I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Tinh Linh Thuật

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 07:00:27

Chap 9: Tinh Linh Thuật

Trans: Midz

Edit: Snökari

「…… Mà, Elt này.」

「Ừ.」

Trong khi tôi đang nghe xem Serena định nói gì—

「Thật không công bằng khi cậu chỉ nói chuyện với mỗi mình Serena. Chúng tôi cũng muốn nói chuyện với cậu nữa mà.」

Có một vài Elf đứng quanh tôi. Có vẻ như bọn họ đã uống khá nhiều vì mặt họ đều đang đỏ lựng.

「Fufu, Elt đang nói chuyện với tôi thôi. Nếu các cậu thấy ghen tị với chuyện này, tại sao các cậu không để cho con Huyết Chiến Ogre bắt cóc các cậu và khiến cho anh ấy phải ra tay cứu hả?」

Serena dựa người vào tôi. Cô ấy hình như có tâm trạng khá tốt. Tôi đứng lên và....

「Huh? Elt, có chuyện gì vậy?」

「Tôi sẽ đi dạo quanh để bản thân tỉnh táo hơn một chút.」

Tôi không phải tuýp người ưa thích việc được bao quanh bởi vô số phụ nữ, nên tôi rời đi.

「Tốt lắm! Chiến đi!」

「Phil, không được thua cuộc!」

Trong khi tôi đi dạo để né tránh những Elf nữ khác, tôi thấy một nhóm đàn ông Elf đang vô cùng phấn khích. Tôi nhìn qua và thấy hai người đàn ông đang đánh nhau trên một võ đài làm bằng gỗ.

Đó là….

Một trong số những người đang trên võ đài chính là anh trai của Serena, Phil. Người còn lại chắc hẳn là một Elf khác ở ngôi làng.

Cả hai bọn họ đều đang cầm chắc những thanh kiếm gỗ, và họ đang tấn công lẫn nhau, người tiến công, người phòng thủ.

Tôi đã bị ấn tượng bởi các cách họ đang chiến đấu, và cổ vũ từ tận đáy lòng mình dành cho Phil, người mà tôi có quen biết chút ít.

-Kaan!

Thanh Kiếm gỗ của người Elf kia đã bị đánh bay và lăn lông lốc trên sàn đấu.

「Tôi, tôi nhận thua.」

Tên Elf thua cuộc giơ tay lên như thể chuẩn bị xin đầu hàng. Phil, người thắng cuộc, được đám đông xung quanh cổ vũ ăn mừng.

「Mẹ kiếp! Tí nữa thì tôi thắng rồi!」

Một người đàn ông đi xuống khỏi sàn đấu, rồi lẩm bẩm. Đó là khi mà Phil chú ý đến sự hiện diện của tôi và tiến lại gần chỗ tôi…

「Hey, Elt. Cậu có vui không?」

Tiếng gọi lớn khiến cho tất cả mọi người quay lại và nhìn về tôi.

「Có, nhờ ơn cậu cả.」

Tôi cảm thấy ngại nếu không trả lời, vì vậy tôi trả lời câu hỏi của anh ta theo một cách an toàn…..

「Tại sao chúng ta không thử đánh nhau xem sao? Nếu cậu đánh bại tôi, tôi sẽ cho cậu một phần thưởng.」

Anh ta chĩa thanh kiếm gỗ vào tôi.

Tôi nghĩ về lời đề nghị đó một lúc và cầm lên tay thanh kiếm gỗ của mình..

「Nàyーー!Phil, kiếm sĩ giỏi nhất ở trong làng, và người anh hùng giết Ogre đang thách đấu nhau kìa!」

Những Elf khác ở ngôi làng đều tụ tập lại tại võ đài vì tiếng hô to kia.

「Giờ thì xem xem làm thế nào mà cậu có thể đánh bại được Huyết Chiến Ogre.」

Phil cầm chắc thanh kiếm gỗ của cậu và tôi cũng nâng cao thanh kiếm của mình lên để chiến đấu với cậu ta. Hai thanh kiếm va chạm với nhau,và đúng thời điểm ấy, trận chiến đã bắt đầu.

 「Ya!Hah!Ura!」

Phil tiếp tục vung thanh kiếm gỗ của cậu với một biểu cảm nghiêm túc. Chuyển động của cậu ta sắc bén đến mức mà tôi, vốn là một kẻ nghiệp dư, gần như đã không thể nào đọc được đường kiếm của anh ta mặc dù tôi đã quan sát anh ta rất cẩn thận.

「Whoa!」

Tôi nghĩ Anh ấy định vung kiếm từ phía trên, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng thanh kiếm đang chĩa đến điểm mù bên trái của tôi. Tôi né đường kiếm đó chỉ bằng việc phòng thủ với thanh kiếm gỗ này.

「Sao thế? Thôi nào, tấn công tôi từ phía khác đi xem nào!」

Nó đã diễn ra như thế này được hơn một lúc rồi. Tôi chấp nhận cuộc thách đấu này bởi vì tôi muốn học hỏi thêm một chút ít kinh nghiệm thực chiến. Nhờ vào sự khác biệt về chỉ số, tôi có thể nhìn thấu chuyển động của Phil một cách hoàn hảo.

Và tuy nhiên, tôi bị ăn hành đến mức này là do thiếu kinh nghiệm thực chiến. 

Tôi vẫn cần thêm một ít phương pháp để bảo vệ bản thân trước khi tôi quay trở về thị trấn của mình.

