I Reincarnated Into a Vending Machine
Hirukuma - 昼クマItuwa Kato - 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Xổ số

Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09

Có vẻ như tôi lại có thêm chức năng mới .

Tôi đã suy nghĩ về việc thêm chức năng này trước đây,nhưng tôi đã kết thúc bằng cách bỏ nó qua một bên bởi vì tôi luôn bận rộn với thứ gì đó khác . Gần đây mọi thứ đã ổn định hơn chút , vì vậy tôi đã quyết định lấy nó .

“Xin chúc mừng . Ban đã giành được một chai khác .”

[Trans Eng : nguyên văn : “Atari ga detara mou ippon” theo nghĩa đên là “một thành công đi ra , nên một chai khác .” ]

“Được rồi ,được rồi ,thôi nào,thôi nào ,7,7,sáu,cái gì !!!!!”

-“Too bad.”

Đúng vậy , mục tiêu thục sự là để có khả năng sử dụng giọng nói này . Tôi đã thêm chức năng xổ số . Nếu xếp được số 777 thì bạn chiến thắng và nhận được phần thưởng , nó là thứ khiến ai cũng hy vọng sẽ dành được ít nhất một lần .

Kể từ khi tôi cài thêm nó vào , doanh thu đã tăng lên gần 30% . Kể từ khi cộng đồng này không có nhiều hình thức (phương tiện) giải trí , mặc dù một máy slot đơn giản hơn nhiều ,

Bên cạnh đó , giữa những người dân nói rằng nếu bạn giành chiến thắng thì bạn sẽ gặp vận may trong suốt ngày , loại tin đồn đó đang lan rộng ,và những người mua hàng để thử vận may của mình đang gia tăng .

Mặc dù nó giống như thứ gì đó được thiết kế để mang lại chút gia vị và vui nhộn vào cuộc sống hằng ngày , một trong những thứ bình thường của tôi đã bất ngờ gây nghiện ,ngày hôm nay ông ta cũng chơi xổ số trong vô vọng.

“Bình tĩnh lại nào , mình nên bình tĩnh lại . Lần này ,lần này sẽ là lần cuối cùng trước đến nay mình thua rât nhiều rồi, vậy nên tỉ lệ thắng của mình bây giờ rất cao. và mua thêm nước là cách nhanh nhất để tăng cơ hội quay sổ số và đạt giải thưởng."

Tôi nghĩ lần cuối hơi nhiều rồi đấy bởi vì tần xuất mua nước đang ngày càng tăng đó ,ông già.

Với đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở gấp , ngón tay ông ta trên cái nút và cho ra một tiếng hét , đó là một trong ba buổi sáng bình thường của tôi đó , ông bạn . Cho đến nay đã rất nhiều lần ông ấy đến với những bà già , nhưng sau khi Xổ số được thêm vào , ông ấy đến một mình vào buổi sáng sớm tại thời điểm mà không có ai ở xung quanh và quay cái đó ít nhất sáu lần trước khi ông quay về .

Ngẫu nhiên , nó có thể do những người cài đặt máy bán hàng tự động thay đổi tỉ lệ thắng cuộc của chức năng 『Slot Machine』 của máy bán hàng .

Và đối một số tin vớ vẩn thì đó là một tin đồn rằng nếu bạn muốn dành chiến thắng , bạn nên chọn sản phẩm không được ưa chuộng .

Mặc dù đó là một hệ thống Slot-machine, cũng có thứ như cơ hội chiến thắng được quyết định bởi các sản phẩm được hiển thị , hoặc giới hạn trong giải thưởng cho phần thưởng đã được quyết định , hoặc là rất có thể cơ hội là 2% tổng doanh thu ước tính .

Nếu làm mua 100 chai nước thì bạn có thể trúng thưởng với ít nhất 2 chai.

Maa, lý thuyết là 1 chuyện chứ thực tế là chuyện khác, đời éo như mơ. tất cả chỉ là may mắn. Bạn biết đó, nếu máu háu thắng của bạn nổi lên thì có vung bao nhiều tiền bạn cũng chấp nhận, miễn bạn là người chiến thắng.

