• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Núi Nga

Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:00:04

trans: Spikie

edit: còn ai ngoài Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Ềuuu. Tởm quá."

"Tớ đồng ý cả hai tay hai chân. Chẳng ai có thần kinh bình thường lại đi bày ra cái trò kiểu đấy mà trong đầu lại không có ý định bất thường nào đó."

Soji và tôi nói chuyện với vẻ không khỏi ngán ngẩm lộ ra trên mặt.

Về điểm này thì cậu ta rất giống tôi, và cậu ta cũng nói chuyện nữa.

Ý tôi là, đi bơi ấy.

Tôi không nghĩ là Cheena có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của cái trò vừa bày ra này.

Cậu ấy bối rối vì không hiểu được đầy đủ vấn đề và xác định xem có nên tham gia hay không.

Chuyện khó nhằn rồi đây.

Hệt như tôi đã nghĩ.

"Cậu hẳn là bị Kourmikova hớp hồn rồi nhỉ. Cũng chẳng có gì xấu, nhưng chẳng giống với cậu lúc bình thường gì cả."

Soji châm chỉa tôi rồi cười toe toét.

Tính cách của cậu ta tồi thật sự.

"Tớ cũng nghĩ thế."

Khi vừa nói thế, cô giáo bước vào lớp.

Tất cả mọi người, kể cả tôi, trở về chỗ ngồi của mình.

Ngoài hành lang vẫn còn vài học sinh tới lui, nhưng tôi nghĩ bọn họ ở lớp khác và đang trở về lớp của mình.

"Yori, chuyện..."

Khi tôi trở về vị trí của mình, Cheena nói với tới.

Cậu ấy muốn nói cho tôi về chuyện đã diễn ra, nhưng tiết chủ nhiệm buổi sáng sắp bắt đầu rồi.

"Tớ biết chuyện rồi. Lát nữa tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

"Được!"

Tôi cảm giác được sự lo âu của cậu ấy dần tan biến.

"Cô sẽ bắt đầu tiết chủ nhiệm ngay bây giờ. Đầu tiên, có vài thứ cô quên không đề cập vào ngày hôm qua..."

Bắt đầu rồi.

Lí do mà tôi đến phòng giáo vụ hồi sáng là cho lúc này đây.

Để mọi người trong cái lớp này hiểu được tình thế của tôi, tôi đã chêm vào chút đòn bẩy.

"Lí do tại sao Kourmikova-san lại chuyển đến học tại trường này thay vì trường quốc tế là bởi vì Kagami-kun."

"......Sao cơ?"

".......Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Không thể nào, không phải mình, là chị của Kagami....."

Lũ bạn cùng lớp tôi khi nghe thấy thế rối hết cả lên.

Chuyện này xảy tới chẳng liên quan gì đến cái đòn bẩy của tôi cả.

"E hèm! Kourmikova-san và Kagami-kun đã là bạn của nhau từ lâu, và bố mẹ của bạn ấy muốn bạn Kagami hỗ trợ họ vì bạn ấy nói được tiếng Nga."

Rì rầm.... Lào xào.... 

Không khí trong lớp kiểu: "Tên Kagami và Chris-chan biết nhau á?"

Một trong số họ đập bàn đứng dậy. Một tên trong đám con trai đứng phắt lên.

Ngay khi đứng lên, cậu ta lớn tiếng nói:

"Thưa cô! Em cũng có thể nói được tiếng Nga! Nên em sẽ hỗ trợ bạn Chris! Cô có thể nhờ cậy vào em thay vì Kagami!"

.......Đây rồi!

Đúng như tôi nghĩ.

Ý tôi là, đó là cái tên đã nói chuyện với Cheena bằng tiếng Nga vào ngày hôm qua

Tôi biết thừa rằng sẽ có mấy kẻ sẽ cố gắng vùi dập tôi với cái đầu óc một màu đen kịt toàn sạn của chúng.

Đó là lí do vì sao tôi đã đi rào trước.

Tôi sẽ đập tan cái ảo vọng đó!

Ta trông chờ vào ngươi, Jin Breaker![note34203]

"Em có thể nói được tiếng Nga sao, Sasaki-kun? Cô không biết đó. Em có thể nói bạn Kourmikova giơ cánh tay phải của bạn ấy lên không? Không được ra hiệu nhé."

"Sao ạ?......."

Ngay lập tức, Sasaki tối sầm mặt mày.

Cái đấy được gọi là,

Muốn làm thông dịch viên cho ta thì thể hiện khả năng ra đi, nhóc con!

Tính toán chuẩn không cần chỉnh.

Giờ thì! Hãy để Vòng tròn Sự thật dẫn dắt ngươi![note34204]

"Ờmmmm, ngay lúc này luôn ạ, thưa cô?"

