”

Cô quấn lưỡi quanh đầu khấc.

Cô ve vẩy đầu lưỡi để kích thích nó.

Và cô liếm lấy cái phần nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng.

“Khi liếm phần nhạy cảm, nó truyền cơn rùng mình lên lưng ngài. Nhưng…”

Leona mở miệng, và nuốt trọn thằng nhỏ sâu đến tận cuống họng.

“N, mooooo!”

“Tuyệt. Sâu hơn nữa đi.”

Leona nuốt quả chuối của tôi với động lượng có thể làm sái quai hàm.

Thêm nữa.

“*Gyuppo*!!”

Vòm họng cô ấy siết chặt lấy thằng nhỏ của tôi.

“Ugh”

Một thứ sức mạnh tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Cô gái này có thể làm những thứ như vậy sao?

“Em làm chuyện này là vì những cô gái khác không thể thỏa mãn kỳ vọng của chủ nhân. Do đó, em…”

“Vậy sao. Lòng trung thành ấy, ta đã hoàn toàn cảm nhận được rồi.”

Leona siết vòm họng thêm nữa, rồi đưa đầu tới và lui.

“*Gyuppo*!!*Gyuppo*!!*Gyuppo*!!*Gyuppo*!!”

Nước miếng nhỏ giọt ra từ miệng, và cô lắc đầu mạnh bạo hơn.

Tôi cảm thấy cây gậy thịt của mình nóng lên cùng với thứ cảm giác hệt như bên trong vòm âm đạo.

“Chủ nhân… Nó đang to lên.”

“Bởi vì em làm tuyệt lắm.”

“Em rất vui khi được chủ nhân khen ngợi.”

“Đó là nghĩa vụ của chủ nhân đối với nô lệ mà.”

“Nô lệ…! Em đã trở thành nô lệ của Chủ nhân!”

“Phải. Nhưng, em vẫn chưa hoàn thành lời hứa đâu.”

“nbu!?”  (Tiếng nghẹt thở)

Leona bắt đầu rên rỉ khó nhọc, hẳn là do thằng nhỏ của tôi đang to lên.

Bình thường đã khó chịu rồi, đừng nói gì đến lúc to lên.

Nó hẳn đã làm sái quai hàm cô ấy.

“Chủ nhân…! Chủ nhân…! *Juboo* *Gobo*” (Tiếng thổi kèn)

“Âm thanh tuyệt hảo.”

Leona mang vẻ ngoài phù hợp với một Hiệp sĩ.

Nét xinh đẹp hơn người của cô ấy pha trộn với dáng hình thanh tao.

Người phụ nữ này đang phục vụ tôi hết mình qua việc làm tình đường miệng.

“Nếu là vì chủ nhân… em sẽ làm tất cả mọi thứ dù có thô tục đến thế nào… !”

“Đúng vậy. Một người phụ nữ thì phải Khiêu gợi, Sỗ sàng và Thô bỉ. Đừng thể hiện nó cho ai khác ngoài ta.”

“Đ-đã hiểu!”

Leona tiếp tục tăng tốc lắc đầu.

Mỗi lần chạm tới cuống họng, nó lại siết chặt hơn.

“Leona, ta sắp…!”

Sức nóng bên trong ống đái như thể magma rực lửa.

Khẩu súng của tôi cứng hơn, mập hơn nữa.

“Chủ nhân… S-sắp…?”

“Ta ra đây.”

“Ra đi! Lấp đầy miệng em đi…!”

Tôi nắm lấy đầu Leona và giật lại.

Và, xuất tinh.

“*Oboo*!?”

Leona mở to mắt và phồng má trong khoảnh khắc.

Tôi phóng vào mồm cô ấy, một lượng lớn tinh dịch từng lớp từng lớp chồng lên nhau.

Hai má cô phồng lên như con sóc.

“*Ực*…! Nh-nhiều quá!”

“Nuốt đi. Nuốt hết đừng để rơi ra!”

“n, nn…!”

Leona ngước mặt lên, liều mạng ngậm chặt miệng không để hở một lỗ.

Và,

“*Ựccccc*!!”

Tiếng nuốt vọng ra, cô uống hết sữa đặc của tôi.

“N, *Ực* *Ực* *Ực* *Ực* *Ực* *Ực* *Ực*!!”

“Thế nào? Ngon chứ?”

Leona gật đầu.

“*Ực*… Haa, haa, nhiều quá đi mất…!”

