• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Cô gái dễ thương nhì lớp

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 20:15:18

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi rốt cuộc điều gì làm nên bạn bè, một 'người bạn'.

Hai người học cùng lớp và thường nói chuyện với nhau có thể được gọi là bạn? Hoặc có lẽ, là hai người thường đi cùng nhau ăn trưa tại căn tin chăng?

Không phải, đúng chứ? Không phải như vậy thì họ sẽ trở thành bạn cùng lớp sao? Đúng hơn là người quen. Tôi vẫn còn là học sinh, nhưng tôi không nghĩ trường hợp này khác so với việc ăn trưa hay trò chuyện cùng đồng nghiệp tại nơi làm việc.

Với đồng nghiệp, khi bạn có thể gọi họ là 'người quen', bạn sẽ không thể gọi họ là 'bạn bè' hay 'bạn thân'.

Cá nhân tôi nghĩ bạn cần có mối quan hệ riêng với ai đó hơn trước khi bạn có thể gọi họ là 'bạn'.

Như đi chơi đâu đó ngoài khuôn viên trường hoặc lên kế hoạch gặp mặt trong ngày nghỉ của nhau.

Chỉ sau khi đạt đến mức độ đó, một người quen mới có thể trở thành bạn bè.

Với ý nghĩ như vậy, số lượng người mà tôi, Maehara Maki, có thể gọi là bạn gần như bằng không.[note46398] 

Chà, cứ cho tôi là thể loại người sẽ nghĩ về mấy thứ kiểu thế từ một vài tiếng trước... Quay về từ lúc tôi còn ở tiểu học tới bây giờ là lúc tôi vào cấp ba, mỗi ngày tôi luôn về thẳng nhà sau giờ học và dành ngày nghỉ của mình để cắm mặt vào chơi game trừ phi tôi có thứ gì đó khác để làm.

Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cả với bạn cùng bàn của tôi luôn.

-Chào buổi sáng, Maehara-kun.

-Mm, chào buổi sáng, Ooyama-kun.

Tôi có bạn cùng lớp sẽ nói chuyện với tôi như thế này. Bạn cùng bàn Ooyama-kun, chúng tôi thường có vài cuộc trò chuyện nhỏ như vậy bởi sở thích của chúng tôi hợp nhau. Bất quá, cậu ta có bạn từ cấp hai mà cậu ta có thể ra ngoài ăn trưa cùng nhau, vì thế chúng tôi chưa từng ra ngoài vào khoảng thời gian đó.

Chà tất nhiên, cậu ta có hỏi tôi làm thứ như vậy một hoặc hai lần trước đây, nhưng bạn thấy đấy, tôi không phải là người hướng ngoại, do đó tôi luôn làm cho bầu không khí trở nên khó xử với mọi người. Từ đó trở đi, tôi gần như ăn trưa một mình.

Chúng tôi đã trở thành bạn cùng lớp một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau bằng họ và thêm hậu tố "kun", điều đó có lẽ khiến bạn hình dung được mối quan hệ của chúng tôi.

-Haah... ..Thật mệt mỏi.... mình mong thứ bảy tới sớm. Cậu cũng nghĩ giống mình chứ, Maehara-kun?

-Cậu làm thế cả tuần rồi... Chà, không phải là tôi không đồng tình với cậu.

Tôi nói thế, nhưng không giống như tôi sẽ làm gì đó đặc biệt vào cuối tuần. Trong tuần, tôi đến trường, về nhà ngay khi tan học, sau đó tôi sẽ chơi game hoặc đọc manga đến khi tôi ngủ.

Vào cuối tuần, xoá toàn bộ phần 'đi tới trường' và đó là cách mà ngày của tôi diễn ra. Đó là lý do tại sao tôi chưa từng mong chờ đến cuối tuần.

...Chà, tôi đã từng nghĩ như vậy...

-Mọi người, chào buổi sáng ~ ! Mọi người mệt mỏi trong ngày thứ hai bởi ngày nghỉ đã kết thúc, nhưng mà hãy cùng nhau cố gắng hết sức trong tuần này nữa nhé ~!

Khi mọi người mệt mỏi bước vào lớp, một giọng nói vui vẻ vang lên khắp lớp học.

-C-Chào buổi sáng, Amami-san.

-Yo, Amami.

-Amamin, buổi sáng~

Ngay khi cô ấy bước vào lớp, bầu không khí tĩnh lặng trong lớp trước đó thay đổi và trở nên vui vẻ hơn.

