• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Độ dài 430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:08

u59378-704521b3-d9c4-45d5-ad3a-c420898dfe6f.jpg

Isis Remnant

Tử Vương, một trong số Lục Vương trị vì Quỷ quốc. Cô ấy được gọi là “Hiện thân của cái Chết” và là người bị kinh sợ nhất ở thế giới này, nhưng thực ra, cô ấy lại là một người nhân hậu và cô đơn. Cô ấy đã sống rất lâu trong sự cô đơn cùng cực và nỗi tuyệt vọng. Cô ấy thật lòng yêu Kaito, người đã nắm lấy tay mình mặc dù chỉ là một nhân loại bình thường.

u59378-78e9d8f9-5f32-495b-a1db-d7ad7ddcac04.jpg

Chronois

Một trong Tam Tối Thượng Thần, là vị thần cai trị Không gian và Thời gian. Ngoài tính cách cực kỳ nghiêm túc, cô ấy cũng là một ông chủ, nhưng nhờ có những đồng nghiệp lười biếng của mình mà cô ta không ngừng những rắc rối vây bám. Cô ấy lo lắng cho Lilia, người mà cô ta cảm thấy rằng cũng bị giống như mình. Cô ấy có đôi mắt dị sắc, với mắt phải màu đỏ và mắt trái màu xanh.

u59378-ce4d7e8b-c8a7-4641-aea6-0e3db7944fac.jpg

u59378-67bebea8-9074-4de3-8a28-b31af6bf4ef8.jpg

Alice

Chủ cửa hàng tạp hóa mà Kaito đến. Cô ấy tự làm ra các sản phẩm của mình, và tất cả chúng đều có có chất lượng tốt. Tuy nhiên, vì cực kỳ yếu thế khi bị người khá nhìn thấy mặt nên cô ấy thường mặc bộ đồ mèo nâu hay đeo mặt nạ để che đi mắt mình, và đó cũng là lý do tại sao cô ấy không bao giờ có khách hàng. Cô ấy là một cô gái luôn vui tươi và dễ bị ngượng, nhưng đồng thời cũng che dấu một bộ mặt khác, là bộ mặt mỗi khi cô ấy tiếp nhận những hợp đồng ám sát. Rất thích đánh bạc.

u59378-f229b0b4-6504-45a6-871f-69f40c7b23a4.jpg

Sieglinde

Nữ hiệp sĩ Elf canh giữ dinh thự của công tước Albert và là người mà Lilia rất tin tưởng. Cô ấy đã mất đi giọng nói vì một vết thương trong khoảng thời gian còn phục vụ trong Hiệp sĩ Đoàn. Cô ấy là một người tốt bụng và hay quan tâm đến người khác. Cô ấy đeo khăn quàng hầu như mọi lúc mọi nơi để che đi vết sẹo trên cổ. Cô ấy rất thích nấu ăn.

u59378-0e93a015-cc2a-437d-9e4d-a1b8cd7d83dd.jpg

Fate

Một trong Tam Tối Thượng Thần, là người cai trị Số phận. Cô ấy là một người khó chịu, và nhất quyết không chịu làm việc trừ khi được chính Mẫu Thần sai bảo. Cô ấy không thích đi bộ nên lúc nào cũng cưỡi trên cái gối tròn của mình. Cô ấy mơ ước trở thành một NEET và để cho Kaito phục vụ mình suốt đời.

Bình luận (0)Facebook