• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 12 – Nỗi u sầu của nàng hầu gái

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 20:45:16

【POV : Eliza】

Tên tôi là Elisa.

Tôi là người hầu của nhà Maxwell, thủ lĩnh của các quý tộc ở miền đông vương quốc. Chính xác hơn thì, tôi là hầu gái riêng của Dyngir Maxwell-sama, hầu tước kế nhiệm.

“Vậy giờ ta ra ngoài nhé. Tối nay ta sẽ về muộn.”

"Đã rõ ạ. Xin hãy bảo trọng, cậu chủ.”

Tôi lễ phép cúi đầu tiễn cậu chủ đi.

Tôi vẫn cúi đầu khi xe ngựa của cậu chủ vẫn trong tầm nhìn, rồi cuối cùng mới ngẩng đầu lên sau khi xe ngựa rẽ sang một góc và biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Với tư cách là người hầu của nhà Hầu tước Maxwell, và với tư cách là hầu nữ riêng của cậu chủ, tôi phải luôn đảm bảo rằng hành vi của mình là hoàn hảo.

“Bữa nay cậu chủ lại đi chơi la cà ở đâu đó nữa rồi…”

Một trong những lo lắng gần đây của tôi là cậu chủ rời khỏi trang viên thường xuyên hơn bình thường. Ngày ấy thường xuyên về muộn, thậm chí đôi khi còn qua đêm bên ngoài.

Tôi cũng cảm thấy rằng dạo gần đây chúng tôi ân ái ít thường xuyên hơn trước… nhưng cũng không hẳn là tôi bất mãn trong lòng. Ngược lại, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì ngài ấy đã không dập tôi cho đến khi tôi bất tỉnh… nhưng gạt chuyện đó sang một bên.

“Sakuya, em có ở đó không?”

"Dĩ nhiên rồi, Eliza-san."

Tôi gọi tên Sakuya và em ấy đột ngột xuất hiện phía sau tôi.

Sự hiện diện của em ấy rất khó phát hiện, vẫn như thường lệ. Tôi hầu như không thể nghe thấy tiếng bước chân của em ấy khi em ấy bước đi. Tôi tự hỏi em ấy đã từng làm việc gì trước khi bắt đầu phục vụ trong trang viên nhà Maxwell.

“Gần đây hành vi của cậu chủ có vài điểm không tự nhiên cho lắm. Có khả năng là…"

“Một người phụ nữ mới?”

Sakuya rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Tôi gật đầu với em ấy và tiếp tục nói.

“Nếu em cũng nghĩ như vậy, thì chắc chắn em đã biết những gì chị muốn nói rồi.”

“Để đó cho em. Xét cho cùng thì, theo dõi là chuyên môn của em mà.”

Ngay khi em ấy nói xong, Sakuya đã biến mất trong không khí.

Tôi nhìn xung quanh để xem em ấy đi đâu và chợt thấy em ấy đang chạy với tốc độ cực cao trên các bức tường của trang viên, trong khi dùng hai tay giữ váy của bộ đồng phục hầu gái.

“Chuyển động của em ấy vẫn tuyệt vời như mọi khi…nhưng mà em ấy là cái quái gì vậy, thật sự đấy…?”

Sakuya được cậu chủ đưa đến trang viên này khoảng ba năm trước. Khi vừa đến đây thì em ấy đã thành “sủng phi” của cậu chủ rồi.

Chỉ có cậu chủ mới biết những gì em ấy đã làm trong quá khứ.

Em ấy rất tệ trong việc dọn dẹp nhà cửa hoặc giặt giũ quần áo, nhưng lại dùng kiếm cực kỳ điêu luyện.

Ẻm cũng rất am hiểu về thuốc độc.

Em ấy cũng từng bắt được một tên trộm đột nhập vào trang viên bằng cách sử dụng những kỹ thuật chiến đấu kỳ quái.

Có lẽ em ấy đã từng làm một công việc rất độc đáo… nhưng đào bới quá khứ của ai đó thì không đúng đắn tí nào, phải không?

“Vậy thì…hôm nay mình cũng phải làm việc nhà thay cho Sakuya.”

Tôi trở vào trong trang viên và tiếp tục nhiệm vụ của một người hầu gái.

~

“Tên của người phụ nữ đó là Shana Salazar?”

“Vâng, có vẻ như cô ấy là người tình mới của Dyngir-sama.”

Sakuya đã quay trở lại vào buổi tối. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng em ấy đột nhiên đứng ngay sau lưng tôi làm tôi ngạc nhiên đến mức hét lên.

Em ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sakuya tường thuật lại cho tôi chi tiết về người tình mới của cậu chủ.

“Chị hiểu rồi, một thợ săn tiền thưởng được thuê bởi đế chế… có vẻ nguy hiểm đấy.”

"Vâng. Cô ấy hiện đang sống tại một dinh thự khác của Dyngir-sama.”

