• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

144 – Sắp có chiến tranh hay gì à?

Độ dài 2,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:15

Tại ngưỡng cửa một trong các điện thờ của Tam Tối Thượng thần, Chronois bước vào trong, mang theo mình một chút “hành lý”.

[Cô có đấy không, Sinh Mệnh thần? Chúng ta cần nói chuyện…]

[Này, Thời Không thần…]

[Sao?]

[Tại sao tui lại ở đây? Tới giờ về chưa thế?]

[Còn lâu.]

Fate, người đang bị Chronois kẹp lại bên hông, lớn tiếng phản đối, nhưng Chronois chẳng mấy quan tâm và tiếp tục gọi cửa Life.

[Chúng ta có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đấy.]

[Ueeeggghhhh, bỏ tui raaaaa… Đừng có nhắc đến “trách nhiệm” với “công việc”, tui ốm luôn á. Ahhh~ rắc rối quá à…]

[Bớt than vãn và nghiêm túc lại đi! Life, cả cô nữa!!]

[…zzzzzz…]

[Dậy ngay!!!!]

Cảm thấy giận dữ bởi điều Fate vừa nói, Chronois quay sang Life… nhưng đương sự thì lại vẫn đang ngủ rất ngon lành.

Tiếng quát tháo giận dữ của Chronois vang ra khắp gian phòng lớn. Dẫu vậy, vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy Life đã tỉnh ngủ.

[… Tui nói bà rồi mà Thời Không thần. Một khi Sinh Mệnh thần đã ngủ thì không dễ để gọi cô ấy dậy đâu… Nên là thôi, bỏ qua đi ha? Tui còn phải đến thăm Kai-chan cùng với quà lưu niệm nữa.]

[… Rồi còn công việc?]

[… Bà thực sự nghĩ rằng tui sẽ làm chúng à?]

[Bớt phổng mũi vì mấy thứ tào lao đi!!!!]

Life và Fate vẫn hành xử như ngày nào, và như thường lệ, Chronois đang có một khoảng thời gian khó khăn để chỉnh đốn họ.

Nhưng rồi, sau một lúc đắn đo, cô ấy lắc đầu và thả Fate xuống.

[Được thôi. Dù sao thì cô sẽ thấy có hứng liền ngay thôi… và Life cũng sẽ tỉnh ngủ khi biết việc này cho coi.]

[… Unnn? Ý bà là sao?]

[Như đã nói, ta có một việc cực kỳ quan trọng đây, nên lắng nghe cho kỹ… Vào ngày thứ sáu của Mộc Nguyệt… Shallow Vernal-sama sẽ xuống Nhân giới.]

[[ ! ? ]]

Thời gian như ngừng trôi khi Chronois nói xong cùng một vẻ mặt nghiêm túc.

[… Chính vì thế, cả hai người…]

[Tôi cần thêm thông tin! Ngài ấy sẽ đi đâu? Lúc nào? Mục đích ra sao? Chúng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến những gì ta cần phải chuẩn bị đó!!!!]

[U- Umu, c- cũng đúng.]

Chronois vừa dứt lời, đột nhiên Life bật dậy và bắt đầu hỏi dồn dập.

Đôi mắt mơ màng thường ngày của cô ấy cũng đang mở to, cho thấy tình huống này thất thường tới mức nào.

[… Nếu đã có mặt Shallow Vernal-sama, chỉ có ba chúng ta thôi thì không đủ. Sinh Mệnh thần, sau khi bàn chuyện chuyện xong, hãy tụ tập tất cả các vị thần lại… Lúc đó, ta sẽ dùng sức mạnh của mình để phổ biến tình hình cho họ.]

[Hiểu rồi. Cái này thì làm nhanh thôi… Vậy, Thời Không thần, mời cô tiếp tục giải thích…]

[Với cả, hai người trở mặt nhanh quá đấy nhỉ?]

[Kệ nó đi, chuyện quan trọng tính trước!!]

[Đúng thế, chậm nửa bước thôi cũng thành tai họa cho chúng ta đấy!!]

