• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Khế ước đầy tớ - chủ nhân

Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 16:15:15

Ngay khoảnh khắc tôi sử dụng hết sức mình để hét lên “Đừng có nhìn!” với Alicia, một hoa văn khiếm nhã bỗng được khắc lên bụng cô.

“C-Cái gì đây…?”

Sự bối rối của tôi tăng vọt trước chuyển biến bất chợt đó, thế nhưng Alicia vẫn bình tĩnh nói.

“…Mình không biết nhưng, có vẻ như nó đã phản ứng với giọng nói của Erio. Có thể đó là một kĩ năng bị bỏ xót, chuyện vốn thường hay xảy ra trong những buổi lễ ban phước thôi. Erio à, đừng có ngại nữa và hãy để mình xem lại tấm thẻ trạng thái của cậu nào.”

Alicia tiến tới để nhìn thẻ trạng thái của tôi.

Thế nhưng,

“…?”

Hoa văn in trên bụng của Alicia bỗng sáng lên.

Ngay sau đó, cơ thể của cô đột ngột quay đi hướng khác.

Alicia trở nên bối rối và một lần nữa quay lại phía tôi, thế nhưng ngay khi cô cố gắng nhìn vào tấm thẻ, hoa văn lại phát sáng và khiến cô nhìn sang phải.

Cứ như thể Alicia không thể chống lại tiếng hét “Đừng có nhìn (vào tấm thẻ trạng thái của mình)!” của tôi ban nãy vậy.

“C-chuyện này…”

Tôi không thể tin nổi, thế nhưng bản thân vẫn cố nói “Cậu có thể nhìn vào thẻ trạng thái của mình” với Alicia.

“…Giờ mình có thể nhìn được rồi này.”

Thế rồi lần này, thứ hoa văn ấy lại không phát sáng và Alicia đã có thể nhìn vào tấm thẻ trạng thái của tôi một cách bình thường.

Không đời nào…đôi mắt tôi mở to ra một cách kinh ngạc nhưng, mọi thứ diễn ra trước mặt tôi đều là sự thực.

Lời nói “Đừng có nhìn” mà tôi vừa hét lên ngay trước khi hoa văn được khắc lên người cô ấy.

Cái hoa văn đó phát sáng lên mỗi khi Alicia cố gắng đi ngược lại những lời nói của tôi.

Vả lại còn có cái kĩ năng mang tên “Khế ước Đầy tớ - Chủ nhân”  được in trên cột kĩ năng của tôi nữa.

Thật khó để tin nhưng…Chỉ có duy nhất một khả năng mà tôi có thể nghĩ tới từ những sự việc đó.

“Một khế ước Đầy tớ - Chủ nhân đã được thành lập giữa mình và Alicia sao…?”

Khế ước Đầy tớ - Chủ nhân.

Vốn đó là một kĩ năng thu phục quái vật của những người sở hữu phước lành mang tên  “Người thuần hóa”.

Bằng cách thỏa mãn một vài điều kiện như khiến mục tiêu rơi vào trạng thái không thể chiến đấu được nữa hoặc liên tục chạm vào mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, khế ước sẽ được thành lập và chủ sở hữu sẽ có thể ra lệnh cho quái vật.

Bằng cách sử dụng một vật phẩm đặc biệt hoặc trải qua một vài thủ tục phức tạp, việc tạo nên một khế ước giữa người với người là hoàn toàn khả thi, và nó thường được sử dụng lên những tên tội phạm bị ép phải khổ sai thế nhưng, nếu như đây đúng là một khế ước Đầy tớ - Chủ nhân thì nó có chút kì lạ.

“…Đúng như Erio nói, mình nghĩ đây chắc chắn là khế ước Đầy tớ - Chủ nhân. Nhưng, lạ ghê. Lẽ ra Kị sĩ Linh Thiêng phải có khả năng kháng cao với mọi loại kĩ năng chứ.

Đúng vậy.

Phước lành kiểu Thánh Kị sĩ sẽ cho chủ sở hữu khả năng kháng mạnh đối với mọi hiệu ứng có hại của những đòn tấn công tinh thần bất kể dù đó là kĩ năng nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao những Thánh Kị sĩ là những người vô cùng giá trị trong việc bảo vệ tổ quốc. Alicia, chủ sở hữu Phước lành tốt nhất trong những loại thánh kị, lẽ ra phải có khả năng kháng lại thứ đó đặc biệt mạnh mẽ.