Chủ nhân trẻ tuổi của cả hai sở hữu một dinh thự dành riêng cho mình trong lãnh thổ Maxwell, nơi anh ta dùng làm nơi ở cho cấp dưới trực tiếp dưới quyền của mình. Những người phụ nữ anh không thể mang đến trang viên Maxwell cũng đang sống ở đó, vì vậy Shana đã trở thành thành viên mới của nhóm đó.

“Em có nên loại bỏ cô ta không? Cô ta có vẻ là một chiến binh lành nghề, nhưng không phải là em không thể đầu độc được.”

Sakuya tình cờ đề xuất một biện pháp đối phó rất tích cực, nhưng tôi lắc đầu.

“Không, đừng làm vậy. Bây giờ hãy tạm xem tình hình phát triển như thế nào đã.”

"…Chị chắc chứ?"

Sakuya vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng giọng nói của em ấy đang nói với tôi rằng em ấy có chút không vui.

“Thật mà, cậu chủ có nữ nhân khác cũng không thành vấn đề gì với chị hết. Nhưng tất nhiên, chỉ khi cô ta không tỏ ra có vấn đề gì với ngài ấy thôi nhé.”

Để tránh mọi hiểu lầm, cho phép tôi nói trước rằng tôi không hề điều tra các mối quan hệ của cậu chủ với những người phụ nữ khác vì ghen tuông.

Sakuya và tôi cũng là người tình của cậu chủ, chắc chắn không phải vợ của ngài ấy. Ngay cả khi cậu chủ bắt đầu có quan hệ với những người phụ nữ khác, chúng tôi cũng không có quyền buộc tội ngài ấy về bất cứ điều gì.

Lý do duy nhất tôi đảm bảo rằng tất cả phụ nữ tiếp cận cậu chủ đều được điều tra kỹ lưỡng là để xác nhận xem họ có gây nguy hiểm nào cho ngài ấy hay không.

“Cậu chủ thường hay bất cẩn khi dính liếu tới phụ nữ, hay nói đúng hơn là cứ dính tới phụ nữ là ngài ấy luôn để lộ sơ hở. Vậy nên chúng ta phải hỗ trợ cậu chủ từ trong bóng tối.”

Tôi nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ với ngài ấy và tiếp tục.

Cậu chủ của chúng tôi thông minh lanh lợi là vậy, nhưng lại có thể trở nên ngây thơ hơn khi dính líu đến phụ nữ.

Ngài ấy dường như không hề nhận thấy rằng tiểu thư Selena đang lừa mình, vì vậy ngày ấy rất có thể sẽ bị lừa dối bởi một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt.

Cho đến bây giờ, Sakuya và tôi đã vạch mặt nhiều phụ nữ cố gắng tiếp cận cậu chủ nhằm mong muốn có thể kiểm soát quyền lực hoặc tài chính của nhà Maxwell.

“Dựa trên báo cáo của em, chị không nghĩ Shana-san sẽ trở thành mối đe dọa đối với cậu chủ đâu. Cô ấy có vẻ là kiểu chiến binh thuần túy và là kiểu người không giỏi lừa dối người khác. Nếu hai người họ đánh một chọi một, cậu chủ sẽ không bao giờ bị đánh bại đâu, ngay cả khi ngài ấy nương tay vì vẻ đẹp của cô ấy.”

"Thực vậy. Ngay cả khi cô ấy là một sát thủ, em chắc rằng Dyngir-sama sẽ ổn thôi. Rốt cuộc thì em đã không thể ám sát ngài ấy, nên em không nghĩ bất kỳ sát thủ nào khác có thể làm được đâu chị.”

“…………”

Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy một điều mà tôi hoàn toàn không thể tha thứ được, nhưng tôi cho rằng mình nên giả vờ như không nghe?

….Ừ, tôi thực sự nên làm vậy. Đặt thêm câu hỏi ở đây có thể dẫn đến những diễn biến đáng sợ cho tương lai tôi lắm…

“Mà, dù sao thì… chúng ta chỉ nên hành động để tránh việc cậu chủ bị lừa bởi mấy cái bẫy mật ngọt ngào thôi. Hiện tại cứ để Shana-san yên đi.”

"Hiểu rồi ạ. À mà nè, tiện đây thì, Eliza-san. Em có một kỹ thuật tốt để dụ dỗ Dyngir-sama đó, vì gần đây chúng ta không được để ý mấy.”

"Hở?"

“Xin chị hãy lắng nghe kĩ nhé. Đầu tiên, chị nên cởi hết quần áo ra, sau đó ngồi ép hai chân lại giống vầy nè. Rồi sau đó chị lấy ly rượu …”

Khi Sakuya dạy tôi những kỹ thuật phương Đông bí ẩn của em ấy, tôi đã chờ đợi sự trở lại của chủ nhân yêu dấu của tôi một lần nữa vào ngày hôm nay.

Ngạc nhiên thay, kỹ thuật mới của Sakuya đã thành công ngoài mong đợi: đêm hôm đó, cả hai chúng tôi được cậu chủ nhấn chìm trong dục vọng đê mê cho đến kiệt sức sau một khoảng thời gian dài. Nhưng đó lại là chuyện của ngày hôm khác…

Bình luận (0)Facebook