• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7a

Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31

Trans: Neko loli

Do trans bằng điện thoại nên khá chậm các bác thông cảm.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

                                          Chương 7a: Tủ quần áo của Seria biến mất(1)

"Công chúa,là thần,Lululie. Tôi vào nhé "

Không đợi trả lời, cánh cửa mở ra. Tôi vội kích hoạt tàng hình trước khi bị nhận thấy.

Đi qua cánh cửa là một cô hầu tên là lululie với mái tóc vàng óng. Đôi tai dài và làn da trắng nõn, cô chắc chắn là elf.(trans: eng để là mái tóc màu xuân ta không biết để sao nên để tóc vàng cho giống elf)

Lululie đi về phía phòng tắm một cách tự nhiên. Khi đến cửa phòng tắm, cô gõ hai lần và nói giống như lúc đầu.

"Công chúa, là thần,Lululie"

Cô nhắc lại và mở cửa như đúng rồi mà không cần sự cho phép.

Đúng vậy, nó mở ra.

Qua cánh cửa, tôi không thể thấy hình ảnh công chúa tắm mặc dù tôi căng mắt cỡ nào...

Có vẻ phòng tắm được gắn một thiết bị ma pháp để bạn không nhìn thấy cảnh vật bên trong. Điều đó không cần thiết!

Trong khi tôi chán nản, tôi nghe một tiếng nói trong phòng tắm.

"Ra là Lululie. Ngươi chờ 1 tý ta sắp xong rồi "

"Vâng. Công chúa cứ thong thả"

Cô ấy làm việc 1 cách rập khuôn.Tuy nhiên, để mở cánh cửa mà không cần xin phép, cô ấy có vẻ thân thiết với công chúa.

Sau khi cúi chào, cô bước vào phòng thay quần áo,tôi cũng vào luôn.

Sau đó, đập vào mắt tôi là hình ảnh công chúa trong trạng thái khỏa thân,tôi nhắm mắt 1 cách thỏa mãn.

Mái tóc ướt còn dính trên lưng cô ấy như thể khiêu khích tôi.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là cặp vếu của cô ấy. Thân thể cô ấy cân bằng 1 cách hoàn hảo,bộ ngực ấy lớn 1 cách kỳ lạ. Đầu ti cô ấy căng lên như thể muốn thoát khỏi cặp vếu ấy. Nó có màu hồng nhạt.

Khi nhìn xuống, tôi có thể thấy mông,vòng eo và âm đạo của cô ấy. Tôi muốn chạm vào cặp mônh mềm mại ấy bằng mọi cách. Sau đó, cô dang chân ra. Có thể là vì cô ấy luôn đi bộ. Đó là một thói quen tốt.(Trans: đoạn này rất khó hiểu nên ta chém 1 tý :Đ)

Công chúa Seria quay lại khi cô nhận thấy Lululie bước vào. Những giọt nước lọt vào khe ngực cô ngay lúc đó.

"Lululie, Công việc ngày mai ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"

Seria hỏi Lululie trong khi tắm. Có lẽ đó là việc mà cô ấy đã nói trong trại trẻ mồ côi.

"Mọi việc đã sẵn sàng để khởi hành. Nếu người có cần gì thì có thể nói cho thần biết "

"Ổn thôi, tôi tin tưởng cô mà"

"Cảm ơn nhiều. Chúc công chúa có 1 chuyến đi vui vẻ."

Lululie nói bằng một giọng vui vẻ. Mối quan hệ của hai người này phải rất thân mật.

Tôi giơ tay lên để cảm nhận bộ ngực, nhưng tôi không có cảm giác khi chạm vào. Như dự kiến, quấy rối tình dục trong khi vô hình là không thể.Đó là nhược điểm lớn nhất của kĩ năng này.

Cảm thấy thất vọng, tôi đã cố gắng nhìn xung quanh phòng tắm để thay đổi tâm trạng.

Bên trong rất rộng rãi, bồn tắm và vòi hoa sen được gắn liền đủ để bạn có thể duỗi chân của bạn, có hẳn một khu vực để thay quần áo và nhà vệ sinh được xây riêng. Nó được làm khá sang trọng với 1 căn phòng riêng.