Thường thì việc tạo khế ước với cô ấy sẽ là bất khả thi cho dù có sử dụng phương pháp nào đi nữa.

Thế nên, trường hợp duy nhất nảy ra trong đầu tôi là…kĩ năng mà tôi sở hữu, có thể là thứ mạnh tới nỗi có thể trói được cả một kị sĩ Linh Thiêng miễn là điều kiện được thỏa mãn.

…Không thể nào.

Bên cạnh đó, kể cả nếu cái kiểu kĩ năng khủng khiếp tới mức đó thực sự tồn tại thì nó đáng lẽ phải yêu cầu những điều kiện cực kì nghiêm ngặt để có thể “thuần hóa” được những người ở đẳng cấp Kị sĩ Linh Thiêng.

Những điều kiện này đã được thỏa mãn lúc quái nào vậy?

“Không…quan trọng hơn lúc này là…”

Thật vô nghĩa khi nghĩ về nó.

Đáng lẽ ra điều đó phải là bất khả thi, thế nhưng sự thực là điều bất khả thi đã xảy ra.

Trong trường hợp đó, có một chuyện mà tôi cần phải nghĩ tới trước.

“Chúng ta cần phải phá bỏ cái thể loại khế ước này ngay…!”

Việc thuần hóa Kị sĩ Linh Thiêng đơn giản là sự báng bổ, và trên hết là bản thân tôi cũng ghét ở trong cái mối quan hệ kiểu này với Alicia.

Tình trạng mà một bên lại phải nghe theo mệnh lệnh của bên còn lại bất kể họ có tự nguyện hay không thì không thể gọi là một mối quan hệ lành mạnh được.

“…Mình không thực sự bận tâm chuyện này đâu. Với cái khế ước này thì sẽ càng khó để chia cắt chúng ta hơn mà. Nhờ vậy mình sẽ có thể ở bên chủ nhân mãi mãi.”

“Chủ nh-…Còn mình thì không! Mình muốn có một mối quan hệ đàng hoàng với Alicia cơ!”

“…tsu, đúng như mình nghĩ, mình yêu cậu nhiều lắm…”

Alicia vẫn vô cảm và tràn đầy sự lạc quan kể cả trong cái tình huống lạ thường này.

Khuôn mặt tôi trở nên đỏ ửng và hét lên với cô. Thế rồi, tôi cố nghĩ về cách để hủy khế ước.

…Nhưng, tôi nên làm gì đây.

Khi sử dụng khế ước lên một con người, thông thường họ sẽ cần một vật phẩm ma thuật đặc biệt như cái vòng cổ hay vòng đeo tay. Khi đó khế ước sẽ bị hủy bỏ nếu như người chủ nhân thực hiện một vài thủ tục

cộng thêm việc vật phẩm đó được tháo bỏ.

Mặt khác, Alicia lại chẳng mang trên mình bất cứ vật phẩm ma thuật nào cho dù cô ấy có hoa văn khắc lên người.

Khi tôi cố bắt chước những người thuần hóa hủy khế ước bằng cách đặt tay lên hoa văn và nói “Xóa bỏ khế ước” thì nó chẳng có bất cứ phản ứng nào cả.

Tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì nữa.

“Nếu nó cứ như thế này…có lẽ chúng ta chỉ có thể dựa vào vật phẩm phá bỏ khế ước thôi…”

Có một vài người đã sử dụng kĩ năng thuần hóa sai mục đích.

Và để giải cứu những người đã bị ép buộc biến thành nô lệ, tồn tại một vật phẩm có thể phá đi khế ước từ bên ngoài.

Thế nhưng nó lại được cất giữ rất chặt chẽ.

Bởi kĩ năng thuần hóa vốn thường được sử dụng để ép những tên tội phạm lao động khổ sai, thế nên nếu như vật phẩm đó bị tuồn ra ngoài thì nó sẽ được sử dụng để giúp bọn chúng bỏ trốn.

Và bởi vậy, chỉ đám quý tộc và hoàng tộc mới được phép tự do sử dụng nó…hoặc là những nhà mạo hiểm gia hàng đầu đã tích lũy được rất nhiều thành tựu và sự tín nhiệm.

Nhiệm vụ chính của gia tộc Scarlet là bảo vệ đất nước, thế nên chúng tôi không được giao cho việc quản lý vật phẩm phá bỏ khế ước. Tou-san đã nói rằng ông ấy sẽ giúp tôi nếu như vướng vào rắc rối thế nhưng, nếu như tôi nhờ ông ấy sử dụng vật phẩm đó, Tou-san chắc chắn sẽ bị yêu cầu giải thích tường tận sự việc với những gia đình quý tộc khác.

