• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 22:45:17

Tôi đã hoàn toàn bị đánh thức bởi chuyến ghé thăm bất ngờ này.

Tất nhiên, tôi đã nghĩ rằng trong tương lai rồi mình sẽ chạm mặt em ấy ở đâu đấy trong trường thôi, nhưng không ngờ chúng tôi lại gặp nhau sớm đến vậy.

Hơn nữa, cái cách chúng tôi gặp nhau thế này là quá bạo rồi, bọn trong lớp đều đã thấy hết cả.

Không cần phải nói, đã có rất nhiều sự chú ý kỳ lạ đổ dồn vào tôi sau khi em ấy về lớp để chuẩn bị cho tiết kế.

“Touma~? Con bé đó là sao hả?”

“Hình như mày vừa nói là muốn có bạn gái mà nhỉ!?”

Tôi lập tức bị lũ bạn dò hỏi ngay khi về đến chỗ ngồi.

“Không, quan hệ giữa bọn tao không như chúng mày nghĩ đâu.”

“Mày không cần phải giấu diếm vậy đâu. Con bé đã nhiệt tình tới mức cất công đến tận đây để chào hỏi mày đấy, giấu làm gì nữa hả.”

“Thật sự không phải vậy đâu mà… ”

Cái cách mà lời đồn lan rộng ra khắp trường thật đáng báo động, vì vậy dù có là bạn thân đến mức nào thì tôi cũng phải kiên quyết phủ nhận nó.

… Đặc biệt là đối với những chuyện tình cảm.

Với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, hẳn là em ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, và chắc chắc mọi người đều thắc mắc về đời sống tình cảm của em ấy.

Nếu một tin đồn sai sự thật như vậy được truyền tai đến gia đình hay bạn bè ngay lúc vừa mới nhập học, chắc chắn em ấy sẽ gặp rắc rối mất.

“Vậy sao con bé phải cất công đến thế chỉ để gặp mày chứ?”

“Vì con bé là bạn thân của em gái tao.”

“Ẻm tới gặp mày chỉ vì thế thôi ư?”

“Ừ thì, do tao gặp em ấy khi nhỏ đến nhà chơi thôi, đại loại thế.”

Đúng ra tôi có thể phủ nhận điều đấy, nhưng cũng không cần che giấu mọi thứ với lũ bạn làm gì, nên tôi cứ thành thật nói mọi chuyện cho bọn nó biết.

“Ồ, con bé tử tế thật đấy nhỉ.”

“Có lẽ vậy. Mà tao chẳng hiểu sao mình lại đi thân thiết với bạn thân của em gái nữa.”

“Mày sẽ không nói dối bọn tao, nên tao đoán mày thật sự nghiêm túc với điều này, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Mày thật sự không để ý con bé à? Ẻm rất dễ thương, mày thấy đấy. Thành thật mà nói, em ấy đủ dễ thương để trở nên nổi tiếng luôn ấy. Và nhỏ còn rất tốt tính nữa, phải không?”

“Ừ… ”

Đúng là vậy.

Nếu tôi ở vị trí như hai đứa nó, chắc chắn cũng sẽ nói những điều tương tự.

Thật vậy, em ấy là một người hoàn hảo và cuốn hút.

Vì đã dõi theo con bé từ hồi sơ trung nên tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được điều đó.

Nhưng tôi không thể. Tôi không thể can thiệp vào đời sống em ấy được.

Và lí do là—

“Ừ thì, con bé là bạn của em gái tao. Nên không bao giờ có mấy chuyện kiểu đấy đâu.”

Đó là tất thảy những gì tôi muốn nói.

Ngay từ đầu, thật hiếm khi ai đó kết bạn với những người gần tuổi mình.

Hơn nữa tôi và em ấy đang ở tuổi xuân thì, khoảng thời gian từ sơ trung đến cao trung.

Có rất nhiều thứ chúng tôi muốn che đậy, và cũng có nhiều thứ chúng tôi không muốn bị động chạm đến. Đặc biệt hơn nữa khi đó là một người khác giới.

Dù vậy, sự thành thật của em ấy chẳng thay đổi gì cả, con bé luôn sẵn sàng trò chuyện hay kề vai sát cánh với em gái tôi.

Không thể nào tôi có thể mang những cảm xúc như vậy đối với bạn thân nhất của em gái mình.

Tôi không thể tưởng tượng nổi điều đó sẽ khiến em gái tôi tổn thương đến mức nào nữa.

Và trên hết, tôi không muốn làm điều gì khiến người con gái đã tin tưởng tôi cũng như em gái mình phải khó xử.

Nếu tôi làm bẽ mặt hai đứa nó, mối quan hệ này sẽ tan vỡ.

Tôi không muốn trở thành một thằng anh trai ngu ngốc hủy hoại đi mối quan hệ đã giúp bọn tôi làm chỗ dựa cho nhau dù cả hai học khác trường.

“… Nhìn mặt là tao biết chắc mày đang gặp chuyện gì đó rắc rối nhỉ.”

“Đúng vậy đấy. Mà thôi, tao sẽ không hỏi thêm gì nữa đâu.”

“Xin lỗi nhé. Cảm ơn vì đã hiểu cho tao.”

Hai người họ lúc nào cũng vô tư vô lo, nhưng khi gặp chuyện hệ trọng thì lại rất tinh ý và thấu hiểu cho người khác.

Thật sự may mắn khi kết thân được với những người bạn như họ.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chuông reo lên báo hiệu tiết hai đã đến.

Những học sinh đang mải mê tám chuyện trở về chỗ và chuẩn bị cho tiết học.

“Chú ý lắng nghe nào các em. Cô sẽ là giáo viên phụ trách bộ môn văn học cổ điển cho năm hai—”

Như thường lệ, vào đầu học kì mới, giáo viên phụ trách bắt đầu giới thiệu về bản thân.

“Rin-chan, ấy à… ”

Em ấy là bạn thân nhất của em gái tôi, và đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Vì là bạn thân nhất của em gái tôi, em ấy không còn là một cô gái bình thường trạc tuổi tôi nữa.

Đôi khi cũng vì gần gũi nên ít nhiều tôi cũng biết về em ấy

Cũng bởi vậy mà tôi chẳng thể ngừng suy nghĩ về nhiều thứ.

(Mình nên nói với Saki rằng Rin-chan đã đến gặp mình…)

Em gái tôi đã nói về Rin-chan suốt mấy ngày nay rồi, hẳn là con bé tò mò về bạn mình lắm.

Chắc chắn con bé sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc khi biết rằng từ giờ tôi có thể dễ dàng giúp đỡ Rin-chan hơn.

Và sau cùng, tôi chỉ muốn trở thành người có thể giúp đỡ bạn thân của con bé mà thôi.

Làm như vậy, sẽ không có xung đột và mọi thứ đều suôn sẻ.

Bình luận (0)Facebook