“Tất cả mọi thứ cho lần này -!"

“Ông đang làm gì vậy , ông nội …?

Ngay trước mặt ông già , khi ông quay lại trong vẻ mặt như “Uh oh-!”.Là một bà già ,nâng cây gậy mình trên đầu với một vẻ mặt cười tươi . Cuối cùng ông đã bị tóm .  , nếu ông lẻn ra khỏi nhà mỗi sáng sớm , nó sẻ trở thành như thế này .

“Trời ơi , tôi cứ nghĩ thói quen xấu trước của ông đã hết  và ông lại đang đuổi theo gái lần nữa...haa,nhưng thay vào đó thứ này thay cho thói quen đó .”

“K,Không phải đâu ,Bà nó ,bà nhầm rồi . N,nhìn đi , tôi đang nghĩ tôi nên mua cho bà rất nhiều súp loại bà thích , ouch-!”

Cây gập đập xuống đầu người ông nội đang xin lỗi . Tốt thôi , mặc dù bà ấy đánh ông ấy một cách tàn nhẫn ,mà chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Ngay cả đầu ông bị sưng lên , tôi vẫn có thể hồi phục nó nên không cần phải lo lắng .”

Oh yeah , người phụ nữ già này có thể sử dụng 『Divine Gift』,loại 『Healing Light』phải không nhỉ ? Vậy mình không cần phải lo lắng...mình không cần phải lo lắng phải không ?

“Trời ơi , không thể tin được ông quên ngày hôm này là ngày gì .”

“Tôi biết . Tôi biết chứ ...nhưng hãy để tôi làm nốt lần cuối.”

“Ô , N,G,N,Ộ,I . “

Bà ấy cho tay và trong túi và từ bên trong một tia sáng lóe lên. Ế ? Một thanh kiếm? Bà ấy mỉm cười cũng với thanh katana trong tay và ông ta bắt đầu cứng người lại.

"Được rồi, tr-trang bị của bà đẹp lắm, hợp thời trang lắm. tôi hiểu mà, tôi sai rồi"

“Vậy ông đã hiểu ,nee . Nếu thế thì đi thôi .”

Với vẻ mặt nuối tiếc liếc về phía tôi , ông nội rời đi với bà nội trong khi bị kéo đi cùng . Thường thì cảm giác bà nội chịu được ông nôi , nhưng thực tế là ông ấy bị quyến rũ bởi mông bà nội sao , huh ?

Hôm nay có vẻ ông ấy nhận được một yêu cầu khá khó khăn. Và ông tới đây để trốn tránh thực tế.

Nếu tôi có thể nói chuyện chắc tôi sẽ lắng nghe tâm sự của ông ấy, nhưng tôi chỉ là cái máy bán hàng và chỉ có thể bán đồ mà thôi.

Tôi thấy khá hứng thú với bà ấy. như mọi khi tôi cung cấp cho mọi người những sản phẩm, và trước khi tôi nhận ra nó, thị trấn được nhuộm màu đỏ. Hoàng hôn, huh ... mặc dù đây là bên trong một Dungeon( mê cung ), giống như tự nhiên, mặt trời mọc và mặt trời lặn. Và nó thực hiện nó mà không hề nhìn thấy bất th��ờng; Có lẽ có nghĩa là tôi cũng đã quen với thế giới khác.

Ramis hôm nay khá bận nên tôi bị bỏ rơi ở trước cửa trụ sở Guild 『Hunter』 .

Gần đây tôi thường nghe nói rằng các nhà hàng và quầy đồ ăn do bị khích tướng bởi đồ ăn từ máy bán hàng nên đã cải thiện hương vị đồ ăn của họ lên cao.Từ khi nghĩ điều đó khiến cộng động này sống phụ thuộc vào đó,từ đêm đến suốt khuya , tôi không đưa ra các sản phẩm liên quan.

