• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 16: Giấc mơ dâm dục - Lời thú nhận của Meila

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:12

Cô ấy nói mình là một Succubus, nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm.

Mà, cô nàng nhấp hông dữ dội và sở hữu một cơ thể quyến rũ.

Tôi không thể quá đề cao bản thân.

Vì cô đã cố thẩm định tôi, tôi sẽ không để cô đi dễ dàng đâu.

"Fuu…"

Tôi đã quyến rũ cô nàng khá dễ dàng, tôi sẽ nghe cô ta nói sau.

Phải làm chuyện này trước tiên.

"Ta muốn xác nhận một chuyện. Phù thủy đang theo dõi ta ngay lúc này đúng không?"

"Đúng vậy. Em nghĩ Eunice-sama đang dõi theo ngài."

"Cái việc quan sát ấy, có thể tiến xa tới mức nào?"

"Viên pha lê quyết định thứ để phản chiếu."

"Vậy họ không thể nghe thấy chúng ta?"

"Vâng."

Tốt, thế thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái.

Tuy nhiên, tôi nên cẩn thận vì chúng tôi có thể bị phát hiện nếu làm những việc đáng ngờ.

Trước tiên, tôi nên lấy dữ liệu về viên pha lê.

"Em nói nó phản chiếu trên viên pha lê, đây là sức mạnh ma thuật hay gì đó à?"

"Nguồn gốc là mana, nhưng nó áp dụng báu vật chứ không phải ma thuật."

"Báu vật…?"

"Viên pha lê senri có thể tìm ra bất cứ thứ gì và cho phép ngài quan sát thứ đó."

"Ồ."

Một vật phẩm tiện lợi. Như mong đợi về thứ được gọi là báu vật.

"Có phương pháp nào để ngăn chặn việc quan sát không?"

"Có một cách…nhưng đòi hỏi lượng mana khổng lồ…"

"Nếu là vậy thì không có vấn đề gì, nói đi."

"Nói đơn giản, chỉ cần phủ một lớp sương mù lên viên pha lê. Ngài dùng mana để tạo một màn chắn ma thuật là được."

Ra vậy, một bức tường.

Chà, hơn cả tường, hẳn nó giống như một tấm phim hơn.

Tôi tưởng tượng bản thân ở trong quả cầu…

Nếu vào trong quả cầu, tôi sẽ vô hình từ bên ngoài. Chắc có thể gây nhiễu viên pha lê.

Tuy nhiên, thế không ổn.

Nếu làm nhiễu nó, họ sẽ nhận ra có gì đó không ổn và nhắm vào tôi.

May thay, phù thủy không biết là tôi đang nhắm đến cô ta.

Phù thủy chỉ hứng thú với tôi vì tôi đến từ thế giới khác.

Nói ngắn gọn, tôi có lợi thế.

Rồi, sẽ tốt hơn nếu để Meila tấn công cơ thể tôi. Làm vậy sẽ khiến cô ta mất cảnh giác.

"Nếu có thể đánh lừa cô ta với một khung cảnh tuyệt vời…"

Sử dụng hình ảnh trước đó, tôi tưởng tượng rằng quả cầu có một hình ảnh khác trên bề mặt.

Với điều này, tôi có thể làm cho nó trông như khung cảnh một lúc trước, khi Meila tấn công tôi trong thế cưỡi bò…

"Fuu…"

Tôi vô thức để lộ một nụ cười.

Lượng mana của tôi cực lớn.

Do đó, việc này hoàn toàn có thể thực hiện.

Và thứ quan trọng nhất để làm vậy là hình ảnh.

Rồi, tất cả điều kiện đã có đủ.

Tôi tưởng tượng một hình ảnh trên bề mặt quả cầu…

Tôi tập trung tư tưởng.

Rồi, có thứ gì đó màu vàng bền chắc nổi lên xung quanh, vậy là ổn.

Eunice sẽ quan sát cái hình ảnh giả tạo này.

"Giờ thì. Đã để em phải đợi, nhưng ta muốn yêu cầu em. Cứ vậy mà ngủ nhé."

"!!Ngài, thật sự, muốn đút nó vào sao?"

"Ta vẫn còn chưa ra. Em không muốn được lấp đầy ít nhất một lần sao?"

"V-vâng…!"

Meila trông rất hạnh phúc, nằm xuống và hướng mặt lên.

Cô banh chân ra mời gọi tôi và nói ‘nhanh lên, em muốn nó ở trong’.

"L-làm ơn đút vào đi…! Cái dương vật to lớn đó. Để em không thể quên nó được."

"Tốt."

Tôi nhắm thằng nhỏ cương cứng của mình, rồi chầm chậm đút nó vào.

"Aaaah, nó…đang vào…! N, n, nnna~!"

Như mong đợi về một succubus cám dỗ đàn ông, âm hộ cô ấy thật đẹp.

Cô nàng đã nhớ rõ hình dạng thằng nhỏ của tôi và siết chặt lấy nó.