"Đúng thế. Nếu em cho rằng Kagami-kun là không cần thiết, vậy thì em cần phải cho mọi người ở đây thấy được một lí do hợp lý, không thì em sẽ chỉ gây ra rắc rối cho nhiều người khác."

Cô giáo phản kích lại Sasaki (tôi vừa biết được cái tên này lúc nãy) với một luận điểm sắc bén.

Tôi bị ấn tượng đấy.

Giờ thì cậu sẽ làm gì đây, Sasaki-kun?

Nếu cậu ta từ chối, tức là cậu ta chấp nhận thua cuộc, còn nếu cậu ta cố đấm ăn xôi nói ra cái thứ tiếng Nga nửa mùa đó, thì cậu ta sẽ tấu hài cho cả lớp xem.

Trong khi mọi người hướng mắt về phía cậu ta, cậu quay mặt về phía Cheena.

Có vẻ như cậu ta muốn thử vận may thật.

Sasaki: Ờmmmm, Spasiba, Chris.

Christina: ? 

"Pffft!"

Soji không thể nhịn được nữa và bật cười.[note34205]

Không, cố ý cả đấy. Đó là những gì tớ muốn nói cho cậu nghe, anh bạn à.

Cậu là một thiên tài khi mà khiến cho người khác chết vì cười đấy!

Gương mặt Sasaki đỏ gay đến nỗi bạn có thể cảm nhận được nó bằng tai ấy.

Giờ là lúc tôi lên sàn diễn rồi.

"Cheena. Tớ xin lỗi, nhưng tớ cần cậu giơ tay phải lên. Chuyện quan trọng lắm đấy."

"Như này á?"

Tôi có ý nói lớn để mọi người đều nghe thấy, và Cheena giơ cánh tay phải lên với vẻ bất ngờ.

Bùm.

"Gì thế? Ý cậu là sao chứ?"

"Ổn thôi, ổn thôi. Tớ sẽ giải thích sau, giờ thì cậu có thể bỏ tay xuống được rồi."

Khi Cheena ngớ người ra hỏi tôi như thế, tôi cố ý vừa giải thích vừa thể hiện ra rằng chúng tôi chơi thân với nhau.

Sasaki ngồi xuống... trong xấu hổ.

Cảm giác tuyệt thật đấy!

Haaaaa, điên thật ấy!

Tôi không hề nói là tôi sẽ tha thứ cho bản thân mình vì những gì tôi vừa làm, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng mình có chút tốt hơn rồi đấy.

Tôi sẽ gắng hết sức mình mỗi ngày.

"Sasaki-kun. Vì muốn giúp Kourmikova-san mà học tiếng Nga là việc rất tốt đó. Đấy cũng là một trong những yếu tố lớn của việc giao tiếp đa ngôn ngữ. Cô cũng có nhắc đến chuyện cần có ai đó giúp đỡ Kourmikova-san chuyện học hành và trong cuộc sống nữa. Làm ơn hãy hiểu rằng cô không phản đối chuyện các em muốn được nói chuyện và học tập cùng với bạn ấy."

Cô giáo sẽ vẫn giữ cho mình chính kiến như thế.

À thì, em cũng nghĩ rằng cô đã đúng.

Bạn càng giao tiếp với mọi người nhiều, thay vì chỉ với bản thân mình, thì bạn sẽ càng ít bị hiểu lầm hơn...

Tuy nhiên, có vẻ Cheena học hiểu tiếng Nhật sẽ nhanh hơn là bọn họ học tiếng Nga.

Đấy là những gì mà tôi biết được sau vài ngày dạy cho Cheena, cậu ấy khá thông minh.

Cậu ấy học rất nhanh, và cậu ấy có thể giải mấy bài toán và xử lý mấy môn tự nhiên khác dễ như không.

Có lẽ tôi sẽ có thể giảm nhẹ được công việc sớm hơn tôi tưởng.

"Vậy, nếu các em muốn trao đổi chuyện gì với bạn Kourmikova, hãy nhờ bạn      Kagami-kun. Ngoài ra, cô nghĩ em ấy sẽ thỉnh thoảng phải giải thích cho bạn Kourmikova vài thứ, nên hãy chú ý chuyện đó nhé. Được chứ, Kagami-kun?"

Cô giáo đã đáp lại đúng với những gì mà tôi muốn, có khi còn tốt hơn thế.

Chuyện này sẽ làm rõ tình thế của tôi và khiến cho mọi thứ dễ dàng với tôi hơn trong tương lai.

"Dĩ nhiên, thưa cô... Em cám ơn."

Bình luận (0)Facebook