• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Một ngày vui của Cheena?

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-21 21:30:32

trans & edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

“Nii-san, chuyện giữa hai anh chị tiến tới đâu rồi?”

Khi bị hỏi như thế, cả Cheena và tôi đều đứng hình vì xấu hổ.

Cái câu hỏi kiểu: “Mọi chuyện thế nào rồi?” có hơi mơ hồ nhưng nếu được hỏi đúng thời điểm lại cực kì chí mạng.

Sự thật là chúng tôi vẫn chưa hẹn hò yêu đương gì cả.

Nhưng đến tôi còn biết câu hỏi này không hỏi về mấy thứ hò hẹn vớ vẩn đó.

Câu hỏi thực sự ở đây là: “Anh chị cảm thấy thế nào về nhau?” kìa.

Thành thật mà nói, bản thân tôi hiện tại cũng muốn nghe câu trả lời đó lắm chứ.

“Chị nghĩ là…”

Cheena chỉ “Hmm” ý muốn nói rằng cậu ấy đang suy nghĩ.

Cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây….?

Tôi nuốt nước bọt và nín thở chờ đợi câu trả lời.

Nhưng vì sao đó mà Cheena lại chú ý tới tôi thay vì là Lily với một nụ cười đầy tinh nghịch và nói rằng:

“Cậu thì nghĩ thế nào, Yori?”

“Ehh! Không công bằng tí nào!”

Pháo đã lên nòng. Khai hỏa!

*Run rẩy*Run rẩy*Run rẩy*

Tại sao cậu lại đùn đẩy câu trả lời cho tớ trong khi cậu mới là người bị hỏi chứ, Cheena!

Láu cá thiệt chớ!

Thấy tôi bị chập mạch vì câu hỏi bất ngờ như thế, Lily nhìn tôi và trưng ra một nụ cười đầy thích thú.

“Biết rồi nha…Giờ thì em hiểu được đại khái chuyện của anh chị rồi.”

Con bé nói thế.

Dù không phải là một nhà ngoại cảm thế mà Lily con bé vẫn hiểu ư?

Từ biểu cảm của con bé thì, em ấy không hề nói dối. Vậy là em ấy hiểu thật luôn sao?

Với khuôn mặt dường như đã bỏ cuộc, Lily cười và nói với tôi bằng tiếng Đức:

[Anh đúng là vẫn vậy, Nii-san à.]

[Eh? Nói thế là sao?]

Tôi theo phản xạ đáp lại bằng tiếng Đức.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa nói lại ngôn ngữ này.

Khi Lily còn nhỏ, tôi đã phải học tiếng Đức rất chăm để có thể nói chuyện được với con bé.

Tôi cảm thấy có chút hoài niệm, nên vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với Lily bằng tiếng Đức.

[Anh đúng là cứng đầu và ngáo ngơ thật đấy, đúng như những gì em nghĩ luôn? Mà dù sao thì đây cũng là tình đầu của Nii-san mà.]

[Eh? Sao mà em biết…?]

[Em biết vì em đã để ý tới Nii-san từ rất lâu rồi~]

Lily chỉ nói có thế. Có vẻ như con bé cũng biết rằng vì sao tôi thích Cheena.

Khuôn mặt của em ấy vừa hiện lên sự an tâm, vừa vui mừng, mà còn vừa có cả sự từ bỏ trong đó nữa.

[À thì, đành chịu thôi nhỉ... chắc thế. Em ủng hộ anh đó, nên là chúc may mắn nhé, Niii-san. ]

[Đ-được rồi…]

[Yori à, hai người đang nói gì với nhau thế?]

[Cậu không cần phải biết đâu, Cheena à. Có những thứ “có nói như không nói” ấy mà…]

[“Có nói như không nói” là sao?]

[Ahh! Mấy thứ đó nó phức tạp lắm!!!!!]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau bữa trưa, chúng tôi có thời gian rảnh nên Lily đã rủ chúng tôi đi xem kết quả của cuộc thi hoa khôi trường.

Tôi thì không muốn tới mấy chỗ đông người đâu, nhưng Lily thì khác.

Chuyện “Saki ngược đãi con” vẫn còn là chủ đề nóng cho mọi người bàn tán. Có khi giới truyền thông đã lẻn được vào lễ hội trường rồi cũng không chừng.

