• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

105 – Tôi cược lớn

Độ dài 1,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:29:25

Đây là lượt đua thú thứ 5, nhưng ý Alice là sao khi nói đây mới là vòng đấu chính?

“Và giờ thì, cuối cùng cũng đến chặng đua thứ 5 rồi! Đây là vòng đua khó phân định người chiến thắng nhất, nhưng lại là vòng đua nóng bỏng và kích thích hơn tất thảy… Vòng đua của các Đại Thú!!”

[Đại Thú?]

[Fufufu, cứ nhìn đi là cậu sẽ hiểu à.]

“Và bây giờ, xuất hiện trước tiên… chính là Bạo chúa của bầu trời! Rồng Đỏ!!!”

Cùng với thông báo của bình luận viên, tiếng reo hò vang dậy, và một con rồng dài gần 5 mét bắt đầu sải cánh dọc theo đường đua.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, đó là con rồng mà trước đây Neun-san đã săn được đúng không? Tôi chưa từng thấy chúng bay bao giờ, nhưng trông mạnh mẽ phết đấy… Với lại, con rồng mà bữa đó chúng tôi ăn cũng ngon nữa…

“Nhân vật tiếp theo xuất hiện chính là… Số 2, Thợ săn Không độ! Fenrir!!”

[W- Whoa, toàn là mấy cái tên sừng sỏ nối đuôi nhau xuất hiện kìa…]

[Vòng đấu này quy tụ những con quái vật tài năng nhất trên khắp thế giới đấy!]

[Tất cả chúng đều đã bị bắt và thuần hóa hết rồi à?]

[Không đời nào, đa số đều được nuôi lớn từ khi còn là trứng hoặc còn bé, do các thân cận của Long Vương-sama trao lại thôi. Chứ không thì chúng chẳng chịu nghe lời người huấn luyện đâu.]

Có vẻ như chặng đua này chỉ toàn quái thú huyền thoại, vậy nên nó mới phấn khích đến thế.

Bình thường chúng không phải những loài thân thiện với con người, nhưng nếu được nuôi lớn từ khi còn nhỏ thì nhất định chúng sẽ nghe lời bạn.

“Chu choa, có vẻ như chúng ta có chiếu mới cũng ra mắt ở vòng đua này! Số 6, quái thú ma pháp huyền thoại! Behemoth!!”

[Whoaaaa! Là một con Behemoth đấy sao…]

Một con quái thú khổng lồ với cặp sừng đen như mực xuất hiện ở vị trí đua số 6, nhỏ hơn những con khác một chút… dài khoảng 3 mét, nhưng nước da tím đục khiến tôi có cảm giác như một nguồn ma lực khổng lồ đang phát ra từ nó.

Nếu đến cả Alice cũng trông ngạc nhiên như vậy, không phải đây thực sự là một con quái thú đáng kinh ngạc sao?

[Nó tuyệt vời lắm à?]

[Nói về tuyệt vời và Behemoth thì… Những loài rồng thượng cổ… cùng với Níðhöggr, chúng là một trong những loài quái thú mạnh mẽ nhất thế giới… Họ gọi chúng là những quái thú ma pháp huyền thoại, hay Níðhöggr của Bầu trời và Behemoth của Mặt đất.]

[Quào, vậy nghĩa là, đó hẳn là một con quái vật phi thường nhỉ…]

[Mà, con Behemoth đó mới chỉ là "một đứa bé" thôi.]

[Chỉ là một đứa bé thôi sao!?]

Tôi thật sự đã không thể tin ngay được điều Alice vừa nói.

Đó mới là rồng con thôi á? Liếc sơ qua nó đã dài cả 3 mét rồi… Vậy nó có thể dài đến mức nào khi trưởng thành cơ chứ?

[Một con Behemoth trưởng thành có thể đạt tới cả 500 meton cơ.]

[… Dài khiếp.]

Meton là đơn vị đo lường của thế giới này, và 1mt (meton) tương đương khoảng 20cm, hình như là thế? Vậy nghĩa là… Nó có thể dài cả hơn 100m, nghe thật sự giống một thứ sẽ xuất hiện trong mấy bộ phim về Kaiju.

Hiển nhiên, nếu nó quả thực có thể lớn đến vậy, cũng dễ hiểu tại sao người ta lại nghĩ rằng con Behemoth đây chỉ là một đứa trẻ.

