I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Trận đánh với con Huyết Chiến Ogre

Độ dài 1,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 07:00:15

Chap 6: Trận đánh với con Huyết Chiến Ogre

Trans: Midz

Edit: Vẫn là Trans

「Đến đây!」

Tôi nâng thanh Thần Kiếm Borummunk của mình lên và thách đấu với con Ogre trước mặt mình.

「AAAAAAAAAA?」

Nhưng con Ogre đỏ kia vẫn bất động và suy nghĩ xem sẽ làm gì với người con gái đang bất tỉnh nhân sự ở kia.

Điều này khiến mọi chuyện khó khăn hơn để sử dụng kĩ năng Evil beam (Tia Hắc Ám).

「Mẹ Kiếp!」

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo gần khoảng cách hơn giữa chúng tôi.

「IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!」

Khoảnh khắc tiếp theo. Con Ogre đỏ vung gậy của mình nhằm muốn đập tôi bẹp dí.

「Uwa」

Tôi đã có thể né được đòn đó bởi vì nó là một cú vung lớn, nhưng tôi không thể đọc nổi chuyển động của con Ogre.

「Nếu  mình định tấn công mãnh liệt hơn, thì mình có lẽ sẽ phải lại  gần con Ogre thêm chút nữa.」

Tôi né đòn tấn công trong khi di chuyển sang phía bên kia, nhưng người con gái bất tỉnh ấy lại nằm thẳng tắp như một đường thẳng vậy.

Đọc được các kiểu tấn công của con Ogre đang khỏa thân. Sau đó, anh ta nâng cây gậy của mình lên, Tôi thấy rồi….

「Ở Kia!」

Tôi đã quyết định xong xuôi trong đầu mình và nhảy vào túi của nó rồii vung kiếm của mình qua một bên.

「UUUUUUUEEEEEEEEEEE?」

Nhưng có lẽ, tôi vẫn chưa đâm đủ sâu vào lớp da của nó, và kiếm của tôi chỉ nhẹ nhàng cắt xuyên qua bụng của con Ogre.

「Mình đúng ra nên học thêm Kiếm Thuật nếu biết được việc này sẽ xảy ra.」

Ở trường hợp của tôi, điểm Trạng Thái ban đầu của tôi quá yếu và tôi liên tục bị cười nhạo, sỉ nhục bởi những người xung quanh. Tôi dành hầu hết thời gian của mình để đọc sách, và thời gian duy nhất tôi làm những việc khác chính là thời gian tôi chơi đùa cùng với Alicia.

Kể cả trong các trò chơi, tôi đều bị gặp phải tình trạng đến mức bất tỉnh bằng một cú búng trán bởi Alicia, vì thế kỹ năng Kiếm Thuật của tôi cũng chả tốt hơn dân Nghiệp Dư là bao.

「Nhưng bây giờ mình không thể cầu xin cho những thứ mà mình đã vốn không có.」

Không có điều gì có thể nói trước được khi con Ogre sẽ thay đổi mục tiêu ban đầu là người con gái đang nằm bất tỉnh ở đằng kia.

Tôi cũng không thể phối hợp bây giờ, nhưng tôi đang tấn công rồi.

「OoOooOooo!!」

「Ngươi sẽ không bị hạ gục một cách dễ dàng.」

Tôi thở dài ngao ngán trước mặt con Ogre đang thở hổn hển.

Tôi là một tên Kiếm Sĩ nghiệp dư non choẹt, nhưng nhờ vào bảng Trạng Thái của tôi, tôi có thể nhìn thấu rõ ràng những đòn tấn công của chúng.

Tuy nhiên. Tôi vẫn chưa thể đánh bại nó được,có lẽ là do tôi vung kiếm quá nhẹ.

「Nhưng đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, không phải sao?」

Đối thủ của tôi đang bắt đầu di chuyển chậm hơn và điều đó có nghĩa là tôi có thêm cơ hội để hồi phục.

Nếu tôi tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, tôi sẽ sớm đánh bại được nó.

