• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 16:00:12

Này Tenma, mày sao rồi?

Đã vài năm kể từ khi tao nhớ ra rằng tao chính là chuyển sinh của Nakamura Yuu, vậy nên tao đã bắt đầu viết một cuốn nhật ký dưới dạng là một lá thư gửi mày.

Tao đã lo lắng rất nhiều lần kể từ khi những ký ức về tiền kiếp của mình quay trở lại, chẳng hạn như là liệu mày có thể sống sót và trở về Nhật một cách an toàn hay không này.

Nhưng mà tao tự tin rằng Tenma, cái tên có thần kinh vận động xuất sắc, được cả thần may mắn phù hộ mà trúng được  mấy cái giải xổ số cùng lúc và đủ deep troai để khiến bất kì ai phát cáu, đang sống hạnh phúc.

Eh, vẻ bề ngoài không quan trọng sao ?

Nếu mày đã sinh ra ưa nhìn, thì điều đó có nghĩa là mày có thần may mắn ở bên cạnh mày chứ còn gì nữa.

Nhân tiện, tao đã được tái sinh thành nữ nam tước Sophie Linier và trải qua những ngày làm con gái.

Mày hẳn sẽ thấy ngạc nhiên khi biết rằng tao đã được tái sinh thành một cô gái và hiện đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước đây của tao. Ngay cả đến giờ thì tao vẫn còn thấy sốc.

Từ cái ngày mà tao nhớ lại được kiếp trước của mình là Nakamura Yuu, tao đã quyết định sẽ bén rễ với tư cách là nam tước Sophie Linier.

Tất nhiên, tao đâu thể hoàn toàn quên được kiếp trước chứ, tao vốn có rất nhiều kỷ niệm quý giá ở đó mà.

Một vài năm sau, thi thoảng cảm xúc của tao lại ùa về. Đừng có đùa tao nữa! Có thể là mày sẽ nói đại loại gì đó như thế, nhưng nó dễ thương mà nhỉ, phải không?

Bên cạnh đó thì Tenma.

Giờ tao đang ở dưới địa ngục đấy.

Nơi đây quả thật là —địa ngục.

Cô đã cố gắng thoát khỏi cái thực tế này bằng cách nghĩ về nội dung cuốn nhật ký của ngày hôm nay, được viết dưới dạng một lá thư cho người bạn thân nhất của cô trong kiếp trước, nhưng thực tế quá hùng mạnh để cho cô trốn thoát và Sophie bắt đầu chóng mặt.

Trước mặt Sophie,tổng cộng có 8 người đàn ông xếp hàng từ trái sang phải.

Đặc biệt, giá trị bề nổi của 2 người đứng đầu, cả trái và phải, là cực kì bất thường và gia thế của họ thì lại cao chót vót.

「Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình trước. Tên tôi là Lorenzo Forsell. Tôi rất mong được gặp cô Sophie-sama」(Lorenzo)

Anh ta là con trai thứ hai của Hầu tước và vẫn còn ở tuổi 20. Nhờ sự xuất sắc của mình mà anh ra ta đã làm đến chức viện trưởng của viện khoa học y tế Vương quốc Orlando.

Qua cặp kính gọng bạc, Sophie cảm thấy mình bị nghẹt thở dưới ánh mắt xám xịt đó. Anh ta nom khá cao cùng mái tóc dài thả đến ngang thắt lưng mang màu sỉ sét, còn cả cái dáng đứng kèm nụ cười kia nữa, nói không ngoa thì là đẹp như tranh vẽ.

「Còn tên tôi là Gerald Forsius, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hộ tống cô,Sophie-sama」(Gerald)

Trái ngược với Lorenzo, Gerald là con trai đầu lòng của gia đình Bá tước chính thức và có tiếng nói.

Anh ta có một khuôn mặt đẹp traiii, nhưng anh lại không mỉm cười và cũng rất khó để mà đọc được cảm xúc của anh ta.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình, thì anh ta là một chàng hoàng tử  với mái tóc vàng, cùng đôi mắt xanh, người đúng ra sẽ xuất hiện trong một câu chuyện cổ tích nào đó.

Ở tuổi 16, anh ta đã là một thánh hiệp sĩ, một vị trí mà chỉ có vài hiệp sĩ được xchọn để đảm nhiệm. Vậy nên, anh thường được lệnh hộ tống cho con gái của Nam tước. Mặc dù là mệnh lệnh từ một người mà anh ta không thể từ chối được. Nhưng trông anh vẫn cáu vlin vì việc ấy.

Mỗi lần họ giới thiệu bản thân, Sophie lấy tay nâng viền váy lên và đáp lại với một nụ cười trên khuôn mặt cô.

Thường thì nụ cười ấy sẽ làm người nhìn thấy điên đảo, nhưng mà với anh ta thì thậm chí nó còn chẳng có tác dụng. Mà cũng không tránh được vì anh ta là học sinh của một trường nam sinh được gọi là "King’s sword".(Thanh kiếm của nhà vua)

Sophie, con gái của nam tước, sẽ bị buộc phải sống ở trong ngôi trường này cho đến khi mà cái "công việc nhất định kia"  được hoàn thành.

Cho dù họ có đẹp trai đi nữa, một người đàn ông vẫn là một người đàn ông. Cả bên trái và bên phải, tất cả đều có đàn ông. Đàn ông ở khắp mọi nơi.

(Tenma, tao sẽ nói lại lần nữa - đây đúng là địa ngụcccc)

Bình luận (0)Facebook