Thời gian mà cư dân thế giới này đi ngủ rất sớm,vì vậy ngay cả khi họ mở cửa muộn,tất cả cửa hàng đều đóng lúc 22:00 , do đó tôi luôn đưa ra cốc Ramen nóng và Oden đóng hộp và gần đây cũng mua thêm Udon Cà Ri đóng hộp.

Có một chế độ làm nóng các sản phẩm đông lạnh,nhưng nếu tôi làm điều đó,một nửa máy bán hàng sẽ phải sử dụng chức năng này và tôi không biết có thể dùng một chế độ khác hay làm một cốc Ramen với nửa còn lại không.

“Ông nội,ông nội . Ông có đói không ? Cái thứ hình chữ nhật đó,đó là chiếc hộp cho ra rất nhiều đồ ăn,ne.Mặc dù không đói,nhưng cháu tự hỏi không biết nó có ngon không.”

Tôi nghe thấy một giọng nói của một bé gái.Đó là cách thực sự lòng vòng để hỏi xin cái gì đó.Cái cách mà cô bé khẳng định không muốn ăn thật đáng yêu.Có vẻ cô bé là một đứa trẻ phát triển sớm.

“Ồ,thứ đó hả ? Vậy thì,ông sẽ mua cho cháu cái gì đó. Cháu muốn ăn thứ gì,jya ?”

Ngay lúc này là giọng nói của một ông già ,đúng không nhỉ ? Cứ như thể tâm trạng khó chịu buổi sáng là lời nói dối,toàn bộ khuôn mặt ông ta rực rỡ với một nụ cười và đang nắm tay đứa cháu gái.Bên cạnh đó là một phụ nữ cao tuổi và một phụ nữ trưởng thành với ba bím tóc trông như cô ấy hai mươi.

“Con vui vì mình đã quyết định đến đây...Con xin lỗi vì là đứa con gái thờ ơ với cha mẹ.”

“Đối với một gia đình,điều bất kính nhất là con chết trước họ .con biết chứ ? Maa,con có thể hiểu được điều này bởi vì con là một đứa trẻ tài năng ,mặc dù ta nghĩ rằng chúng ta làm hư con quá nhiều,nee.”

Họ đang có một cuộc nói chuyện nặng nề.Tôi biết rằng nghe như một bên thứ ba là thô lỗ nhưng tôi không có cách nào để che đôi tai mình lại vì vậy xin tha thứ cho tôi.

Hóa ra người phụ nữ đó là con gái của họ.Cùng với sự xuất hiện của họ,cặp vợ chồng già trông có vẻ tầm 60 tuổi nhưng trông con gái họ giống 30 tuổi ,sự khác biệt về tuổi tác như thế này không có gì kì lạ cả.

“ thằng cha này đến cuối vẫn tỏ thái độ lưỡng lự. Mặc dù hắn thực sự muốn gặp con nhưng hắn lại ngựa quen đường cũ. Hắn quả là kẻ không thành thật."

“Đó là bởi vì ông ta đã chuẩn bị để từ chối con để bỏ trốn đi,rõ ràng là vậy,ne.Và thời gian gần đây anh ta không được ai đó yêu thích.Và sau đó,trở về vô liêm sỉ con lại bị ném qua một bên.”

“Không phải vậy đó.Người đó lo lắng cho con mà,nayo.Bất kể con nói thế nào,nơi này là bên trong một mê cung nơi quái vật luôn đầy rẫy.Và gần đây các cuộc tấn công của quái vật diễ ra khắp mọi nơi và sự phòng thủ rất lỏng lẻo.Trong thời gian này,khi con gửi một lá thư một chiều nói rằng con đang đến đây,ông ta luôn lo lắng cho con .”

“Thật,thật vậy sao ?”

“Đúng vậy.Ý của ta là,khi con chạy tới đây,ông ta lại bắt đầu cờ bạc mặc dù ông ta đã dừng việc đó lâu rồi.”

Đó là những gì người phụ nữ cao tuổi nói,trong khi ông già và cháu gái của ông ta bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước tôi để chọn sản phẩm.