「……Hmm」

Vào lúc đó.Người con gái với chiếc áo choàng có mũ trùm trở mình và tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

「Huh? Mình đang ở đâu ấy nhỉ?」

Với một cơn gió bay phất phới, làm chiếc mũ bị thổi tung ra và lộ ra mái tóc vàng xinh đẹp tỏa ra từ bên trong chiếc mũ.

Đôi mắt xanh dương và đôi tai nhọn. Bạn có nói rằng cô ấy có vẻ đẹp vô cùng huyền bí. Cô ấy là một Elf.

「MỘT CON HUYẾT CHIẾN OGRE !?」

Con Ogre đỏ phản ứng lại được tiếng hét của cô. Rồi, hắn quay lại về phía cô nàng và…

「Ngu Dốt! Chạy ngay đi!」

Tôi trở nên hoảng hốt và chạy thẳng đến chỗ cô ta. Cây gậy của con Quỷ đỏ vung như người thợ chẻ củi.

Tôi cố gắng xoay sở sao cho đến chỗ cô ấy kịp giờ và ôm cô ấy vào lòng…

「Kyaaaaa!」

Tôi đã chịu đòn đánh từ cây gậy kia và bị thổi bay đi cùng cô gái này.

「Ugh……Đau thế.」

Cô ấy kêu lên một tiếng rên đau đớn ở trong vòng tay tôi. Có vẻ như cô ấy vẫn còn sống.

「Mình thật mừng rằng mình đã làm được việc này. Cô có ổn không?」

「Yeah. Mình ổn nhưng… Cậu… là…」

Cô ấy nhìn vào cơ thể tôi với tràn ngập sự lo âu.

Cánh tay phải của tôi đã gãy bởi vì tôi đã phải chịu đòn đánh từ con Ogre, từ phía bên phải của cơ thể này khi tôi đang cố che chắn cho cô nàng kia.

「Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ, Miễn là cậu vẫn an toàn, mọi thứ khác không đáng ngại.」

Những vết thương có thể hồi phục được lại bằng Hồi Phục Hoàn Toàn. Nếu tôi không chết, nó sẽ chả có gì to tát khi tôi bị thương nặng đến bao nhiêu.

「Chạy trốn khỏi nó đi!」

Cô ấy hét trong vòng tay của tôi.

「Đó là con Huyết Chiến Ogre!Nó đã sống ở khu rừng này từ rất lâu rồi và nó là con Quái Vật bất bại đã hành hạ làng chúng tôi bấy lâu nay.」

Bảo sao nó mạnh như thế. Nhưng…

「Nếu nó mạnh như vậy, chúng ta có thể giết nó ngay lúc này, tại đây.」

「Không thể nào! Cánh tay của cậu đã bị thương và vũ khí của cậu lại….」

Lúc đó tôi hơi nóng vội, vì vậy tôi ném phăng đi thanh kiếm Borummunku xuống đất. Nó ở phía sau con Huyết Chiến Ogre, nên dường như tôi không thể tiếp tục lại gần chỗ nó được.

「KAAAAAAAAAAAA!!!」

Con Huyết Chiến Ogre, tự mình ăn mừng chiến thắng của mình, cười khúc khích và nâng cao cây gậy.

「Kết thúc rồi!」

Người con gái elf nhắm nghiền mắt lại, như thể cô ấy hoàn toàn từ bỏ vậy.

Nhưng tôi đã đợi giây phút ấy để có thể khiến điều này xảy ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, một Evil Beam ( Tia Hắc Ám) đâm xuyên qua con Huyết Chiến Ogre.

「KIKUKEKO?」

「Eh?」

Con Huyết Chiến Ogre biến mất ngay tức khắc trước mắt tôi, để sót lại một cục thịt tươi và một cái sừng ở trên đất. Thực tế, nó đã biến thành một vật phẩm rơi ra như này chứng tỏ rằng nó đã chết.

「一Chuyện gì đã xảy ra……?」

Tôi nói với người phụ nữ người mà đang cố gắng hiểu xem rốt cuộc tình huống hiện tại là như nào.

「Tốt cho cô. Có vẻ như con Quái Vật kẻ mà đã luôn tra tấn cô suốt hàng năm trời cũng đã chết..」

Bình luận (0)Facebook