• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 10: Khống chế Nữ thương nhân Yarina

Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:12

“Ngu xuẩn, đừng có đùa với ta.”

Yarina chẳng hề bận tâm đến câu trả lời nghiêm túc của tôi.

…Trời ạ, cô ả này không nhận thức được.

“Ta sẽ nghe ngươi nói nếu là vấn đề công việc, ngươi muốn gì?”

Một cá nhân đáng ngờ… không, một gã đàn ông vào phòng, nhưng Yarina chẳng hề cho thấy vẻ sợ hãi.

Như mong đợi về một người làm thứ công việc nguy hiểm, cô ta quả là có dây thần kinh thép.

“Ngươi vào nơi này bằng cách nào? Có chuyện gì với các hộ vệ rồi?”

"Nữ hộ vệ giờ là nô lệ của ta. Cho dù cô có ầm ĩ lên thì cũng chẳng ai tới cứu đâu."

"Ngươi, mục đích của ngươi là gì…?"

Đánh giá con người tôi, Yarina chầm chậm đứng dậy.

"Ta muốn nghe về công việc cô đang làm."

"Chúng ta chỉ bán đồ cổ và trang sức với giá cao thôi."

"Trong số đó, cô cũng bán mấy món phụ kiện từ quỷ tộc đúng chứ?"

"…"

Đó là bằng chứng cho bí mật của Yarina.

Khi tôi nhắc đến nó, cô ta rơi vào im lặng.

Chà, giờ tôi đã biết việc cô ta sử dụng đàn ông như đồ vật cho quỷ tộc là sự thật.

"Cô không cần phải giấu. Ta đã điều tra rồi."

"…Ngươi định đe dọa ta với điều đó?"

"Không, không, ta không làm vậy đâu. Điều ta muốn biết là về quỷ tộc."

"Quỷ tộc ư?"

Yarina nói ra nghi ngờ của mình.

"Tại sao ngươi lại muốn biết về quỷ tộc?"

"Bởi vì ta có vài việc với phù thủy. Cô biết phù thủy chứ?"

Nghe tôi hỏi, Yarina cười nhạo.

Một nụ cười mờ nhạt đến nỗi đàn ông bình thường sẽ không nhận ra.

Tại sao tôi nhận ra ư? Là bởi vì tôi cũng có thể cười như vậy.

Nụ cười đen tối của một kẻ lừa đảo.

"Ta hiểu rồi. Vậy là ngươi đã biết đến mức đó."

"Nói chuyện được chứ?"

"Được thôi. Dù có cố lừa ngươi thì cũng sẽ vô dụng."

"Ồ."

Tôi đánh giá cao tư cách của cô ta, nhưng có phải cô định đảo ngược vị thế không vậy?

Tôi biết hết đấy, Yarina-chan.

"Quỷ tộc tạo ra những món phụ kiện đắt giá. Và ta đã cho phép thu lợi nhuận từ chúng."

Yarina bắt đầu bước đi trong khi nói.

"Ta nghĩ ngươi đã biết rồi, nhưng Nhân tộc và Quỷ tộc…Không, việc quan hệ giữa các vương quốc về cơ bản đã bị ngăn cấm. Thương mại cũng vậy."

"Nhưng, cô lại có thể."

"Phải."

Yarina không nói dối.

Cô ta chắc đã quyết định sẽ giết tôi sau đây.

Việc đổi chủ đề và đánh lừa rằng cô ta sẽ để tôi đi là điều cần thiết.

Vì không làm vậy, cô ta định xử lý tôi.

…Fuu, thú vị rồi đây.

"Nói thật với cô, ta yêu những món đồ từ quỷ tộc… Nên ta muốn cô để cho ta vài món phụ kiện đó."

"Dù ngươi là một gã đàn ông?"

Đột ngột nói vậy, Yarina có vẻ khá bất ngờ.

Tuy nhiên, tôi lập tức nhún vai.

"Ta không mong ngươi hiểu. Dường như ngươi đã khảo sát rồi nhỉ?"

"Ở thế giới này, có những kẻ khá giỏi trong việc khiến người khác thú nhận đấy."

Sử dụng ma thuật Quyến rũ và bao gồm sex, không người phụ nữ nào có thể nói dối.

Đó là năng lực được trao cho tôi.

“Quỷ tộc…không, một gã đàn ông thích phù thủy ư?”

“Yup.”

“Vì lý do gì chứ? Đừng bảo ta là để sử dụng nhân lực của chúng đấy?”

“Tất nhiên. ….Tại sao người đàn ông này lại khao khát phù thủy? ---Lý do là vì hắn muốn cô ta làm nô lệ tình dục!”

Khi tôi nói vậy, các nữ hộ vệ tràn ra từ một bên tường.

Ra vậy. Có một căn phòng ẩn ở đây và cô ta đã gọi hộ vệ.

Giờ tôi đã hiểu tại sao cô ta lại bình tĩnh đến vậy.

Vừa nhận ra, tôi đã bị các nữ hộ vệ bao vây.

“Ta không biết ngươi từ đâu tới, nhưng vì đã biết bí mật của ta! Ngươi chết chắc rồi.”

Yarina để lộ một nụ cười thắng lợi.

“Ngươi trong ưa nhìn đấy. Thế này thì ta sẽ có thể nhận được một món lưu niệm từ phù thủy rồi.”

“Cô bắt cóc đàn ông bằng cách này sao?”

“Phải! Ngươi đúng là một thằng ngu khi tới dinh thự của ta. Hầu hết đàn ông sẽ được bán đi như lũ nô lệ rẻ tiền.”

“…Vậy là đàn ông đã bị bán đi.”

“Đàn ông chỉ là lũ sinh vật vô vọng, chúng không có giá trị với xã hội. Ta chỉ gán thêm giá trị cho chúng thôi.”

“…Fuu, ngạo mạn.”

Yarina phản ứng với lời lẩm bẩm của tôi.

“Ngạo mạn? Đàn ông không có quyền ý kiến với ta!”

“Ta đâu phàn nàn gì. Nhưng ta có lời khuyên đây.”

“Khuyên?”

“Phải. Ở thế giới này, có một con người ngạo mạn nhất đấy.”

“Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả.”

Tôi nói tiếp.

“Chuyện gì sẽ xảy đến với những người đàn ông bị gửi cho phù thủy?”

“Biết được. Mà, phù thủy chắc sẽ hút sinh lực từ đàn ông, và tất cả đám mạo hiểm giả xâm nhập vào cung điện không bao giờ quay về… Quá dễ hiểu, chúng đã bỏ mạng ở đó rồi.”

Đó là nguyên nhân của sự biến mất sao?

Vậy người bạn của anh chàng mà tôi gặp trong thị trấn một lúc trước hẳn cũng đã chết rồi.

“Cô có nhận thức được là mình đang giết người không vậy?”

“Chẳng có kẻ nào ở thế giới này thừa hơi lo lắng cho một hai gã đàn ông biến mất đâu.”

Đúng như dự đoán về một thế giới nữ quyền.

Mà, tôi đâu có làm việc này vì nhận thức trách nhiệm, tôi chỉ nghe theo cảm xúc của bản thân thôi.

Với cả, tôi có chút tức giận về chuyện này, bởi vì tôi cũng là đàn ông chăng?

“Chà, kệ đi. Mục đích duy nhất của ta chỉ là tìm kiếm thông tin về phù thủy thôi.”

“Khi có được thông tin, ngươi sẽ làm gì?”

“Biến cô ả thành người đàn bà của ta.”

Yarina phá ra cười với điều tôi nói.

“Ahahahaha! Ngươi sẽ biến phù thủy thành của mình?... Đừng có đùa! Lũ đàn ông chỉ là vật sở hữu của phụ nữ thôi.”

“Vật sở hữu? Trước khi biết điều đó, dường như ta đã thành chủ sở hữu rồi.”

Mà, tôi cũng coi phụ nữ như công cụ thôi.

Tôi không có quyền khiển trách Yarina.

“Nhưng, ta khác với những gã đàn ông ở quanh đây, ta không dễ trở thành vật sở hữu đâu.”

“han! Cứ ra vẻ đi! Ngươi sẽ phải làm nô lệ tình dục cho phù thủy!”

Tôi có thể giả vờ làm nô lệ tình dục và tiếp cận phù thủy bằng cách này.

Nhưng, thế thì quá mềm mỏng với Yarina rồi.

Tôi từ chối làm vậy.

“Ta không hứng làm nô lệ tình dục. Hơn cả thế, ta thích đàn bà làm nô lệ tình dục hơn.”

“Ahahaha! Những lời lẽ thật ngu ngốc!”

“Fuu, ta sẽ biến cô thành người phụ nữ của mình… không, ta không có hứng thú với phụ nữ có kiểu cười như vậy. Để biến cô thành nô lệ tình dục, ta sẽ thay đổi tính cách của cô.”

“Kuh…! Gã đàn ông này đang xem thường ta! Các cô gái, bắt lấy hắn!”

Các hộ vệ đối mặt với tôi theo lệnh của Yarina.

“Các cô thực sự muốn chơi với ta đến vậy sao? Thế thì---[Trở thành người đàn bà của ta!]”

Ma thuật trải rộng ra, và các cô gái bị quyến rũ

---ngoại trừ Yarina.

Ma thuật quyến rũ khiến họ rơi vào lưới tình với tôi.

Với điều này, nếu tôi biến Yarina thành của mình, có nghĩa là trái tim cô ta cũng sẽ khuất phục trước tôi.

Giờ thì, tôi nên chơi với những cô nàng hộ vệ đáng yêu này chứ nhỉ?

“Ta là chủ nhân của các cô kể từ hôm nay. Rõ rồi chứ?”

[Đã rõ, thưa chủ nhân!]

“Trước tiên, khống chế người phụ nữ kia.”

Tôi chỉ vào Yarina.

Theo chỉ thị của tôi, các cô gái khống chế cô ta.

“T-tại sao!? Chuyện gì đang xảy ra?!”

Cử động của Yarina bị phong tỏa trong nháy mắt.

Tôi tiếp cận cô nàng.

“Yarina, ta có một nhân cách riêng. Khi họ nghe giọng của ta, điều này xảy ra đấy.”

“Dối trá! Ngươi hẳn đã sử dụng ma thuật hay gì đó!”

“Kukuku, ai biết. Mà, nó không bao gồm những người rơi vào tình huống vô vọng như cô đâu.”

“Kuh…!”

Yarina quắc mắt với tôi.

“Ngươi! Ngươi định cứu những gã đàn ông đã trở thành nô lệ sao?”

“Không. Có buồn đấy, nhưng ta không phải đồng minh của công lý. Ta chỉ muốn lên giường với phụ nữ thôi…. Bởi vì ta rất ngạo mạn mà.”

Chứng kiến sự kinh khủng của tôi, mặt Yarina tái nhợt.

“Nếu ta là đồng minh của công lý, ta sẽ bắt cô rồi ban phát sự trừng phạt. Tuy nhiên, ta muốn làm những thứ kinh tởm với một người đàn bà như cô. Bởi vì, ta không phải đồng minh của công lý.”

“Cái!?”

“Ta không biết nỗi đau những người đàn ông phải chịu ra sao, nhưng bị làm nhục trong khi tưởng tượng về điều đó cũng không tệ đâu, nhỉ?”

“L-làm nhục… Ngươi sẽ cưỡng hiếp ta?!”

“Phải. Đừng nghĩ là ta sẽ biến cô thành người đàn bà của mình, ta chỉ thỏa mãn bản thân với cái cơ thể phụ nữ sẵn có của cô thôi.”

Bộ ngực của Yarina rất nảy nở, cô ta có một cơ thể ngon nghẻ.

Tôi đã muốn ngấu nghiến cô nàng ngay từ khoảnh khắc chạm mặt rồi.

“Các cô gái, cứ giữ Yarina như vậy nhé.”

“Kh-khôngggg! Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Lờ đi tiếng hét của Yarina, tôi mạnh mẽ xé nát trang phục của cô nàng.

Giờ thì, hãy thử làm cô nàng yêu tôi mà không cần đến ma thuật quyến rũ nào.

Bình luận (0)Facebook