• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 11- Thương ma thuật đối đầu kiếm ma thuật (Phần đầu)

Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-10 00:00:18

Hồi 11 – Thương ma thuật đối đầu kiếm ma thuật

Tại một khu đất trống vắng vẻ trong khu ổ chuột của Avalon, âm thanh của kim loại va chạm liên tục vang lên không ngớt.

"Ha ha ha ha ha ha!! Anh thú vị thật đó!! Dyngir Maxwell!!”

“Nghe cô nói vậy ta cũng thấy vui trong lòng đó! Mặc dù ta đang chiến đấu vì mạng sống của mình!!”

Ngay khi tôi nghĩ mình đã đỡ được đòn vung từ bên trái, cô ấy lại đâm cây thương từ bên phải.

Khi tôi chặn nhát chém của cô ấy từ phía trên, cô ấy lại cố gắng tấn công từ bên dưới.

Các đòn tấn công liền mạch của Shana buộc tôi phải lùi vào thế phòng thủ.

Cây thương vượt trội hơn so với thanh kiếm trong hai lĩnh vực.

Đầu tiên thì rõ ràng, là độ dài tầm với của nó. Thứ hai là khả năng tấn công bằng cả mũi thương và cán thương.

Cây thương mà Shana dùng có hơi ngắn so với cây thương được binh lính sử dụng trong các trận chiến. Nhờ chiều dài được rút ngắn, cô có thể dễ dàng xoay nó và tận dụng lực ly tâm để tung ra những đòn tấn công liên tục.

Trong khoảng khắc tôi vung kiếm một lần, Shana đã có thể thực hiện hai đòn tấn công bằng mũi và cán của ngọn thương. Tốc độ của chúng tôi ít nhiều bằng nhau, điều đó có nghĩa là tôi đang gặp bất lợi lớn về tần suất tấn công.

"Sao đấy!? Đây là tất cả những gì mà thần đồng Maxwell có thể làm được rồi sao!?”

Shana có lẽ tự tin vào ưu thế của mình, cô ấy hét lên khi tiếp tục tấn công, không chừa tôi tí thời gian nào để lấy lại thế cân bằng.

“Đành vậy, trước một mỹ nữ như cô, ta không thể trưng ra bộ mặt hổ thẹn vậy được! Chắc ta nên nghiêm túc hơn một chút!”

Tôi né đòn tấn công bằng cán của Shana và dùng bàn tay còn lại của mình để thực hiện một cú chưởng bằng lòng bàn tay. Mục tiêu của tôi là tâm cây thương của Shana, tức trục quay của nó.

"Ho!?"

Cho dù cô ấy xoay nó nhanh đến đâu, miễn là cô ấy luôn xoay theo hình tròn, thì sẽ có một trục quay quanh tâm.

Vì trục cố định, không có cách nào để tránh cú đánh của tôi.

Shana hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cú va chạm và bị hất ngược về phía sau.

"Ấn tượng lắm…! Nhìn thấu được thương thuật của tôi trong một thời gian ngắn như vậy…!”

“Dù gì thì ta cũng xuất sắc trong việc tìm ra những điểm dễ bị tổn thương của phụ nữ mà!!”

Tôi dùng mũi kiếm hất một viên sỏi dưới chân, khiến nó bay đi.

Tuy chỉ là một viên sỏi, nhưng nếu nó đập vào trán ai đó với tốc độ đó, nó vẫn đủ để đánh gục họ.

“Whoa !?”

Shana vội vàng chặn đòn tấn công ngoài tầm kiếm của tôi.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi tiếp tục tấn công cô ấy bằng những viên sỏi, không cho cô ấy một giây dừng lại.

“Chậc! Ah! Cô em nhanh khiếp thật đấy!!”

Shana dần dần đến gần hơn, trong khi đỡ những viên đạn đá của tôi.

Tôi lùi lại cách xa cô ấy, nên khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không thay đổi.

Tất nhiên, tôi tiếp tục ném sỏi khi di chuyển. Tôi sẽ không bao giờ để mình lọt vào tầm tấn công của ngọn thương chết người của cô ấy nữa.

“Haha, ta phải thừa nhận, cảm giác thật tuyệt khi được một người phụ nữ xinh đẹp như cô theo đuổi đó!”

“Grr, cái đồ chết tiệt nhà anh với cái trò chơi bẩn đó….! Đành phải thay đổi kế hoạch vậy…”

Shana ngừng đỡ những viên sỏi, lùi lại một chút và vung cây thương của mình ở một tư thế khác.

Thoạt nhìn trông cô ấy có vẻ đầy sơ hở, sỏi mà tôi hất đi đập vào vai và chân cô ấy, nhưng cô ấy dường như không bị ảnh hưởng.

(Gì vậy ta...?)