Nếu như ông ấy mà làm vậy thì danh dự của Alicia sẽ bị tổn hại. Tất cả là do lỗi của tôi.

Kể cả nếu một ngày Alicia có bị đưa trở lại thủ đô, thì tôi cũng sẽ phải ngăn ngày đó lại ít nhất là cho tới khi khế ước bị khá bỏ.

(Không, ừm thì, chúng tôi đã làm chuyện đó, và trên hết là Alicia vô cùng muốn có con của tôi, thế nên có lẽ giờ lo về chuyện đó cũng chả còn nghĩa lý gì nữa nhưng…bị đặt vào khế ước Đầy tớ - Chủ nhân thì nhục quá.)

“Trong trường hợp đó…lựa chọn duy nhất chính là leo hạng với tư cách là một mạo hiểm giả trong lúc che giấu thân phận thực sự …dù sao thì chúng tôi cũng cần phải kiếm tiền sinh hoạt đồng thời bỏ trốn để tiếp tục được ở bên Alicia mà.”

Ban đầu khi mới bị trục xuất khỏi thủ đô, tôi đã không biết làm sao để sống tự lập với cái phước lành như Incubus nhưng, với việc Kị sĩ Linh Thiêng cùng đồng hành, và cùng với khả năng mà thậm chí còn có thể chiến thắng Alicia về mặt sức mạnh, chắc chắn việc xây dựng danh tiếng với tư cách là một mạo hiểm giả cũng hoàn toàn khả thi. Chắc vậy.

Thế nhưng, sẽ mất bao lâu mà chúng tôi có thể tích lũy thành tựu để được cho phép sử dụng vật phẩm phá bỏ khế ước đây…khi tâm trí tôi vẫn còn tràn đầy những chuyện như vậy,

“…về việc phá bỏ khế ước, mình nghĩ rằng tăng cấp độ của Erio cũng là một phương pháp khả thi nữa.”

Vì lí do nào đó mà Alicia nãy giờ vốn giữ im lặng trong lúc nhìn tôi mê mẩn lại bỗng dưng lẩm bẩm.

“…mặc dù cậu không thể tăng cấp độ kĩ năng, những có một vài trường hợp mà bằng cách tăng cấp của chính bản thân thì cũng sẽ tăng thêm những việc cậu có thể làm, bởi vậy kĩ năng phá bỏ khế ước có thể là một kĩ năng khác đó.”

“Ah, ra vậy”

Chắc chắn điều đó là sự thực.

Ừm thì, một phước lành như Incubus là chưa từng có tiền lệ trước đây, thế nên việc tôi có thể thuận tiện sở hữu được một kĩ năng phá bỏ khế ước như vậy vẫn hoàn toàn là bí ẩn, thế nhưng,…trong tình huống này thì tôi buộc phải thử hết mọi cách mình có thể thôi.

Thêm vào đó nếu như tôi tăng cấp và trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng tôi sẽ có thể dễ dàng bỏ trốn đi nếu như có người theo đuổi từ thủ đô tới để đứa Alicia trở về.

…Kể cả như vậy thì, để lên cấp với tôi, điều đó đồng nghĩa với việc…làm những chuyện biến thái đó.

Ngay khi khuôn mặt tôi trở nên đỏ ửng.

“…Vậy thì Erio, cùng, làm tình nào…”

“Eh!?”

Alicia lại đẩy tôi xuống ư !?

“Xét tới cái tên dâm dục của kĩ năng và phước lành cậu sở hữu, thêm cả việc cậu nhanh chóng lên cấp sáng nay…điều kiện để Erio lên cấp có lẽ là, làm mấy cái việc tà dâm, đúng không…?”

Cô ấy phát hiện ra rồi!

“…Cậu muốn phá bỏ khế ước với mình ngay lập tức phải không? Vậy thì cậu biết đó, chúng ta sẽ cần phải làm tình rất là nhiều…”

“Cậu nói vậy nhưng thực chất cậu chỉ muốn làm chuyện đó thôi đúng không!?”

“…Thì sao chứ?”

Nói toẹt ra luôn!?

Không, kể cả bản thân tôi, umm, tôi cũng muốn làm chuyện đó thật nhiều với Alicia, cũng không hẳn là tôi ghét nó nhưng…kể cả vậy thì “làm thân” suốt cả ngày ở nơi vốn rất gần thủ đô cũng không phải là chuyện tốt!