“Nuốt hết đi. Nuốt để chứng tỏ rằng em là nô lệ của ta.”

“*Ực**Ực*… Ng-ngon lắm. Nếu làm nô lệ của chủ nhân, em sẽ được uống thứ này mỗi ngày chứ?”

“Tất nhiên rồi”

“Haah, haah… Sền sệt… *Ực*, vẫn còn một ít trong miệng em…”

Tinh dịch chảy ra từ miệng cũng được Leona liếm lại.

“Em chưa bao giờ được uống thứ gì ngon đến vậy.”

“Fuu. Với điều này, em đã thành nô lệ của ta.”

Nghe vậy, Leona cười hạnh phúc.

“Dù là nô lệ, ta vẫn sẽ nghe bất cứ điều gì em nói.”

“Em hiểu rồi. Xin hãy chấp nhận người phụ nữ dơ bẩn này.”

Tôi muốn tsukkomi cô ấy, nhưng tôi biết Leona đã thề nguyện lòng trung thành với mình.

“Giờ thì, Leona. Em sẽ gia nhập vì hoài bão của ta chứ?”

“Chắc chắn rồi ạ.”

“Nếu vậy, có một chuyện ta muốn nghe. Ta muốn xâm chiếm cung điện của nữ hoàng, ta muốn biết đâu là nơi tấn công có hiệu quả nhất.”

“Chuyện đó…”

Lông mày Leona nheo lại trong rắc rối.

“Sao thế? Em không biết ư?”

“Em là nô lệ của Chủ nhân. Vì thế, em muốn trở thành sức mạnh của Chủ nhân. Nhưng…”

“Em không biết?”

“Không, em biết.”

Em biết sao?

Vậy, tại sao em không trả lời?

“Vậy hãy trả lời ta. Sự hợp tác của em rất cần thiết.”

“E-em là nô lệ của chủ nhân cũng như thuộc hạ của Nữ hoàng bệ hạ Elena Ria. Em không thể phản bội bệ hạ… !”

“…”

Ra vậy. Theo như tình huống, cô ấy không muốn Nữ hoàng gặp phải nguy hiểm.

Leona đã thật lòng nói “Em biết”.

Nếu muốn bảo vệ Nữ hoàng, cô có thể nói dối.

Nhưng câu trả lời cho thấy rằng cô ấy trung thành với tôi.

Chà, dù là nô lệ của tôi không có nghĩa cô sẽ phản bội nữ hoàng, điều này hẳn gây mâu thuẫn cho Leona.

Hiểu được cảm xúc của người này, tôi không hỏi thêm nữa.

Nhưng, tôi cần thông tin.

Cung điện của một vương quốc cai trị 70% thế giới. Tất nhiên, chiếm được nó sẽ rất khó khăn.

“….Đành vậy.”

Tôi quyết định sử dụng ma thuật quyến rũ.

Ma thuật quyến rũ giống như tình trạng tê liệt.

Tôi sẽ hỏi Leona trong trạng thái vô thức.

Khi kết thúc việc thu thập thông tin, tôi sẽ tắt nó đi vì Leona.

Tôi niệm ma thuật quyến rũ.

“Leona, em có nghe ta nói không?”

“Vâng. Nếu là vì chủ nhân…!”

Ai bị tác động bởi ma thuật quyến rũ sẽ hoàn toàn trở thành thuộc hạ của tôi.

Tôi có thể ép buộc Leona mà không cần ma thuật quyến rũ, nhưng những cảm xúc không cần thiết sẽ biến mất nếu tôi dùng ma thuật.

Leona hiện giờ đã thay đổi thành bộ dạng say mê chỉ mình tôi.

“Nói đi, Leona. Điểm yếu của cung điện nữ hoàng là gì?”

“Đó là…”

Leona chìm vào câm lặng như vừa nãy.

Không, cô ấy làm một vẻ mặt còn đau đớn hơn trước.

“Đó là… đó là… Ugh!”

Leona ôm lấy ngực.

Nỗi đau được phản chiếu khi cô cắn môi và những giọt nước mặt rơi xuống.

“Em xin lỗi, chủ nhân. Bằng bất cứ giá nào… em cũng không thể nói được….!”

“Cái-gì?”

Sao có thể?

Một người phụ nữ bị quyến rũ không nghe lời tôi.

Chẳng lẽ là do ma thuật quyến rũ không hoạt động?

Bình luận (0)Facebook