• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Tanaka

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:00:44

trans: Spikie

edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Được rồi, ta luyện tập thôi."

Đội trưởng của đội chúng tôi ra lệnh.

Cả bốn chúng tôi đồng thanh đáp: "Aye".

Hôm nay, chúng tôi sẽ luyện tập cho hội thao sắp tới trong giờ tập thể chất.

Cả đội bóng rổ nữ và nam đều đang tập luyện trong phòng thể chất, còn đội bóng đá cùng đội bóng mềm thì luyện tập ngoài sân.

Thành viên của đội bóng rổ nam ngoài tôi ra còn có Takahara, Tanaka, Tanaka, Tana... Chậc, tôi chỉ nhớ mỗi cái tên Tanaka thôi.

Tuy nhiên, điều mà tôi được biết là cả bốn bọn họ đều đã chơi trong đội bóng rổ lâu rồi, còn tôi là đứa lạc quẻ.

Tất cả bọn họ đều cao hơn tôi, và có vẻ là luyện tập cũng khá nhiều nữa, nhưng so với mấy ông anh cao to khỏe như vâm bên căn cứ thì mấy tên này không có tuổi.

Bắt đầu buổi tập, cả lũ chúng tôi tụ nhau lại một góc phòng tập và hội ý chiến thuật.

"Trong trường chắc chắn ngoài lớp ta và lớp hai năm ba ra thì các lớp còn lại đều non và xanh lắm. Nếu chúng ta có thể đánh bại được cái lớp đó là coi như là chức vô địch nằm chắc trong tay chúng ta rồi."

"Nhưng mà, đội trưởng này, lớp 3-2 có Saiwa đấy."

"Đúng thế, Ishida. Tiền bối Sawai mới nguy hiểm."

"Êy, Hosoi. Cậu ta to, cao, trên hết là, chơi giỏi cực nhỉ."

"Đừng có lo, Matsuda. Chúng ta có thể giành được chiến thắng mà."

...Tanaka không có ở đây.

Ý tôi là,

"Bộ Sawai chơi hay lắm à."

Tôi đứng lắng nghe trong yên lặng rồi hỏi cậu ta câu hỏi đó. 

Takahara-kun đáp lời tôi một cách lịch sự.

"Cậu có vẻ không biết chuyện này vì cậu không ở trong đội bóng rổ, nhưng Sawai là con át chủ bài của đội và đã được chiêu mộ rồi đấy.

"Ồ..."

Thế thì chắc cốp là cái team này nghẹo rồi. Trong khi tôi gật gù, thì một người khác tiến đến chỗ tôi đứng rồi buông ra cái giọng sề sãi khó nghe.

"Thế nên, Kagami, vì cậu chỉ là tên nghiệp dư mà thôi, nên ráng đừng biến thành cục tạ cho bọn này đấy."

"... Giờ chúng ta đều ở đây cả rồi, quẩy thôi, Matsuda."

"Là Ishida."

Ồ, nhầm tí, xin lỗi được chưa.

"Chắc Kagami sẽ chơi ở vị trí chủ động đón bóng đấy. Cậu sẽ được cho tập một vài bài chiến thuật."

Takahara là người tốt hửm?

Dù sao thì, sau khi nói chuyện với các thành viên trong nhóm, thì tôi nhận ra có một người không ưa gì tôi.

Đó là Ishida.

Ngoài ra thì, cả Tanaka, Takahara và Tanaka không có vẻ gì là ghét tôi cả.

Tuy nhiên, cách đánh giá đúng sai của Takahara thì lại dựa trên quy chuẩn riêng của cậu ta, tức là tôi, một kẻ vô tội, thì cũng hoàn toàn có thể bị cậu ta coi là một kẻ giết người trong một tình huống nào đó.

Ishida, cái người mà thù hằn tôi ấy, thì lại là người chơi tốt nhất bên đội chúng tôi.

Nếu có trường hợp mà tự nhiên tôi tự nhiên có được bóng, thì dựa vào khả năng chỉ huy của Ishida mà cậu ta hoàn toàn có thể gây khó dễ cho tôi.

