I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 75: Nhẫn Gospel

Độ dài 1,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-04 09:15:21

Chap 75: Nhẫn Gospel

Edit: Kari said Kami no kotoba ring KEKW

Trans: Midz

Yomi: 「Elt-kun.Liệu cậu có thể khai triển ma pháp đó lên ta chứ?」

Sáng ngày hôm sau, Yomi-san tỉnh giấc và ôm lấy đầu bằng hai tay mình, rồi tôi sử dụng Hồi Phục Hoàn toàn để chữa trị chứng chóng mặt của ông ấy.

Yomi: 「Fuu, Ta đã uống quá nhiều bởi vì ta nhớ đến ma pháp đó của Elt.」

Đêm qua, Yomi san uống rất nhiều.

Đó là một phần bởi vì Ngân Xà có vị rất ngon, nhưng cũng là bởi vì ông ấy đã lấy lại được năng lượng cho một ngày mới sau khi đã được thanh tẩy bởi ma thuật.

Phil bảo với tôi rằng anh ta dường như đang rất tận hưởng cuộc sống hiện tại, rất tích cực đi săn.

Serena: 「Geez,Cha à. Đừng có dựa dẫm vào Elt quá nhiều, được không đó?」

 Serena phàn nàn từ sau lưng tôi. Có vẻ như, cô ấy đã tỉnh giấc và đang nấu ăn.

 Yomi: 「Nó có sao đâu mà. Dù sao chúng ta sẽ trở thành gia đình trong tương lai thôi. Phải không, Elt?」

 Serena: 「C,cái! Bố đang nói cái gì vậy?! Này, Elt!」

 Ánh mắt của cả hai người bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi đang tự hỏi mình nên nói gì bây giờ…….

Phil: 「Vậy thì, Elt. Liệu tôi có thể hỏi cậu quay về đây làm gì không?」

Bữa sáng được chuẩn bị bởi Serena và Alicia. Và trong khi chúng tôi đang ngồi xung quanh bàn ăn,Phil đột nhiên hỏi tôi một câu.

Elt: 「Ah, trước hết thì chúng tôi phải đưa Serena về nhà.」

 Mục tiêu của tôi đã hoàn thành một nửa trong cuộc đoàn tụ với Alicia. Tôi nghĩ rằng tôi nên lộ diện khuôn mặt này với cô ấy trong khi chúng tôi vẫn còn có thời gian để làm những việc như vậy.

Phil: 「Cậu còn có mục đích nào khác không?」

 Phil hỏi, tôi gật đầu và bắt đầu trả lời.

 Elt: 「Có một tòa lâu đài ở phía bắc tại khu vực này, anh có biết đến nó không?」

Phil: 「Một tòa lâu đài? Không, tôi không nhớ có bất cứ thứ gì như vậy ở khu vực này…」

 Yomi: 「Ta cũng vậy. Ta không nghĩ nơi này lại có tồn tại một thứ như vậy ở đây đâu.」

Có lẽ là bởi vì nó là do lớp kết giới của Ma Thần vẫn còn hoạt động.

Nó có lẽ có một số hiệu ứng giống như xua đuổi con người mà lớp bảo vệ của cà rốt cầu vồng được trồng trong khu rừng được dựng lên.

 Elt: 「Thật ra thì, lâu đài ma thần nằm ở khu rừng này.」

 Yomi & Phil: 「「Buuuuuuuu」」

Serena: 「Waa,bố thô thiển quá rồi đấy.」

 Serena nói với giọng điệu trách cứ khi mà cô ấy đưa cho họ chiếc khăn tay.

Yomi: 「Geho, goho.Đó là tại vì Elt đang nói mấy thứ lạ lùng quá.」

Phil: 「Jeez,Chuyện đó còn không tính nổi là một trò đùa nữa !」

Phil nhìn Yomi với một ánh mắt trách móc.