Và rồi, đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra… chắc chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng hình con Behemoth đó đang nhìn tôi… dường như ánh mắt của chúng tôi vừa chạm nhau thì phải.

[Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Tôi không nghĩ Behemoth là con duy nhất từng cảm thấy sợ vì đây là lần đầu tiên nó đua nhưng mà…]

[Tôi nghĩ nó đang nhìn về phía này thì đúng hơn ấy.]

[Behemoth là một loài cực kì nóng tính và hiếu chiến, nên nó đang nghĩ Kaito-san là con mồi thì có~~]

[Đừng nói mấy thứ rợn người như thế chứ…]

[Ahaha, không sao đâu. Có một rào chắn được dựng lên ở mép đường đua, với lại cho dù có là Behemoth đi nữa thì không đời nào một đứa bé có thể phá được rào chắn ấy đâu. Dù sao thì, hãy đi mua vé cược đi!]

[Ừ- Ừm…]

Có thật sự là thế không? Cảm xúc vừa rồi không phải sự thù địch, đúng hơn thì…

…………………………………………………

Khi tôi cùng đi đặt cược với Alice, có vẻ như con Fenrir nổi hơn hẳn, và ngạc nhiên thay, con Behemoth nằm ở tận đáy bảng.

[Người ta đánh giá con Behemoth thấp quá nhỉ.]

[Behemoth nổi danh bởi sức mạnh, sức chịu đựng và tốc độ của nó… nhưng rồng con thì không được như thế. Thật sự mà nói, tôi còn không nghĩ là nó có thể đánh bại được Rồng đỏ hay Fenrir cơ.]

[… Vậy à. Unnn? Rồi mấy thứ bên cạnh là gì vậy? Trông không giống hệ số thắng cược lắm, phải không?]

Không cần biết một con Behemoth mạnh mẽ cỡ nào, nhưng dường như một con rồng mới sinh thì chưa thể sở hữu chừng đó sức mạnh được.

Dù vậy, xuất hiện trong vòng đua của các đại thú, có cảm giác như nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những con quái vật này.

Cơ mà, bên cạnh tên con Behemoth và Rồng đỏ có mấy con số như là 50 hay 70 mà mình chưa từng thấy trước đây khiến tôi rất tò mò, nên đã hỏi về nó.

[À, đó là giá bán đấy.]

[Giá bán?]

[Ừa, những con quái vật tham những vòng đua chính có thể được mua lại làm thú cưng. Nên mấy con số đó là giá bán của chúng.]

[Chúng sẽ được mua lại… Vậy có ổn không?]

Những con quái vật tham gia vòng đua chính… bao gồm cả con Rồng đỏ hay Fenrir có thể được mua lại, điều này quả là bất ngờ.

Chúng hiển nhiên là những loài quái vật tuyệt vời, nhưng mua chúng lại không phải sẽ nguy hiểm lắm sao?

[Lo gì. Tôi nói rồi, những loài quái thú tham gia vòng đua chính hằng năm đều là những con mà Long Vương-sama đã trao lại cho chúng ta, vậy nên nhờ có ma thuật của Ngài ấy, chúng sẽ không bao giờ làm trái lệnh chủ nhân được.]

[Hể… Rồi, chúng có bán chạy không?]

[Không đâu, người ta ít khi mua chúng lắm. Giá tiền ghi bên cạnh tên chúng đều tính theo xu vàng trắng không đấy… Đó là mức giá mà chỉ quý tộc mới có thể mua thôi.]

Đúng thật, nếu chúng đều được bán bằng xu vàng trắng, thì mỗi loài quái vật ít cũng phải hàng trăm triệu yên… Đó không phải số tiền mà một người bình thường có thể kham được…

Giá của con Behemoth là… 300 xu vàng trắng cơ!? Đó là cả 3 tỉ yên đấy!!! Q- Quả nhiên… quái thú ma pháp huyền thoại có khác.

[… Này, Alice.]

[Sao vậy?]

[Thế nghĩa là tôi cũng có thể mua chúng phải không?]

[… Tất nhiên rồi, khoan đã, Kaito-san!?? Đừng nói tôi là cậu sắp đi mua một con nhá!? Cậu có nhiều tiền đến vậy cơ à!?]

[Không, tôi không có nhiều tiền như thế, nhưng mà…]

Lý do của tôi khi nói vậy đã khá rõ rồi.

Ánh mắt con Behemoth nhìn vào tôi khi trước—tôi không thể nào quên nó được.