Tôi có thể giết sạch toàn bộ kẻ thù với kĩ năng Evil beam (Tia Hắc Ám), nhưng kĩ năng này không phải là kĩ năng có thể sử dụng bừa bãi được. Tôi cần phải biết điều chỉnh sức mạnh của mình để mà tôi có thể vô hiệu hoá được họ khi mà tôi không muốn giết chóc. 

「…….Chẳng phải đã tới lúc rồi sao?」

Phil tăng tốc độ tấn công, có vẻ như đã biết tôi định làm gì, nhưng có vẻ anh ta đã chạm đến giới hạn của bản thân. Giờ là lúc để tôi có thể tiến hành phản công.

「Cậu cuối cùng cũng sẵn sàng tấn công rồi? Để tôi nói cho nghe, tôi sẽ không để cậu tấn công tôi dễ dàng như vậy đâu!」

Phil cười nhăn nhở khi anh ta lại lần nữa cầm chặt thanh kiếm của mình.

「Hahahahaha…… Đồ ngốc!」

Một vài phút sau đó, Phil đang chống mình trên thanh kiếm của anh ta, thở hổn hển.

Trong khi tôi đang nhìn vào Phil…….

「Má, thôi nào Phil, người kiếm sĩ giỏi nhất ở trong Làng bị đánh bại bởi con người ở Kiếm Thuật ư?」

「Anh ta di chuyển quá nhanh. Có thật anh ta là con người không thế?」

「Cậu không nghĩ rằng giải thưởng sẽ rơi vào tay anh ta chứ, đúng không?」

「Đó là kiếm kĩ mà tôi vừa mới sử dụng vừa này. Cậu học được nó chỉ bằng cách quan sát tôi thôi ư?」

Đúng, tôi học những đường kiếm của anh ta bằng việc để Phil tấn công tôi với những kiếm kĩ ấy. Và tôi trả lại anh ta bằng việc tấn công lại anh ta với những đường kiếm kia.

Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng tất cả các Elf ở trong làng đã tập hợp lại đây. Ở hàng đầu tiên của đám đông, tôi nhận ra được khuôn mặt quen thuộc. Đó là Serena, người mà tôi mới bỏ lại ở chố đó.

Cô ấy khoanh hai tay mình ở trước ngực và nhìn vô cùng nghiêm trọng.

「Serena. Em tới để cổ vũ anh mà!」

Phil lầm bầm trong sự vui vẻ và nhìn tôi như thể rằng anh ta đã hồi phục được toàn bộ năng lượng trở lại.

「Không, điều này thật vượt qua cả sự mong đợi của tôi. Ý tôi là, không có gì phải ngạc nhiên khi cậu đánh bại Huyết Chiến Ogre, nhưng tôi không hề nghĩ rằng cậu lại mạnh như thế này.」

Lời khen ngợi của Phil khiến tất cả các Elf xung quanh tôi nhìn vào tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

「Nhưng tôi cũng không muốn thua. Vì tôi không muốn trao giải thưởng này cho bất cứ ai cả.」

Biểu cảm của cậu ta vô cùng nghiêm trọng. Bạn có thể nhìn ra rằng anh ta không hề muốn trao giải thưởng đi mất.

「Tiện đây, Elt. Tôi khá chắc rằng cha tôi đã kể với cậu về việc này, nhưng cậu có biết những điều kiện nào cần thiết để cho cậu có thể thấy được Hào Quang Quyến rũ không?」

「Không?」

「Đôi mắt mà có thể thấy được hào quang được gọi là Tinh Linh Thấu Thị. Một Elf có thể làm được điều này có thể lập khế ước với Tinh Linh và sử dụng sức mạnh của chúng.」

Tôi có thể cảm nhận được cơn gió đang tập hợp lại xung quanh Phil.

「Thì?」

「Tôi chắc chắn là tôi thua cậu về mặt Kiếm Thuật. Nhưng cậu có thể đánh bại tôi trong việc sử dụng Tinh Linh Thuật không?」

「Mmm?」

Tôi có thể nhìn thấy được làn gió đang quấn xung quanh người Phil. Ngay cả khi tôi cố gắng tấn công, cơn gió kia cũng sẽ phòng thủ giúp anh ta.

「Hơi bị trẻ con rồi đấy.」

「Cậu muốn bảo vệ phần thưởng của mình đến thế sao…..?」

「Được thôi Phil! Anh phải bảo vệ nó cho tốt vào!」

Phil quay đầu hướng về phía âm thanh của đám đông.

「Serena! Người anh trai này sẽ hủy diệt bất cứ con bọ tồi tệ nào dám chạm lên người em!」

Lời lẽ của anh ta như một ngòi nổ làm gia tăng sức mạnh của tinh linh, và một cơn bão thổi bay đi sàn đấu. Nếu tôi tấn công bằng hết khả năng của mình, tôi sẽ có thể ngăn cản được nó, nhưng điều này sẽ khiến Phil bị thương.

Khi tôi đang suy nghĩ xem mình lên làm gì, Serena mở miệng ra.

Cô ấy bắt gặp được ánh mắt của tôi và….

「Eltーーー!Chúc may mắn!」

「S, Serena!?」 [note34250]

Giây tiếp theo, cơn gió đã dừng lại và Phil đứng ở đó không khác gì một cây gậy.

「Có sơ hở!」

Tôi nhảy vào, và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, và đánh bay kiếm gỗ của Phil rồi chĩa đầu kiếm gỗ của mình về họng của anh ta.

「Trận đấu kết thúc!」

「Yaaaaaaaaaay!」

Serena nhảy cẫng cẫng lên với sự vui vẻ. Tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ cổ vũ tôi thay vì anh trai của mình.

Bình luận (0)Facebook