Tôi có linh cảm xấu và tập trung hơn vào chuyển động của cô ấy.

Ngay sau đó, tôi thấy rằng bản năng của mình đã hoàn toàn trúng phóc.

“『Hải Xà』!!”

"Whoah !!?"

Shana đâm cây thương của mình về phía trước và một *con rắn nước* thực sự phóng ra từ mũi thương.

Một con rắn, to bằng cánh tay của một người trưởng thành, lao về phía tôi với tốc độ khủng khiếp.

Theo bản năng, tôi lăn trên mặt đất để tránh nanh của con rắn, và sinh vật bằng nước đó đâm xuyên qua bức tường đá phía sau tôi.

“Cây thương đó…là ma cụ!?”

"Trúng phóc!! Cô ấy là đối tác yêu quý của tôi, Leviathan!!”

Ở thế giới này, thứ sức mạnh bí ẩn từng được gọi là "ma thuật" không còn tồn tại nữa.

Nó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích và những câu chuyện tương tự vậy, “người sử dụng ma thuật” là những thứ chỉ có trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, hơn một nghìn năm trước, các kỹ thuật ma thuật đã phổ biến vô cùng rộng rãi, và các công cụ ma thuật, di sản của thời đại đó, đôi khi được tìm thấy trong các tàn tích cổ đại.

Ma cụ chính là bằng chứng cuối cùng còn lại của thời đại mà các nền văn minh ma thuật phát triển mạnh mẽ. Ở thời đại hiện tại, khi việc sử dụng ma thuật đã không còn nữa, chúng được người đời xem là những công cụ thần kỳ.

“Tôi đã tự mình tìm thấy ngọn thương này khi đi khám phá những tàn tích trong đế chế. Khả năng của nó thì anh vừa chứng kiến rồi đó!"

Shana vung thương hai lần, tạo ra hai con rắn nước tấn công tôi.

“Tch!”

Hai con rắn tấn công tôi từ cả bên trái và bên phải, và tôi không thể tránh chúng hoàn toàn, một trong số chúng sượt qua cánh tay trái của tôi, nơi bắt đầu chảy máu.

“Cây thương này cho phép tôi tạo ra những con rắn làm bằng nước và điều khiển chúng tấn công kẻ thù của tôi. Sau cùng thì, nó vẫn chỉ là nước, nên chúng không đủ mạnh để phá hủy kim loại, nhưng nó có thể phá hủy đá, hoặc dễ dàng xé toạc cổ của con người.”

“Ừ, ta mới được trải nghiệm qua đây. Thực sự ấn tượng đấy!!"

Mặt tôi nhăn lại vì tức giận.

Mãi tôi mới gặp được một người đẹp tuyệt vời, nhưng cô ấy hóa ra lại là một thợ săn tiền thưởng được gửi đến để lấy mạng tôi, và lại còn được trang bị vũ khí ma thuật. Điên thật sự.

“…cô em nói đúng, sẽ rất khó để bắt sống cô em đấy.”

“Anh nói như thể giết tôi dễ lắm ấy. Hehehe, nhưng chắc chắn anh có thể làm cho cơ thể và tâm hồn tôi bỏng cháy…! Mém nữa tôi đã ôm chầm lấy rồi trao cho anh một nụ hôn đó.”

“Ta rất hân hạnh, bất cứ lúc nào cũng được luôn!”

“À, tôi sẽ làm thế — nhưng với xác của anh cơ!!”

Shana vung cây thương nhiều lần, mỗi lần lại tạo ra một con rắn nước.

Một lần nữa, tôi buộc phải vào thế phòng thủ và chạy lòng vòng quanh khu đất trống của khu ổ chuột.

Tuy nhiên, việc tạo thêm khoảng cách giữa chúng tôi hóa ra lại phản tác dụng. Tôi bắt đầu kiệt sức mà không tìm ra sơ hở nào để phản công.

(Con nhỏ này …!)

Tình hình có hơi nguy cấp, nhưng tôi không thực sự lo lắng cho lắm.

Tôi không thể phản công ngay lập tức, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy không thể tiếp tục một cuộc tấn công như vậy mãi được.

“Anh còn tính chạy vòng quanh bao lâu nữa hả!? Không phải anh muốn bắt sống tôi sao?”

“Không, ta chỉ cần chạy thôi là được rồi. Dù sao thì cô cũng sẽ gục bất cứ lúc nào.”

"Anh nói gì!?"

Shana nhướng mày.

“Ta đã chiến đấu vài lần với những người sử dụng ma cụ rồi, ta biết chắc rằng cô em không thể cứ sử dụng chúng mãi như vậy được. Không sớm thì muộn cô cũng sẽ cạn kiệt sức lực thôi.”

Bình luận (0)Facebook