Phản ứng khác hẳn lúc nãy của Fate và Life khiến gân trán của Chronois nổi cộm, tuy nhiên đối với bên kia, việc Chronois nổi giận hay không thì chẳng phải thứ gì đáng để lưu tâm. Họ chẳng quan tâm điều đó một chút nào.

Choáng ngợp trước sự hăng hái bất thường của họ, Chronois bất giác lui về sau một bước.

[Rồi, vậy, Thời Không thần, tại sao Shallow Vernal-sama lại muốn xuống Nhân giới chứ?]

[… C- Cái đó… là……… hò.]

[Ể? Cô mới nói gì cơ?]

[… Là để đi hẹn hò.]

[[… Hả?]]

Nghe thấy vậy, cả hai người họ trơ ra, bởi vì hoàn toàn không hiểu được lý do tại sao lại thế.

Bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề dần trôi đi giữa họ… Life, cùng một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, bất ngờ lên tiếng.

[U- Ummm… Thời Không thần? T- Tôi nghĩ mình vừa nghe nhầm cái gì đó, nên xác nhận lại giùm tôi một chút… Cô vừa nói rằng Ngài ấy sẽ đi hẹn hò sao?]

[… Đúng, đúng như vậy.]

[À, hiểu rồi, vậy ra cuối cùng cô cũng học được cách nói đùa rồi hử… L- Làm sao Shallow Vernal-sama có thể h- hẹn hò được chứ…]

[… Sẽ tốt biết mấy nếu đó thực sự chỉ là đùa…]

Đáp lại Life, người vẫn đang bất ngờ hơn bao giờ hết, Chronois thủ thỉ một cách đau đớn.

Dần dần hiểu ra rằng những gì Chronois vừa nói là thật, Life há hốc và chết lặng.

[… Này Thời Không thần, lẽ nào… là Kai-chan ư?]

[…Umu.]

[Tôi nghĩ lẽ ra mình phải đoán trước được chuyện này rồi mới đúng. Dù sao thì, việc đích thân Shallow Vernal-sama đi hẹn hò quả nhiên chưa từng có tiền lệ mà…]

[… N- Nếu tôi nhớ không nhầm… Thì không phải đó là người mà Chronois đã giải cứu vài ngày trước sao?]

Sực nhớ ra Kaito khi nghe thấy Fate nói về “Kai-chan”, Life liền hỏi lại cùng ánh mắt đầy nghi hoặc. Đáp lại nó, Chronois chỉ đơn giản gật đầu, trong khi hai má Fate bỗng ửng hồng bất thường.

[Umu. Người mà Shallow Vernal có hứng thú và đã ban cho phước lành của mình, là cậu ta đó.]

[“Chồng tương lai” của tui đó nha!]

[… Cô vẫn chưa chịu từ bỏ à?]

[Sao mà bỏ được!! Nhất định tui sẽ khiến Kai-chan phải chăm sóc mình cho mấy người coi!! Vì thế thậm chí… tui đã chuẩn bị cả quà cho cậu ấy cơ mà… Nhưng chuyện đã thành thế này rồi, tui không thể làm vậy được nữa.]

[Quà á? À, lúc nãy cô có nhắc đến nó nhỉ… Nhưng cái gì vậy?]

Chronois hỏi một cách tò mò về “món quà” của Fate, trong khi Life chỉ đứng lặng người ở đó nhìn.

Sau đó, chẳng biết từ đâu, Fate lôi ra một giỏ xách nho nhỏ.

[Người ta có bảo là muốn thắng đàn ông phải thắng bằng cái bụng hay gì đó phải không? Chính vì thế, tui đã hỏi Shall-tan xem Kai-chan thích ăn gì nhất đóa!]

[…Hai người cũng gần gũi nhỉ, cô và cái tên Huyễn Vương ấy.]

[Unnn, Shall-tan cũng là bạn tâm giao của tui chứ bộ! Mà, dù sao thì, nhờ vậy mà tui đã chuẩn bị được món ăn ưa thích của Kai-chan đó!]

[Vậy cái đó là cô tự làm sao?]