-Mhn! Mọi người, chào buổi sáng! Ehehe ~

Tên của cô gái đã thổi bay bầu không khí tĩnh lặng của lớp bằng nụ cười của mình là Amami Yuu.

Bà của cô là người nước ngoài, do đó cô ấy là con lai, dù có vẻ dòng máu ngoại của cô nhiều hơn. Trong khi khuôn mặt của cô giống người Nhật, mái tóc vàng và cặp mắt xanh làm cô trông giống như bước ra từ một bộ anime hay manga nào đó.

-Như thường lệ nhỉ, số một của chúng ta.

-Ừ.

Như Ooyama-kun đã nói, Amami-san được gọi là "Cô gái dễ thương nhất lớp" từ bọn con trai.

Tuy nhiên, trong trường hợp của cô ấy, cô có thể dễ dàng trở thành nhất nhì toàn trườn.

Cả ngoại hình và tính cách đều hoàn hảo -- đó là lý do tại sao nhiều người đổ gục trước cô ấy.

-Yuu, bây giờ vẫn còn sớm, cậu tràn đầy năng lượng vào lúc này là tốt, nhưng cậu cần nhỏ giọng xuống một chút, mình có thể nghe thấy cầu từ tận ngoài hành lang, câu biết chứ? Cậu không muốn trở nên phiền phức với các lớp khác đâu phải không?

-Chào buổi sáng, Umi! Buổi sáng hôm nay thật đẹp nhỉ?

-Rồi, rồi, chào buổi sáng. Nhưng đây là lần thứ ba cậu chào mình vào sáng nay rồi đấy.

-Eh? Điều đó ổn mà nhỉ? Sau cùng thì cậu là bạn thân của mình mà.

-Đến cả bạn thân cũng chỉ cần chào nhau một lần vào buổi sáng!

-Boo, Umi thật lạnh lùng!

Có rất nhiều cô gái bao quanh Amami-san, trong số họ, có một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng lọt vào mắt tôi. Cô là người đã nói chuyện thân thiện với Amami-san nãy giờ.

Tên cô ấy là Asanagi Umi aka cô gái dễ thương nhì lớp.

-Được rồi, tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu! Tất cả mọi người, về chỗ ngồi của mình nhanh đi! Amami-san, đó không phải chỗ của cậu!

Chuông rung lên khi giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp. Đây là dấu hiệu cho toàn bộ lớp trở về chỗ của mình.

-Uee~ Umi~!

-Rồi rồi, mình sẽ chiều cậu sau, được chứ? Giờ, về chỗ của cậu đi, Yuu-chan.

-Mình là cái gì, cún sao?!

Khi Asanagi-san trêu Amami-san như thế, mọi người bật cười.

Đây là một khung cảnh bình thường mỗi buổi sáng trong lớp chúng tôi.

-Được rồi, tôi sẽ bắt đầu điểm danh... Số 1, Asanagi-san.

-Đây ạ.

-Số 2, Amami-san.

-Em đây!

Cô ấy vẫn đang đi về chỗ ngồi của mình và vui vẻ giơ tay khi tên mình được gọi.

Khi gần như mắt cả lớp tập trung vào Amami-san, cô ấy giống như linh vật của lớp trong lúc này, có hai cặp mắt đang nhìn vào thứ khác.

Chào buổi sáng.

Mm...

Trong khi cả lớp tập trung vào Amami-san, Asanagi-san nhìn về hướng của tôi, người ngồi hơi xa so với chỗ của cô ấy và bí mật vẫy tay để chào tôi.

-Huh? Amami-san vừa nhìn qua đây à?

-...Có lẽ là tưởng tượng của cậu thôi.

Trong khi phủ nhận lời nói của Ooyama-kun, tôi bí mật lấy điện thoại ra từ túi của mình.

(Asanagi-san): Nè, Maehara, mình có thể đến sau giờ học vào thứ sáu tuần này không? [note46399]

Nếu tôi phải nói gì đó về mối quan hệ giữa chúng tôi, thì chúng tôi hoặc là 'bạn bè đơn thuần' hoặc là 'bạn bè' dựa trên tiêu chuẩn tôi đã nói trước đó...

Asanagi Umi.

Cô ấy là cô gái xinh thứ nhì lớp và cũng là người đầu tiên tôi có thể coi là bạn.

___________________________________

TN: Câu từ có chút cringe.

Vui thì đọc, không vui thì đợi khi nào vui thì đọc.

ಠ◡ಠ

Đếm ngược cho đến lúc lên TV - 24/9 (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bình luận (0)Facebook