I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 68: Đạo tặc tấn công

Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 07:02:53

Chap 68: Đạo tặc tấn công

Trans: Midz

Edit: Snökari (Lười vì mải cày ptt 11 Arcaea)

Giọng của Serena đưa sự chú ý của chúng tôi ra bên ngoài xe ngựa.

Có một toán đạo tặc ở đó.

Chúng đã chặn đường của chúng tôi bằng xe ngựa, và bao lây lấy xe ngữa của tôi để ngăn cản việc chúng tôi trốn thoát.

Có vẻ như chúng đã đợi sẵn tôi ở đây.

Thủ lĩnh đạo tặc: 「Heh heh heh. Tụi bây im ngay.」

Một gã đàn ông đeo trên vai một thanh mã tấu cảnh cáo chúng tôi.

Cường đạo A: 「Có bốn người, nhìn xem, có nhiều cô gái xinh đẹp ở đây. Thậm chí còn có cả Elf nữa.」

Serena ôm lấy cơ thể mình để né tránh khỏi những ánh mắt thèm thuồng của bọn đạo tặc. Gương mặt của cô ấy thể hiện rõ sự khinh bỉ với bọn chúng.

Thủ lĩnh cường đạo: 「 Và đây chính là một chiếc Ethereal Carriage, không phải sao? Nó là một tạo vật đáng giá cả một gia tài. Hôm nay quả là ngày may mắn khi mà một thứ tài sản kếch xù như này lại đi một mình.」

 Cường đạo B: 「Ây sếp! Hãy chiếm đoạt nó càng nhanh càng tốt!」

Trước khi tôi kịp nhận ra, lũ đạo tặc đã thu hẹp khoảng cách với chúng tôi. Nó sẽ là bất khả thi để có thể di chuyển xe ngựa ra khỏi chỗ này.

Thủ lĩnh cường đạo: 「Đợi chút đã. Nó sẽ là một sự đáng tiếc nếu hắn ta chống cự và bị thương. Này tên kia. Tao sẽ tha cho mày và mày nên biết đều rồi rời khỏi đây!」

"

"

Chúng chắn chắn là không hề nghi ngờ về ưu thế mà chúng đang có. Tên đàn ông đó chầm chậm nở nụ cười.

Elt:「Đương nhiên là tao sẽ không làm vậy rồi.」

Tôi để lộ ra tiếng thở dài của mình và trả lời với giọng điệu mỉa mai.

Thủ lĩnh đạo tặc: 「Đó là cái thái độ khi đứng trước số lượng người thế này. Mày có bị ngu không đấy. ?」

Thủ lĩnh đạo tặc vung thanh mã tấu của hắn.

Thủ lĩnh: 「Đủ rồi! Giết tên đàn ông kia. Tao sẽ đưa hết những ả đàn bà này về sơn trại, vì thế không được làm hại bọn chúng!」

Với mệnh lệnh đó, lũ cường đạo bắt đầu di chuyển. Tôi đưa mắt nhìn theo chuyển động của chúng…….

 Elt: 「Serena.Lo cánh bên trái.」

 Serena: 「Được thôi.」

Tôi quyết định phối hợp với Serena, người có kinh nghiệm trong việc tấn công trong khoảng cách xa, lo cánh trái, nơi mà cô ấy ở vị trí xa hơn lũ kẻ thù, và tôi sẽ đối đầu với tên thủ lĩnh ở trước mặt mình.

Elt: 「Alice.Liệu tôi có thể yêu cầu cô chiến đấu nữa chứ?」

Alicia: 「Dĩ nhiên. Em cũng không muốn ngồi yên trước tình huống như thế này.」

 "

"

 Elt: 「Tốt quá, Alice, cô sẽ lo cánh bên phải. Tôi khá chắc cô sẽ ổn thôi, nhưng đừng khiến mọi chuyện quá lên.」

Việc này sẽ khiến tôi không thể chú ý được bên phải. nhưng tôi đã nhờ Alice giúp đỡ chuyện này.

 Alice: 「Fufufu,thật không tệ khi được công nhận bởi Elt nha. Khi mà anh đã yêu cầu rồi, thì em sẽ không để anh nhúng tay dù chỉ là một ngón tay.」

Tôi có thể dựa dẫm vào cô ấy bởi vì cô ấy đã đồng ý sẽ giúp đỡ tôi mỗi khi có thể khi mà cô ấy đi theo tôi.

 Alice nhảy ra khỏi xe ngựa, rút thanh kiếm của cô ấy ra và chém về phía cường đạo

Alicia: 「Elt, còn em thì sao?」

 Alicia nắm chặt lấy cây quyền trượng và nhìn tôi với sự lo lắng.

Em ấy có vẻ đang khá lo lắng, như thể cô ấy không quen với việc hành động một cách thô bỉ.

Tôi bảo với em ấy.

Elt: 「Alicia,em ở yên ở đây. Hãy ở yên tại chỗ cho tới khi anh quay lại.」

Nói xong, tôi nhảy ra khỏi xe ngựa.

---------------------

Cường đạo C: 「Guh!Con Elf kia! Mày là một tinh linh pháp sư!」

 Serena: 「Thiêu chết chúng đi!」

Ở cánh bên trái, Serena triệu hồi những tinh linh lửa bắn ra những hỏa cầu và tấn công cường đạo.

Cường đạo E: 「Con đàn bà kia đang làm cái quái gì thế!? Sao mắt tao không thể theo kịp chuyển động của ả!」

Ở cánh bên phải, Alice chạy xung quanh theo đủ các hướng khác nhau, trêu đùa lũ cường đạo.

 Bandit Leader: 「Tch!Chúng chỉ là một vài đứa con gái và một thằng con trai đang hoảng sợ thôi. Tao sẽ tự mình giết chúng và loại bỏ chúng.」

Tên thủ lĩnh của băng cường đạo lấy ra thanh mã tấu, vung qua đầu hắn và phi thẳng đến chỗ của tôi. Hắn chắc hẳn là đang có kế hoạch sử dụng lợi thế của cơ thể đô con để khuất phục tôi. Nhưng tôi đã giữ thanh kiếm ở phía trên đầu của mình, sẵn sàng bắt lại lưỡi kiếm đó.

"Thủ lĩnh cường đạo: 「Thằng ngu!Mày không thể chặn được kiếm của tao đâu, bởi vì cái cánh tay gầy như thế kia sẽ không đỡ được đòn này! Nó sẽ thổi bay đầu ra khỏi người mày!」

– Guyin–

Bandit Leader: 「Không, không thể nào. Mày chặn được kiếm của tao ư?」

 Nó không mạnh mẽ hay đáng sợ giống như đòn tấn công của Ác Ma và Ác Quỷ.

Tôi thể hiện ra một gương mặt lạnh lùng và…….

 Elt: 「Um.Liệu tôi phản đòn lại được không?」

Sau khi xác nhận xong chuyện này, hắn ta nhảy lên thanh đại kiểm của anh ta. (What the... oooh Parallel Split Order)

Bandit Leader: 「Ngươi là cái thứ gì vậy?」

Tên thủ lĩnh mở to đôi mắt vì sự kinh ngạc. Tôi trả lời câu hỏi khi mà nhìn gương mặt của hắn, gương mặt giờ đang bị bao trùm bởi sự sợ hãi.

 Elt:「Tôi chỉ là một người dân bình thường.」

Khoảnh khách tiếp theo, tôi di chuyển với tốc độ nháy mắt tiến đến điểm mù của hắn ta――

Bandit Leader: 「Nani!?」

―― Và gã ta đã bất tỉnh.

Bình luận (0)Facebook