Chắc chắn trong bất cứ trường hợp nào thì việc tôi lên cấp cũng rất quan trọng, thế nên tôi sẽ không phủ nhận điều đó, thế nhưng quả thực tôi nghĩ rằng việc đó chỉ nên được thực hiện vào ban đêm…Nói thật thì, tôi khá tự tin rằng bản thân sẽ mất kiểm soát nếu như một cô gái dễ thương và yêu tôi tới nhường này tiếp tục quyến rũ. Tôi thậm chí còn sở hữu kĩ năng như là Vô song nữa…

“Ah, phải rồi!”

Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi.

Thực lòng thì tôi cũng không muốn sử dụng thứ như vậy đâu…nhưng tôi có thể khiến Alicia dừng lại bằng khế ước mà.

“Alicia, chúng ta chỉ nên làm tình vào ban đêm thôi!”

Tôi hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình.

Thế nhưng,

“Eh…?”

Alicia không hề dừng lại !

Trong lúc tôi còn đang bối rối, Alicia liên tục dúi khuôn mặt cô xuống nửa dưới của tôi,

“…Có lẽ, bởi khế ước Đầy tớ - Chủ nhân này được dựa trên Incubus, nên việc ra lệnh ngừng mấy hành vi biến thái này là không hợp lệ….. Ehehe, may ghê.”

Cô ấy bình tĩnh phân tích kĩ năng của tôi.

Không đời nào!

Aa geez!

Mặc dù nó được trang bị với những tính năng phiền phức như khế ước Đầy tớ - Chủ nhân mà không có cách hủy bỏ, nó lại trở nên vô dụng khi cần giải quyết vấn đề, rốt cuộc cái kĩ năng này có thể trở nên ăn hại tới nhường nào nữa chứ!

Cái khế ước tự mình kích hoạt như vậy thì…tôi phải mau chóng xác định tác dụng của tất cả những kĩ năng còn lại thôi. Không thì nó sẽ trở nên cực kì nguy hiểm mất.

Tôi tập trung toàn bộ khả năng tự chủ của bản thân trong lúc suy nghĩ những điều như vậy và bằng cách nào đó thoát khỏi được sự cám dỗ của Alicia.

.

-Cứ như vậy.

Để có thể ở bên người bạn thuở nhỏ, người đã đuổi theo tôi, một kẻ nhận được phước lành biến thái như Incubus, và để tiếp tục đáp lại tình cảm của cô ấy dành cho tôi, hành trình thoát khỏi những kẻ bám đuôi từ thủ đô đã trục xuất tôi bắt đầu, dù nó trông giống một cuộc bỏ nhà theo trai hơn.

u37634-0ad3e281-7a2c-47fb-99f3-8253d069981e.jpg

Erio: Kể cả vậy thì…Cho dù bây giờ việc bỏ nhà đi không còn có thể làm được gì nữa nhưng, quả thực, mình nghĩ rằng gia đình cậu hẳn sẽ rất lo cho cậu đó Alicia. Chẳng hạn như mẹ mình này, cô ấy tới từ một gia đình nơi những thứ như chuyến đi luyện tập chỉ là khái niệm xa lạ thôi.

Alicia:…Ổn thôi mà. Mẹ, đã nói với mình.

Alicia: Con là con gái của mẹ, và trên hết con còn được ban tặng phước lành chiến đầu hàng đầu như Kị sĩ Linh Thiêng. Người duy nhất có thể thỏa mãn con trong những hoạt động về đêm chỉ có thể là người sở hữu kĩ năng như Vô Song thôi. Thêm vào đó người ấy lại còn là tình đầu của con nữa. Đó chỉ có thể là do định mệnh sắp đặt thôi. Con tuyệt đối không được để đánh mất cậu ta dù cho có phải làm gì đi chăng nữa. Cô ấy đã nói vậy đấy.

Erio: Eh?

Alicia: Bởi vậy nên cậu không cần lo về mẹ mình đâu. Cô ấy thậm chí còn giúp mình câu thời gian thông qua cha để không có kẻ theo đuổi nào tới ngay lúc này….Mình nghĩ vậy.

Erio: R-ra vậy…

Erio: (Vậy là có lẽ đôi lúc Hầu tước Blueaiz trông hơi phờ phạc không phải là do mình tưởng tượng ra…)

Bình luận (0)Facebook