I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 35: Đồng bằng Rouse.

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 07:01:29

Chap 35: Đồng bằng Rouse.

Trans: Midz

Edit: AR 58 incoming

Bên ngoài túp lều đang náo loạn với nhiều hoạt động khác nhau, và nhiều mạo hiểm giả cũng như những binh lính đều tập trung tại đây.

「Alicia, cô ổn không đấy?」

Tôi nghĩ tôi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ vào vai của tôi, nhưng đó chính là Alice-sama đang nhìn tôi với sự lo lắng.

「Thần ổn.」

Hiện tại, một số lượng lớn những mạo hiểm giả cũng như binh lính đang đợi ở khu vực Đồng bằng Rouse trước khi tiến vào Lạc Lâm.

Có hơn 200 người đang có mặt ở đây, số lượng người này đạt vị trí thứ 2 trong những đợt tập trung nhân lực lớn nhất trong lịch sử của nước này.

「Đang có rất nhiều mạo hiểm giả đang ở bên ngoài, làm ơn, người đừng để lộ mặt.」

Một kỵ sĩ của vương quốc Erivan nói thế.

Tôi nên giải thích một vài chuyện về sự náo nhiệt này.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi nghé thăm lâu đài hoàng gia ở Erivan.

Chúng tôi đang thăm vương quốc này để đảm bảo rằng Elt vẫn còn sống, và một công chúa của một quốc gia không được phép tự do đi lại khi đang ghé thăm một đất nước khác.

Nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa, nó sẽ trở thành một vấn đề quốc gia.

Đó là lý do chúng tôi kể với họ mục đích của chuyến thăm này là để “ Điều tra khu vực Lạc Lâm.”

Những người ở vương quốc Erivan đều nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Lý do cho việc này chính là dạo gần đây Lạc Lâm cũng có những động thái rất kỳ lạ.

Ngay cả ở chính khu vực đồng bằng Rouse, có những con quái vật mạnh mẽ chúng ta thường không bắt gặp đi lại ở đó và cũng có những dấu hiệu của Ác Ma đang ẩn nấp trong khu rừng.

Đó là lý do vì sao chính phủ không thể để chuyện này yên, vì vậy họ lên kế hoạch điều tra. Đó chính là khi chúng tôi xuất hiện và yêu cầu  cùng một cuộc điều tra tương tự, và thế là chúng tôi hợp tác để xem xét chuyện này.

Đây chính là một cơ hội tốt cho chúng tôi, vì thế cả Alice và tôi đều được cho phép tham gia vào cuộc điều tra trong khi mục đích chính của chúng tôi được giữ kín.

Ban đầu, họ không chấp nhận việc một hoàng tộc của quốc gia khác tiến vào nguy hiểm ở đất nước của họ, nhưng cuối cùng họ đồng ý, như thể họ muốn thông tin từ chỗ chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi không được hoàn toàn tự do,  và một kỵ sĩ được cử đến để bảo vệ chúng tôi và đợi chúng tôi ở trong lều riêng của anh ta.

「Ta biết, Biết rồi mà. Nếu có bất cứ kết quả gì, làm ơn hãy thông báo cho chúng tôi trước.」

「Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư.」

Kỵ sĩ nói rằng anh ta sẽ đi ra bên ngoài để kiểm tra khu vực xung quanh rồi cứ thế rời đi………..

「Chết tiệt! Thật bực mình khi mà chúng ta không thể nào tự mình điều tra được .」

Tiểu thư Alice đan hai tay mình vào nhau và biểu lộ sự bất mãn.

「Ngài không thể trách tội họ được, nó sẽ tốt hơn khi mà có ít nhất một vài Kỵ Sĩ thuộc đội Hộ Vệ Hoàng gia tham gia vào cuộc tìm kiếm…..」

Chúng tôi đã cử đi hơn một nửa số kỵ sĩ đã bảo vệ chúng tôi suốt thời gian qua để vào rừng và điều tra.

「Và cô đang bắt đầu bình tĩnh hơn rồi…….」

Tôi đan chéo tay mình khi nghe được những lời của Alice, đưa mắt về phía Lạc Lâm. Và……..

「Elt. Em cuối cùng cũng chạm được đến bên anh rồi」

Tôi thì thầm với chính bản thân.

「Hm?」

「Có chuyện gì sao, Elt?」

Serena nghiêng đầu của cô khi mà tôi đột nhiên dừng lại.

「Không, Tôi nghĩ là tôi nghe được có ai đó đang gọi tôi…..」

Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe được một giọng nói quen thuộc đến mức lạ lùng…..

「Không phải Marie-chan à?」

「Không, Tôi không nghĩ đó là giọng của cô ấy」

Nó chẳng hợp lý tí nào.

「Dù sao, chúng ta nên giữ im lặng vì sắp có người đứng ra giải thích.」

「Có chuyện gì sao, Elt?」

Tôi khép miệng lại và nhìn về phía trước theo lời của Serena.

Những mạo hiểm giả đứng ở rất nhiều vị trí khác nhau và họ đều nhìn về phía kỵ sĩ, đang giải thích chi tiết về công việc mà yêu cầu lần này đề ra.

『Tôi muốn nhờ sự giúp đỡ từ các nhà mạo hiểm giả đây trợ giúp đội kỵ sĩ chúng tôi.』

Những kỵ sĩ đang mặc bộ giáp có biểu tượng của quốc gia khắc trên đó.

『Dạo gần đây một số quái vật trong khu vực lạc lâm đang di chuyển một cách bất thường. Mục đích của nhiệm vụ lần này của các nhà mạo hiểm là đánh bại những con quái vật đó và điều tra nguyên nhân của sự việc này. Các bạn không chỉ là những con người sống trong quốc gia này, mà còn là những chiến binh dũng cảm. Tôi muốn các bạn nhớ rằng nếu nơi này bị chiếm thì những người dân bất lực sẽ trở thành con mồi cho lũ quái vật..』

「Này, anh nghĩ lý do của việc này là cái gì?」

Trong khi tôi đang nghe những kỵ sĩ đang giải thích, Serena nói chuyện với tôi.

Lý do duy nhất mà tôi đồng ý chấp nhận yêu cầu này bởi vì tôi không nghĩ rằng chúng tôi không hoàn toàn không liên quan đến việc này.

Chúng tôi đã thoát ra khỏi lạc Lâm một thời gian trước. Tôi không để ý lúc nào, nhưng có khả năng là khu rừng đã trải qua một sự thay đổi.

「Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, đó là lý do chúng ta phải đi khám phá nó」

Nếu đúng như thế, thì tôi càng phải đi chấp nhận yêu cầu này và làm mọi việc sáng tỏ.

Tôi nói chuyện này với Serena trong khi nghe lời diễn thuyết của kỵ sĩ.

Bình luận (0)Facebook