Alice: 「Đó là sự thật bởi điều đó khiến tôi bận tâm.」

Alicia: 「Có lẽ chúng ta có thể kiểm tra phản ứng theo cách thương tự nếu chúng ta không có Quả cầu của Sự Thật.」

Alice và Alicia đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Elt: 「Tôi không hề đùa. Ngay từ đầu tôi đã được triệu hồi đến lâu đài của Ma Thần với tư cách là vật tế cho Ma Thần.」

Yomi: 「Ta biết là có chuyện gì đó diễn ra, nhưng ta không ngờ đến chuyện này……」

Đôi mắt của Yomi-san nhanh chóng nheo lại.

 Elt: 「Nhưng may mắn thay, kỹ năng đặc biệt của tôi đã kích hoạt và tôi giết được Ma Thần.」

 Phil: 「Không, chuyện đó….. quá tốt rồi đi.」

 Tôi gật đầu đồng ý trước lời nhận xét của Phil. Nó là sự thật rằng nếu tôi đã làm một hành động nào đó sai lầm, thì làm gì còn có tôi ở đây.

 Tôi đang ủ rũ nhai lại chuyện mà tôi may mắn đến mức này đến khi…….

Phil: 「Thứ mà Serena đang đeo trên ngón tay của em….…..」

 Phil nhìn vào chiếc nhẫn trên tay trái của Serena.

Serena: 「Cái này á? Nó là món quà được tặng bởi Elt.」

Cô ấy vui vẻ vuốt bàn tay của mình và hai gò má của Serena trở nên đỏ ửng.

Phil: 「Nani?! Chuyện này là sao, Elt!?」

Elt: 「Ý anh là sao?」

Tôi đáp lại, tách ra xa mặt của Phil với mặt của tôi.

 Phil: 「Cậu đã đưa cho em ấy một cái nhẫn và cậu sắp kết hôn với em ấy rồi!!」

Đối với Phil,người nhìn hết sức đau khổ,

 Elt: 「Không. Tôi không đưa nó cho cô ấy với ý định như vậy. Có rất nhiều quái vật ở xung quanh đây có thể không lường trước được, vì thế tôi đưa nó cho cô ấy để bảo vệ bản thân」

Trong khi tôi đang giải thích, Yomi-san đặt tay lên cằm của ông ấy và nhìn vào chiếc nhẫn với sự hứng thú.

Yomi: 「Elt-kun」

 Elt: 「Dạ có chuyện gì ạ?」

Tôi đẩy Phil ra xa và đáp lại với Yomi-san.

 Yomi: 「Có phải hay chăng, liệu rằng, đó là nhẫn Gospel?」

 Elt: 「Đúng vậy,chính là nó. Mặc dù, nó đã được đeo bởi Ma Thần.」

 Tôi đưa nó cho Serena bởi vì hiệu ứng ma thuật của nó.

 Elt: 「Ông có biết được gì về nó sao?」

 Yomi-san gật đầu đáp lại trước câu hỏi của tôi.

 Yomi: 「Từ một câu chuyện cổ tích đã được truyền lại xuống ngôi làng này từ một khoảng thời gian rất lâu về trước. Có vẻ như đã xuất hiện một người đàn ông rất dũng cảm đã được ban phước bởi tinh linh vương đã từng mang nó trên người của anh ta khi anh ta ghé thăm ngôi làng này…」

Câu chuyện này có lẽ liên quan đến với chủ nhân trước kia của Marie.

Có vẻ như, anh ta đã từng ghé thăm ngôi làng này trong quá khứ.

 Tôi nghĩ rằng đó chính là trang bị của Ma Thần, nhưng nếu nó thuộc về chủ cũ của Marie,liệu có tốt cho cô ấy không khi tôi đưa nó cho cô ấy?

 Khi mà tôi đang suy nghĩ về chuyện này….

 Yomi: 「Với chiếc nhẫn này, cậu có thể đi xuyên qua lớp màn bảo vệ của Ma Thần đặt trên lâu đài và tiến vào lâu đài.」

Một thông tin bất ngờ đến từ câu chuyện của ông ấy.

Bình luận (0)Facebook