"Phù thủy Eunice là loại người gì?"

"Eunice-sama là… người đứng đầu quỷ tộc…Ahn, do đó ngài ấy làm mọi thứ mình muốn…! Nu!"

"Vì thế cô ta đi câu trai. Dù cô là một succubus cũng không được cô ta chia sẻ."

"Đúng vậy…nn~ Nhưng…Ahhn~ Lượng mana của Eunice-sama cực kỳ lớn, không kẻ nào thuộc quỷ tộc có thể đối đầu với ngài ấy."

Khi tôi thúc hông, bộ ngực của Meila tung lên và xuống.

"Eunice có ngon không?"

"C-có. Ahn~…..Khi Eunice-sama làm tình với đàn ông…nn~, tất cả bọn chúng đều không thể chớp mắt trước sự quyến rũ của ngài ấy. Haa,haah…!"

"Làm thế nào để thu phục được cô ta?"

"Ngài ấy yêu dương vật trên tất cả. Nhưng…"

"Sao?"

"Ngài ấy làm vì khoái lạc của bản thân…Ahn, và điều đó không thể thay đổi…kuh. Chưa kể, khao khát của ngài ấy là… haahaah… giao hợp với đàn ông thật nhiều."

Nói cách khác cô ta không cho đàn ông ra dễ dàng, cô ta chặn việc ra để chọc ghẹo họ.

Như dự đoán, Phù thủy là một người đàn bà khát dục, tôi cần nghĩ cách xử lý.

"Đó là ma thuật à? Ta có thể phá hủy nó không?"

"Ngài không thể. Đó là…nhoo, vì nó là thể trạng của phù thủy….ahn!"

Chẳng lẽ thời điểm mana của tôi trở nên vô ích đã đến?

Tuy nhiên, tôi phải làm tình với phù thủy để biến cô ta thành của mình.

Vậy nên sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi không chịu đựng nó.

"Không có cách đối phó nào sao?"

"Phương pháp…"

Meila nhìn xuống như đang gặp rắc rối.

Nhưng.

"Thực ra có một cách…"

"Là gì?"

Tôi tăng tốc khẩu súng trong khi xoa nắn âm vật của cô ấy.

"Trả lời đi."

"Ahhhn~! Đ-đó là, dâng tặng một người phụ nữ đẹp, món khái khẩu của Eunice-sama."

"Người phụ nữ đẹp?"

Eunice là đàn bà cơ mà. Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô ta cũng xơi cả phụ nữ.

"Phù thủy coi đàn ông và đàn bà đều là công cụ tình dục sao?"

"Vâng… Ahn, nuuu! Đó là điều Eunice-sama nói. ----Nhét vào ngài ấy, hoặc ngài ấy nhét vào, ngài ấy đều thích hết."

"…"

Tôi ngừng suy nghĩ về lời nhận xét lệch lạc ấy.

"Cô ta nhét vào kiểu gì chứ?"

"Eunice-sama… Ahn, có thể sử dụng ma thuật để tạo một cái đó của đàn ông!"

…Nghiêm túc đó hả?

"Khi ngài ấy tạo một cái dương vật, thể trạng của Eunice-sama sẽ trở nên vô dụng."

Nói ngắn gọn, tôi cần tìm đối tượng của Eunice bằng cách nào đó.

"Em cũng đã chơi với Eunice-sama vài lần…"

"Thế nào?"

"Ngài ấy không tấn công mạnh bạo như ngài. Khi em nói là mình sắp ra, ngài ấy dừng lại."

Tôi thấy hứng thú với việc Eunice là thể loại gái gì, bằng cách nào đó tôi đã có được thông tin.

Tiếp theo là,

"Yaan~! Còn mạnh bạo hơn sao?!"

Tôi tăng tốc độ nhịp hông.

"Meila, em sẽ hợp tác với ta chứ?"

"Vâng. Nếu ngài cho em nếm cái dương vật này…!"

"Tất nhiên rồi."

Thế là, tôi đã lấy được hầu cận của phù thủy.

Tôi phải làm gì đó về Eunice sau này.

"Ahn, haaa! Sướng quá…! Cục thịt của ngài…!"

"Em sắp ra rồi à?"

"Em sắp ra. Em sắp ra rồi…!"

Tôi bắt đầu khó kiềm chế được rồi.

Thằng nhỏ của tôi phồng lên mạnh mẽ, và sẵn sàng bùng nổ.

"Ta ra đây, Meila."

"Ra đi! Bên trong em!"

Nghe vậy, tôi xuất vào trong âm đạo của Meila.

Một lượng lớn tinh dịch phun ra.

"Haa…haa…Nhiều quá đi."

"Vậy thì tốt."

"Em sắp…"

Meila ngất đi tại chỗ, để lộ vẻ thỏa mãn.

Giờ thì, tôi cũng nên ngủ thôi.

----Tôi sẽ thu phục Eunice vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook