Instant Death
Tsuyoshi FujitakaChisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Eternal Force Blizzard, mục tiêu chết

Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

“Chết.”

Yogiri phát động sức mạnh.

“Gehah! Chết, nghe hắn ta nói kìa, vốn từ của mày có thể ít ỏi hơn nữa khô――”

Hanakawa xem lời nhận xét của Yogiri không gì hơn sự kháng cự trong vô vọng và nhổ ra những lời giểu cợt, nhạo báng, nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ từ bên cạnh.

Hai gối Higashida khuỵu xuống và cơ thể hắn ta sụp đổ. Với thân mình nghiêng về phía trước, hắn ngã vật ra đất, nơi hắn ngừng di chuyển hoàn toàn. (ngã mủ cuối đầu :) 1 phút mặc niệm bắt đầu)

“Higashida-dono? Có vấn đề gì sao?”

Hanakawa ngơ ngác.

“Tôi bảo cậu ta chết và cậu ta chết, đoán xem mối quan hệ hai bên và sẽ nhanh thôi. Một bước nữa và thêm một người chết.”

Yogiri đưa ra lời cảnh báo, nhưng Fukuhara làm ngơ nó mà bước về phía Higashida. Yogiri chỉ hướng cậu ta với một chữ ‘chết’.

Fukuhara hẳn đã đặt toàn bộ sự quan tâm lên Higashida, vốn là điều không nên. Cậu ta ngã lên trên Higashida và ngừng chuyển động. (lại 1 e nữa ra đi)

“Chẳng phải đã bảo các cậu không nên di chuyển rồi sao? Bước một bước và cậu sẽ chết. Hiểu rõ?”

“A-,ah,wha-”

Hanakawa ớn lạnh.

Cậu ta không tài nào hiểu hay chấp nhận được tình huống hiện tại.

Tuy nhiên, cậu ta biết, chuyện gì đó bất thường đang diễn ra, và Yogiri chịu trách nhiệm cho nó.

Yogiri cho rằng tình hình hiện tại đã đủ để bắt đầu một cuộc thảo luận.

“Được rồi, tôi sẽ giải thích năng lực của mình ngay bây giờ.”

“Chờ đã, gì? Tôi dám chắc cậu có liên quan đến những gì xảy ra với con rồng, nhưng tôi thấy cậu không muốn nói về chuyện đó nên đã tránh đặt câu hỏi! Không phải nó là bí mật sao!?”

Xem ra Tomochika đã chịu khá nhiều dồn nén vì tò mò.

“Không hẳn là bí mật, chỉ là giải thích thì hơi phiền.”

“Cậu ta nói hơi phiền, oi!”

“Hanakawa có vẻ chẳng mấy thông minh, nếu tôi không giải thích rõ cậu ta sẽ tiếp tục quay sang đòi (ăn hành) đánh nữa, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Tốt thôi, tốt thôi. Vậy trước tiên, hãy cùng lắng nghe về sức mạnh của cậu.”

Yogiri đã chuẩn bị để hứng chịu trách mắng vì đột ngột giết hai người--không phải cậu cảm thấy tội lỗi vì hành động của bản thân, cậu chỉ nghĩ là Tomochika sẽ phản đối nó.

Tuy nhiên, Tomochika không để ý gì đến chuyện này.

“Trước khi tôi bắt đầu, Hanakawa, cậu có thể đi và kiểm tra xem họ có thật sự đã chết không? Đừng lo lắng, cậu được phép di chuyển.”

Cần thiết khiến cậu ta nhận rõ sự thật và để sự thật đó khắc sâu trong đầu cậu ta. Nếu cậu ta không hiểu được rằng những người bạn của mình đã chết thì cậu ta sẽ tiếp tục tự giải thích tình hình theo hướng ngập tràn hy vọng nào đó có lợi nhất cho bản thân, thậm chí có thể tấn công bọn họ.

Hanakawa co rúm mình bên cạnh hai người kia và nhút nhát lay lay họ.

Cả hai không cho thấy bất kì phản ứng nào.

“Chữa lành!”

Cậu ta hô lên từ gì đó như một câu thần chú.

Có vẻ là phép thuật phục hồi, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy lên người chết. Hai cơ thể loé lên ánh sáng trong một khoảnh khắc, nhưng đó là tất cả.

“Chữa lành! Chữa lành! Chữa lành! Tao là một healer, được chứ?! Không cần biết loại thương tích hay căn bệnh nào, tất cả sẽ được chữa lành ngay lập tức! Nó là phép thuật phục hồi ở vào cấp cheat cho phép tao sống sót trong thế giới này ngay cả khi bị đánh, bị xẻ đôi, bị xé vụn,...nhưng tại sao bọn họ vẫn không di chuyển, tại sao!?” (cảm động quá :)))

“Cậu hiểu chưa?”

“T-Thằng quái vật! Giết người một cách bừa bãi, nó không bình thường!”

“Cậu không xứng nói câu đó.”

Yogiri gõ lên chiếc xe buýt đằng sau.

“Vừa nãy, khá là nguy hiểm đấy. Tuy hơi lạc đề, nhưng cậu không có quyền kêu ca rằng mình bị chơi lại sau khi đã phóng ra đòn tấn công chết người đó.”

“C-Cho dù là vậy, Fukuhara-dono đâu có làm gì! Và ( chỗ này mới quan trọng) tao cũng không――!”

“Cậu đang nói như vậy dù đã nhận ra nó chẳng ích gì, phải không? Mặc kệ suy sét ở góc độ nào, ba người các cậu ở cùng một đội và cả hai người đều tán thành hành động của Higashida, đúng chứ?”

Hanakawa không còn lời nào để nói. Và vì cậu ta chẳng nói gì nên Yogiri bắt đầu phần giải thích của mình.

“Năng lực của tôi về cơ bản là ‘tiêu diệt ngay lập tức bất kỳ mục tiêu nào.” (cái chết tức thì) Cứ hiểu đơn giản là tôi muốn giết người nào thì người đó chết.”

“Quá mức lố bịch! H u h!? Chúng ta đang nói về Eternal Force Blizzard à, mục tiêu chết!!?”

Hanakawa cao giọng rít lên.

“C-Cheat quá mức rồi đó! Bình thường mày không nên nói thẳng ra những thứ như thế! Mày đang lấy thế giới song song ra làm trò đùa sao!? Làm sao thứ đó có thể tồn tại không cần ‘trạng thái’!”

“Ngay từ đầu tôi đã không rõ ‘trạng thái’ này là gì rồi. Nói đúng hơn, tôi mới là người nên hỏi liệu các cậu có thật sự sở hữu một thứ như vậy không.”

Từ quan điểm của Yogiri tất cả mọi chuyện xoay quanh Hệ thống và các Trạng thái đều vô cùng đáng ngờ.

“Vậy đó là thứ đã giết con rồng, huh. Nhưng kể cho cậu ta về năng lực của cậu có thật là ý hay không?”

Tomochika hỏi; giữ bí mật chuyện này có vẻ như nhiều lợi hơn hại.

“Vì mối đe doạ. Tôi cần nhóm kia hiểu được hoàn cảnh của họ hoặc họ sẽ bất hợp tác, nhưng họ sẽ không hiểu trừ khi tôi giải thích. Ngay cả khi tôi đã chứng minh điều đó, việc hiểu được những gì đang diễn ra sẽ rất khó khăn đối với họ.”

“Đúng vậy, tôi cũng khó mà hiểu được…”

Yogiri xoay người hướng Hanakawa.

“Vậy, giờ cậu đã hiểu chưa? Nếu không thì tôi đành phải giết cậu, dù gì nó cũng ít phiền phức nhất.”

“Tôi lãnh hội lời cậu rồi! Làm ơn dừng nhìn tôi với cặp mắt ‘yare yare’ của nhân vật chính ngầu lòi đó như thể cậu thật sự có ý định giết tôi đi!”

Cậu ta ngỡ như mình quả thực đã bị giết trong khoảnh khắc và la lên cầu sinh cho mạng sống của bản thân.

“Được rồi, đến gần hơn đi. Nói chuyện mà đứng xa như vậy thật kỳ quái.”

Yogiri ngồi xuống bãi cỏ với lưng dựa vào chiếc xe buýt.

Tomochika cũng nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh.

Hanakawa bước mệt nhọc về phía hai người.

“Dừng lại.”

Nhưng Yogiri dừng cậu ta lại ngay khi cậu ta chỉ vừa bắt đầu chuyển động.

“C-Có vấn đề gì sao?”

“Cậu vừa làm gì đó, phải không?”

“Gì-Gìchứ, bọn dị hợm này đang nói cái quái gì vậy?”

Thật ấn tượng khi cậu ta có nhiều biểu hiện đáng ngờ đến vậy.

“Có một điểm tôi vẫn chưa nhắc tới về sức mạnh của mình. Là thế này, tôi đồng thời có năng lực cảm nhận được ý định giết người từ người khác.”

“Thứ lỗi cho?”

“Như tôi đã nói, nó là hai-trong-một. Tự động khiến những những kẻ muốn giết tôi chết cũng có thể làm được.”

“Mày đang giỡn với tao à, dude! Chẳng phải nó đồng nghĩa với k h ô n g  g ì có thể chống lại mày hay sao!?”

“Tôi không nói điều đó. Nếu một bậc thầy sát thủ sở hữu khả năng giết người mà không rò rỉ chút khát máu nào tấn công tôi với tốc độ nhanh hơn trước khi tôi kịp nhận ra thì đó sẽ là kết thúc. Dù sao, tôi khuyên cậu nên chú ý cẩn thận giờ.”

vậy là Hanakawa ngoan ngoãn đi đến bên cạnh những người bạn cùng lớp của cậu và rụt rè ngồi xuống với mông đặt trên hai gót chân.

“Được rồi, có nhiều thứ tôi muốn hỏi.”

“Tôi hiểu, tôi sẽ nói ra tất cả những gì tôi biết, ngay cả những thứ cậu không yêu cầu….”

“Chỉ những câu tôi hỏi thôi.”

Hanakawa đã hoàn toàn bị tóm chặt bởi nỗi sợ hãi, không còn chút ý muốn phản kháng nào còn xót lại ở cậu.

“Sao các cậu có thể thành thạo mọi thứ nhanh như vậy? Vẫn chưa bao lâu kể từ khi Hệ thống hay những thứ khác được cài đặt trong người các cậu, phải không?”

Yogiri vô cùng nghi ngờ. Ngay cả khi họ được hiền triết trao cho thứ sức mạnh ngớ ngẩn nào đó, họ không thể nào nắm vững nó trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Trên hết là khả năng bay và cách họ thiêu đốt chiếc xe buýt, cậu không đời nào tin đó là sức mạnh của một level thấp.

“À thì thật ra, hai người còn lại và tôi, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này. Đây là New Game+ của chúng tôi…”

Từng chút một, câu chuyện của Hanakawa lật ra.

________________________________________________________________

Trans & Edit: chào mào

Yare yare: Câu khẩu hiệu của một trong những nhân vật chính trong Jojo, nổi tiếng với thái độ lạnh lùng của anh.

Eternal Force Blizzard

Không khí xung quanh mục tiêu đóng băng ngay lập tức.

Mục tiêu chết:

Câu thần chú huyền thoại lần đầu xuất hiện trên 2channel’s news flash board. Cái chết 相手は死ぬ (mục tiêu chết) đã được tham chiếu nhiều lần đến nỗi nó biến thành kết quả đầu tiên của google cho 相手は (mục tiêu) cũng như loại phép thuật và sức mạnh đặc biệt của riêng nó. Các ví dụ khác về kỹ năng 相手は死ぬ là The Goal Of All Life is Death (Overlord) và Midgard Völsunga Saga (Dies Irae).

Nói thật ra, trans ước ao cho Higashida không chết :’( Cái tên quá chất, mai mốt cứ tóm tắt thành shida là vừa chuẩn :) Ai ngờ ẻm là đứa đầu bái bai luôn. Buồn thúi ruột… thôi thì duyên mình chưa tròn, ae cùng cầu siêu cho shida vậy nhé <3

Bình luận (0)Facebook