[Bà nghĩ tui sẽ chịu làm mấy thứ vướng víu như vào bếp ư?]

[Biết ngay mà.]

Ngay khi nghe Fate nhắc đến món ăn mà Kaito ưa thích, Chronois đã ít hay nhiều gì đoán được chuyện này. Quả nhiên, với một người chẳng muốn dây dưa với những điều phiền toái… Cô ta đã không tự mình làm ra chúng.

[Dưới danh nghĩa Tối Thượng thần, tui đã yêu cầu Thần mùa màng—Ui da!?]

[Đừng có lộng quyền, con ngốc này!!!]

Nắm đấm của Chronois giáng thẳng xuống Fate khi cô ta tự hào nói rằng mình đã bắt một vị thần hạ cấp nấu ăn giúp.

Hai tay ôm lấy đầu, Chronois cố gắng bình tĩnh trước cơn nhức đầu ngày một lớn của mình. Trong lúc đó, cuối cùng Life cũng hoàn hồn… và lắp bắp đồng thời run lên bần bật vì sợ hãi.

[…Ế? P- Phước lành của Shallow Vernal-sama? L- Lại còn… c- chồng tương lai của Số mệnh thần?… Cậu ta có phải quái vật k- không thế?]

[… Tôi không thể phản bác điều đó.]

[Chưa hết đâu, cậu ấy còn quen biết với tất cả các Lục Vương cơ. Hơn nữa, còn rất thân với Tử Vương nữa là khác.]

[… Với “Tử Thần” luôn sao?]

Nhắc đến cái tên Isis, một sự khó chịu thoáng xuất hiện trên mặt Life.

Fate và Shalltear rất thân với nhau, và đôi khi họ cũng ngồi lại để than phiền cho nhau nghe nữa… Trong khi đó, Life và Isis thì như chó với mèo vậy. Là thiên địch của nhau, họ thiếu hòa thuận đến mức tự đặt cho nhau biệt danh “Tử Thần” và “Mỡ thừa”.

[… Tôi đoán là cô vẫn chưa thỏa hiệp được với Tử Vương nhỉ.]

[Cô và Ein thì cũng có khác gì…]

[… Nào nào, hết giờ tán nhảm rồi. Hãy bắt đầu công việc chuẩn bị ngay lập tức, mọi thứ phải được hoàn tất trước ngày thứ sáu của Mộc Nguyệt! Tất cả đã rõ chưa!?]

[[Tuân lệnh!]]

……………………………………………

Ngày thứ sáu của Mộc Nguyệt. Tôi dậy sớm, nhanh chóng dùng bữa sáng rồi đi chuẩn bị.

Hôm nay là ngày mà tôi đã hứa đi hẹn hò với Shiro-san. Tôi quyết định rằng mình sẽ rời khỏi nhà sớm, bởi vì tất nhiên không thể để cô ấy đợi lâu được.

Dù vậy, một cuộc hẹn với Shiro-san… ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy lo lắng theo một cách khác hoàn toàn so với lúc đi hẹn hò với Kuro.

Tôi cứ có cảm giác rằng một thứ gì đó lớn lao sẽ xảy ra trong hôm nay, nhưng thành thật mà nói, tôi rất mong rằng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

Nghĩ vậy rồi, tôi bước đến chỗ cánh cửa ở phía trước rồi mở nó ra… Và ngay lập tức đóng lại.

Hể? Hình như đang có một buổi diễn thuyết hay gì đó ở bên ngoài đúng không? Chính xác hơn thì, tôi nghĩ mình vừa thấy một đám đông đang tụ tập lại trong sân vườn của Lilia-san thì phải…

Có lẽ là do mình đã sơ ý đụng trúng gì đó lúc mở cửa để rồi bị đưa đến một nơi khác mà thôi. Nhất định là thế… Được rồi, thử lại nào, cẩn thận và từ từ thôi…

[Tốt lắm! Ngày hôm nay không một ai được phép lơ là hết!! Không được để lại bất cứ thứ gì, dù chỉ là một hạt bụi, có thể ngáng đường Shallow Vernal-sama!!!!]