Đến là nẫu ruột. Nếu mà đã chơi thì tôi muốn chơi với một tâm trạng thoải mái không bị áp lực cơ, nhưng chắc là tôi không có cái diễm phúc đó rồi.

Sau cuộc thảo luận, chúng tôi bắt đầu luyện tập thật sự.

Không lâu trước đó, ở nửa sân tập bên kia nhóm con gái cũng đã bắt đầu tập luyện.

Hiện tại thì bọn họ đang tập pass-run..., nghĩa là vừa chạy vừa chuyền bóng cho nhau qua lại ấy. 

Akimoto và Cheena cũng đã bắt cặp mà tập với nhau, và họ chơi... khá đấy chứ.

Tôi biết Akimoto là con người lăng xăng năng động rồi, cơ mà Cheena cũng có vẻ xịn xò ra phết đấy chứ.

Đó là những gì mà tôi đã biết được sau ngày hôm qua tôi quan sát cậu ấy luyện tập ở căn cứ.

"Ê, Kagami! Bớt bớt tia gái lại rồi nhấc cái mông lên mà chạy đi"

"Tới liền, Hosoi!"

"Là Ishida!"

Ba người các cậu giống nhau quá nên tôi không phân biệt được.

Dù sao thì, buổi luyện tập cũng đã bắt đầu.

Chúng tôi tập layups[note35256], những pha tạt bóng trực diện, chuyền theo góc vuông, ti tỉ những kĩ thuật phối hợp khác, và khi đã tập hết một lượt rồi, chúng tôi đứng lại nghỉ lấy hơi.

Giờ thì tôi nên làm gì đây... Trong khi đang đứng một mình tu ừng ựng chai nước thể thao, tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau.

"Này, Takahara!"

Tôi nghe thấy Akimoto gọi Takahara từ phía bên kia phòng tập.

Nhóm con gái đang dừng việc luyện tập lại vì điều gì đó.

Tôi tự hỏi rằng có chuyện gì thế nhỉ.

"Gì thế, Akimoto?"

Takahara bước về phía Akimoto.

Sau một lúc trao đổi ngay giữa phòng tập, Takahara quay về chỗ chúng tôi và cất tiếng nói.

"Các cậu! Chúng ta sẽ có một trận đấu tập giữa nam và nữ ngay bây giờ."

Một pha bẻ lái hơi gắt đấy.

Nhóm con trai thì đúng là khó mà luyện tập cho đàng hoàng được vì thiếu người đấy.

Cơ mà, tôi tự hỏi rằng liệu có ổn không khi mà để con trai với con gái luyện tập với nhau như này.

Và rồi tôi nhận ra rằng đây sẽ là một trận đấu hỗn hợp giữa nam và nữ.

Cái này là ý của Akimoto à? Nếu là cậu ấy thì đúng là chẳng có gì lạ khi nghĩ ra được cái trò như này cả.

Nếu thế thì, việc phân chia thành viên sao cho hợp lý sẽ là một mối bận tâm đây.

Akimoto và Takahara đã đưa ra kết luận phân chia đội ra thế này:

A: Akimoto, Cheena, tôi, Hosoi, và bạn nữ 1.

B: Bạn nữ 2 và 3, Takahara, Ishida, Matsuda.

Gryffindor!

Mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Nếu đã chơi một trận, tôi muốn được chơi trong vui vẻ.

Giỏi lắm, Akimoto.

Tiện thể thì tôi cũng đã ghi nhớ tên của từng người trong đội bóng rổ nam rồi.

"Mấy cậu đấy, đừng có mà chạy va vào mấy bạn nữ đó! Và điểm do nữ ghi sẽ được tính gấp rưỡi so với nam."

Akimoto hào hứng giải thích luật tính điểm.

"Được rồi! Lấy trái bóng cho tớ! Tớ sẽ đè bẹp các cậu cho mà xem!"

Ishida hăng hái.

"Yori! Chào cậu."