Nếu thế thì tôi sẽ lại trở thành mục tiêu của họ mất.

Còn có thêm cả Cheena với Lily hộ tống nữa chứ, tôi chắc chắn sẽ bị chú ý cho coi.

Vì lo lắng nên tôi đã đeo khẩu trang và đi đến sân khấu diễn ra chương trình cùng với hai người họ.

“Acha~ Kết quả đã được công bố rồi kìa.”

Phải, kết quả bình chọn đã được hiện lên. Phía sau sân khấu có một màn hình lớn đang chiếu kết quả lên.

Tổng số bình chọn: 298

Đứng nhất: Aina Fushimi với 64 phiếu

Đứng nhì: Shiori Kagami với 33 phiếu

Đứng thứ ba: Megumi Amano với 26 phiếu

Kết quả không hiện những người đứng từ thứ tư trở đi vì nhiều lí do.

Shiori đứng thứ hai sao. Chị ta thể hiện tốt đó chứ.

Những học sinh khác không biết chuyện nên mới ra kết quả như thế sao?

Dù tôi có hơi bất mãn với màn trình diễn mạnh mẽ đến không ngờ của Shiori.

Cơ mà xem ra những người không biết gì sau khi xem thấy kết quả đều tỏ ra khó chịu vì nhiều lí do khác nhau.

“Oi, tại sao Shiori-chan lại chỉ xếp thứ hai vậy?”

“Bộ con trai trường này mù hết rồi à!”

“Người đứng thứ nhất có số phiếu ít hơn nhiều so với tổng số phiếu bầu kìa. Hẳn là đã có gian lận rồi!”

Những người rồ lên đều là những học sinh nam đến từ trường khác.

Trong số đó còn có cả một số người đàn ông trưởng thành nữa.

Với những ai hâm mộ Shiori mà không biết được bản chất thật của chị ta, ừ thì chuyện này hẳn là khó chấp nhận lắm.

“Nhưng tổng số phiếu cũng đâu có nhiều đâu mà…”

Cuộc thi Hoa khôi của trường tôi chỉ nằm ở mức cơ bản thôi, nên dĩ nhiên đây chỉ là cuộc đua phiếu bầu giữa những người tham gia cuộc thi.

Nhưng theo tôi thấy thì cũng phải có tới hai mươi người dự thi.

Nếu thế thì tổng số phiếu bầu chắc chắn là không khớp với tổng số người dự thi rồi. Chính vì thế nên top ba người đứng đầu mới nhận được ít phiếu bầu đến thế.

Nhưng Lily biết được lí do tại sao và tự tin giải thích cho chúng tôi biết.

“Có nhiều người còn bầu cho cả những người không tham dự cuộc thi nữa cơ. Có vẻ như chuyện này là bình thường với mấy cuộc thi hoa khôi được tổ chức trùng với lễ hội văn hóa của trường thì phải.

“Những học sinh không tham gia…ah! Cheena!”

Sau khi nghe được lời gợi ý của Lily, tôi đã tìm được câu trả lời của mình.

Đúng thế.

Mục đích của cuộc thi Hoa khôi là để chọn ra xem ai là cô gái đẹp nhất trường. Nếu thến thì Cheena hẳn cũng sẽ được phiếu bầu dù cho không tham gia cuộc thi.

Nếu là thế thì, không chỉ có một hai phiếu bầu không thôi đâu…

Người đang được nhắc đến, Cheena, đang đứng cạnh tôi thì lại ngượng chín mặt.

“Chà, nếu Cheena mà tham gia thì hẳn là cậu ấy thắng chắc luôn rồi.”

“Em cũng nghĩ thế. Nếu là Cheena-senpai thì phần thắng chắc chắn là thuộc về chị ấy rồi!”

“Mou~, thôi mà, hai người dừng lại đi…”

Mặt Cheena giờ còn đỏ hơn nữa, cậu ấy khẽ siết lấy tay tôi trong khi trốn khỏi đám đông.

[Hmm? Sao thế, Cheena?]

[Nếu mà có cả cuộc thi dành cho nam nữa thì Yori chắc chắn sẽ đứng nhất đó.]

[Không không không. Cái đó thì khỏi nghĩ cũng biết là không thể rồi. Mà dù cứ cho là có đi chăng nữa, thì đó chắc hẳn sẽ là một cuộc thi thể hình rồi.]

Bình luận (0)Facebook