Aa,hóa ra đó là lý do tại sao gần đây ông liên tục quay slot,cố tìm ra cách để chiến thắng.Để chuẩn bị cho ngày hôm nay,trong sự tuyệt vọng đã khiến ông ta đặt hết hy vọng vào một lần thắng vì lý do tin đồn ngày hôm nay là ngày may mắn cả ngày.

“Ông nội,những con số đó,chúngggggg là gì vậy ?”

“Àà,thứ này,huh ? Khi cháu mua thứ gì đó,thứ này sẽ quay và nếu ba số giống nhau cháu sẽ thắng và cháu sẽ được chọn thêm,jyayo.Và cháu biết không,họ nói rằng nếu cháu chiến thắng ở đây,cháu sẽ vui vẻ cả ngày.”

“E-,thật vậy sao ! Cháu cũng muốn thử xem ! Cháu chắc chắn sẽ thắng !”

Giơ tay mình lên và ấn phát tiếng *pyon pyon* . Mắt người ông nheo vào và xem đứa cháu gái dễ thương của mình,vẻ mặt ông ta trở nên thoải mái với một nụ cười.Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta mang một vẻ mặt dịu dàng như vậy.

“Vậy thì,chúng ta sẽ thử một chút.Ông sẽ nhét đồng xu vào đây và cháu sẽ ấn cái núi mà cháu muốn,ee.Theo ông,thứ ông đề nghị là thứ nước này,jiyayo.”

“Ừm,chúng ta hãy thử nó xem !”

Có vẻ như đứa cháu gái có thể chạm tới hàng thấp nhất,vì vậy cô bé chọn nút nước cam ở đó.

Bằng cách nhìn chân hết sức,cô bé ấn vào nút nước cam.Khi nước cam đi ra khỏi cửa mở của tôi,con số trên slot bắt đầu xoay.

“Là 7 và 7 ! Mình chỉ cần thêm một số nữa ,ne!

"Nếu không phải là 7 , mình sẽ không thắng.Lần nào cũng vậy,nó luôn xảy ra như thế với mình."

“Bảy,bảy,bảy,bảy...7 đây rồi ! Cháu thắng rồi-!"

“C-Cái gì !”

Tiếng chuông reo vang và đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục. Cô bé nhảy lên vui sướng còn ông già chỉ đứng đó ngây ra.

Ông không hoàn toàn tin vào những gì diễn ra trước mắt.Mặc dù ông phải tiêu tiền như điên để có được một lần chiến thắng , cháu gái của ông dành được chiến thắng từ lần thử đầu tiền , tất cả chỉ có vậy .

“May , nhanh chọn đi , thời gian cháu chọn sắp hết rồi đó ,zo.”

“Vậy , thứ này !”

Những gì cô gái chọn là nước khoáng bênh cạnh nước cam .

“Ok, thứ này là của ông nội !”

“Vậy cháu sẽ đưa nó cho ta, cám ơn cậu . Nó chỉ là,cuối cùng cũng nhận được niềm hạnh phúc khi ngày sắp hết rồi jya . Thật lãng phí mà .”

“E , tại sao ? Hôm nay ,May được gặp ông nội và bà nội , cháu cũng rất vui cả ngày . Đó là tại sao , nó không hoàn toàn lãng phí !”

Khi nói những lời đó , ông già quay về phía hoàng hồn và nhìn lên những đám mây . Mặc dù với chiều cao của tôi đã để lộ vẻ mặt của ông , và gần mắt có giọng nước lấp lánh .

Ông nội và bà nội , cũng như con gái và cháu gái . Cả bốn đi chung và bỏ đi , và bóng của họ càng kéo dài trên mặt đất . Những cái bóng trông như đang lắc lư , hòa quyện vào nhau trong niềm hạnh phúc và sau đó chúng biến mất vào khoảng không .

Cho dù chiến thắng của May-chan là ngẫu nhiên hay không , cố gắng tìm ra chẳng phải là vô nghĩa sao , huh ?

Bình luận (0)Facebook