Cảm xúc mà tôi đã đọc được nhờ Thấu Cảm thuật rất yếu, như của một đứa trẻ ấy… và rất thuần khiết.

« Tôi không muốn ở đây, hãy mang tôi đi đi… », cảm xúc ấy cứ tuôn trào về phía mình.

Bởi vì thế, tôi không thể nào bỏ con Behemoth ấy lại được.

Không, chuyện ấy không phải vấn đề của mình, tôi biết chứ… Hiện tại tôi vẫn còn đang ăn bám người khác mà, với cả, giữ một con quái vật mà sau này có thể dài ra hơn 100m trong nhà thì khó lắm.

Không, điều ấy cũng không hẳn là bất khả thi, cùng lắm thì mình sẽ quỳ xuống xin Lilia-san thôi, còn đến vậy rồi vẫn không được thì chắc nhờ Kuro giúp cũng không sao đâu.

Như thế, vấn đề duy nhất còn lại chính là 300 xu vàng trắng…

[…Chà, chúng ta đến đây để cá độ mà, phải không?]

[Kaito-san?]

[Tôi sẽ đi mua vé.]

[Ế? Đợi đã!?]

Nói với Alice như vậy, tôi liền hướng thẳng đến quầy bán vé.

Sau đó, tôi đặt toàn bộ số tiền mình đã thắng được trước mặt người phụ nữ tại bàn tiếp tân.

[Số 6, cược “2 xu vàng trắng”.]

[Ơ? Hả!? Đ- Đã hiểu ạ!]

Nghe thấy tôi nói vậy, cùng với hai đồng xu trên bàn, người phụ nữ tiếp tân đưa lại tôi tấm vé cược với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Nhận lấy nó, tôi chậm đảo mắt lên tấm biển gỗ… Không hổ danh là vòng đấu chính, hệ số cược đồng loạt tăng như diều gặp gió, và hệ số của con Behemoth đã chạm tới mốc 400 lần… Nghĩa là, mặc dù tôi chỉ cược có 2 xu, nhưng nếu thắng thì số tiền nhận được sẽ lớn hơn thế tận 200 lần.

Nói cách khác, nếu con Behemoth chiến thắng, tôi sẽ đủ tiền để mua nó, nhưng nếu ngược lại thì tôi sẽ trắng tay.

Thật tình, chính những lúc thế này khiến tôi tự cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình.

Miệng thì can ngăn Alice đánh bạc các kiểu, vậy mà giờ đây lại đặt toàn bộ tiền vô nó…

Vẫn đang luẩn quẩn với từng ấy suy nghĩ, trước khi kịp nhận ra, Alice cũng đã quay lại cùng tấm vé cược.

[Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa rồi Kaito-san trông ngầu lòi lắm ấy… Vậy nên, tôi chung thuyền với cậu luôn.]

[Ể?]

[Tôi cũng cược tất cho con Behemoth. Nên không cần biết kết quả ra sao, cứ biết rằng tôi cũng sẽ y chang cậu là được.]

[Cô… Thật sao…]

Nhìn thấy nụ cười của Alice khi cầm tấm vé giống hệt mình, tôi cũng bất ngờ mỉm cười theo.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Dù biết là đang hành động ngu ngốc, nhưng con nghĩ những ánh mắt như kia là một điểm yếu của mình. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời con cá độ, và cũng là ngày—mà lần đầu tiên con cược lớn.

……………………………………………….

[Công nương!? Ngài ôm đầu như thế, có gì không ổn sao?]

[… Không, ta cũng chẳng biết nữa, nhưng có cảm giác như một cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng ấy…]

[Tôi nghĩ hẳn là do trời đang trở lạnh nhỉ?]

[Không, ta không nghĩ thế… Chỉ là, có một dự cảm không lành đâu đó… Luna, Kaito-san đâu rồi?]

[Cậu ta mới ra ngoài hồi sáng nhưng mà…]

[…………]

**************************************

Tác note:

Mặc dù số lượng ít dẫn đến việc ít người biết, nhưng con Behemoth sừng đen này là một Cá thể Đặc biệt.

Chương kế: “Chiến thắng (tạm thời thôi nhá)”

Tôi không bỏ qua bất kì thứ gì nghiêm túc xuất hiện trong bộ novel này đâu, nhất định là thế…

-----------------------------------------------

Set: Nhà có chút chuyện nên ping cao mất vài ngày mới load đc nhá xD

Bình luận (0)Facebook