[…………]

Tại sao Chronois-san lại đọc diễn văn trong vườn của Lilia-san thế?

Rồi còn những người mặc bộ đồ tư tế màu trắng đang xếp hàng chỉnh tề ngoài kia nữa… Lẽ nào tất cả bọn họ đều là Thần hết ư? Nhưng tại sao chứ?

[Mọi người hiểu hết chưa? Tôi sẽ thiết lập một lớp rào chắn quanh thành phố để tự động xử lý những kẻ nào dám bén mảng đến gần… Tuy nhiên, lớp rào ấy không phải tuyệt đối, và nhất định vẫn có vài kẻ sẽ len lỏi qua được những kẽ hở của nó… Vì thế, bất kì tên nào dám ngóc đầu vô, “khử chúng ngay lập tức”.]

Ể? Đó là Fate-san phải không? Những điều cô ấy vừa nói không phải nghe nguy hiểm lắm sao!? Thủ tiêu bất kì ai dám lẻn vào trong ư!? Ế? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Sắp có chiến tranh hay gì sao!??

Như thế, những người đang xếp hàng ngoài kia… thật sự là Thần ư? Nhưng trông họ chẳng khác gì một đội quân sẵn sàng tiêu diệt kẻ địch hết!!

[Không cần thiết phải nương tay. Ta có thể hồi sinh chúng sau… Vậy nên, không cần biết mục đích ra sao hay nguyên do thế nào, tiêu diệt ngay lập tức.]

[…………]

Ế? Cái cô gái tóc xanh lá cây ở đằng đó, cô ta đang nói cái gì thế? … Bởi vì cô có thể hồi sinh họ sau, nên giết chóc là không thành vấn đề ư? Cái thứ lý lẽ gì thế này!??

N- Nếu xét theo vị trí cô ấy đang đứng… có lẽ cô ấy là vị Tối Thượng thần còn lại chăng? Người ta gọi cô ấy là Sinh mệnh thần, nhưng tôi cũng không biết nữa, trông giống một Shura hơn ấy…

[Thưa Thời Không thần-sama! Các vị Thần khác đã hoàn thành việc gia cố cho các cửa hàng và quầy hàng trong thành phố ạ! Mọi thứ đã vào vị trí!]

[Umu, ta sẽ gửi lời cảm ơn đến vua của Symphonia sau… Tất cả nghe đây! Công việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Từ giờ phút này, hãy bỏ qua tất cả mọi ham muốn cá nhân của mình đi! Bất cứ điều gì có thể khiến Shallow Vernal-sama phật lòng, một khi đã để nó xảy ra, có đem dâng thủ cấp của tất cả chúng ta cũng không đủ để cầu xin Ngài ấy lượng thứ đâu. Rõ chưa!???]

[…………]

Chỉ muốn hỏi lại cho chắc ăn thôi nhưng… tôi sắp sửa đi hẹn hò mà, phải không? Nhất định không phải là bị quăng vào vùng chiến hay sắp bị ném bom cho banh xác hay gì đó tương tự đâu ha?

Khoan đã… Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở đây thế!???

Thưa Bố, thưa Mẹ---Cuối cùng con cũng sắp đi hẹn hò với Shiro-san. Trong lúc lòng mình còn đang rẽ làm đôi với một bên đầy háo hức và bên còn lại đầy lo lắng, con đã mở cửa, nhưng vì một lý do gì đó, các vị Thần đang tề tựu lại nơi đây, và tất cả bọn họ đều đang nói những thứ nghe thật điên rồ! Ế? Chuyện gì đang xảy ra cơ? Bộ… Sắp có chiến tranh hay gì sao?

*********************************

Tác note:

Shiro xuống Nhân giới ngoài dịp Lễ hội Anh hùng… là điều chưa từng có.

Shiro đi hẹn hò với một phàm nhân… là điều chưa từng có.

Chronois sôi bụng… là chuyện xảy ra hằng ngày.

Lilia cũng đang sôi bụng… (spoil: thủ phạm chính là Kaito)

Bình luận (0)Facebook