"Ừ, nhớ cẩn thận đấy."

Sau khi hai đội làm quen với nhau, trận đấu tập được bắt đầu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Và kết quả là chúng tôi thắng với tỉ số suýt soát nhau.

Tôi đã kèm Ishida khá gắt, không ngờ là chúng tôi lại có thể thắng được trận đấu đó đấy.

Vì con gái kèm con gái, nên nếu mà có một bạn nữ nào đó có kĩ năng tốt tung hoành trong sân thì, chắc chắc là không có gì cản lại được.

À thì, đấy cũng chẳng phải là thành tích nổi bật gì đối với tôi cho cam, nhưng đó cũng là một chiến thắng khiến lòng kiêu hãnh của Ishida bị vả đôm đốp.

Sau trận đấu, tôi đứng lại trên sân và bắt đầu bàn tán về trận đấu vừa xong.

"Cậu giỏi thật đó, Kagami! Đúng là quyết định đúng đắn khi mà kéo cậu về đội mà! Yeah!"

"Cám ơn nhé, đội trưởng."

Akimoto khoanh tay lại và gật đầu thỏa mãn, nên tôi cũng hùa theo chút.

"Tuyệt lắm đó, Yori! Cậu vẫn có thể đấu lại bọn họ dù chiều cao thì một trời một vực!"

Tớ luôn chơi cùng với mấy ông anh to con cơ mà.

"Do tớ toàn chơi với những người to cao suốt thôi. Cheena cũng ghi được nhiều điểm lắm kia mà."

Đấy là cách mà đội chúng tôi khích lệ nhau sau trận đấu.

Sau vụ bãi biển, tôi đã phải gặp chút rắc rối với đám người thích gây chuyện ở trường, nhưng mà đa số những người theo phe trung lập thì vẫn đối xử với tôi một cách bình thường.

Tôi tự hỏi rằng nếu như tôi buông lời chửi rủa đám bọn họ thì sao nhỉ. Có lẽ do tôi hiền quá nên đám bọn họ dần trở nên có chút phiền toái rồi.

Dù gì đi nữa thì, cũng thật tốt khi mà mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi.

Nhưng lại có một người không thích cái sự thật này hiền hiện trước mặt, và giờ thì đang cất tiếng lên chống chế cho sự thất bại của mình.

Cậu ta nói: "Này này, Kagami cậu làm gì ghi được nhiều điểm? Chỉ có Chris và Akimoto là người chơi hay ở đây thôi. Dừng có mà tưởng bở!"

"Tôi không có tưởng bở. Và cậu thì cũng có ghi được nhiều điểm hơn tôi đâu mà gáy."

"Chỉ là đội bên đó có quá nhiều nữ nên việc tấn công gặp khó khăn thôi."

Tôi thở dài thườn thượt. Tôi vừa mới nghĩ rằng cuối cùng thì chuyện liên quan đến tên Sasaki phiền toái kia cũng đã chịu lắng xuống rồi, không ngờ lại gặp phải một tên dở dở ương ương khác.

"Có chuyện gì với cậu thế Ishida-kun, thua nên cay cú à?"

Akimoto buông lời trêu chọc mỉa mai.

Cậu ấy không thực sự có chủ ý muốn cà khịa cậu ta, nhưng có vẻ những lời nói vừa rồi của cậu ấy chẳng khác gì như sét đánh ngang tai đối với Ishida. 

"Chuyện đó... Chó chết mà. Nghe đây Kagami, đừng hòng ở trên sân tôi sẽ chuyền bóng cho cậu."

Thế là buổi đấu tập đã kết thúc trong sự nhỏ nhen của Ishida, trái ngược lại hoàn toàn với cái thân hình cao lớn của cậu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Lời tác giả: Tôi từng có lần chơi bóng rổ mà nam nữ phối hợp như thế này thwoif còn học cao đẳng, và cái cảnh mà mấy đứa con gái có được bóng liền lập tức bị tụi con trai đưa tay cản lại trông lạ kì lắm :3

Bình luận (0)Facebook