Lululie đóng cửa, sau đó bắt đầu gấp lại chiếc váy đã bị ném.

"Ngươi nói đúng. Ta là hoàng tộc duy nhất đi du lịch vào khoảng thời gian này, cuộc hành trình gồm Lululie và hai hộ vệ khác. Vì lý do nào đó, Lion đã không được chọn"

"Người ta nói rằng lion không cần hộ tống công chúa vì tình hình trong nước khá an toàn"

Lion?,Hiệp sĩ thiên tài trẻ tuổi, một tên Ikemen?

Tôi cũng đã gặp cậu ta nhiều lần. Tôi nghĩ rằng lũ Ikemen nên chết đi, nhưng tôi không ghét cậu ta vì một lý do nào đó. Cậu ta là một chàng trai quyến rũ luôn thu hút mọi người xung quanh.

Cậu ta là một trong số ít vệ sĩ có thể hộ tống Seria. Cậu ta là hiệp sĩ riêng của Seria vì vậy tôi thường thấy anh ta với Seria.

Người dân đánh giá Seria rất cao đến mức họ gọi cô là vị vua kế tiếp, nhưng Seria có hai anh trai, cơ hội kế nhiệm ngôi vua của cô không cao vì cô là người thứ ba.

Vua của vương quốc Rasahairu không hoàn toàn là nam, nhưng khả năng nam giới kế thừa khá là cao, vì vậy cơ hội để công chúa kế thừa ngôi vua là khá thấp.Do đó sự cạnh tranh ngôi vua khá thấp.

Vì vậy, nó khá khả nghi khi Lion bị tách riêng khỏi công chúa Seria.

"Đúng vậy ... Gần đây có một số tin đồn. Ngươi đã hỏi ai là người hộ tống thay thế chưa? "

"Chưa ạ, nhưng có vẻ là một trong những Imperial Guard Knight"

"Hừ,một người không rõ ràng. Chuyến đi dài 16 ngày ... Ahh~Mông ta sẽ nát mất "

Mông cô ấy ? Nó nhỏ nhưng tròn trĩnh, và tôi thích cái mông lộng lẫy của Seria. Góc nhìn tốt nhất ở đâu? Thấp hơn hay nghiêng một chút về bên phải?

Nếu cái mông này bị thương, tôi sẽ nhẹ nhàng chăm sóc nó.

"Xin đừng lo lắng. Có một chiếc đệm đặc biệt được chuẩn bị bởi người lùn cho công chúa "

"... Nhân tiện, Nó được thiết kế thế nào?"

"Nó như một cái nôi thiên nhiên và được gọi là hoa randara. Nó sẽ gói gọn công chúa "

"Thật không? Err, như mong đợi từ một Elf. Cảm ơn"

"Không cần phải cảm ơn đâu ạ. Đó là công việc của thần.”

Điều đó không cần thiết.

" True.Also,I can’t show an ungraceful appearance over there”(Trans: câu này ta không hiểu ai biết thì góp ý để ta sửa)

“Vâng,Nếu mông ngài đau,McClane_sama sẽ chạm vào nó.Nên hãy cẩn thận”

"McClane-sama là người như thế nào?"

Oh, tìm thấy nốt ruồi.

"Công chú đã quên chưa? Chúng ta gặp ngài ấy trong lễ kỷ niệm 300 năm thành lập cách đây ba năm. Anh ta là hoàng tử thứ hai của vương quốc Misumunto. Có phải người không nhớ rằng ngài ấy đã nói chuyện với người không? "

"Eh, xin lỗi. Ta không nhớ người đó ... "

"Xin hãy quan tâm đến chính trị một chút, công chúa"

"Uuh ... Được rồi ..."

Rốt cuộc công chúa cũng  lắng nghe.Có vẻ trong mối quan hệ giữa hai người thì Lululie có quyền hơn ?

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Hãy bấm theo dõi để ta có động lực dịch truyện nhanh hơn

Lưu ý: Đây chỉ là một nữa của chương 7 (Còn tiếp)

Cảm ơn đã xem ( " 3")/~♥

Bình luận (0)Facebook